12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 18/7/2024 Ông Trirong Piupan, Trưởng bộ phận khoa học pháp y của cảnh sát Bangkok, cho biết 6 chiếc cốc tại hiện trường đều có cà phê đen rót từ chiếc bình giữ nhiệt của nghi phạm. Theo ông Trirong, kết quả xét nghiệm cho thấy lượng cà phê còn lại dương tính với xyanua kali. Các chuyên gia pháp y của Bệnh viện Chulalongkorn tổ chức họp báo cuối ngày 17/7 để công bố kết quả. Hai người mang quốc tịch Mỹ được xác định là Chong Sherine (56 tuổi), và Dang Hung Van (55 tuổi). Bốn người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi). Cảnh sát nghi ngờ bà Chong Sherine đầu độc 5 người còn lại rồi tự tử, cũng bằng cà phê chứa chất độc. Báo Bangkok Post dẫn lời Thiếu tướng Nopasilp Poonsawat, Phó Cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết, nghi phạm Sherine Chong là người gọi đồ ăn và đồ uống. Nhân viên khách sạn đề nghị pha đồ uống, nhưng Chong từ chối và nói rằng sẽ tự làm. Chong được cho là đã mời 5 người còn lại đến phòng của mình để bàn về các dự án xây dựng. Vợ chồng ông bà Nguyen Thi Phuong Lan và Pham Hong Thanh được nói là đã đầu tư khoản tiền tương đương 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng) vào dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Vì dự án không có tiến triển, họ đã khởi kiện. Sáu người này dự kiến sẽ ra tòa sau 2 tuần tới. Chong mời 5 người đến đàm phán ngoài tòa án. Ban đầu họ định đến Nhật Bản nhưng không xin được visa, vì thế đã chọn gặp nhau ở Bangkok. Năm người Việt đã trả phòng khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan chiều 15/7, nhưng bà Chong vẫn giữ phòng 502 và mời 5 người đến phòng nói chuyện tiếp. Bà gọi đồ ăn và pha đồ uống cho họ. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng việc thương lượng bất thành dẫn đến hành vi đầu độc. Nhóm người thiệt mạng gồm cả người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Người thứ 7 trong nhóm đã đặt phòng bên cạnh và rời khỏi Thái Lan trước khi các thi thể được phát hiện. Cảnh sát tin rằng cô là con gái của một nạn nhân và không liên quan đến vụ đầu độc. Hình ảnh do camera an ninh của khách sạn ghi lại cho thấy nhóm này tập trung trong căn phòng, nhưng các phần ăn trên bàn vẫn còn nguyên. SUY ĐOÁN ĐỘNG CƠ ĐẦU ĐỘC Tại cuộc họp báo sáng 17/7, Thiếu tướng Thiradej Thammasuthee, người phụ trách điều tra của lực lượng cảnh sát Bangkok, cho biết, kết quả thẩm vấn con gái của 1 trong 6 người và các nhân chứng bổ sung cho thấy động cơ gây án có thể liên quan đến vấn đề nợ nần, vì không thấy yếu tố bên ngoài nào. Căn phòng ở tầng 5 được khóa trong và không có người ngoài nào ra vào. Vì vậy, thủ phạm được cho là người trong nhóm. Tuy nhiên, giả thiết này không chắc chắn 100%, vì có thể có điểm mù mà camera không ghi hình được. Theo báo chí Thái Lan, nghi phạm, bà Sherine Chong, có hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh Thái Lan 5 lần. Động cơ liên quan đến khoản nợ lớn của người phụ nữ này. Theo báo Khaosod, bà Chong đã thuyết phục những người trong nhóm đầu tư xây dựng bệnh viện tại Nhật Bản, nhưng sau đó mất tiền. Sáu người này hẹn gặp nhau ở Thái Lan để bàn về việc này. Kiểm tra sơ bộ về lý lịch của những người này, cảnh sát Thái Lan không phát hiện yếu tố nào liên quan đến chính trị. BÌNH GIANG (The Nation, Bangkok Post, Khaosod) Cảnh sát Thái Lan cho biết, cà phê còn lại trong những chiếc cốc ở nơi tìm thấy 6 người, gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, chứa xyanua kali, báo The Nation đưa tin. Hiện trường vụ án và chân dung nghi phạm Sherine Chong ẢNH: THE NATION Kiểm tra thông tin về hộ chiếu cho thấy cả nhóm không đến Thái Lan để du lịch hay làm ăn. Họ nhận phòng ngày 14/7 và