Tiền Phong số 209

6 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 27/7/2024 Sáng qua, trong dòng người đến thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), có thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên giáo viên Trường Nguyễn Gia Thiều, người sáng lập ra hệ thống giáo dục Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội cùng các thầy cô giáo Trường Nguyễn Siêu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thầy Vĩnh từng là thầy giáo dạy môn Mác Lênin năm lớp 10 của Tổng Bí thư tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Ông nhớ, đó là những năm 1958-1960. Ánh mắt rưng rưng xúc động, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh kể, thuở còn đi học, Tổng Bí thư là một người vô cùng hiền lành, chăm chỉ và lễ phép với thầy cô giáo. Sau này, khi ở vị trí lãnh đạo, học trò và thầy vẫn luôn có sự gắn bó thân thiết. Tiễn học trò về cõi vĩnh hằng, thầy Vĩnh xúc động ghi vào sổ tang những lời từ đáy lòng: “vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Phú Trọng, người Cộng sản kiên cường trong đấu tranh vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trọn cuộc đời cống hiến cho nước nhà, anh kiên định lấy xây dựng con người làm gốc, quan tâm sâu sắc đến các thầy cô giáo và các cháu học sinh. Tôi không thể nào quên những chia sẻ ân cần, chí tình, chí nghĩa của anh dành cho thầy trò chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ để xây dựng sự nghiệp trồng người, đào tạo học sinh trở thành những công dân hữu ích...” TỔNG BÍ THƯ “ GIỎI MÔN VĂN, MÊ DÒNG VĂN HỌC CÁCH MẠNG…” Đi cùng thầy Vĩnh tiễn đưa học trò ưu tú hôm qua còn có người bạn đời là cô Dương Thị Thịnh, cũng là bạn học cùng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều với Tổng Bí thư. Cô Thịnh nghẹn ngào: “Dẫu biết đời người là hữu hạn/ Mà sao lòng vẫn trĩu đau buồn/ Hôm nay sang quê nhà Đông Hội/ Tiễn người anh về cõi Tây phương...”. Trong ký ức của cô, sinh thời, “đàn anh” Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng là ngoan và học giỏi đứng top đầu các bạn cùng trang lứa. Trong cuốn kỷ yếu “Lứa học trò thuở ấy”, chân dung Tổng Bí thư những năm tháng tới trường hiện lên: “Hồi ấy, bất cứ cuộc thi nào, trường Nguyễn Gia Thiều cũng xếp trên các trường danh tiếng trong nội thành. Anh Trọng là một cái tên thường có trong các kì thi học sinh giỏi của thành phố. Anh giỏi môn Văn, mê dòng văn học cách mạng, yêu say đắm tác giả Hồ Chí Minh và Tố Hữu. Khi đang học lớp 10, anh đã từng làm cho bạn bè “tròn mắt” với bài thuyết trình dài trong các buổi ngoại khóa, về một đề tài xã hội mà cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” ít ai quan tâm, đó là: thân phận của người nông dân trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng… Thì ra, ngay từ thuở ấy anh đã thấm cái đau của nỗi đau con người, khắc khoải cái khắc khoải của lương tri: tốt - xấu, mất - còn…”, cô Thịnh kể. Cô Thịnh cũng nhớ lại, tháng 11/2004, Tổng Bí thư khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về thăm trường Nguyễn Siêu nhân dịp 20/11 và chia sẻ, dặn dò, động viên thầy trò nhà trường với những lời sâu sắc, tâm huyết với giáo dục. Tổng Bí thư đã dành lời khen ngợi về trường, trước hết là hướng đi “rất đúng” khi chú trọng dạy học toàn diện, chú trọng đạo đức, dạy từ đường ăn nết ở chứ không phải dạy cái gì cao xa. Rồi ngay cách thay đổi tên gọi học sinh từ “em” sang “con” cũng là một cách sáng tạo, gần gũi”, cô Thịnh nhớ lại từng lời chia sẻ đầy tâm huyết của Tổng Bí thư trong buổi về thăm trường. Không chỉ khen ngợi nhà trường, Tổng Bí thư cũng nhắn nhủ Ban giám hiệu và đội ngũ thầy cô giáo nhà trường: “không nên bằng lòng với những gì đạt được vì trước mắt còn nhiều khó khăn. Phải luôn luôn không bằng lòng thì mới tiến lên được, còn cho là mình đã tuyệt vời rồi thì sẽ thụt lùi lúc nào không biết”. Còn trong kí ức của thầy Nguyễn Kim Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn không thể nào quên ngày Tổng Bí thư khi đó là Chủ tịch Quốc hội về thăm trường. Đó là vào một buổi sáng, khi đi tiếp xúc cử tri, ông cùng đoàn đã đến thăm thầy trò. Năm