BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã tới phòng thay đồ của Tây Ban Nha để chúc mừng cả đội sau chiến thắng trước Italia ở vòng bảng. Ông bắt tay từng người và chợt khựng lại trước khuôn mặt măng sữa của Lamine Yamal. Nhà vua hỏi tuổi và rất sửng sốt khi biết cậu mới 16. Kể từ khi đăng quang vào năm 2014, Vua Felipe VI luôn tới úy lạo La Roja trong cả 3 kỳ EURO trở lại đây. Ở kỳ đầu (EURO 2016), Yamal mới 8 tuổi. Lúc đó cậu vừa gia nhập Học viện của Barcelona không lâu và vẫn thường đi về Rocafonda, khu phố lao động nơi cậu sinh ra. Mặc dù ở vị trí đắc địa với tầm nhìn ra Địa Trung Hải và chỉ cách bờ biển Barcelona khoảng 40 phút, nhưng đây vẫn là khu dân cư khiêm tốn giữa các thành phố giàu có lân cận. Thế nên mới có tấm ảnh để đời Lionel Messi tắm cho cậu nhóc Yamal mới 6 tháng tuổi, xuất phát từ chương trình của Quỹ từ thiện Barca phối hợp cùng UNICEF. Họ chọn các gia đình nghèo khó ở Rocafonda và mẹ Yamal may mắn bốc thăm trúng. Đến nay nhiều căn hộ ở Rocafonda không có hệ thống sưởi ấm và các tòa nhà cũng không có thang máy. Theo lý giải, đơn giản vì ít người già. Đến độ tuổi nào đó người ta sẽ rời đi, tới những nơi có cuộc sống tốt hơn. Nhà Yamal là một ví dụ. Sau khi lên đội một Barca với mức lương được cải thiện, việc đầu tiên Yamal làm là mua cho bà nội, bố và mẹ (đã ly hôn) mỗi người một căn nhà riêng ở Barcelona. Mặc dù vậy chàng trai 16 tuổi vẫn không bao giờ quên nơi từng là một phần của tuổi thơ. Khi ghi bàn, anh hay làm ký hiệu 304, mã bưu điện của Rocafonda. Và tại Rocafonda, Yamal đã trở thành niềm tự hào, một biểu tượng của tinh thần vươn lên. Những ngày diễn ra EURO 2024, nơi đây nhộn nhịp khác thường bởi tất cả ngừng làm việc, tập trung trước màn hình TV để cổ vũ cho “Lamine, chàng trai của chúng ta”. Họ hò hét, cổ vũ, bực bội nếu Yamal bị thay ra và cả chửi bới mỗi khi Yamal bị phạm lỗi. “Hôm nay Lamine sẽ mang về chiến thắng cho chúng ta”, một người nói trong quán café El Cordobes, sau đó hơi thất vọng khi anh vẫn chưa ghi bàn. Cho đến trận bán kết gặp Pháp, những đồng hương của Yamal mới bùng nổ cảm xúc. Cú cứa lòng vào góc cao tạo nên tuyệt phẩm của Yamal đã kéo Tây Ban Nha ra khỏi khó khăn, mang tới niềm cảm hứng để Dani Olmo ghi một bàn khác tiễn Pháp về nước. Vào đêm Chủ nhật La Roja sẽ chơi trận chung kết EURO thứ 5 trong lịch sử. Ngay trước hôm ấy (13/7), Yamal sẽ đón sinh nhật thứ 17. “Món quà duy nhất tôi muốn nhận được là chiến thắng. Vậy nên tôi có dặn mẹ không phải mua quà nếu chúng tôi lên ngôi sau trận chung kết”, Yamal hào hứng nói. Thật tuyệt khi pha lập công vào lưới Pháp được thực hiện khi anh vẫn đang ở tuổi 16 (và 362 ngày), qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở một giải đấu lớn (World Cup/EURO). Quả đúng là tài không đợi tuổi. Dĩ nhiên phải kể thêm cả bản lĩnh. Trước đây từng có chuyện Bojan Krkic năm 17 tuổi xin rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha vì không thể chịu nổi sức ép quá lớn. Yamal đã cho thấy anh sẵn sàng đón nhận các thách thức và xử lý tốt các áp lực. Sau đó, đóng vai người hùng của Rocafonda và Tây Ban Nha dù tuổi đời còn ít hơn Krkic. Không những thế, còn tạo ra “niềm vui và sự phấn khích ở các trận đấu” như mô tả của Vua Felipe VI. Nhà vua tiết lộ sẽ tới Berlin để xem trận chung kết. Không khó đoán, người mà ông chú ý đặc biệt vào hôm ấy là Yamal, chàng trai tuổi teen từng khiến ông phải ngạc nhiên vì những điều phi thường làm được. THANH HẢI Yamal trong khoảnh khắc tạo nên tuyệt phẩm để đời vào lưới Pháp ẢNH: BARCABLAUGRANES 16 THỂ THAO Thoạt đầu tất cả nghĩ rằng trận bán kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ là đêm của Kylian Mbappe. Nhưng té ra, Allianz Arena lại trở thành sân khấu để chàng trai 16 tuổi Lamine Yamal tỏa sáng. n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 Lamine Yamal, cậu bé diệu kỳ Khép lại ngày hội trên đất Đức với thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha, Kylian Mbappe tiếp tục chứng tỏ câu nói gây bão “EURO khó hơn World Cup”. Thủ quân tuyển Pháp sớm hưởng niềm vui ngay những phút đầu trận, khi anh kiến tạo cho Marcus Thuram mở tỷ số, qua đó Mbappe cũng đặt dấu giày vào 77 pha lập công cho đội tuyển quốc gia (gồm 48 bàn thắng và 29 pha kiến tạo). Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu chứng kiến sự bế tắc và bất lực của chân sút sinh năm 1998, khi chứng kiến Bò tót liên tiếp ghi 2 bàn để ngược dòng. Bản thân anh cũng bỏ lỡ tình huống ngon ăn những phút cuối, không thể dứt điểm chính xác để gỡ hoà cho Les Bleus. Với kết quả này, một lần nữa Mbappe lại phải nói lời chia tay với một kỳ EURO trong thất bại. Dấu ấn lớn nhất của tiền đạo đội trưởng 25 tuổi là quả penalty thành công trước Ba Lan, trận đấu mà đội tuyển Pháp đã bị cầm hoà 1-1 ở vòng bảng. Ngoài ra, anh còn phải thay đổi rất nhiều những chiếc mặt nạ sau sự cố gãy mũi ngày ra quân gặp tuyển Áo. Kỳ EURO trên nước Đức của Mbappe khép lại chỉ với 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo, 24 cú dứt điểm và 1 thẻ vàng. Như vậy, nếu không tính bàn thắng trên chấm phạt đền, anh đã không ghi bàn sau 23 cú dứt điểm. Đáng tiếc hơn với Mbappe, là cầu thủ này đã thất bại trong lần đối đầu trực tiếp với Lamine Yamal, sao trẻ đang lên của Tây Ban Nha. Ở những mùa giải tiếp theo, chắc chắn cả 2 sẽ chạm trán nhau rất nhiều lần trong những trận El Clasico. Dù vậy, tân binh Real Madrid không thể hưởng niềm vui chiến thắng, dù trước đó rất nhiều so sánh giữa công tác chuyển nhượng khôn ngoan của Los Blancos, với tiêu biểu là Mbappe, so với tình trạng chi tiêu “thắt lưng buộc bụng” của Barcelona, với niềm tin vào lò đào tạo trẻ như Lamine Yamal. Mbappe không thể đem chức vô địch EURO làm quà ra mắt đội chủ sân Bernabeu, với kế hoạch công bố diễn ra sau đây một tuần. Đội