dự kiến trả phòng ngày 15/7. Họ tử vong lúc hơn 4h chiều 15/7, vì đó là thời điểm cuối cùng họ sử dụng điện thoại. Tìm ra chất kịch độc VỤ NHÓM NGƯỜI VIỆT TỬ VONG TRONG KHÁCH SẠN THÁI LAN Bên trong căn phòng nơi các thi thể được tìm thấy ẢNH: BANGKOK POST Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng Thái Lan xác định 4 trong 6 người tử vong là công dân Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc; cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra; phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói. Nhóm nạn nhân được xác định gồm 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người mang quốc tịch Mỹ. Họp báo sáng 17/7, cảnh sát Thái Lan cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang hỗ trợ điều tra. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nắm thông tin về “hai công dân Mỹ chết ở Bangkok”. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình nạn nhân. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ cơ quan lãnh sự”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller Mỹ phát biểu tối 16/7. Ông Miller cho biết: “Bất cứ khi nào một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương và chúng tôi chắc chắn đang làm như vậy”. Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, loại hóa chất gây chết người có tác dụng nhanh được tìm thấy trên ly uống nước và ấm trà trong căn phòng nơi 6 người chết. Kết quả thẩm vấn người thân của những người thiệt mạng cho thấy đã có mâu thuẫn về nợ nần liên quan đến một khoản đầu tư. Ông Trirong Phiwpan, Chỉ huy văn phòng chứng cứ cảnh sát Thái Lan, phát biểu trong một cuộc họp báo cho biết xyanua được tìm thấy trong cả 6 cốc trà. Sau khi nhân viên khách sạn mang tách trà, 2 bình nước nóng, sữa và ấm trà vào phòng, 1 người trong nhóm đã cho chất độc vào. Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong ngày 18/7. BÌNH GIANG Sáng 17/7, rất đông người tìm đến nhà anh T.Đ.P. (37 tuổi, đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một trong 6 nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc ở Thái Lan. Anh P là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng không chỉ ở Đà Nẵng mà còn thường xuyên làm việc với giới nghệ sĩ. Ông Trần Đình Dũng, bố anh P, cho hay gia đình biết tin tối 16/7 khi các báo, mạng xã hội đăng tải. Ông nghẹn ngào rằng suốt hai ngày trước khi xảy ra vụ việc không nhận được điện thoại của con, ông đã có linh tính chẳng lành nhưng không dám nói ra. “Tôi cứ nghĩ nó bị đụng xe hay gì đó chứ không hề nghĩ đến chuyện quá sức tưởng tượng này”, ông đau đớn kể. Bố nạn nhân cho biết anh P thường xuyên được hẹn lịch đi trang điểm xa, trong và ngoài nước. Anh thường đi một mình, không có người phụ. Mới đây, anh P đi Thái Lan trang điểm xong rồi về Đà Nẵng, được vài hôm thì lại có lịch sang Thái Lan trang điểm từ cuối tuần trước rồi gặp nạn. “Sự việc đến quá đột ngột, tôi không nghi ngờ ai cả, chỉ chờ cơ quan chức năng điều tra. Bây giờ gia đình chỉ mong Đại sứ quán tạo điều kiện để sớm đưa thi thể cháu về”, ông Dũng nói. Trước đó, ngày 16/7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan (Bangkok), cảnh sát tìm thấy thi thể 3 người đàn ông và 3 phụ nữ trong một căn phòng, không có dấu hiệu vật lộn. THANH HIỀN Bộ Ngoại giao lên tiếng Ngày 17/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc 6 người thiệt mạng tại khách sạn ở Bangkok (Thái Lan). Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trao đổi với Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Hùng về vụ án ngày 16/7 ẢNH: FB ĐSQ VN Nạn nhân đi trang điểm cho khách Cha nạn nhân T.Đ.P thẫn thờ khi biết tin con trai thiệt mạng ẢNH: T.H
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==