đó, trường THCS Ba Đình vừa được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia nên từ thầy cô, nhân viên ai cũng vui tươi, phấn chấn. Thầy Dũng nhớ lại, khi đến thăm trường, ông ra ngoài sân ngắm nhìn cảnh quan rồi khen: “trường của thầy cô khang trang, sạch đẹp”. Lên phòng truyền thống, bác căn dặn: “trường có nhiều thành tích tốt nhưng vẫn phải luôn cố gắng; các thầy cô tích cực xây dựng nhà trường, đào tạo đội ngũ giáo viên, chú ý chăm lo chu đáo cho học sinh”. Khi đó, Ban giám hiệu và thầy cô giáo ai cũng ghi nhớ lời dạy của ông để cùng với việc cạnh dạy dỗ là chú ý chăm lo chu đáo cho học sinh. Khi hay tin Tổng Bí thư mất, thầy Dũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn bởi ông là một vị lãnh đạo mẫu mực, giản dị, gần gũi với dân. HÀ LINH Ngày 26/7, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum vượt đường sá xa xôi, mưa gió đến nhà rông tưởng nhớ, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại nhà rông của các thôn, cờ rủ, di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được treo ở vị trí trang trọng. Người dân xếp hàng ngay ngắn lắng nghe bí thư chi bộ, trưởng thôn điểm lại những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đất nước giàu mạnh, uy tín quốc tế được nâng tầm. Sau đó, các thôn tổ chức đánh chiêng, trống thành kính tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Trước cờ rủ, người dân dành 1 phút tưởng niệm đối với Tổng Bí thư. Tại thôn Kon Pia (xã Đăk Hà), nhiều người có mặt từ rất sớm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông A Điệp, trưởng thôn xúc động: “Người dân trong thôn vô cùng quý mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Dù chỉ được thấy qua ti vi nhưng phong thái, lời nói, hành động của ông khiến ai cũng nể trọng. Bà con hứa cùng nhau đoàn kết, xây dựng thôn giàu mạnh”. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, huyện có 11 xã, 86 thôn làng (95% người đồng bào Xơ Đăng). Trong đó, có 8 xã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Theo ông Mạnh, trong hai cuộc kháng chiến, đồng bào Xơ Đăng một lòng theo Đảng và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Đến thời bình, bà con hết lòng tin yêu Đảng, luôn đoàn kết gắn bó keo sơn. Ông Mạnh cho hay, thông qua các chính sách chăm lo cho người dân tộc thiểu số, đồng bào Xơ Đăng cảm nhận rõ sự yêu thương to lớn mà Tổng Bí thư dành cho họ. Vì thế, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng bào Xơ Đăng nói riêng, cả nước nói chung vô cùng đau buồn, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Người dân có nguyện vọng được tưởng nhớ, tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ, như là cách thể hiện sự biết ơn, mến mộ đối với ông. TIỀN LÊ Khi đến thăm trường học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn căn dặn, động viên thầy cô không ngừng nỗ lực, nếu không sẽ bị thụt lùi, đồng thời phải quan tâm chăm lo chu đáo cho học sinh. Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh được dìu đến thắp hương tiễn biệt người học trò Nguyễn Phú Trọng Người dân Xơ Đăng thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA TỔNG BÍ THƯ: Chăm lo chu đáo cho học sinh Đồng bào Xơ Đăng tiễn biệt Tổng Bí thư Hơn 5,6 vạn lượt người đến viếng Tổng Bí thư tại quê nhà Trong ngày 26/7, tại làng Lại Đà, dòng người đến viếng Tổng Bí thư vẫn rất đông. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, trong 2 ngày 25-26/7, đã có 1.588 đoàn (với 56.600 lượt người) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Người dân đến từ các tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Kiên Giang. “Người dân đến viếng tại quê nhà Tổng Bí thư với một tình cảm kính trọng và niềm thương tiếc vô hạn. Họ đến quê hương Tổng Bí thư trong trang phục, tư thế trang nghiêm, xếp hàng rất trật tự. Ban Tổ chức, đoàn viên thanh niên trong huyện, cũng như người dân làng Lại Đà đã hỗ trợ, cung cấp nước uống, bánh và tạo điều kiện để người dân vào viếng Tổng Bí thư. TIỀN LÊ Hình ảnh người dân xếp hàng từ nhiều địa phương đến quê hương Tổng Bí thư để kính viếng!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==