trưởng tuyển Pháp cho thấy một mình anh không thể kéo cả tập thể đi đến trận đấu cuối cùng, hay xua tan lối chơi nhàm chán cùng những sự chỉ trích. Anh thậm chí có thể tiếp tục phải đeo chiếc mặt nạ trong thời gian đầu khoác áo Real Madrid, như nỗi ám ảnh về mùa hè trên nước Đức. “Kỳ EURO của tôi là một nỗi thất bại. Tôi muốn trở thành nhà vô địch giải đấu này, nhưng giờ tôi sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu một hành trình mới”, Kylian Mbappe chia sẻ, với nỗi buồn cùng lời thừa nhận Pháp không xứng đáng đi tiếp. TRỌNG ĐẠT Mbappe trải qua kỳ EURO đáng quên Có sự khởi đầu tốt khi cùng đội tuyển Pháp vươn lên dẫn trước, nhưng Kylian Mbappe và các đồng đội phải ngậm ngùi nhìn đội tuyển Tây Ban Nha giành vé vào chung kết EURO 2024. Kỳ EURO thất bại của Mbappe CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO Tại hai giải đấu lớn gần nhất (World Cup 2022 và EURO 2024), chỉ có hai cầu thủ thực hiện ít nhất 15 pha đi bóng thành công, 15 cú sút và tạo ra 15 cơ hội. Một người là siêu sao Lionel Messi và người còn lại, không ai khác ngoài Yamal HLV NGUYỄN ĐỨC THẮNG (THỂ CÔNG VIETTEL) Phẩm chất của nhà vô địch Tây Ban Nha đang cho thấy họ thực sự là ứng viên lớn nhất của chức vô địch EURO 2024, không chỉ vì vừa đánh bại Pháp ở bán kết. Điểm quan trọng hơn là cách Tây Ban Nha đi vào tới trận bán kết thực sự thuyết phục so với 3 đội còn lại, trước khi vượt qua Pháp trong cuộc đối đầu hôm qua. Đội hình và lối chơi của Tây Ban Nha có sự cân bằng ở cả 3 tuyến, tấn công đẹp mắt, hiệu quả đồng thời tổ chức phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu. Trên đường vào chung kết, Tây Ban Nha đã gặp các đối thủ khác nhau và mỗi trận họ đều cho thấy chiến thuật hợp lý, điều chỉnh uyển chuyển. Trong bóng đá thì bên cạnh chuyên môn, còn có những chi tiết “hé lộ” phẩm chất của 1 đội bóng vô địch. Trên đường vào chung kết, Tây Ban Nha đã đánh bại các đối thủ rất lớn bao gồm cả chủ nhà Đức. Thắng một đội bóng như Đức là không hề dễ dàng, đặc biệt đội chủ nhà cũng chơi rất thuyết phục, giàu sức mạnh ở vòng đấu bảng. Tây Ban Nha cần bản lĩnh thực thụ để vượt qua sức ép đó. Khi gặp Pháp, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy bản lĩnh của mình trong tình thế để đối thủ dẫn trước. Đầu tiên là siêu phẩm của Yamal và sau đó là một bàn thắng cũng rất đẹp mắt của Dani Olmo. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Tây Ban Nha lập tức vượt qua nhờ sự toả sáng của những cá nhân như Yamal, một cầu thủ mới 16 tuổi. Pháp là đội bóng giàu kinh nghiệm hay nói cách khác rất “già rơ”. Nếu không đủ sức mạnh, rất khó để Tây Ban Nha lội ngược dòng trước đối thủ như vậy. Từ đầu giải tôi đã đánh giá cao cơ hội vô địch của Tây Ban Nha và đến lúc này vẫn tin với các yếu tố kể trên, họ sẽ nhiều cơ hội giành chức vô địch EURO 2024. V.P (ghi)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==