Tiền Phong số 255

ĐỐI DIỆN VỚI TỬ THẦN Mấy chục năm đi biển, lần đầu tiên ông Trịnh Văn Cuộc (SN 1973, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), lâm vào hoàn cảnh đối mặt với thần chết khi chiếc tàu đẩy sà lan của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận - nơi ông Cuộc làm việc, gặp nạn ngày 7/9. Ngoài chiếc sà lan trôi dạt trong sự vô vọng của ông Cuộc và nhiều đồng nghiệp, cũng trong ngày 7/9, con tàu mang số hiệu HY-0496 đã bị chìm khi đang tránh trú bão tại Quảng Ninh và không thể liên lạc được với 4 người trên tàu. “Trước khi bão tới, tôi cùng đồng nghiệp trên tàu đưa sà lan từ Hoành Bồ (Quảng Ninh) đi tránh bão. Trưa hôm đó, khi bão đổ bộ qua khu vực, sức gió giật mạnh kết hợp với sóng lớn đã đánh chìm đầu máy, dây cáp nối sà lan với đầu máy bị đứt khiến sà lan trôi tự do trên biển. May mắn là mọi người đã kịp rời đầu máy lên sà lan. 12 anh em lênh đênh giữa sóng gió mịt mù, không biết đang bị trôi dạt đi đâu trong hoang mang tột độ…”, ông Cuộc kể. Khi được tàu của Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) tìm thấy và đưa vào bờ an toàn, ông Cuộc và mọi người mới tin là mình đã được cứu sống. Chiếc tàu HY-0496 của gia đình ông Trần Văn Của (SN 1962, trú xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đang trên đường chở xi măng từ Ninh Bình ra Quảng Ninh, thì hay tin có lệnh cấm biển từ 11 giờ ngày 6/9, để tránh bão số 3. Chiều hôm đó, khi đến vùng biển Quảng Ninh, ông Của phải đưa tàu vào vụng Tùng Sâu thuộc vịnh Hạ Long để tránh bão. Trên tàu có 4 người, gồm 3 bố con ông Của và một người làm thuê. Từ 8 giờ sáng 7/9, biển bắt đầu động dữ dội, tuy sóng lớn nhưng tàu vẫn trụ được. Nhưng chỉ vài tiếng sau, nước bắt đầu tràn vào, không thể khắc phục, ông Của và các con bất lực nhìn tàu chìm dần. “Con trai tôi chỉ kịp gọi điện về cho vợ để ở nhà biết tin và báo cơ quan chức năng trợ giúp. Hơn hai giờ sau thì tàu chìm hẳn. 4 người chúng tôi mặc áo phao, buộc dây thừng để liên kết với nhau, nhảy xuống biển phó mặc cho số phận, bởi lúc ấy không thể bơi nổi”, ông Của nhớ lại. MỆNH LỆNH TRÁI TIM Rạng sáng 8/9, khi cả 4 người trên tàu HY-0496 đã mệt mỏi, tuyệt vọng nhất, con tàu của Lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn xuất hiện đằng xa. Tất cả dùng hết sức bình sinh vẫy áo phao và gào to giữa tiếng sóng đập, gió rít xung quanh. Mất một hồi lâu vật lộn với sóng dữ, những người lính Hải quân mới tiếp cận được 4 người và đưa lên tàu an toàn. Anh Trần Văn Sơn (SN 1982, con trai ông Của) kể, sau nhiều giờ phó mặc cho sóng gió đưa đẩy, 4 người bị dạt vào khu vực đảo Ti Tốp, phía đảo trơ trọi núi đá, không có cây cối hay hang động để trú ẩn. Cả 4 người kéo nhau lên chỗ đủ cao tránh sóng, bám sát nhau để không bị gió thổi bay. “Giữa đêm đen mịt mùng, sóng biển cao 4-5m dội ầm ầm vào vách đá dưới chân, gió như muốn giật tung chúng tôi lên để ném xuống biển. Lúc ấy, chúng tôi nhìn nhau khóc, trong đầu chỉ còn nghĩ về vợ con ở nhà, không biết mình có vượt qua được nghịch cảnh không”, anh Sơn nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với cái chết. Nhận được tin báo từ Lữ đoàn 170, vợ và con dâu ông Của tức tốc bắt xe từ Hưng Yên đi Quảng Ninh để đón người thân trong nỗi xúc động, vui mừng khôn tả. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (vợ anh Sơn), nói trong nước mắt: “Ở nhà, cả gia đình đều không ăn, không ngủ được từ khi biết tin tàu gặp nạn trên biển. Cho đến khi các anh Bộ đội Hải quân báo tin đã tìm thấy người thì cả nhà đều òa khóc”. Chung niềm xúc động đoàn viên của gia đình ông Của, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Chính ủy Lữ đoàn 170, chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống lụt bão trên bờ và nhiệm vụ cứu giúp dân trên biển là rất quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Do vậy, ngay khi biết tin có người dân gặp nạn trên biển và nhận được lệnh triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn từ cấp trên, anh em chúng tôi lập tức lên đường. Lúc ấy, sóng biển còn đang rất cao, gió giật cấp 7, cấp 8, nhưng chúng tôi không sờn lòng, vì biết giữa biển dữ ngoài kia đang có người dân chờ mình đến cứu”. THỤY DU - LAM GIANG Bão số 3 tràn về với sức tàn phá khủng khiếp, nhất là ở khu vực