Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, tại những con phố nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội như Đại Cồ Việt, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Hắc Đế…, nhiều mặt bằng kinh doanh hiện bỏ trống, treo biển cho thuê. Từ quán cà phê, quán ăn tới cửa hàng thời trang, điện thoại…, nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, trả lại mặt bằng cho chủ nhà. Có những cơ sở buộc phải đóng cửa sau nhiều năm kinh doanh, nhưng cũng có những cơ sở chỉ vừa kinh doanh được 2-3 tháng đã phải trả mặt bằng. Chị Trần Khánh Linh, chủ một quán nước ép hoa quả và đồ ăn cho học sinh vừa trả mặt bằng trên phố Hai Bà Trưng, cho biết, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế hậu COVID-19 là nguyên nhân chính khiến cửa hàng của chị phải đóng cửa. “Sau đại dịch, tình hình kinh doanh của cửa hàng khá khó khăn. Học sinh vừa nghỉ hè, phụ huynh không đưa đón con đi học nữa nên lại càng vắng khách hơn. Mình gồng được qua hai mùa hè, nhưng đến năm nay thì không gồng nổi nữa”, chị Linh nói. Chị dự định sẽ mở lại cửa hàng ở khu vực có giá thuê nhà thấp hơn tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai… Anh Nguyễn Đức Minh, chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên phố Hai Bà Trưng cũng vừa trả mặt bằng chỉ sau 3 tháng kinh doanh. Anh giải thích vì khu vực này đã có nhiều cửa hàng của các thương hiệu lớn, giá thuê lại cao, nên anh chủ động “rút” sớm để tìm khu vực phù hợp hơn. Theo anh Minh, việc mua bán qua các sàn thương mại điện tử ngày càng phát triển cũng là một nguyên nhân khiến anh phải chào thua. Anh Nguyễn Tiến Phát, chủ một cửa hàng bánh trên đường Phố Huế, chia sẻ, khách hàng bây giờ, đặc biệt là thế hệ gen Z phần lớn đều đặt hàng online qua các ứng dụng như Shopee, GrabFood,… ít khi đến mua trực tiếp tại cửa hàng. Mùa hè, xu hướng này lại càng phát triển mạnh hơn vì thời tiết nắng mưa thất thường khiến người ta ngại ra đường. “Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng thà tiết kiệm vài chục triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng để đầu tư vào chi phí chạy quảng cáo, hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, thuê nhân viên trả lời khách và chốt đơn online… Thế có khi lại hay hơn”, anh Phát tâm sự. Bên cạnh đó, khá nhiều thẩm mỹ viện và phòng khám tư nhân cũng phải đóng cửa, tại các địa chỉ số 75 Bà Triệu, số 328 và 352 Phố Huế, số 79 Mai Hắc Đế… Theo những người đang kinh doanh xung quanh các cơ sở trên, bên cạnh khó khăn về kinh tế, không đáp ứng đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng là một trong những lý do phòng khám này rời đi. “Gần đây Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nên người ta kiểm tra PCCC ở các thẩm mỹ viện và phòng khám khá chặt. Nếu không đáp ứng quy định thì sẽ bị đóng cửa, mà không hoạt động thường xuyên thì làm sao trụ lại được ở những khu đắt đỏ này”, chị Lê Thị Thắm, chủ một cơ sở kinh doanh trên phố Bà Triệu, nói. PHẦN LỚN CHỦ MUỐN THUÊ MẶT BẰNG NHỎ Một chủ nhà đang tìm người thuê mặt bằng ở phố Hai Bà Trưng chia sẻ, phần lớn chủ cửa hàng bây giờ chỉ muốn thuê mặt bằng nhỏ, có giá trong khoảng 10 - 20 triệu đồng. Nếu thuê mặt bằng rộng ở các vị trí “vàng” tại quận Hoàn Kiếm hoặc Hai Bà Trưng, họ sẽ rất khó gánh khoản tiền thuê nhà có thể lên tới gần trăm triệu đồng mỗi tháng. Một chủ nhà khác ở Phố Huế đang ra giá 75 triệu đồng/tháng cho ngôi nhà 3 tầng với tổng diện tích 270m2 cũng nói điều tương tự. “Giá thuê nhà ở khu vực trung tâm rất cao, trong thời buổi kinh tế khó khăn, không phải ai cũng đáp ứng được. Bây giờ chỉ làm đủ ăn được thôi, chứ chưa làm giàu được đâu”, người này nói. Bên cạnh đó, một số chủ nhà chưa cho ai thuê mặt bằng vì họ “kén” mặt hàng kinh doanh. Trên đường Đại Cồ Việt có nhiều mặt bằng đang bỏ trống dù thường xuyên có người hỏi thuê. “Tôi chưa cho ai thuê vì họ đều muốn mở nhà hàng, quán nhậu, mà kinh doanh loại dịch vụ này rất ồn ào, nhếch nhác nhà cửa, lại có nguy cơ cháy nổ. Nhưng tôi không quá lo lắng. Đây là khu vực trung tâm nên lúc nào cũng có người liên hệ”, ông Đào Lê Hùng, một chủ nhà trên đường Đại Cồ Việt nói. Ông Hùng cho biết, cũng có một số chủ nhà muốn ngừng cho thuê vì lý do gia đình, như muốn để dành ngôi nhà đó cho bố mẹ, ông bà ở. VIỆT KHÔI 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 1.001 lý do ngừng hoạt động Gần đây, khu vực trung tâm Hà Nội có hàng loạt mặt bằng kinh doanh đắc địa được