Tiền Phong số 199

doanh nghiệp phải cung cấp danh sách phim và kết quả phân loại phim tới Bộ VHTTDL trước khi phổ biến”. Số liệu phim được các tổ chức, doanh nghiệp tự phân loại và phổ biến sẽ rất lớn, vì vậy, Bộ VHTTDL cần xem xét chia sẻ dữ liệu về danh sách phim và kết quả phân loại phim, nền tảng phổ biến đã được gửi và được xác nhận của từng doanh nghiệp. Nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh việc đưa ra các điều luật cụ thể nhằm quản lý công tác phổ biến phim trên không gian mạng, cần tính đến các hình thức tăng nặng hình phạt, hoặc cấm kinh doanh đối với các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần. GIA LINH 9 n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Những bộ phim được phổ biến trên không gian mạng cài cắm tinh vi về chủ quyền, tranh chấp trên đất liền, biển đảo đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ các vi phạm hoặc cấm chiếu có thể kể đến Nhất sinh nhất thế (Một đời, một kiếp), Em là niềm kiêu hãnh của anh, Hướng gió mà đi, Pine Gap, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Bà ngoại trưởng… làm việc có rất nhiều người là nạn nhân. Theo lời kể các nạn nhân, hằng ngày, họ buộc phải lên các trang mạng xã hội và lừa đảo bằng nhiều hình thức. Từ lập những Facebook ảo để tiếp cận “con mồi” hay tìm người nạp tiền vào các app đánh bạc qua mạng… Nếu kêu gọi được số lượng lớn “khách hàng”, các nạn nhân sẽ được gửi lương vào tài khoản, song tài khoản này không thể rút được mà do chúng quản lý. Mặt khác nếu không lừa đảo được, các đối tượng sẽ tiếp tục giữ người rồi sau đó lên kế hoạch quay clip đe doạ, thông báo với người thân để ép đòi tiền chuộc. “Nơi đó sống không bằng chết”, lời nói của Nhân (20 tuổi) sau khi được giải cứu trong đường dây buôn bán người. LỜI KÊU CỨU TỪ BOKEO Trong khi tình trạng mua, bán người sang lao động trái phép tại Campuchia, Philippines chưa kịp lắng xuống thì gần đây, nạn mua, bán người sang Lào tiếp tục nổi lên với nhiều diễn biến phức tạp. Vùng kinh tế Tam Giác Vàng (Đặc khu kinh tế Bokeo, Lào) vốn nổi tiếng về vận chuyển ma túy qua ba nước Lào - Thái Lan - Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều công ty, nhà hàng kinh doanh do người nước ngoài làm chủ mọc lên. Cũng từ đó, nạn mua bán người diễn ra phức tạp hơn. Tháng 6/2023, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tổ chức giải cứu nhiều nạn nhân, đây được xem như là khởi đầu bóc gỡ đường dây buôn người xuyên quốc gia. Thời điểm này, ngành chức năng đã giải cứu 5 nạn nhân là người Hà Tĩnh, họ bị lừa đảo và ép buộc gia đình gửi tiền chuộc sau hơn 1 năm dính vào đường dây lừa đảo “việc nhẹ lương cao”. “Để tổ chức giải cứu 5 nạn nhân này, đơn vị đã lên kế hoạch cả một tháng trời. Mỗi hoạt động giải cứu được cấp trên lên kế hoạch, chỉ đạo từ phía sau. Không vội vàng, nhưng chậm mà chắc, đảm bảo an toàn vì vào đó rất nguy hiểm”, cán bộ biên phòng tham gia chuyên án cho hay. Qua việc trực tiếp tham gia chỉ đạo giải cứu 5 nạn nhân, đường dây mua bán, lừa đảo người dần lộ diện. Mới đây nhất, vào cuối tháng 5/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và lực lượng chức năng của Lào giải cứu, đưa 36 người Việt Nam (trong đó có 22 người Hà Tĩnh) từ Đặc khu kinh tế Bokeo về nước an toàn. “Những nạn nhân này bị chúng ép làm việc bằng cách lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Họ còn bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập và không trả lương. Nếu không chịu làm việc thì bị ép gọi điện về cho người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Sau một thời gian, số lao động này đã tìm cách liên lạc về nhà để trình báo, cầu cứu”, Công an Hà Tĩnh cho biết. Là đặc khu kinh tế, nên vùng này có những chế tài hoạt động, “luật ngầm” riêng. Khi các nạn nhân bị đưa vào “hang ổ”, phải chịu sự giám sát của hàng trăm con mắt. Bởi vậy khi bị sa vào rất khó có thể tự mình giải thoát ra ngoài. Sau những lời kêu cứu bất thành, họ phải tìm cách gửi những lá đơn cầu cứu ra ngoài. Và không phải ai cũng được giải cứu thành công… “Trong khu kinh tế Bokeo, tôi bị họ ép làm việc quá sức, làm những việc vi phạm pháp luật từ lừa đảo trên mạng, không được trả lương. Muốn về với gia đình, họ bắt đưa tiền chuộc. Tôi gửi đơn này đến Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo mong giúp đỡ đưa tôi ra khỏi nơi này để về với gia đình”, trích lá đơn cầu cứu một nạn nhân. Để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, ngành chức năng khuyến cáo người dân luôn cảnh giác khi tương tác trên các trang mạng xã