Tiền Phong số 205

GIẢ ĐỊNH BỊ BẮT CÓC, XÂM HẠI Lớp học kỹ năng tự phòng vệ trước các tình huống xâm hại trẻ em do Trường Lê Duẩn (Thành Đoàn Hà Nội) phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động (CSCĐ) Hà Nội tổ chức, có khoảng 200 em chi đội trưởng khối 7, thuộc các trường học trên địa bàn Thành phố tham gia. Với tình huống giả định mở đầu lớp học, em Phùng Khánh Chi, học sinh lớp 7, đã xung phong lên tham gia nhập vai. Trùng hợp, tình huống Chi tham gia đúng với sự việc em đã gặp phải trước đó. “Cốc cốc, có ai không, mở cửa, mở cửa cho bác vào với. Bác đau bụng quá, cho bác đi vệ sinh nhờ một chút. Bố mẹ vẫn dạy cháu phải giúp đỡ người khác lúc khó khăn đúng không?...”. Chỉ chừng câu thoại thứ 2, Chi bắt đầu co rúm, sợ hãi, run rẩy, không biết xử lý ra sao. Ngay sau khi được trấn an, hướng dẫn cách xử lý tình huống, Chi trở về chỗ ngồi mới bình tĩnh kể: “Vài tháng trước, bố em từ nhà đi đổ xăng, em đòi đi cùng. Bố không cho và liền gửi em sang nhà bà nội. Sau đó, em tự đi bộ về nhà. Trên đường về, em thấy có 2 chú xăm trổ đi theo rồi cho em kẹo. Em không lấy rồi đi nhanh hơn, các chú vẫn đi theo về đến nhà. Em hoảng loạn, chạy vào nhà đóng sập cửa, các chú vẫn ở ngoài và gõ cửa xin vào nhà uống nước. May sao lúc đó có anh trai em về…”. Lúc này, Thượng úy Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Trung đoàn CSCĐ Hà Nội “thoát vai” đối tượng xấu, đưa ra những gợi ý ứng xử cho học sinh khi gặp tình huống tương tự. Theo anh, với những bạn học sinh nhẹ dạ cả tin sẽ rất dễ bị các đối tượng xấu tiếp cận, dùng chiêu trò như mượn cớ lời dạy của bố mẹ, thầy cô để dụ dỗ và bắt cóc để tống tiền hay bán ra nước ngoài… Một tình huống tiếp theo được thực hiện bởi 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động với hoạt cảnh đánh hội đồng, bạo lực học đường vì nguyên nhân không “thả like” ảnh trên facebook hoặc không khen anh “trùm trường” đẹp trai... Theo đó, mỗi học sinh tham gia tình huống lại có một cách xử lý sáng tạo khác nhau để không bị đánh. “Nếu giao tiếp khéo léo mà vẫn bị đánh thì sẽ chuyển sang cách chạy trốn, hay xông vào “chiến” đến cùng?”, câu hỏi của Thượng úy Ngô Quang Diệm đã thu hút sự tò mò của các bạn học sinh. Đa số các em đưa ra phương án sẽ kéo dài thời gian hoặc nói chuyện đánh lạc hướng để đợi người lớn có mặt gần nhất hoặc bạn bè, thầy cô đến “giải cứu”. Ngoài ra, các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng diễn lại các tình huống phòng vệ khi rơi vào tình huống nguy hiểm, bị đối tượng xấu khống chế như kẹp cổ, bóp cổ, ôm từ phía sau, cầm tay lôi đi… “Em đã rất bất ngờ với những cách xử lý tình huống mà các chú cảnh sát cơ động tái hiện. Đây đều là những tình huống mà em không nghĩ tới nhưng nếu không may, rất dễ có thể gặp phải trong tương lai. Qua đó, em học được rằng, để biết cách tự bảo vệ bản thân, trước hết phải thật bình tĩnh và nhanh nhạy ứng biến dựa trên những kỹ năng xã hội cơ bản”, em Nguyễn Khánh Ly, một học sinh tham gia lớp học, chia sẻ. NÂNG CAO CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC TỆ NẠN Mô hình lớp học tập huấn kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại trẻ em do Trường Lê Duẩn phối hợp với Trung đoàn CSCĐ thực hiện đã duy trì được 6 năm. Theo TS. Nguyễn Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn, đối tượng chính tham gia tập huấn là các liên đội, chi đội trưởng thuộc ban chỉ huy Đội của các trường trên địa bàn Hà Nội. “Những năm trước, nhà trường tập trung trang bị các kỹ năng xã hội như bảo vệ trẻ em phòng chống các tai nạn về điện, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng cháy chữa cháy… Năm nay, trước nhiều vấn nạn nhức nhối liên quan đến xâm hại trẻ em, nhà trường đã phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội xây dựng chuyên đề về kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại”, cô Hương nói. Là người trực tiếp đứng lớp nhiều năm nay, Thượng úy Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho rằng, kiến thức về pháp luật vốn vừa khó, vừa khô với các em học sinh, nên không thể dạy theo kiểu lý thuyết, hay những thông tin hàn lâm, khó nhớ, khó làm theo. Bởi vậy, phải sáng tạo trong thiết kế bài giảng, các tình huống thực tế để tạo hứng thú cho học sinh. Bên cạnh kỹ năng tự phòng vệ khi bị xâm hại, các chiến sĩ cảnh sát cơ động còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền cho học sinh như nâng cao cảnh giác trước các tệ nạn xã hội, các kênh hỗ trợ trẻ em. CHÂU LINH Đối tượng xấu gõ cửa nhà, xin đi vệ sinh nhờ để tiếp cận rồi bắt cóc trẻ em... Đây là một tình huống giả định mà em Phùng Khánh Chi, học sinh lớp 7 (tham gia lớp tập huấn tại Trường Lê Duẩn) nhập vai, nhưng với biểu cảm rất thật, bởi trước đó em từng suýt bị bắt cóc. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Ba n Ngày 23/7/2024 Thượng úy Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Trung đoàn CSCĐ Hà Nội lý giải các hình thức xâm hại trẻ em cho học sinh Dạy trẻ kỹ năng tự phòng vệ “Mỗi giờ học của chúng tôi, các em được trả lời, giải đáp các câu hỏi, tham gia đóng vở kịch từ 15 đến 20 phút để kích thích tư duy giải quyết vấn đề. Đặc biệt, các em được trực tiếp ứng phó với nhiều tình huống khác nhau để gia tăng trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng để có thể ứng phó khi không may có tình huống thật xảy ra”. Thượng úy LÊ VĂN BA - Bí thư Đoàn Trung đoàn CSCĐ Hà Nội TỪ SỞ CHỈ HUY Trang ơi, hôm nay sen nở rộ rồi! Nghe tiếng gọi của bà con nông dân thúc giục vào buổi sáng, lòng tôi lại rạo rực. Hè này, từ sáng sớm, khi những ánh nắng đầu tiên chưa vươn mình, những người trẻ chúng tôi cùng bà con nông dân Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã lội bùn, kéo thuyền thu hoạch từng bông sen vừa khoe sắc. Sen thu hoạch được về ướp trà, làm rượu… Đó là thành quả của những hội viên nông dân và các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng trên những đầm lầy hoang; vừa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường mà hơn hết là tạo nên giá trị kinh tế. Thạch Hưng, mảnh đất ven đô thành phố Hà Tĩnh, những năm trước có nhiều đầm lầy, ao hồ bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, trở thành nơi người dân xả rác thải. Nhưng giờ đây, những đầm lầy đó đã được phủ xanh bởi loài hoa sen gắn với nét văn hoá trên mảnh đất Thành Sen, từ sự góp sức của những người trẻ. Hết lội bùn trồng sen, trồng cây xanh đến thu hoạch sen, mỗi giai đoạn, phần việc đều để lại kỷ niệm, trải nghiệm đẹp. Và hạnh phúc nhất là năm nay, câu chuyện về sen luôn xuất hiện trong các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Mùa sen này, các bạn trẻ còn mở điểm tặng sen bách diệp cho người đi đường. Nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của người dân đi đường khi cầm trên tay bó hoa sen mà đoàn viên, thanh niên trồng, lòng tôi thấy hạnh phúc. “Người Hà Tĩnh yêu sen đấy chứ”, một bạn trẻ đứng cạnh nói, tôi càng thêm thấy ấm áp. Hơn 10 năm tham gia công tác Đoàn, thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn trong màu áo xanh tình nguyện. Đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân và là nơi dìu dắt tôi trưởng thành. Đó là những lý tưởng, là những tình cảm cao đẹp, là nơi tôi thấy được ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên trong tim mỗi bạn trẻ. Ở đó, tôi được thử thách bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. HOÀI NAM (ghi) DỌC ĐƯỜNG CHIẾN DỊCH Mùa sen tô đẹp cho đời Chị Nguyễn Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Thạch Hưng, rạng rỡ bên đầm sen Thi giọng hát hay dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội toàn quốc năm 2024, nhằm triển khai chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 -2030”. Cuộc thi dành cho cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN và Hội đồng Đội các cấp, tuổi từ 16 - 35 tuổi. Ngoại ngữ tham gia cuộc thi là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, gồm: tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha và Ả Rập. Các thí sinh vượt qua vòng sơ loại sẽ tham gia vòng bán kết bằng cách gửi video clip có độ dài 5 phút thể hiện 1 bài hát bằng một trong 6 ngôn ngữ trên, nội dung lành mạnh, không bị cấm lưu hành… Các thí sinh gửi bài dự thi về Ban tổ chức qua địa chỉ: gionghatngoaingu@gmail.com. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong quý III/2024, được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá với 10 thí sinh tham gia. Ban tổ chức sẽ trao thưởng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. XUÂN TÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==