Tiền Phong số 192

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES “Cuối cùng thì tôi chẳng còn gì, nó đã vượt tôi về mọi mặt”, Angel Miguel Merino nói, tất nhiên với sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Từng là tiền vệ nổi danh suốt những năm 1990, Angel rất tự hào khi cậu con trai Mikel Merino tiếp bước ông trên con đường bóng đá. Hơn thế nữa, Mikel còn trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha, điều ông không thể làm được. Angel thường đùa rằng, ít nhất ông vẫn hơn khi từng ghi bàn để đời ở MHPArena (vào năm 1991 khi khoác áo CLB Osasuna). Vào năm 2020, con trai Mikel ra mắt La Roja cũng ở sân đấu này nhưng chưa thể làm điều tương tự. Tuy nhiên tại EURO 2024, khi hiệp phụ hai trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Đức ở MHPArena chỉ còn vài giây là kết thúc, Mikel như từ dưới đất chui lên, bật cao đánh đầu tung lưới Manuel Neuer. Sau đó, anh cũng đi quanh cột cờ góc giống cách cha ăn mừng 33 năm trước. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, ông bố Angel đã trào nước mắt. “Tôi thích bàn thắng của Mikel hơn cả bàn của tôi. Tôi đã vô cùng xúc động, sau đó nhận ra con trai đã làm được nhiều điều hơn tôi từng làm”, ông chia sẻ trong hạnh phúc. Tại EURO 2024 không thiếu những câu chuyện cha-con như nhà Merino. Nhiều khán giả xem giải đấu bỗng thấy mình già nhanh thế nào, khi cách đây không lâu từng cổ vũ Peter Schmeichel, Lillian Thuram, Danny Blind, Enrico Chiesa, Gheorghe Hagi và Sergio Conceicao, nay đã chứng kiến con trai của họ thi đấu. Đó là Kasper, Marcus, Daley, Federico, Ianis và Francisco. Có những người đã tạo dựng tên tuổi từ lâu, như Kasper với 105 lần khoác áo Đan Mạch, chỉ còn kém thành tích của cha 27 trận; hoặc Federico là người hùng giúp Italia vô địch EURO 2020, điều mà ông bố Enrico không thể, đồng thời giúp nhà Chiesa đi vào lịch sử với hai thế hệ từng ghi bàn ở giải vô địch châu Âu. Đến giải năm nay, tới lượt nhà Conceicao lặp lại điều đó khi Francisco ghi bàn giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech 2-1 ở vòng bảng, 24 năm sau khi Sergio ghi 3 bàn ở EURO 2000. Trong khi đó, cũng có những cầu thủ đang cố gắng vượt qua cái bóng của cha như Ianis Hagi hay Marcus Thuram. Họ vẫn còn một hành trình dài để phấn đấu, với sự đồng hành và cổ vũ của những người cha nổi tiếng. Thật ra việc là “con trai của ngôi sao bóng đá” không hề dễ dàng. Francisco được cha trực tiếp huấn luyện tại Porto và Sergio thì quá ư nghiêm khắc. Ông cho rằng con trai chưa đạt vóc dáng lý tưởng, sau đó ép cậu phải giảm cân. Câu cửa miệng của Sergio mỗi khi thấy gương mặt nhăn nhó của Francisco là: “Con đói à? Vậy uống nước đi”. Đồng đội của Ianis thì tiết lộ, con trai của Gheorghe Hagi huyền thoại đã chịu áp lực rất lớn, đồng thời gánh vác kỳ vọng của cả đất nước Romania. Đôi khi nó gây ra sự khó chịu và Ianis còn không muốn đề cập đến mối quan hệ cha con. Về phía các ông bố, họ hiểu những gì con mình phải chịu đựng. Vậy nên mỗi khi có thể, sẽ luôn nhấn mạnh con trai xuất sắc hơn họ nhiều. Schmeichel cha từng suýt đấm một người hâm mộ nói rằng “con trai ông còn lâu mới bằng được ông”, hoặc Angel Merino hét lên “Mikel chính thức bỏ tôi lại phía sau”. Tre già măng mọc và những tên tuổi bóng đá lẫy lừng một thời sẽ rất sung sướng khi thấy “măng non” vươn cao để sớm vượt tre già. THANH HẢI Mikel Merino và khi còn nhỏ trong vòng tay ông bố Angel ẢNH: FARO DE VIGO 16 THỂ THAO Chưa có kết luận khoa học nào về việc con của các ngôi sao bóng đá sẽ thừa hưởng phẩm chất tuyệt vời của cha chúng, nhưng chắc chắn, những đứa trẻ này có nền tảng tốt để phát triển, thậm chí vượt qua cái bóng của bậc sinh thành. n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 Hiện Marcus Thuram đang có cơ hội làm rạng danh dòng tộc. Nếu tiền đạo này cùng tuyển Pháp vô địch EURO 2024, nhà Thuram sẽ là gia đình đầu tiên có hai thế hệ đăng quang ở giải vô địch châu Âu. 24 năm trước, ông bố Lillian, một hậu vệ, đã lên ngôi tại Rotterdam. Những “măng non” ở EURO Anh và Hà Lan cần đến hiệp phụ? HLV Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel): Đã khá lâu tôi mới thấy Hà Lan phần nào thể hiện lại lối đá tấn công tương đối hấp dẫn dù lực lượng của họ ở EURO 2024 không thực sự trội so với các nhóm ở tốp đầu. Vòng bảng họ chơi không quá ấn tượng, nhưng càng vào sâu càng chơi nhuyễn, giàu sự gắn kết hơn. Tôi đánh giá cao hàng tấn công của Hà Lan hơn so với đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cách Anh vào tới bán kết cho thấy họ là đội bóng khá khó chịu và có duyên. Các trận đấu của Anh gần đây thực sự có thể khiến CĐV nhàm chán bởi thiếu tính cống hiến, đôi khi rời rạc và không đường nét. Lý do theo tôi HLV South Gate không thực sự là nhà cầm quân có tầm cỡ để tạo nên sự khác biệt. Hàng tấn công kém hiệu quả có thể khiến Anh lép vế về thế trận so với Hà Lan. Dù vậy để Hà Lan thắng Anh là không dễ, tôi dự đoán trận đấu cần đến hiệp phụ để quyết định kết quả và tôi hy vọng Hà Lan sẽ thắng. Cựu HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc: Anh là ứng viên vô địch ở giải đấu năm nay và việc họ vào tới bán kết, dù không thuyết phục, nhưng phần nào cho thấy được thực lực so với phần còn lại. Tuyển Anh năm nay chơi không quyến rũ, nhưng bù lại các đối thủ gặp họ cũng rất khó thắng. Hà Lan có thể khiến các CĐV sướng mắt hơn khi chơi tấn công, biết ghi bàn và lối đá cũng nhanh. Tuy nhiên sẽ không dễ để Hà Lan áp đặt được thế trận khi đối đầu với Anh, bởi đối thủ của họ là đội bóng có kinh nghiệm. Theo tôi ở trận này, đội nào tận dụng tốt được cơ hội tạo ra sẽ giành chiến thắng. Tôi dự đoán Anh có thể thắng 1-0. V.P (ghi) CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO Nếu không có pha ghi bàn từ tình huống xe đạp chổng ngược của Jude Bellingham, đội tuyển Anh đã sớm phải về nhà. Nhưng bàn thắng đó đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin lớn cho Tam Sư. Hai lần đá knock-out, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đều vững vàng trong thời gian hiệp phụ, kéo Thuỵ Sĩ vào loạt luân lưu rồi đánh bại với 5 lượt sút đều thành công. Và rạng sáng ngày 11/7, Jude Bellingham sẽ có cơ hội toả sáng ở sân vận động mà anh rất quen thuộc, sân BVB Stadion Dortmund. Đây là nơi đã đưa tiền vệ người Anh vươn tầm ngôi sao sáng, là một trong những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới. Trở lại “mái nhà xưa”, số 10 tuyển Anh càng có thêm động lực để toả sáng. Đội tuyển Anh đã có sự trở lại của hậu vệ Luke Shaw, người có vai trò quan trọng trong đội hình và lối chơi HLV Gareth Southgate đang áp dụng. Ngay khi hậu vệ MU vào sân được 2 phút, anh cùng Eberechi Eze tấn công bên hành lang cánh trái, từ đó mở ra khoảng trống ở cánh đối diện để Bukayo Saka sút xa gỡ hoà. Với thể trạng bình phục, Shaw sẽ có ảnh hưởng lớn để đội tuyển Anh phát huy sức mạnh. Tất nhiên, để đội tuyển Anh lộ rõ sức mạnh thực sự, còn phụ thuộc vào chính đối thủ Hà Lan của họ. Trong hành trình vào bán kết EURO, “Cơn lốc da cam” là đối thủ mạnh nhất của “Bầy sư tử”. Đội tuyển Anh đang có tinh thần, phong độ, lực lượng tốt sau 2 lần vượt ải đá thêm hiệp phụ, nhưng Hà Lan cũng có sức mạnh của riêng mình, với hàng phòng ngự chắc chắn và rất giỏi tấn công, cộng thêm tiền đạo Cody Gakpo đang vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. “Cơn lốc màu da cam” cũng 2 lần thắng ngược tại EURO lần này, trong trận mở màn trước Ba Lan và lần gần nhất ở vòng tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa hết, nước Đức cũng đem lại kỷ niệm đẹp cho Hà Lan, khi đây là nơi đội tuyển này vô địch EURO 1988 cách đây 36 năm. Giải đấu đó, Hà Lan cũng chạm trán Anh ở vòng bảng và giành chiến thắng 3-1, với cú hattrick của Marco Van Basten. Sẽ là một trận cầu đỉnh cao nữa của EURO 2024 để tìm ra đại diện cuối cùng góp mặt ở trận chung kết, và người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào trận đại chiến để chờ xem “ông lớn” nào sẽ bước tiếp. TRỌNG ĐẠT Jude Bellingham trở lại sân đấu quen thuộc Vượt qua nhiều cửa ải chông gai để góp mặt ở vòng bán kết, đội tuyển Hà Lan và Anh sẽ chạm trán nhau cho chiếc vé tiến vào trận đấu cuối cùng EURO 2024. Tam Sư sẽ hiện hình? BÁN KẾT EURO 2024: Hà Lan được đánh giá cao hơn với lối đá tấn công cống hiến, nhưng Anh lại trội ở khả năng vượt khó. Cơ hội chia đều cho đôi bên, trận đấu có thể cần đến hiệp phụ để phân định thắng bại.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==