Tiền Phong số 185

ẤM TÌNH DÂN QUÂN Vợ mất đã nhiều năm, con gái lớn lấy chồng xa, ông Bùi Văn Bình (xã Quỳnh Lưu) một mình vất vả lo toan, chăm sóc người con trai bị liệt nửa người từ lúc mới sinh ra. Căn nhà cấp 4 mà hai bố con ông Bình trú ngụ đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm sử dụng. Trưởng nhóm tình nguyện, Trung úy Nguyễn Quang Đạo - Chính trị viên Đại đội 10, Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 24 (Lữ đoàn 241), cùng các thành viên trong nhóm đã tới nhà giúp ông Bình thay mái ngói mới, sơn lại tường, lắp đặt lại cửa sổ và sửa chữa hệ thống điện nước cho căn nhà. Trong cái nóng gay gắt của ngày hè, mỗi người một việc, từ vận chuyển cát, xi măng, trộn vữa, trát lại những mảng tường đã bong tróc cho đến đóng khung cửa sổ mới… Ai cũng tận tình làm việc từ sáng tới tối muộn. Nhận lại căn nhà khoác áo mới khang trang, ông Bình cảm động trước nghĩa cử của các chiến sĩ trẻ. “Cảnh gà trống nuôi con, kinh tế lại eo hẹp nên tôi chưa nghĩ đến việc sửa lại nhà dù đã cũ nát. Các anh bộ đội về xóm giúp đỡ bà con và bố con tôi nhiều việc thiết thực. Chúng tôi rất vui, xin cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ”, ông Bình chia sẻ. Trong Chiến dịch TNTN Hè năm nay, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 241 phối hợp với Huyện Đoàn Nho Quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động đa dạng hơn so với những lần trước, phát huy tối đa hiệu quả các công trình, phần việc. Trung tá Trịnh Thọ Khanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 241, cho biết, 100% tổ chức Đoàn của đơn vị đã và đang phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương thực hiện nhiều phần việc thiết thực như chