Tiền Phong số 200

ĐỐN CÀNH CHỨ KHÔNG CẮT TRỤI Trường THPT Marie Curie (quận 3) - một trong những ngôi trường cổ nhất TPHCM, hiện có 9 cây xà cừ trên 100 năm tuổi. trường được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố nên việc cắt tỉa, hạ đốn cây đều phải có sự đồng ý của Sở Xây dựng, Sở Văn hoá và Thể thao,... Ông Báo Trung Thoảng, Tổ Trưởng Tổ văn phòng nhà trường nhìn nhận đây là khó khăn của đơn vị trong quản lý, khi cây xanh nằm trong khuôn viên nhà trường nhưng quyết định đốn bỏ hoặc trồng mới phải thông qua các đơn vị chuyên trách khác. Mặt khác, nhân sự quản lý nhà trường chỉ làm chuyên môn giảng dạy chứ không thể biết cây nào có nguy cơ hư hại, gãy đổ. Hàng năm, nhà trường mời Cty Công viên cây xanh TPHCM khảo sát, đánh giá sức khỏe các cây trong khuôn viên. Cận kề mùa mưa, trường phải thuê đơn vị tỉa những nhánh cây khô và trồng mới một số loại cây để tăng cường phủ bóng mát cho năm học tới. “Cây xanh tạo nên không gian cổ kính, che bóng mát khi học sinh hoạt động ngoài trời, học giáo dục thể chất. Do đó, nhà trường không vì lo sợ cây gãy đổ mà cắt trụi cành một cách thô bạo. Sân trường đã tráng bê tông nhưng vẫn dành khoảng thở cho cây”, ông Thoảng bày tỏ. Tại trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) - một trường ở quận ngoại thành, 92 cây xanh được trồng khắp sân trường, cây lớn tuổi nhất đã được 25 năm. Hệ thống cây xanh này như máy điều hòa khổng lồ giúp sân trường mát mẻ. Trong những buổi hoạt động tập thể lên tới hơn 1.000 người, không gian tại sân trường này cũng không bị bức bối, oi nóng do bức xạ nhiệt. Theo bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng, cây xanh còn gắn liền với ký ức của bao thế hệ học trò, gắn liền với lịch sử nhà trường. Hiểu được vai trò của những tán cây, tới mùa mưa bão, nhà trường đã lên kế hoạch “thăm khám”, phòng tránh cây gãy đổ, bật gốc. Theo bà Phương, “sức khỏe” của cây xanh không thể đánh giá bằng mắt thường mà phải có sự thẩm định từ đơn vị chuyên môn. Hiện mỗi tháng một lần, Cty cây xanh sẽ đến trường kiểm tra, bảo dưỡng cây. Ngoài ra, nhà trường cũng hợp đồng với một đơn vị để cắt lá, tỉa cành, đảm bảo an toàn cho học sinh và mỹ quan nhà trường. “Năm học trước, đơn vị cây xanh vào kiểm tra, phát hiện một cây phượng mục rỗng dù bề ngoài xanh tốt. Nếu không được đốn hạ kịp thời, một cơn mưa lớn xuất hiện là cây có thể bật gốc. Đốn cây đi thì rất tiếc nhưng không còn cách nào khác bởi tính mạng con người là trên hết”, bà Phương nói. Trong năm học trước, trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) cũng phát hiện một cây phượng mục rỗng gần hết phía trong khi mời chuyên gia đến “khám bệnh” cho cây. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, các cây mục rỗng, không đủ sức khỏe đã được cưa bỏ để đảm bảo an toàn cho học sinh. CƯA TRỤI CÀNH LÀ ĐANG HẠI CÂY Theo ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), trước mùa mưa hàng năm, Sở Xây dựng đều có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung về phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão. “Các trường học, công sở khi cần hỗ trợ, tham vấn ý kiến chuyên ngành, nên phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh”, ông Điệp đưa ra lời khuyên. PGS.TS.KTS Nguyên Hạnh Nguyên, Phó viện trưởng Viện Thiết kế và Kinh doanh sáng tạo (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), cho rằng để đảm bảo cây xanh không bị gãy đổ, bật gốc, phải bắt đầu từ việc trồng cây và chăm sóc đúng kỹ thuật. Trước thời tiết ngày càng cực đoan, nếu không có sự hỗ trợ của con người thì cây sẽ không sống lâu. Theo bà Nguyên, cây được chọn để trồng trong trường học phải đảm bảo ít sâu bệnh, ít rụng hoa, rụng trái, không thu hút ong, ruồi. Tiếp đó, muốn cây sinh trưởng tốt thì không nên cưa quá nhiều rễ và gốc trước khi trồng. Bồn cây phải đủ rộng, hố trồng đủ sâu để rễ cây cắm sâu xuống lòng đất. “Các trường học hiện nay bê tông hóa quá nhiều. Hơn nữa, bồn cây lại quá nhỏ nên cây khó vươn rễ ra xa, vì không bám đủ sâu dưới đất nên chỉ cần một cơn gió là cây bật gốc”, bà Nguyên chỉ ra nguyên nhân. Chuyên gia này còn chỉ ra, việc các trường cưa trụi cây xanh trước mùa mưa bão là sai lầm. “Cưa quá sâu như vậy khiến lá không kịp ra, không thể quang hợp để nuôi thân cây. Mỗi lần cưa là mỗi lần cây giảm sức khỏe, khi ra cành cũng không ra tán dài để che bóng mát”, bà Nguyên nói. NHÀN LÊ 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 18/7/2024 Sau nhiều tháng liền nắng nóng kỷ lục, TPHCM đã xuất hiện những cơn mưa lớn kèm dông. Đề phòng mưa kèm gió lớn làm cây gãy đổ, bật gốc, gây mất an toàn cho học sinh, các trường học đã tiến hành “khám sức