Tiền Phong số 191

Đi cấy lúa, lên rừng đốn củi, dọn đường, dọn chuồng cho gia súc… là những phần việc đã làm nên một phiên bản khác của chính mình. Từ chàng trai “dân phố” chỉ xoay quanh bởi cách tiện ích công nghệ, dịch vụ đô thị, trở thành một thanh niên nông thôn “nhuộm da đen” bởi cái nắng, cái gió tại bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trong hơn 7 ngày (từ 1-8/7), thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh. Mình cùng 24 sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi Thú y đến với vùng đất thung lũng sâu trong núi, hoang sơ, heo hút, có con đường mòn mảnh như “sợi chỉ” vắt ngang dãy núi. Nhiệm vụ đầu tiên khiến mình và đa số các bạn nữ khác có chút e ngại, đó là xuống ruộng cấy lúa. Mình thì sợ da đen hơn, các bạn nữ sợ nhất bị vàng móng tay. Ban đầu, mình loay hoay không biết cấy thế nào, cấy sao cho thẳng hàng… nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của bà con nông dân, mình đã nhanh chóng học hỏi được và thích nghi với công việc này. Việc cấy lúa dù có vất vả nhưng cả buổi mình thấy mọi người luôn rộn rã tiếng cười. Một bên là áo xanh tình nguyện nói tiếng Kinh, một bên là người dân nói tiếng Mông, dù không thể hiểu hết ý nói của nhau, nhưng chúng mình cảm nhận được sự chào đón hồ hởi, thân tình. Ngay sau mỗi buổi đi cấy về, ai cũng sẵn sàng cho chúng mình ăn ở tại gia đình họ, với tấm lòng thật thà và nhân hậu nhất. Trong thời gian ở đây, chúng mình tranh thủ dọn đường làng, dọn chuồng gia súc cho các hộ dân và tuyên truyền, chia sẻ về một số kiến thức trong chăn nuôi, cách phòng bệnh cho gia súc, gia cầm… Trong giây phút chuẩn bị chia tay bà con nơi đây để trở về Thủ đô, mình cùng những bạn sinh viên tình nguyện đã ngân nga lời bài hát Ngày lang thang: “Đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài/ Để khi ta thay áo mới nhìn lại đã thành hình hài…”, như một cách để cảm nhận được trách nhiệm tuổi trẻ tại nơi mình đã in dấu. (Bạn Phùng Tiến Phát - sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) CHÂU LINH (ghi) LÀM ĐƯỜNG DƯỚI CÁI NẮNG GẮT Những ngày đầu tháng 7, ấp Bình Tịnh A (xã Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long), trở nên rộn rã trong tiếng nói cười của nhiều “áo xanh” tình nguyện. Giữa cái nắng gắt ngày hè, gần 30 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Kinh tế TPHCM hối hả làm đường bê tông nông thôn, với mục tiêu trong 3 ngày hoàn thành gần 500m đường. Xắn tay cùng các bạn sinh viên còn có người dân và thanh niên địa phương. Gạt những giọt mồ hôi túa ra trên trán, bạn Thạch Chanh - Trưởng nhóm sinh viên tình nguyện, nói: “Sáng nay tụi em cố gắng làm xong đoạn cuối cùng dài hơn 100m để bà con sớm có đường mới đi lại. Buổi chiều nhóm sẽ dạy phổ cập cho các em học sinh”. Chanh là người Khmer, đang học năm 3 ngành Tài chính, Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Đây lần thứ 2 cậu tham gia chiến dịch tại tỉnh Vĩnh Long. Nhóm của Chanh có 29 bạn, trong đó có 17 bạn nữ. Chiến dịch năm nay diễn ra gần một tháng, nhóm sẽ tham gia làm đường nông thôn, công trình thắp sáng đường quê, dạy học… tại xã Hòa Tịnh. Tham gia làm đường, ông Nguyễn Thành Long (ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh), cho biết, con đường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, cứ tới mùa mưa học sinh và người dân đi lại vất vả, đạp xe không ít trường hợp bị té ngã. “Nay nhờ các cháu tình nguyện làm giúp con đường này, người dân ai cũng phấn khởi. Không chỉ riêng tôi, thấy việc làm ý nghĩa nên nhiều người dân đã ra phụ giúp để con đường sớm hoàn thành”, ông Long chia sẻ. DẤN THÂN, CỐNG HIẾN Lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện tại miền Tây, bạn Đặng Tường Vy (quê Lâm Đồng) - sinh viên năm 3 ngành Tài chính, Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã có được những trải nghiệm cho riêng mình. Vy kể, hôm đầu làm đường bê tông, do chưa quen với thời tiết nắng nóng, trong đội ai cũng mệt, chiều về tay chân ê ẩm, thậm chí ăn không nổi. Dần dần ai cũng quen và cảm thấy bình thường. “Những ngày tham gia làm đường nông thôn, dạy học hay làm công trình thắp sáng đường quê, tuy cực nhưng rất vui. Bởi thấy