Tiền Phong số 253

4 HẬU QUẢ BÃO VÀ BÀI HỌC n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 Ngày 8/9, tại cuộc họp về khắc phục hậu quả bão số 3, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá, đây là cơn bão có sức tàn phá nằm ngoài sức tưởng tượng của ông; Quảng Ninh, Hải Phòng tan hoang sau bão, thiệt hại rất nặng. Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Ninh, nơi ông ngồi, vỡ hết kính, gió tạt tứ tung. “Có thời điểm tôi cũng ngồi chịu trận vì không thể liên hệ đâu được. Tôi cũng không biết có mình có phải ngồi ở tâm bão nữa, chỉ phải chủ động nhắn tin bão đang ở Quảng Ninh, vì bốn bề rất khủng khiếp, không ra ngoài được”, ông Hoan nói. Qua cơn bão lịch sử này, theo ông Hoan, điều quan trọng các bộ, ngành và địa phương cần rút ra nhiều bài học về ứng phó với bão. Chẳng hạn, tại Quảng Ninh, rất nhiều cây xanh đổ rạp, nhưng cây dầu cọ lại không đổ. Có loại nhà, kính sập, nhưng có loại vẫn chắc chắn. “Hiện Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn còn ngổn ngang, đây là hiện trường mà Bộ Xây dựng cần nhanh chóng xuống để nắm thực tế, nhằm xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch đô thị ven biển, từ vấn đề nhà cửa, trường học, đến cây xanh…”, ông Hoan nói. Ông Hoan cho rằng, một vấn đề rất lo ngại khi bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng vừa qua là hệ thống hạ tầng viễn thông bị gián đoạn toàn bộ ngay trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”. “Khi bão vào, ngay cả lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không thể liên lạc được với nhau, chứ chưa nói đến là liên lạc với các lực lượng biên phòng, quân đội, cảnh sát biển để triển khai công tác ứng phó. Lãnh đạo tỉnh cũng không thể liên lạc được với cơ sở cấp huyện, chứ chưa nói đến cấp xã”, ông Hoan nói. Ông cho rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần đặc biệt lưu ý tới hệ thống hạ tầng mạng viễn thông tại các đô thị ven biển, khu vực hay xảy ra bão lũ, thiên tai. CẦN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ Ông Hoan cũng đề nghị Bộ GTVT đề xem lại quy định của Luật Hàng hải. Trong đó, có yêu cầu các tàu neo đậu, thuyền viên không được rời tàu. Vừa qua, nhiều chủ tàu, thuyền viên chưa tuân thủ kêu gọi của chính quyền và cơ quan chức năng lên bờ khi bão đổ bộ, dẫn đến bị mất tích, không liên lạc được khi neo tàu bị đứt, trôi dạt. “Tài sản là một chuyện, nhưng tính mạng Là vị tư lệnh túc trực liên tục trong mấy ngày tại Quảng Ninh, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan (ảnh) bày tỏ sự bất ngờ với sức tàn phá khủng khiếp của bão số 3. Ông nói, với cơn bão lịch sử này, nhiều bài học cần rút ra. Nhiều nơi huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị ngập sâu sau bão Mất liên lạc khi “nước sôi lửa bỏng” Cơn bão số 3 vừa tan, chúng tôi xuống ghi nhận tại khu vực cửa sông Lấp (khu vực Cồn Vành, huyện Tiền Hải). Cả một dọc cửa sông kín bè mảng nuôi hàu của ông chủ Tạ Văn Thiết (người xã Nam Thanh). Khi hỏi có thiệt hại gì không, ông Thiết cho biết có thiệt hại nhưng không nhiều. Ông Thiết cho biết, 6 anh em ông đầu tư mô hình nuôi hàu đầu tiên tại Tiền Hải từ năm 2018, nay mới gặp cơn bão lớn như thế. Tổng tài sản ở dưới sông của các gia đình là hơn 1.000 ô nuôi hàu treo dây với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nghe đài báo bão, lòng ông như lửa đốt cả tuần qua. Ông Thiết theo dõi tình hình hằng ngày để nắm hướng di chuyển của bão. Khi biết chắc chắn bão sẽ vào, ông huy động hơn 50 nhân công chằng buộc bè mảng kỹ càng, chắc chắn. Bão tan, cả nhóm ra kiểm tra, chỉ có hơn chục ô nuôi hàu bị đắm ở gần biển, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Rời khu vực Cồn Vành, chúng tôi di chuyển về khu vực xã Nam Thanh huyện Tiền Hải gặp ông Bùi Văn Yên đang kiểm tra ô nuôi hàu chìm hơn 7 héc ta. Ông Yên cho biết: “Cũng may năm nay chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, cơn bão lớn nhưng nước không dâng cao nên thiệt hại không nhiều”. Theo ghi nhận của phóng viên, tỉnh Thái