Tiền Phong số 206

NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 24/7/2024 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Nhắc tới Hướng Phùng, chắc hẳn nhiều người đã biết đến mảnh đất có vùng khí hậu khá đặc biệt, được mệnh danh là “tiểu Đà Lạt” của Việt Nam, với những thác nước đẹp đẽ, say đắm lòng người. Hơn nửa thế kỷ trước, hàng trăm người con quê hương Hướng Phùng là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Đây cũng là nơi duy nhất có bia tưởng niệm 5 liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp phân giới cắm mốc biên giới Việt - Lào năm 1978. Hòa bình lập lại, Hướng Phùng hiện còn 74 trường hợp là thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đại đa số đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi vừa đặt chân tới đây công tác (cuối năm 2022), tôi tự đặt ra cho mình một mệnh lệnh là phải làm điều gì đó có ích để góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Đầu năm 2024, trong một lần xuống địa bàn chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho các hộ dân về các loại giống lúa và ngô nếp mới, tôi bắt gặp và trò chuyện khá lâu với bác Hồ Ka Luôi - một cựu chiến binh và là già làng rất uy tín ở thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng. Do thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên cuộc sống của gia đình bác Luôi gặp nhiều khó khăn, cái nghèo đói cứ bám theo dai dẳng. Căn nhà bác Luôi đơn sơ chưa đầy 20m2, được lợp tạm bằng tre nứa nhưng có tận 5 người sinh sống. Dù vậy, bác luôn động viên con cháu tích cực tham gia cùng với chúng tôi bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp 27/7 năm nay, sau khi kết nối với những tấm lòng hảo tâm và được hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây dựng công trình “Mái ấm biên cương”, căn nhà mới đã được chúng tôi gấp rút thi công bất chấp khí hậu, thời tiết khắc nghiệt để kịp bàn giao cho gia đình bác Hồ Ka Luôi đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hôm bàn giao nhà, chúng tôi còn trao tặng 50 suất quà cho 50 gia đình chính sách với trị giá hơn 100 triệu đồng. Mỗi dịp 27/7 là một lần để nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của các Anh hùng, Liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công với cách mạng trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trích nhật ký Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) CÙNG GIA ĐÌNH VƯỢT QUA NỖI ĐAU Tháng 8/2019, khi cùng đồng đội ở Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1), thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù tại sân bay Hòa Lạc, Đại úy Bùi Văn Kim đã không may hy sinh. Người dân ở xóm Núi Hột ai cũng thương xót khi nhận tin dữ, bởi họ đã chứng kiến tình yêu đôi lứa của đôi vợ chồng trẻ từ thuở ban đầu. Chị Sinh kể, ngày học cấp 3, chị thường ra phụ mẹ ở cửa hàng tạp hóa gần Tiểu đoàn Đặc công 20. Anh Kim khi đó là Chính trị viên Đại đội 33 của Tiểu đoàn và thường đến mua hàng. Từ đó họ quen biết nhau và sau khi chị Sinh tốt nghiệp khoa Ngữ văn (Đại học Bình Dương) trở về, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Đầu năm cưới, cuối năm 2015 họ chào đón cậu con trai đầu lòng, ba năm sau là cô con gái. Hạnh phúc nhân lên gấp bội trong căn phòng nhỏ chật chội thuộc khu tập thể quân nhân của đơn vị. Thời điểm ấy, chị Sinh chưa có việc làm, một nách hai con nên chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, thỉnh thoảng phụ bố mẹ bán hàng. Một suất lương của anh Kim vừa lo cho gia đình 4 người, vừa hỗ trợ bố mẹ đẻ (quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), thường xuyên đau ốm. Giật gấu vá vai tháng nào cũng thiếu, song hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Thương các con vất vả, bố mẹ chị Sinh cho hai vợ chồng mượn căn nhà nhỏ cấp 4. Trong căn nhà cũ kỹ chừng 40m2, tường vôi quét vội, đồ đạc sơ sài, không có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế được tặng nhân ngày tân gia, trong buồng là chiếc giường cũ mua từ ngày cưới… Dọn sang nhà mới được chừng hai tháng thì anh Kim hy sinh. Thời gian đầu, hai đứa trẻ nhớ bố khóc rất nhiều. Chị Sinh lại chịu thêm cú sốc lớn khi bố đẻ qua đời do mắc bệnh ung thư ngay sau đó ít lâu. Xót xa trước hoàn cảnh hậu phương đồng đội, anh em cùng đơn vị với anh Kim không ai bảo ai, thay nhau hỗ trợ, chăm sóc cho vợ con anh. Trung tá Lý Văn Lợi - Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 