trả, treo biển cho thuê. Rất nhiều lý do được chính những người trả mặt bằng đưa ra... Mặt bằng kinh doanh lớn đang tìm khách thuê tại Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) Yến bén duyên với phong trào thiện nguyện từ năm 2017. Khi ấy nhà Yến gần điểm trường thôn, hằng ngày chứng kiến các em nhỏ đến trường với đôi chân trần trên đường phải ghé qua bếp nhà Yến hơ lửa cho chân đỡ tê cứng; đêm xuống các em không đủ chăn ấm, không có nước nóng tắm trong cái giá lạnh mùa đông; đến bữa thì vỏn vẹn bát cơm trắng… đã thôi thúc Yến phải làm việc gì đó giúp đỡ các em. Yến bắt đầu từ việc lên mạng tìm tòi phương thức vận động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân và tìm đến nhiều hội, nhóm thiện nguyện trong huyện, tỉnh để học hỏi cách làm. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, Yến lập Facebook cá nhân kêu gọi bạn bè, người thân đóng góp quần áo, chăn ấm và trực tiếp đến các gia đình trong thôn, anh em, bạn bè xin quần áo cũ, chăn ấm giúp các em nhỏ trong điểm trường gần nhà. Mỗi lần có được sự giúp đỡ Yến đều ghi lại hình ảnh và đưa lên trang cá nhân, mọi sự giúp đỡ đều được đăng tải và thông tin đầy đủ, rõ ràng từng việc, từng khoản và họ tên các cá nhân, tập thể ủng hộ. Việc làm ý nghĩa đó dần được lan tỏa và được nhiều người biết đến, năm 2019 Yến thành lập “Câu lạc bộ cộng đồng tình nguyện Bắc Kạn” và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đến nay Câu lạc bộ đã kết nối, huy động với hàng nghìn cá nhân, tổ chức khắp cả nước, tổ chức được hàng chục nghìn bữa ăn có thịt cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Yến cùng Câu lạc bộ đã kêu gọi xây được hàng chục bếp ăn, điểm trường, tổ chức được hàng chục phiên chợ 0 đồng giúp đỡ bà con nghèo ở huyện Chợ Đồn trị giá hàng chục tỷ đồng. Gần đây nhất, Yến cùng các thành viên Câu lạc bộ kêu gọi ủng hộ được trên 167 triệu đồng tổ chức phiên chợ 0 đồng tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn giúp đỡ người nghèo. Câu lạc bộ huy động hỗ trợ trên 3.000 con giống ngan, vịt, hàng chục con trâu giúp đỡ bà con nghèo, lắp đặt hàng trăm chiếc đèn năng lượng thắp sáng tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa… Đến nay, không chỉ dừng lại ở phạm vi giúp đỡ người nghèo trong tỉnh Bắc Kạn, chị Yến và các thành viên còn kêu gọi, tổ chức giúp đỡ được hàng trăm gia đình khó khăn, tổ chức được hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa đón bệnh nhân ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang… về Hà Nội khám, chữa bệnh. Chị Hà Thị Tuyết, Phó trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Chợ Đồn cho biết: “Những năm qua, chị Yến và các thành viên Câu lạc bộ tình nguyện đã không quản khó khăn, bỏ công sức, tiền của của cá nhân kêu gọi và giúp đỡ rất nhiều các cháu học sinh và người nghèo trong xã, huyện, tỉnh và nhiều tỉnh khác. Việc làm ý nghĩa của chị Yến và các thành viên Câu lạc bộ đã lan tỏa ý thức sống đẹp, sống vì cộng đồng đến thế hệ trẻ địa phương”. Năm 2022, Yến được tôn vinh là một trong hơn 100 thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Câu lạc bộ được tôn vinh làm một trong 20 tổ chức tình nguyện tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc. Chị Yến còn được nhiều xã trong tỉnh tặng thưởng hàng chục giấy khen; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng năm 2023. ĐỖ KIM TẬP Cô gái Tày tìm cách giúp người nghèo “Cho đi là để nhận lại, hãy làm việc có ý nghĩa, giúp được ai đó cũng như giúp đỡ chính cuộc đời mình vậy!”, đó là tâm sự của Đoàn Thị Yến, cô gái dân tộc Tày sinh ra ở vùng cao thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). Chị Yến cùng các nhà hảo tâm trao quà giúp đỡ 2 em nhỏ mồ côi xã Nam Mẫu, huyện Chợ Đồn Theo báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 43 năm 2022, tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 chưa được như kỳ vọng bởi nhiều nguyên nhân như chính sách hỗ trợ người dân, người lao động tại một số địa phương còn chậm, lúng túng; việc thẩm định và giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng gặp nhiều khó khăn, chậm so với yêu cầu đề ra… Nhiều chính sách không đạt mục tiêu đề ra, như gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm giải ngân rất thấp, chỉ đạt khoảng 3,05% kế hoạch; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 56% kế hoạch… NHIỀU MẶT BẰNG KINH DOANH ĐẮC ĐỊA TẠI HÀ NỘI ĐÓNG CỬA:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==