Bình đang khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu nước. Tỉnh huy động tối đa phương tiện, lực Chuẩn bị kỹ càng, giảm thiểu thiệt hại THÁI BÌNH: Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh Thái Bình, nhưng với những người chuẩn bị tốt trước khi bão đổ bộ đất liền, họ bị thiệt hại ở mức thấp nhất. Nhiều lồng bè nuôi hàu an toàn nhờ chuẩn bị kỹ càng Sạt lở đất đá tại Sa Pa, 6 người chết, 9 người bị thương Chiều 8/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, do lượng mưa lớn, úng nước từ ngày 7/9, đến khoảng 13h ngày 8/9, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa xảy ra vụ sạt lở lớn từ trên núi cao tràn xuống khu vực dân cư, ruộng và suối Mường Hoa. Tại hiện trường, 4 ngôi nhà của 4 hộ gia đình tại thôn Hòa Sử Pán 1 bị đất đá vùi lấp. Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận và cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm người bị đất đá vùi lấp. Số người chết được xác định có 6 người, gồm Vàng Thị Mảo (sinh năm 1956, dân tộc Mông), Giàng Thị Chú (sinh năm 1999, dân tộc Mông), Châu Gia Hưng (sinh năm 2023, dân tộc Mông), Vàng Văn Viên (sinh năm 2024, dân tộc Mông) và 2 người chưa xác định được danh tính. Số người bị thương (9 người) đã được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Ông Dũng cho biết Sa Pa đã huy động gần 100 người, gồm lực lượng tại chỗ và công an thị xã, tham gia cứu hộ cứu nạn ngay từ đầu. Thị xã đang huy động thêm lực lượng dân quân tại các xã ít ảnh hưởng để hỗ trợ xã Mường Hoa khắc phục hậu quả sạt lở và tìm kiếm người mất tích. Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát để phát hiện những vết nứt mới hoặc các cung trượt, có ngay biện pháp cảnh báo, xử lý kịp thời. Kiểm tra ngay các khu vực cầu ngầm, cống, đập tràn, cử người cảnh giới và cắm biển cảnh báo. Đối với các cơ sở lưu trú, homestay trong vùng có nguy cơ sạt lở, gần sông, suối yêu cầu cơ sở hỗ trợ di chuyển khách du lịch đi cơ sở khác an toàn. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, ngày 8/9, thị xã Sa Pa ban hành văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Ban Quản lý Phát triển Du lịch và Di tích, Ban quản lý Khu du lịch Hàm Rồng và các điểm du lịch trên địa bàn thị xã chủ động kiểm tra và có phương án ứng phó với cơn bão số 3 để đảm bảo an toàn về tài sản và người (đặc biệt là các điểm có thác, suối và địa hình phức tạp). Đồng thời, yêu cầu tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh thắng do đơn vị quản lý từ ngày 8/9 cho đến khi có thông báo mới của UBND thị xã. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại Sa Pa khiến 6 người chết, 9 người bị thương Theo báo cáo nhanh từ UBND các huyện, thành phố, tính đến chiều 8/9, tỉnh có hai người tử vong trong nhà do bị sạt lở đất ở thôn Làng Bu, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng và 9 người bị thương (trong đó có một trẻ em). Tỉnh có 1.256 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở và trên 2.201 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hư hỏng. Một số công trình công cộng như trụ sở Công an xã, nhà văn hóa, trường học, điểm bưu điện xã bị tốc mái do bão số 3. Giao thông cũng bị ảnh hưởng do cung đường liên tỉnh, liên huyện ngập úng, sạt lở taluy âm cùng hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ… Sau khi bão đi qua, lũ trên các sông Kỳ Cùng, sông Thương dâng cao làm ngập lụt nặng ở các huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn. Tại thị trấn Đồng Mỏ, xã Mai Sao, thị trấn Đồng Bành (huyện Chi Lăng), mưa bão đã biến phố, bản làng thành sông. Huyện Chi Lăng có trên 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà dân bị sập, 191 ngôi nhà bị tốc mái, 33 hộ phải di dời; hơn 2.000 ha lúa, 200 ha ngô bị ngập nước, bị đổ… Di dời người dân huyện Chi Lăng vượt lũ đến nơi an toàn ẢNH: DC LẠNG SƠN: Lũ ập về Do ảnh hưởng cơn bão số 3, tại tỉnh Lạng Sơn, 3 ngày qua có mưa rất to, giông lốc gây ngập lụt nặng tại một số địa phương.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==