mình được góp một chút gì đó, dù rất nhỏ nhưng mang lại giá trị lâu dài cho bà con, cộng đồng”, Vy chia sẻ. Cũng như Vy, bạn Lê Thị Như Trang, sinh viên năm nhất đến từ Gia Lai (Tây Nguyên), có nhiều ấn tượng với cuộc sống, văn hoá của người dân miền Tây khi lần đầu tham gia mặt trận tại Vĩnh Long. Lần đầu được trải nghiệm, giao lưu văn hóa, ca hát với người dân miền Tây, Trang cảm thấy sự chất phác và gần gũi của bà con nơi đây. “Em muốn được cống hiến sức trẻ và trí tuệ của mình nhiều hơn, bằng những công trình, phần việc hướng về cộng đồng”, Trang nói. Anh Nguyễn Hữu Tiến - Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện của Trường ĐH Kinh tế TPHCM tại tỉnh Vĩnh Long, cho biết, năm nay trường có gần 350 sinh viên tình nguyện, triển khai ở 9 xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn huyện Mang Thít trong thời gian 1 tháng (từ 27/6 - 26/7). Bên cạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, còn có các hoạt động gắn với chuyên môn của các bạn, phù hợp với nhu cầu của địa phương, như: hỗ trợ xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động tại địa phương; hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ; phố cập kiến thức về khởi nghiệp... cho thanh thiếu nhi và người dân địa phương. “Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ đơn thuần là một chuyến đi dài, nhiều trải nghiệm, mà còn mang ý nghĩa lớn lao và tính nhân văn sâu sắc. Sức bật vượt trội, năng lượng trẻ trung, nhiệt huyết và tinh thần không ngại dấn thân sẽ mang đến một màu xanh hy vọng, hạnh phúc, bình yên cho khắp mọi miền Tổ quốc”, anh Tiến nói thêm. HÒA HỘI Đầu tháng 7, hàng trăm chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Kinh tế TPHCM có mặt tại Vĩnh Long để thực hiện các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 Làm mới xóm làng TỪ SỞ CHỈ HUY GÓC ẢNH Bạn Bùi Minh Nguyệt - sinh viên Trường ĐH Kiến trúc (Hà Nội), tham gia hoạt động tình nguyện từ năm nhất đại học. Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay, Nguyệt cùng đồng đội góp sức trẻ tại huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa. VƯƠNG BẢO ANH Tuyển đại biểu tham gia Hội trại thanh niên Việt Nam T.Ư Đoàn tổ chức và tuyển 50 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hội trại Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập”. Hội trại diễn ra từ ngày 27 - 30/9 tại TPHCM, với nhiều hoạt động thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức. Đối tượng ứng tuyển là công dân Việt Nam từ 18 - 35 tuổi; thành thạo tiếng Anh. Ứng viên đăng ký tại link: https://short.com.vn/yH2d trước 17h00 ngày 28/7/2024. TƯỜNG KHA Tuổi trẻ Thái Bình xác lập kỷ lục về ảnh tình nguyện Ngày 8/7, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đồng sở hữu kỷ lục “Bức ảnh trên nền tảng số ghép từ ảnh những khoảnh khắc tham gia công tác tình nguyện của đoàn viên nhiều nhất Việt Nam”. Kỷ lục này đã được tuổi trẻ Thái Bình xác lập trong 15 ngày với tổng số 10.000 hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cá nhân, tập thể tham gia hoạt động tình nguyện. Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình cho biết, hoạt động này được quy đổi thành quỹ, đóng góp triển khai dự án “Ngôi nhà số cho em” tỉnh Thái Bình năm 2024. Qua đó, hỗ trợ xây dựng 4 “Ngôi nhà số cho em” (trị giá 50 triệu đồng/căn), cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. XUÂN TÙNG DỌC ĐƯỜNG CHIẾN DỊCH “Phủ xanh” cánh đồng Bạn Phùng Tiến Phát (ở giữa) đi cấy lúa hỗ trợ bà con Các chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Kinh tế TPHCM làm đường nông thôn tại ấp Bình Tịnh A (xã Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long) ẢNH: HÒA HỘI Tại mặt trận tỉnh Vĩnh Long, các chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Kinh tế TPHCM thực hiện 6 công trình đường giao thông nông thôn dài 4km; 10 công trình Thắp sáng đường quê dài 9,8km, trong đó có 6 tuyến đèn năng lượng mặt trời; trao 90 phần quà cho hộ gia đình chính sách; 110 suất học bổng cho học sinh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 2 mái che tại trường học; sửa chữa 5 sân chơi thiếu nhi…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==