Tiền Phong số 244

TIẾP SỨC TRẺ ĐẾN TRƯỜNG Chiều biên giới mưa rơi rả rích, em Y Dũng (người M’Nông) tự do vui chơi trong khuôn viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Đây là năm thứ 5, Y Dũng trở thành con nuôi của đồn. Em xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Y Dũng là anh trai cả trong gia đình còn nhiều khó khăn ở bon (buôn) Sa Pa, xã Thuận An. Hằng ngày em phải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính điều này đã ảnh hưởng đến việc lên lớp, học tập của em. Thương cho hoàn cảnh của Y Dũng, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã nhận làm con nuôi. Từ một học sinh nhút nhát, trầm tính, qua bàn tay chăm sóc tận tình của những người bố mang quân hàm xanh, Y Dũng trở nên dạn dĩ hơn. “Các chú dạy cho con chữ, dạy nói, dạy học, lau nhà, quét dọn nhà cửa. Nếu không được các chú nhận nuôi, con nghĩ con sẽ không được đi học đầy đủ”, Y Dũng tâm sự. Không riêng trẻ em trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông còn quan tâm, tiếp sức đến trường cho con em nước bạn Campuchia có chung đường biên giới. Tại lễ tuyên dương 39 em học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra ngày 13/8, em Khô Vin PSô Phoăn (lớp 7, Trường THCS xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Campuchia), chia sẻ niềm vui khi được các chú BĐBP tỉnh Đắk Nông quan tâm, tiếp sức đến trường. Em Khô Vin PSô Phoăn bày tỏ sự biết ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Chị Chă Phon Len (xã Đắk Đam, huyện Ô Răng), có con được BĐBP tỉnh Đắk Nông tiếp sức đến trường chia sẻ: “Khi con tôi vào lớp 1, được chính quyền địa phương cùng các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Đắk Nông hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ đó, con tôi có điều kiện khắc phục khó khăn để đến trường. Gia đình tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn BĐBP tỉnh Đắk Nông, Việt Nam”. Cô giáo Bun Thươn Chăn Si (Trường tiểu học xã Đắk Đam) cho biết, thời gian qua, tại trường và ở xã Đắk Đam có nhiều em học sinh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, như dụng cụ học tập. Do đó, trước khi BĐBP tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) chưa giúp đỡ, một số em bỏ học ngang. Khi được chính quyền địa phương và BĐBP Việt Nam hỗ trợ về tinh thần và vật chất, các em đã cố gắng đến trường học tập và có kết quả tốt. “QUẢ NGỌT” TỪ SỰ SẺ CHIA, ĐÙM BỌC Hiệu phó Trường Tiểu học Đắk Đam - Khit Sô Khin thông tin, tại trường có 6 học sinh được BĐBP tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tiếp sức đến Thương các em nhỏ dọc tuyến biên giới, trong đó có con em nước bạn Campuchia, vì hoàn cảnh phải bỏ học nửa chừng, cán bộ chiến sĩ biên phòng Đắk Nông đã tiếp sức đến trường bằng những chương trình ý nghĩa. Ngăn dòng bỏ học miền biên Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông chia sẻ, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng BĐBP tỉnh, các em học sinh đều vượt qua được những khó khăn, thử thách để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nổi bật có 28 em đạt giải trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên, 13 em tốt nghiệp trung học phổ thông, 5 em thi đỗ đại học, 1 em đỗ cao đẳng đã ra trường và đi làm. Đối với các em học sinh ở tỉnh Mondulkiri của nước bạn Campuchia, hiện đã có 2 em tốt nghiệp THPT (1 em đang học Trường Đại học Hun Sen), 2 em đang học THPT, còn lại đang học THCS và Tiểu học. Trong đó, có 2 em đạt học sinh giỏi. BĐBP tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, tặng quà cho gia đình một học sinh ở Campuchia “Con nuôi biên phòng” được đưa đến trường TRĂN TR¥ V¤I THỜI CU–C Cụ Nguyễn Văn Thái quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm nay đã 96 tuÕi, sinh sống cùng gia đình người con trai ở quận Tân Bình, TPHCM. Đi qua hai cuộc kháng chiến trường ké của dân tộc rồi tham gia phục vụ trong quân đội, cụ Thái về hưu năm 1989 khi đã ngoài tuÕi 60 với quân hàm Đại tá. Từ ngày hưu trí, cụ tham gia sôi nÕi khắp các hoạt động của chi bộ, các hội truyền thống, đoàn thể. Thực hiện lời d¼n của Đại tướng VÐ Nguyên Giáp “đảng viên không có tuÕi hưu”, “cựu nhưng không cũ”, cụ Nguyễn Văn Thái luôn cầu thị học hỏi, thu nạp kiến thức để s»n sàng đóng góp cho đất nước, cho thành phố bằng cả lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của một công dân luôn đau đáu với thời cuộc. Hầu hết các buÕi tiếp xúc cử tri của tÕ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cụ đều có m¼t và gửi những ý kiến tâm huyết, xác đáng, được các ĐBQH trân trọng tiếp thu. Những buÕi họp chi bộ cụ vµn đều đ¼n tham dự và nêu lên nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng thºng thắn, trách nhiệm. Thời gian qua, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, cụ Nguyễn Văn Thái đã gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tiểu ban Văn kiện nhiều bài viết đóng góp ý kiến, xây dựng từ chính những trải nghiệm hoạt động cách mạng và trước thực tiễn đời sống xã hội. Cụ cho biết, đến nay cụ đã gửi cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV tÕng cộng 6 bài viết và vµn đang viết bài thứ 7. Những điều gửi gắm, kiến nghị được cụ Thái đúc kết, chiêm nghiệm từ chính việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời xoay quanh 3 vấn đề trụ cột mà cụ luôn mong muốn đất nước thực hiện có kết quả: xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống gi¼c nội xâm (tham nhũng, lãng phí), tuân thủ và xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong những bức thư, bài viết gần đây, cụ Nguyễn Văn Thái cho biết có gửi gắm với các đồng chí lãnh đạo cấp cao: “Thương tiếc TÕng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải biến đau thương thành hành động, biến những hoài bão của cố TÕng Bí thư thành hiện thực”. Lúc sinh thời, có lần TÕng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách phía Nam thay mình đến tiếp nhận góp ý của cụ Thái. Cũng với sự quý trọng bầu nhiệt huyết, hết lòng với đất nước của cụ Thái, cố TÕng Bí thư Lê Khả Phiêu và nhiều lãnh đạo TPHCM từng dành những cuộc tiếp chuyện thân tình để lắng nghe những “lời ruột gan” của người cựu chiến binh luôn tâm huyết với tình hình đất nước. KHxC GHI LỜI D{N C™A ĐoI TƯ¤NG V NGUYÊN GIlP Năm 2009, nhân kë niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, cụ Nguyễn Văn Thái cùng hai đồng đội đã vinh dự được vào g¼p Đại tướng VÐ Nguyên Giáp khi đang ở A11 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Cụ Thái còn nhớ lúc ấy không ai được vào nhưng khi nghe thư ký báo cáo có cựu bộ đội Trường Sơn đến thăm thì Đại tướng cho vào. Cụ Thái còn nhớ lúc ấy Đại tướng gượng dậy trò chuyện với ba cựu chiến binh. “Các chú về hưu nhưng cựu chứ không cũ. Nhớ giáo dục vợ con, gia đình tham gia Những ý kiến tâm huyết của một lão cử tri Nhiều năm qua, dÙ đã qua tuÖi “th´t th·p cÖ lai hy” khá lâu nhưng cử tri già NguyÇn Văn Thái v¶n miÈt mài dÑi theo tình hình đ´t nước và có những ý kiến đóng góp r´t kÍp thời với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương cÜng như chính quyền đÍa phương. “77 năm rÔi tính từ ngày vào bộ đội, tôi v¶n chiến đấu đến cÙng. Cho nên bây giờ tôi v¶n làm việc đến khi nào không thể thÉ thôi. Còn suy nghÌ, còn phải làm việc”. Cụ NGUYỄN VĂN THlI CÝ Thái cÙng phóng viên Tiền Phong mNH: NGÔ T—NG 34 Xà H–I n SÕ 244+245+246+247

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==