hội, nhất là với lời mời chào tuyển nhân viên, người lao động làm việc tại Lào, Campuchia. Thận trọng khi có ý định sang Lào làm việc tại 4 đặc khu kinh tế do người nước ngoài quản lý, hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực. (Tên nạn nhân đã được thay đổi) (Còn nữa) Gia đình nạn nhân xúc động khi người thân được giải cứu ẢNH: TT Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, chỉ ra nhiều vấn đề bất cập của công tác quản lý phim trên không gian mạng “Có nạn nhân được hỗ trợ giải cứu ra ngoài, nhưng khi đi được nửa chặng đường, bị bắt lại vào khu Bokeo. Đến nay, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích nạn nhân, nhưng chưa có thông tin”. Một cán bộ biên phòng “Anh trai say hi” quy tụ các nghệ sĩ đều có tên, đang hoạt động chuyên nghiệp. Họ chính là một phần hiện tại và tương lai của Vpop. Tiếc là chương trình họ tham gia dính hơi nhiều lùm xùm. Cấu trúc của một số phát sóng cũng không hợp lý. Chương trình rõ ràng có ý câu giờ. Trong một số thế nào cũng nhặt được vài nội dung, thông tin được người chơi hoặc MC nhắc đi nhắc lại. Những phần giới thiệu, giao lưu của MC trước và sau các tiết mục rình rang không cần thiết. Những phần phỏng vấn phản hồi qua lại quá dày đặc nên nội dung nhiều khi bị tủn mủn, làm ngắt mạch theo dõi của khán giả. Có nhiều cảnh đơn giản chỉ là người chơi diễn trò với nhau (gọi là tiểu phẩm thì sang quá) chẳng phục vụ gì cho diễn biến chương trình, chỉ làm mất thời gian của người xem. Lạ lùng nhất là phần tập luyện lại được phát sóng trước phần trình diễn, làm cho bao nhiêu ý đồ, ý tưởng độc lạ trong tiết mục bị lộ hết… Bên cạnh những phần dàn dựng công phu, chương trình vẫn để dính những nghi vấn “nhái” vũ đạo, trang phục, lạm dụng những vũ đạo gợi cảm quá mức thành gợi dục không phù hợp với khán giả đại trà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người xem mà còn hạ thấp nghệ sĩ, phần nào làm lu mờ tài năng và cống hiến của họ khi bị biến thành các biểu tượng tình dục. Chưa kể, việc sử dụng các chiêu thức gợi cảm đánh vào sự hiếu kỳ của người xem sẽ khiến các tiết mục có yếu tố 18+ được chú ý và chấm điểm cao hơn. Điều này tạo nên sự bất công trong cạnh tranh giữa các đội. Kết quả đúng như dự đoán, bằng các chiêu nhảy với thắt lưng, thoát y một phần sau màn vải ngược sáng, múa cột, thực hiện các tư thế nhạy cảm với vũ công nữ…, đội của Hieuthuhai đã về nhất, bảo toàn được lực lượng. Mỗi đội còn lại có hai thành viên phải ra về. Màn thông báo kết quả và chia tay sáu người chiếm khoảng 45 phút. Nhiều thủ thuật được sử dụng để lấy nước mắt tối đa của cả người trong cuộc lẫn khán giả. Nhưng nó cũng có tác dụng khắc họa thêm chân dung của nghệ sĩ phải ra về. Lời nói, cảm xúc của họ lúc này sẽ thể hiện rõ tính cách hơn bao giờ hết… Với nhiều khán giả, Tage là gương mặt hoàn toàn mới. Anh có giọng rap cực trầm với ngoại hình gồ ghề, nam tính. Vì thế, khi Tage nhắc đi nhắc lại “I love you” trong khi ôm tạm biệt đội trưởng Song Luân đang khóc sướt mướt lại tạo cảm xúc mạnh, làm khán giả tin vào sự tồn tại của thứ tình yêu trên tinh thần anh em giữa những người đàn ông. Thái Ngân lại quyết tâm không khóc bằng cách tránh né những cái ôm. Anh muốn khán giả nhớ về mình cùng nụ cười… Người làm tốn nước mắt trường quay nhiều nhất là Phạm Anh Duy. Trấn Thành khi công bố kết quả của Duy cũng suýt khóc. Trong cuộc thi này, giọng hát của Duy được đánh giá cao. Duy chia sẻ cùng Đức Phúc trước đó: “Cuộc thi này chắc là cơ hội cuối cùng để nổi tiếng”. Theo Duy, 9 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát không như ý phiền tới cả người thân trong gia đình... Đức Phúc xót xa cho Duy nên tuyên bố trong nước mắt là muốn đổi chiếc vé đi tiếp của mình cho bạn… Thực ra cho đến lúc này, Duy và những người phải ra về vẫn được nhiều hơn mất. Nhờ chương trình, họ có thêm một số khán giả. Ngân hay Duy từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình khác trước đó, được hợp tác với không ít ê-kíp chuyên nghiệp. Duy cũng ra được vài album, nói chung là thuận lợi hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Cho nên nếu tự cho rằng mình hết cơ hội chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi. Nhưng tin rằng, những người như Duy có thể sẽ đi chậm lại chứ không dừng hẳn. Nhìn sang bên “Anh trai vượt ngàn chông gai”, có những người bỏ nghề 15 năm vẫn quay lại và tỏa sáng đấy thôi. N.M.HÀ Nghệ sĩ bị gameshow “tình dục hóa” "Anh trai say hi" lạm dụng những vũ đạo gợi cảm quá mức

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==