9 n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ trung, cột điện chót vót càng khiến con người thêm nhỏ bé, chênh vênh. Trước bài toán “nan giải”, ông Thắng cùng hơn 40 công nhân nhiều đêm mất ngủ chỉ để tìm phương án “vượt gió” thi công vị trí cột này. Mỗi ngày, các công nhân được chia thành nhiều nhóm, thay nhau làm việc ở tất cả các khung giờ, cả ngày lẫn đêm để tránh gió và có đủ sức khỏe làm việc. Khi từng tốp công nhân nhận việc leo lên cột điện chưa hoàn thiện, ông Thắng ngước lên đỉnh cột, không rời mắt. Người chỉ huy với kinh nghiệm bao năm cảm nhận từng đợt gió, không ngừng nhắc qua bộ đàm cho từng công nhân của mình chú ý thắt 2 đai an toàn, bám chắc khi gió cuộn qua cột. “3 đơn vị trước chỉ lắp đến độ cao khoảng 50m đã phải “bó tay” vì gió quá lớn, dồn dập liên tục nên khi tiếp nhận, anh em không tránh khỏi sự lo lắng. Để dựng cột đúng tiến độ song đảm bảo an toàn cho lao động là cả một quá trình, phải căn ke từng lúc gió lặng để cẩu thiết bị, lắp khung thép”, ông Thắng nói. Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh khẳng định, với những vị trí khó khăn như cột số 8, người thi công không chỉ có bản lĩnh “thép” mà còn cần những kinh nghiệm và sáng tạo trong quá trình lắp đặt, xây dựng “mạch máu đất nước”. ĐOÀN KẾT CÙNG VỀ ĐÍCH Không chỉ riêng vị trí Cột số 8, tại vị trí Cột số 20, 22 qua phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đang cấp tập làm việc. Đây cũng là vị trí chịu sức ép lớn của gió, lực lượng thi công rất khó khăn để có thể lắp dựng cột và kéo dây. Nằm ở độ cao gần 400 mét so với mặt nước biển, cột 22 với thiết kế cao 95m, nặng 450 tấn đã dần được công nhân hoàn thiện phần lắp đặt. Tuy nhiên, với các công nhân trên công trường, chỉ khi các phần việc hoàn thành như dự kiến, dòng điện đảm bảo thì đó mới là sự thành công mà mỗi người mong chờ. Từng 12 năm là lính truyền tải điện khu vực Tây Bắc nhưng với anh Đậu Đình Đức - cán bộ kỹ thuật của Truyền tải điện Hà Tĩnh, những ngọn đồi, mỏm đá ở nơi địa đầu Tổ quốc chưa hẳn đã là thử thách lớn với anh và nhóm công nhân xây lắp khi tiếp cận vị trí các cột của đường dây siêu cao áp trên đỉnh Hoành Sơn. Không chỉ có gió, ở những vị trí cột nằm vắt vẻo trên dãy núi cao hàng trăm mét còn là thử thách với những công nhân xây lắp. Từ chân núi lên các vị trí cột có nơi dài 3-5km, dốc dựng đứng, công nhân di chuyển lên đã khó, thì việc huy động xe, máy chở vật liệu, thiết bị lên lắp cột càng khó gấp bội phần. “Hầu hết các vị trí trên dãy Hoành Sơn đều rất khó khăn. Không chỉ ngày nắng rát mặt, bỏng da và phải canh gió mới leo lên cột, ngày mưa còn lo con đường độc đạo lầy lội, trơn trượt không thể di chuyển. Việc lắp đặt cột, kéo dây ở các vị trí này cũng vì thế mất nhiều thời gian hơn song với sự khẩn trương và tinh thần đoàn kết, chúng tôi đã làm được và sẽ làm thật tốt để đường dây về đích đúng hẹn”, anh Nguyễn Quốc Anh - Đội trưởng Đội thi công Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, chia sẻ. Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh có quy mô dự án lớn nhất trong các tỉnh với chiều dài hơn 141km, gồm có 285 vị trí móng cột, 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 địa phương. Đến nay, cung đoạn còn 3 vị trí đang gấp rút hoàn thành dựng cột là 08, 20, 22 qua địa bàn thị xã Kỳ Anh. Cung đoạn này đã kéo xong 60% đường dây, đang kéo các vị trí còn lại và hoàn thiện các công việc cuối cùng. “Các vị trí chưa hoàn thiện dựng cột đều nằm ở khu vực khó khăn. Đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu sớm hoàn thiện đúng tiến độ để về đích đúng hẹn”, ông Thái nói. (Còn nữa) P.T - Q.L ÂM NHẠC VÀ HỘI HỌA GIAO HÒA Tại sự kiện trao tặng bản nhạc cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với sự đồng hành của NSND Ngô Hoàng Quân, Little Thuy’s Minuet được chuyển soạn cho nhóm nhạc thính phòng gồm 6 nhạc cụ và lần đầu được công diễn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nhạc sĩ Paul Zetter chia sẻ, ông từng may mắn có dịp được gặp bà Minh Thúy - nguyên mẫu trong tranh Em Thúy và con trai của bà là du học sinh Việt Nam tại Anh. Mỗi dịp Tết đến, cả gia đình nhạc sĩ lại tới thăm gia đình bà Thúy như những người thân trong gia đình. Paul Zetter cũng chính là người phát động chiến dịch khôi phục tranh Em Thúy vào năm 2000. “Bà Thúy đã trực tiếp nghe Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn bản nhạc do tôi sáng tác. Tôi rất lấy làm tiếc khi biết tin bà Thúy đã qua đời vào tháng 7 vừa qua. Tin rằng bà Thúy cũng như chính bức tranh Em Thúy đã sống một cuộc đời trọn vẹn, với những nét đẹp tiêu biểu của người Việt Nam: kiên trì, can đảm, thông minh và tự tin”, ông Paul Zetter bày tỏ. Khi xem tranh, thấy ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên, nhạc sĩ thấy đồng điệu với nhân vật. Những tình cảm ấy giúp ông viết nên giai điệu valse nhẹ nhàng, du dương, tươi sáng cho bản nhạc về bà Minh Thúy. Trong một lần trở lại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Paul Zetter biết bảo tàng đang triển khai chương trình Khi âm nhạc hòa quyện với mỹ thuật và mong muốn được sử dụng tác phẩm Litte Thuy’s Minuet. Ông đã sẵn lòng trao tặng bảo tàng toàn quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc của mình, để góp phần quảng bá bức tranh Em Thúy. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam TS Nguyễn Anh Minh khẳng định, đây là lần đầu tiên bảo tàng tổ chức tiếp nhận một tác phẩm âm nhạc. “Âm nhạc và hội họa vốn là hai lĩnh vực nghệ thuật có nhiều điểm giao hòa và tác động qua lại. Thời gian vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình âm nhạc thường kỳ vào Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, đặc biệt là những buổi hòa nhạc ngoài trời diễn ra vào mỗi quý với mong muốn tạo ra những cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa âm nhạc và hội họa. Chúng tôi sẽ sử dụng Little Thuy’s Minuet trong các chương trình hòa nhạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và trên các nền tảng số của bảo tàng như một cách nhận diện thương hiệu”, TS Nguyễn Anh Minh nói. Tranh của danh họa Trần Văn Cẩn góp thêm vào khối tài sản giúp nâng tầm giá trị của bảo tàng. Bản nhạc Litte Thuy’s Minuet cũng góp phần làm giàu thêm sức sống của tác phẩm bảo vật quốc gia Em Thúy, trở thành dấu ấn đẹp về tình bạn giữa nhạc sĩ người Anh và nguyên mẫu trong tranh. NGỌC ÁNH Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh (trái) tiếp nhận bản nhạc của ông Paul Zetter Công nhân cheo leo trên các cột cuối cùng Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh theo dõi công nhân trên trụ cao Độc đạo bám theo câu chuyện của Hồng (Doãn Quốc Đam). Anh ta mang nỗi đau khi cùng mất đi cả cha lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai cũng là người thân duy nhất. Sau này, Hồng được gia đình ông trùm xã hội đen đã rửa tay gác kiếm Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) nhận nuôi. Ông Toàn tin tưởng Hồng đến mức chọn anh là người kế nghiệp. Tuy nhiên, Hồng chưa bao giờ quên đi nỗi đau mất người thân. Từ những manh mối có được, Hồng bắt đầu truy tìm sự thật về cái chết của bố mẹ mình khi xưa và biết được mối quan hệ của cha nuôi và ba đàn em thân tín thời đó là Quân “già” (Vĩnh Xương), Hưng “khẹc” (NSƯT Chí Trung) và Dương “cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong). Nhiệm vụ của Trung tá Long (Hà Việt Dũng) vô cùng nặng nề khi vừa phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân "già" cầm đầu, và phải tìm ra kẻ chống lưng cho hắn nằm trong lực lượng công an. Long tiếp xúc với Hồng và xác định anh chính là nhân vật chiến lược cho chuyên án. Khi dấn thân sâu hơn vào mục tiêu, Long và Hồng nhận ra đằng sau những chuyến hàng lớn, những tội ác, những lợi ích tiền bạc là cả một quá khứ về ân - oán - tình - thù giữa những người đã coi nhau là anh em. Bộ phim lấy Hồng là tâm điểm, mắt xích quan trọng để vạch trần những âm mưu, sự tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo của những kẻ buôn bán ma túy. Bên cạnh đó, Độc đạo đi sâu khai thác những quan hệ phức tạp, đan xen giữa yêu - hận của các nhân vật, khai thác những nỗi đau đớn, giằng xé giữa lương tri, thù hận của Hồng. Bộ phim lấy bối cảnh đa dạng, trải dài từ thành phố đến vùng rừng núi. Ê-kíp làm phim nỗ lực khi thực hiện những đại cảnh đuổi bắt lớn với hàng trăm diễn viên, có sự hỗ trợ của lực lượng công an nhằm lột tả rõ nét, chân thực sự hiểm nguy, căng thẳng. Độc đạo tiếp tục đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi diễn viên thân thiết Doãn Quốc Đam - Duy Hưng. Bộ phim cũng có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, Hồ Phong, Nguyệt Hằng cùng các diễn viên Vĩnh Xương, Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Việt Hoa, Duy Nam, Hà Trung... Độc đạo lên sóng lúc 21h40 thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên kênh VTV3, từ 2/9. GIA LINH Cảnh sát hình sự trở lại sóng giờ vàng Phim Độc đạo về cuộc chiến chống ma túy lên sóng giờ vàng Sê-ri Cảnh sát hình sự quay lại sóng giờ vàng. Tựa phim mới trong sê-ri mang tên Độc đạo do bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi thực hiện. Trước đó, cả hai thành công với tác phẩm Biệt dược đen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==