biển cả mênh mông không có gì che chắn. Bất chấp hiểm nguy, bằng tâm thế cứu dân là “mệnh lệnh trái tim”, những người lính Hải quân và Cảnh sát biển đã vượt qua sóng dữ, gió lớn để đưa đồng bào mình vượt cửa tử. Niềm vui của người dân gặp nạn trên biển và Bộ đội Hải quân khi tàu cập bờ sau hành trình tìm kiếm cứu nạn trong bão số 3 Lực lượng Cảnh sát biển sơ cứu vết thương cho thuyền viên bị nạn trong bão số 3 Trong ngày 8/9, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức bàn giao 43 thuyền viên bị nạn cho cơ quan chức năng. Đây là các thuyền viên làm việc trên xà lan, đầu kéo, tàu vận tải bị bão số 3 đánh chìm, va vào núi, mắc cạn tại khu vực đảo Ti Tốp, hòn Pháo Trong, Pháo Ngoài thuộc Vịnh Hạ Long được cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 (Vùng Cảnh sát biển 1) cứu vớt. Cùng đồng bào vượt cửa tử 7 n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 NGƯỜI LÍNH Tuyên truyền viên trẻ toàn quân đua tài Hôm nay (11/9), tại TPHCM, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2024 khu vực phía Nam, với sự tham gia của 13 đội thi. Hội thi có chủ đề “Quân đội Anh hùng, Quốc phòng vững mạnh”, diễn ra từ 10/9 đến 12/9. Theo Ban Thanh niên Quân đội, hội thi là dịp để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền của tổ chức Đoàn các cấp; năng lực, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ, ĐVTN. Từ đó bổ sung, đổi mới hoàn thiện nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục ĐVTN trong và ngoài Quân đội, tiếp tục đưa hoạt động tuyên truyền viên trẻ thành nền nếp, thường xuyên ở các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, đây là dịp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, ĐVTN, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Sau hội thi khu vực phía Nam, hội thi khu vực phía Bắc (gồm 31 đội thi) sẽ diễn tại Hà Nội, từ 14/9 đến 18/9. THỤY DU NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Lạng Sơn, ngày 8/9/2024. Đêm qua, khi cơn bão đi qua và đơn vị không nằm trong tâm bão. Trong ca gác, tôi chỉ nghe tiếng gió rít, đôi khi là lốc quật ngang, quật dọc hàng cây xà cừ, bạch đàn trong đơn vị làm gãy cành, bay lá ngổn ngang, còn cây sấu trước sân Tiểu đoàn thì bị bật gốc. 4 giờ 10 phút sáng nay, còi báo động đi phòng chống bão lũ vang lên khắp đơn vị. Nhiệm vụ phòng chống bão lũ thường xuyên luyện tập, nhưng lần này được đẩy mạnh và liên tục trong những ngày gần đây, khi xuất hiện thông tin về cơn bão số 3. Với tinh thần cứu dân là “mệnh lệnh từ trái tim”, anh em đơn vị người nào việc ấy, răm rắp thực hiện như đi cứu chính người thân của mình vậy. Xuất phát từ lúc trời chưa sáng hẳn, tôi cảm nhận được sự ác liệt về hậu quả mà cơn bão gây ra đối với bà con trên địa bàn huyện Chi Lăng. Cây cối đổ gãy ngổn ngang, đất đá sạt lở, mênh mông biển nước... Nhìn mà xót xa, không cầm nổi nước mắt và trong lòng đặt ra câu hỏi liệu ở huyện Lục Nam quê mình có bị bão tàn phá như thế không? Đặt chân xuống con đường ngập nước gần thị trấn Đồng Mỏ, theo phân công của chỉ huy đại đội, chúng tôi chia các tốp băng qua biển nước đến với từng gia đình, để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Lúc tờ mờ sáng, bỗng đâu giọng của một ông cụ, tuy hơi khàn nhưng vẫn vang to: “Ôi! Bộ đội về rồi, sống rồi, sống rồi…”. Chúng tôi ngay lập tức bơi tới, căng dây thừng, chuyền phao cùng nhau cứu mọi người. Các cháu nhỏ, người già được ưu tiên đưa ra trước. Nhiều gia đình bà nhường ông, ông lại nhường bà, bà nhường cháu ra trước, làm chúng tôi rất xúc động... Sau khi chuyển được người, chúng tôi lại đưa tài sản, vật dụng thiết yếu của các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Mừng nhất là điểm cứu hộ của đại đội mình năm nay bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thương vong đáng tiếc. Chỉ tiếc một số vật dụng của những gia đình còn khó khăn bị ngập nước, hư hỏng khi chúng tôi chưa kịp đến ứng cứu… Xúc động nhất là khi chào tạm biệt bà con, cùng với những cái bắt tay, ôm chặt là lời cảm ơn kéo dài và cả những giọt nước mắt lưu luyến tình quân dân. Mỗi người lính chúng tôi luôn tự hứa với lòng mình, sẽ luôn có mặt kịp thời khi bà con cần. (Trích nhật ký Binh nhất Vi Văn Cương - Chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==