Tay súng 20 tuổi bị tiêu diệt Nhiều tiếng súng đã vang lên khi ông Donald Trump vừa bắt đầu bài phát biểu tối 13/7 tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Ông Trump ngã xuống, sau đó tự đứng dậy và được các mật vụ dìu xuống khỏi sân khấu. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi muốn cảm ơn Cơ quan Mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng của họ đối với vụ nổ súng vừa diễn ra ở Butler, Pennsylvania. Quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng tại cuộc vận động và gia đình của một người bị thương nặng. Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở nước ta. Chưa có thông tin gì về kẻ nổ súng, hiện đã chết. Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Chảy máu nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúa phù hộ nước Mỹ!”. Cô Ivanka Trump, con gái ông Trump, đăng một đoạn trên mạng xã hội X để cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật đã phản ứng nhanh chóng. “Cảm ơn tình yêu và lời cầu nguyện của các bạn dành cho cha tôi cũng như các nạn nhân khác của vụ bạo lực vô nghĩa hôm nay ở Butler, Pennsylvania. Tôi biết ơn Cơ quan Mật vụ và tất cả các nhân viên thực thi pháp luật khác vì những hành động nhanh chóng và quyết đoán của họ ngày hôm nay. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Con yêu bố, hôm nay và mãi mãi”, cô viết. Doanh nhân Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, cho biết đã nói chuyện với cha mình qua điện thoại và cho biết ông “có tinh thần rất tốt”. “Ông ấy sẽ không bao 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 Sau khi thoát chết trong vụ mưu sát ngày 13/7 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở nước ta”. Khoảnh khắc ấn tượng của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông bị bắn ẢNH: AP Ông Trump tuyên bố sau khi bị ám “FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania, là đối tượng liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13/7, tại Butler, Pennsylvania”, thông báo của FBI cho biết. FBI khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy cung cấp ảnh hoặc video cho cơ quan này. Theo hồ sơ công khai, tay súng 20 tuổi là một thành viên đã đăng ký của đảng Cộng hoà, nhưng trước đây từng quyên góp một khoản nhỏ cho nhóm liên quan đến đảng Dân chủ. Crooks sống ở vùng ngoại ô Pittsburgh gần công viên Bethel, cách nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng 56km về phía nam. Theo báo chí địa phương và một đoạn video về lễ khai giảng của trường, Crooks tốt nghiệp trường trung học Bethel Park năm 2022. Crooks đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách thành viên đảng Cộng hòa. Danh sách trong cơ sở dữ liệu cử tri của Pennsylvania có thông tin khớp với tên, tuổi của đối tượng và địa chỉ ở Bethel Park mà cơ quan thực thi pháp luật đã tìm kiếm vào tối 13/7. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay đáng lẽ là cuộc bầu cử đầu tiên đối tượng này đủ tuổi đi bỏ phiếu. Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy một nhà tài trợ tên là Thomas Crooks có cùng địa chỉ đã trao 15 USD cho một ủy ban hành động chính trị có quan hệ với đảng Dân chủ tên là Dự án Tiến bộ, vào tháng 1/2021. Khi CNN liên hệ, ông Matthew Crooks, cha của Crooks, nói rằng ông đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Kevin Rojek, đặc vụ phụ trách văn phòng hiện trường ở Pittsburgh của FBI, cho biết trong cuộc họp báo tối 13/7 rằng tay súng không mang theo giấy tờ tùy thân nào trên người, nên các đặc vụ phải xác định bằng ADN và sinh trắc học. Ông Rojek khẳng định FBI không từ chối yêu cầu bổ sung an ninh nào cho sự kiện của ông Trump ở Butler. Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho biết sẽ mở cuộc điều tra nhanh để xem bằng cách nào tay súng bắn tỉa có thể qua mắt các nhân viên Mật vụ Mỹ và trèo lên nóc tòa nhà gần nơi ông Trump đang phát biểu và bắn nhiều phát trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Báo chí Mỹ dẫn lời một nhân chứng nói rằng anh này đã báo cảnh sát và Mật vụ Mỹ sau khi nhìn thấy tay súng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định Thomas Matthew Crooks là tay súng liên quan vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Mật vụ Mỹ che chắn cho ông Donald Trump ẢNH: AP Cháu nghị sĩ Mỹ bị thương trong vụ nổ súng Các quan chức Mỹ chưa công bố danh tính những người bị thương trong vụ nổ súng tối 13/7 tại buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng hạ nghị sĩ Ronny Jackson (bang Texas) cho biết, cháu trai của ông nằm trong số đó. Theo Politico, cháu trai của ông Jackson ngồi sau lưng ông Trump trong buổi vận động tranh cử. “Một viên đạn sượt qua cổ khiến cháu tôi bị chảy máu”, ông Jackson nói. Hạ nghị sĩ Daniel Meuser (bang Pennsylvania) nói với CNN rằng ông ngồi ở hàng ghế đầu và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. “Mọi người bắt đầu la hét, gọi cấp cứu. Thành thật mà nói, đó là một cảnh tượng đẫm máu”. “Rất nhiều người đã hoảng sợ. Nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại, đặc biệt là khi cựu Tổng thống Trump đứng lên và giơ nắm đấm”, ông Meuser nói thêm. MINH HẠNH (theo RT, CNN) CỰU TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP Cháu trai cố tổng thống bị ám sát Kennedy nói về vụ bắn ông Trump Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. chia sẻ trải nghiệm của ông xung quanh vụ ám sát cha ông - Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, và bác của ông - cựu Tổng thống John F. Kennedy, sau khi xảy ra vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với NewsNation, ông Robert F. Kennedy Jr. nói rằng ông hiểu tác động của vụ việc xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania. Ông Kennedy chứng kiến vụ ám sát cha mình tại cuộc vận động tranh cử ở Los Angeles, khi ông mới 14 tuổi. “Tôi từng trải qua điều này với chính gia đình mình. Tôi ở bên bố tôi khi ông qua đời ở Los Angeles… Thông điệp của tôi gửi tới mọi người là tất cả chúng ta phải từ bỏ bạo lực. Chúng ta phải từ bỏ không chỉ bạo lực mà cả thù hận và cay độc”, ông nói. Ông Kennedy tin rằng có những điểm tương đồng giữa thời điểm chính trị hiện nay và những năm 1960, khi cha của ông, bác của ông và nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. bị ám sát, trong bối cảnh bất ổn chính trị và mâu thuẫn chủng tộc gia tăng. “Khi bác tôi bị ám sát năm 1963, thời điểm có sự chia rẽ giống như bây giờ. Khi cha tôi bị ám sát, đó là thời điểm có lẽ chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ kể từ nội chiến. Và hôm nay chúng ta quay trở lại môi trường như vậy”, ông nói. Ông Kennedy chia sẻ với gia đình ông Trump và gửi lời chia buồn tới gia đình của khán giả qua đời khi tham dự cuộc vận động. Trong lịch sử Mỹ, bốn tổng thống, gồm Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley và John F. Kennedy, bị ám sát; một số cựu tổng thống và ứng viên tổng thống bị tấn công. -Tổng thống Andrew Jackson: Trong thời kỳ trước nội chiến, ông bị bắn khi đang dự đám tang ở Điện Capitol. Kẻ xả súng bắn hai lần nhưng thất bại. -Tổng thống Theodore Roosevelt: Ông bị tấn công khi đang cố gắng tái tranh cử giống như ông Trump. Roosevelt bị một nhân viên quán rượu bắn khi phát biểu ở Milwaukee. -Tổng thống Franklin D. Roosevelt: Ông bị bắn khi đã trở thành tổng thống đắc cử. Kẻ ám sát bắn ông ở Miami năm 1933. Đối tượng Guiseppe Zangara bắn trượt Roosevelt nhưng đã giết chết Thị trưởng Chicago Anton Cermak. -Tổng thống Harry Truman: Ông lên nắm quyền tổng thống sau khi Roosevelt qua đời, sau đó bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico bắn vào Nhà Trắng năm 1950. -Tổng thống Gerald Ford đối mặt với 2 vụ ám sát liên tiếp năm 1975. -Tổng thống Ronald Reagan: Ông bị bắn năm 1981 bên ngoài khách sạn Hilton ở Washington, DC, sau khi có bài phát biểu. Thư ký báo chí của ông, James Brady, bị thương nặng hơn Reagan và sau này trở thành nhà hoạt động đòi kiểm soát súng. -Tổng thống Barack Obama: Một người đàn ông ở Idaho bị buộc tội âm mưu ám sát ông Obama sau khi nổ súng vào Nhà Trắng năm 2011. BÌNH GIANG (theo CNN) Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. ẢNH: GETTY IMAGES
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==