Tiền Phong số 244

ĐƯA KHÁT VỌNG, NHIỆT HUYẾT SINH VIÊN RA KHƠI Trong khuôn khổ chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024”, gần 200 cán bộ, hội viên, sinh viên từ mọi miền Tổ quốc xuất phát từ cảng Bãi Vòng (TP. Phú Quốc, Kiên Giang) đến với xã đảo Thổ Châu. Đoàn mang theo khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với quân và dân trên đảo đang ngày đêm giữ yên vùng trời, vùng biển, khẳng định chủ quyền Việt Nam. Qua hoạt động cũng tiếp thêm tình yêu biển đảo, sự trải nghiệm đáng giá cho sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước. Tàu rời bến, nhiều sinh viên lên ca-bin để lưu lại những tấm hình với hậu cảnh cờ đỏ sao vàng phất phới trên biển, phía xa xa là những cụm đảo Phú Quốc. Khi hầu hết các bạn đều đã có những bức hình ý nghĩa, lưu giữ khoảnh khắc có lẽ sẽ theo các bạn trong suốt cuộc đời, vẫn còn một bạn nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi trầm tư, mặt như dừng lại phía bờ xa. Cô gái tên Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh viên Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Qua trò chuyện, Thoa nói cô xúc động mạnh khi đây là chuyến đầu cô đi xa trên biển, muốn nán lại chút để cảm nhận rõ hơn sự nôn nao trong người do sóng và gió trong mỗi chuyến tàu giữa trùng khơi. Ba của Thoa cũng là một ngư dân, thường xuyên ra khơi xa đánh bắt, cũng từng ngày bám biển, bám đảo để bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam. “Giờ ngồi đây, sóng vỗ tới tấp, gió lồng lộng, em mới hiểu hết, cảm nhận rõ công việc, nỗi vất vả và sự kiên cường của ba mỗi ngày bám biển, giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Tự soi lại mình, em thấy vẫn quá vô tư”, Thoa xúc động nói. Trước chuyến đi này, Thoa được ba mẹ khuyên hãy chuẩn bị một thể lực tốt, còn lại hãy mở lòng cảm nhận từng con sóng, ngọn gió. Khi lên đảo hãy hoà mình vào cuộc sống của quân và dân trên đảo để thấu hiểu, để sẻ chia, sẽ thấy rõ mình cần làm gì cho Tổ quốc, cho biển đảo quê hương. “Qua những chuyến đi thế này do T.Ư Hội Sinh viên tổ chức, chúng em được đi, được trải nghiệm và cố gắng lan tỏa nhiều thông điệp về biển đảo, chủ quyền tới người thân, bạn bè của mình, và rộng hơn tới các bạn trẻ ở Đà Nẵng”, cô gái tâm tình. Lần đầu tiên đặt chân ra biển, lên đảo, bạn Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM bị say sóng. Dù mệt, nhưng khi đặt chân lên đảo Thổ Chu, Uyên cố vững bước, môi nở nụ cười trước sự chào đón nhiệt tình của quân và dân trên đảo. Ngay sáng sớm hôm sau, phía chân trời mới ửng hồng, mặt biển lóng lánh ánh sáng báo hiệu mặt trời lên, Phương Uyên và nhiều bạn sinh viên đã ra bờ biển say đắm ngắm nhìn, trò chuyện vui vẻ. “Sau chuyến đi, với nhiều câu chuyện, bài học, sự hiểu biết hơn về biển đảo, về sự vất vả của quân và dân trên đảo, em sẽ truyền đạt tới các bạn sinh viên về vùng đất ý nghĩa này. Em cũng quyết tâm hơn nữa để có thêm nhiều chuyến đi hơn tới các vùng biển đảo khác của Tổ quốc”, Uyên chia sẻ. SINH NHẬT KHÓ QUÊN TRÊN ĐẢO Tối đến trên đảo Thổ Chu, với một sân khấu đơn giản do các chiến sĩ Đại đội 2 - Trung đoàn 152 cùng sinh viên trong đoàn dựng lên, đã diễn ra chương trình giao lưu “Tự hào biển đảo Việt Nam - Thổ Châu 2024”, với tinh thần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với quân và dân trên đảo. Những ánh đèn flash của điện thoại thay cho đèn màu, những tràng pháo tay hoà chung tiếng nhạc phụ hoạ thêm khi vang lên ca khúc “Nối vòng tay lớn”, “Một vòng Việt Nam”… Chương trình càng thêm xúc động khi Ban tổ chức làm sinh nhật bất ngờ cho 25 người có ngày sinh trong tháng 8. Người dẫn chương trình (MC) Phú Sang mang thùng lá thăm may mắn lên sân khấu giao lưu. Bánh sinh nhật được kết bằng những chiếc bánh ngọt thay cho bánh kem. 25 người có sinh nhật chung được yêu cầu nhắm mắt. MC Phú Sang hô vang “1…2…3”, tất cả mở mắt, điệu nhạc “Happy birthday” vang lên, khoảnh như cả đảo dừng lại trong chốc lát. Có lẽ, đây là sinh nhật khó quên trong đời các bạn trẻ, khi được tổ chức tận đảo tiền tiêu Thổ Châu, trong tình yêu thương, lời chúc mừng của quân và dân trên đảo. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Lộc (Trung đội 5, Đại đội 2, Trung đoàn 152) chia sẻ, dù cuộc sống trên đảo còn không ít khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, tuy nhiên, được sống, chiến đấu và bảo vệ đảo tiền tiêu là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với mỗi người lính. Bạn Phạm Quang Việt Hoàng, sinh viên đến từ Thủ đô Hà Nội cho biết, rất xúc động và tự hào khi được nghe những câu chuyện về đảo Thổ Châu, những hy sinh mất mát của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Đặc biệt, hôm nay được đặt chân lên đảo, được hoà mình vào cuộc sống thường nhật của quân và dân trên đảo càng thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh. “Là đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, bạn có muốn nhắn nhủ gì với các bạn học sinh, sinh viên?”, MC Phú Sang bất ngờ hỏi. Không mất thời gian suy nghĩ, Việt Hoàng nói, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam cần phấn đấu “rèn đức, luyện tài”, học tập thật tốt, nhiệt tình tham gia vào các phong trào thanh niên, sinh viên, để thành người có ích cho xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển văn minh, giàu mạnh. Là thanh niên, người trẻ Việt Nam, hãy giữ cho mình khí thế, khát khao cháy bỏng bảo vệ hoà bình đất nước. Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề chương trình, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, hành trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại xã đảo Thổ Châu hôm nay, và nhiều đảo khác có ý nghĩa rất lớn với sinh viên cả nước. Thông qua hoạt động này, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu, để lan tỏa đến đông đảo các bạn sinh viên trên toàn quốc về tình yêu, chủ quyền biển đảo. “Trong 3 ngày diễn ra chương trình tại đảo Phú Quốc và đảo Thổ Châu, các bạn sinh viên đã tổ chức rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu với quân và dân trên đảo. Qua đó để gắn kết giữa đất liền với biển đảo Tổ quốc Việt Nam, giúp tình yêu quê hương đất nước của các bạn sinh viên lớn lên trong thời gian tới”, anh Cương bày tỏ. TÂN LỘC Những năm qua, thanh niên, sinh viên Việt Nam đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc, với những hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên, sinh viên. Chương trình cũng là dịp để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và bày tỏ sự tri ân hướng về quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Yêu biển đảo lăn trên từng con sóng Với hành trình 10 năm, chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc đã được tổ chức 7 lần tại các đảo, quần đảo: Lý Sơn, Phú Quốc, Cù Lao Xanh, Cô Tô, Phú Quý, Côn Đảo và Trường Sa. Năm 2024, chương trình đã đến thăm, mang những công trình, phần quà giá trị đến với cán bộ, chiến sĩ và các em nhỏ ở xã đảo Thổ Chu. Đáng chú ý, các đại biểu tặng 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo trị giá 130 triệu đồng; 1 công trình tu sửa cột cờ đảo Thổ Chu trị giá 100 triệu đồng; 6 hệ thống máy tính trị giá 50 triệu đồng và các hoạt động thăm hỏi lực lượng vũ trang, trao tặng quà cho các em học sinh, hộ gia đình có công với cách mạng đang sinh sống tại đảo. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS chụp ảnh lưu niệm tại cột cờ trên đảo Thổ Chu Dọn dẹp rác ngoài bãi biển Tăng gia sản xuất cùng bộ đội Ngọn lửa trại cháy lên trong vòng tay thắm tình “quân dân cả nước” giữa các bạn sinh viên, chiến sĩ và người dân Sinh nhật khó quên của các bạn trẻ Gần 200 cán bộ, sinh viên, hội viên đặt chân lên đảo Thổ Chu 32 ĐỜI SỐNG n Số 244+245+246+247

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==