khỏe” cho cây. Thân cây phượng bị sâu và mục rỗng nghiêm trọng tại trường THPT Bùi Thị Xuân được phát hiện và cưa đổ hồi năm 2023 ẢNH: NHÀN LÊ Nhiều sự cố liên quan đến cây xanh trường học Đầu tháng 4/2023, cây xanh trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) bất ngờ bật gốc làm sập tường rào của trường. Vụ việc khiến 6 người bị thương, 9 xe máy bị hư hỏng. Cuối tháng 5/2020, cây phượng trong sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bật gốc đè nhiều học sinh. Sự việc khiến nhiều học sinh bị thương, trong đó một em tử vong. “Khám sức khỏe” cây xanh TPHCM: Đều đặn vào chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, các em học sinh từ khắp nơi trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có mặt tại Nhà thiếu nhi huyện Khánh Vĩnh để tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí. Đây là hoạt động do Huyện Đoàn Khánh Vĩnh tổ chức với mong muốn đem đến mùa hè bổ ích và tương lai tốt hơn cho thiếu nhi vùng cao. Ngoài trời cơn mưa vùng cao giăng kín núi, nhưng trong lớp học những chỗ ngồi đều được lắp đầy, thậm chí phải kê thêm bàn ghế cho một số em vừa tham gia học buổi đầu tiên. Lớp hiện có hơn 50 em, bao gồm nhiều lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 6 và chủ yếu là học sinh người đồng bào Raglai. Ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên, em Cao Thị Ngọc Doanh (10 tuổi) hướng đôi mắt tròn xoe lên những cụm từ tiếng Anh trên tấm bảng. Doanh cho biết, bố mẹ em làm nghề nông nên thường ngày bận việc đồng ruộng. Những ngày ở nhà, bố mẹ cũng không biết tiếng Anh để dạy em học bài. “Tham gia lớp học được 4 buổi, em đã tự tin đếm từ 1 đến 10, hỏi và trả lời các thông tin cá nhân bằng tiếng Anh. Bây giờ mỗi tuần em đều mong chờ được đến lớp để học tiếng Anh”, Doanh kể. CHỞ CON THEO ĐỂ DẠY Chị Quách Lâm Châu Phi (ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là giáo viên trực tiếp đứng lớp. Chị Phi làm việc trong lĩnh vực du lịch nhưng từng tham gia dạy các lớp tiếng Anh tình nguyện. Thấu hiểu nỗi vất vả của các em nhỏ khi phải học tập trong điều kiện thiếu thốn, khả năng tiếng Anh hạn chế nên chị Phi đăng ký làm tình nguyện viên lớp học do Huyện Đoàn Khánh Vĩnh tổ chức. “Con nhỏ ở nhà không ai coi nên mỗi buổi đứng lớp tôi đều chở theo bé, ngày nào mưa thì 2 mẹ con đi xe buýt lên đây. Dù khoảng cách 30 km cũng hơi xa, nhưng khi nghĩ đến niềm vui của các em nhỏ khi được học tiếng Anh thì tôi không hề ngần ngại”, chị Phi tâm sự. Theo chị Phi, các em đều có thái độ học tập tốt và tiến bộ rất nhanh. Nhưng vì lớp học đa dạng độ tuổi nên trình độ các em không tương đồng. Một số em nhỏ chưa rành tiếng Việt, còn một số em đã bập bẹ được vài câu tiếng Anh. Vì điều kiện học thiếu thốn nên so với các bạn cùng trang lứa, các em có phần chậm hơn về ngữ pháp, từ vựng. Bên cạnh việc học tiếng Anh, các tình nguyện viên cũng hy vọng thông qua lớp học sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp để bớt e dè. Đứng ngoài hành lang theo dõi con trong suốt buổi học, đôi mắt chị Pi Năng Thị Tấm (ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh) ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn con đọc trôi chảy từng câu tiếng Anh. Nhà cách điểm học 15km, nhưng gần 1 tháng nay tuần nào chị cũng chở con đến lớp học. “Khi thấy thông báo có lớp học tiếng Anh miễn phí, tôi mừng lắm, liền xin cho con tới học vì trên này cũng không có điều kiện cho các cháu đi học thêm tiếng Anh. Từ khi học xong, về nhà thi thoảng lại thấy cháu tự luyện nói tiếng Anh. Tôi cũng biết tiếng Anh rất quan trọng trong xã hội hiện nay nên hy vọng lớp học được duy trì lâu dài để các con không bị thua kém”, chị Tấm nói. Chị Cao Thị Ngọc Thoa - Phó Bí thư Huyện Đoàn Khánh Vĩnh, cho biết, lớp học hiện có các tình nguyện viên cơ bản đáp ứng được chuyên môn trong lĩnh vực Tiếng Anh gồm: 1 người thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong hoạt động du lịch, 1 người học ngành Sư phạm Anh và 1 phiên dịch viên tiếng Anh người Raglai hỗ trợ online từ thành phố Đà Nẵng. Tuy lớp học khai giảng chưa đầy 1 tháng,nhưng số lượng học sinh đăng kí đã vượt dự kiến. Điều này cho thấy khao khát được học tiếng Anh của các em nhỏ tại huyện Khánh Vĩnh. NHẤT NGUYÊN Lớp học tiếng Anh “0 đồng” cho trẻ em Raglai Chị Quách Lâm Châu Phi tham gia giảng dạy lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em vùng cao tỉnh Khánh Hòa Nhà thiếu nhi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trở nên vui nhộn hơn vào mỗi cuối tuần bởi nơi này đang diễn ra lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ người đồng bào Raglai.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==