20, cho biết, cậu con trai lớn Bùi Bảo Quốc (SN 2015) của vợ chồng anh Kim đã trở thành con chung của cả đơn vị, từ việc ăn uống, tắm giặt, đi chơi, đi học... Có lần Quốc bị ốm, sốt cao, không chịu uống thuốc. Nghe tin, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Ngọc ra tận nơi thì cu cậu mới chịu, rồi cứ bám riết lấy bác Ngọc không rời nửa bước. “Đơn vị đã cùng gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, với tinh thần thay đồng đội mình làm nốt những việc còn dang dở. Vẫn nhớ, Kim mất vào dịp gần Tết Trung thu, nhìn ánh mắt háo hức mong chờ quà Trung thu của Quốc mà chúng tôi nghẹn lòng. Vì thế mà 5 năm qua, Trung thu nào đơn vị cũng chuẩn bị quà cho cả hai anh em và đón cu cậu đi chơi” , Trung tá Lợi chia sẻ. Hơn một năm sau ngày Đại úy Bùi Văn Kim hy sinh, vợ anh thay chồng tiếp tục khoác màu áo Bộ đội Cụ Hồ, khi được Bộ Quốc phòng tuyển dụng và về công tác tại chính đơn vị của chồng. Giờ chị là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Sinh - Nhân viên văn hóa của Tiểu đoàn Đặc công 20. “Tôi xác định sẽ bước tiếp con đường mà anh ấy đã chọn và phải vững vàng để nuôi dạy các con nên người”, chị Sinh nói. MIỀN KHẮC KHOẢI CỦA MẸ Có chồng và con trai là liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cộng (sinh sống tại tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên), được Cục Hậu cần Quân khu 1 nhận phụng dưỡng trọn đời từ tháng 1/2024. Ngoài số tiền 1 triệu đồng dành tặng mẹ Cộng hằng tháng, mỗi dịp lễ tết và dịp tri ân 27/7, đơn vị đều đến tận nhà thăm hỏi, trao quà tặng mẹ. Năm nay đã 95 tuổi, trí nhớ giảm sút nhưng mẹ Cộng vẫn nhớ rõ những ký ức về chồng và người con đã ngã xuống cho độc lập, tự do của đất nước. Chồng của mẹ Cộng là liệt sĩ Nguyễn Duy Bộ (SN 1926, nhập ngũ năm 1950, hy sinh năm 1952 tại Ninh Bình). Sau khi chồng mất, mẹ Cộng ở vậy nuôi 3 con thơ dại. Ở vùng quê Quỳnh Phụ, Thái Bình khi ấy, giặc Pháp thường đi càn quét, đốt nhà, bắt bớ, đánh đập người dân. Để tránh giặc đi càn, ban ngày mẹ thường cõng các con bơi qua sông, tối lại bơi về, rồi tranh thủ đi mò cua, bắt ốc. Một nửa để ăn, một nửa đem bán để có tiền nuôi các con. Sau năm 1954, mẹ Cộng hăng hái tham gia hoạt động của phụ nữ xã, đến năm 1962 thì cùng gia đình xung phong “đi kinh tế mới” ở xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nỗi đau một lần nữa ập đến, khi mẹ nhận tin người con trai thứ hai là Nguyễn Văn Huyền hy sinh. Nhập ngũ năm 1973 khi vừa tròn 18 tuổi, hai năm sau, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Huyền anh dũng hy sinh trước thời khắc thống nhất đất nước chỉ vỏn vẹn 20 ngày. Vượt qua đau thương, mất mát, mẹ gắng gượng làm chỗ dựa cho các con, cháu. Đến nay, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mộ phần của chồng và con trai vẫn chưa được tìm thấy, khiến mẹ không thôi khắc khoải... “Mỗi lần biết tin các anh bộ đội hậu cần ở Quân khu 1 đến thăm, mẹ tôi rất phấn khởi, từ sớm đã áo quần chỉnh tề ngóng đợi. Tuổi già thường thích nói chuyện, lần nào gặp cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần mẹ cũng rôm rả hơn nhiều”, ông Nguyễn Trường Tộ - con trai cả, người đang phụng dưỡng mẹ Cộng, nói. HƯƠNG DỊU Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của liệt sĩ Bùi Văn Kim (ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đón chúng tôi bằng cơn mưa rào tháng Bảy. 5 năm về trước, cũng trong cơn mưa tầm tã, chị Nguyễn Thị Sinh - vợ anh Kim gục xuống nức nở khi thấy chồng được đồng đội đưa về theo cách đặc biệt nhất. Mới 28 xuân xanh, chị Sinh góa bụa với hai đứa con nhỏ. Đại tá Thang Việt Hà - Trưởng phòng Chính sách Quân khu 1 cho biết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024, Quân khu trao 11 nhà tình nghĩa tặng các gia đình, với số tiền 880 triệu đồng; thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, các trung tâm điều dưỡng thương binh trên địa bàn; tổ chức đoàn đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại các khu di tích lịch sử cách mạng… với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cán bộ Cục Hậu cần Quân khu 1 tới nhà thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cộng Trung úy Nguyễn Thị Sinh và đồng đội ở Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) chăm lo, hướng dẫn hai con học bài Ân tình tháng Bảy trên quê hương Việt Bắc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==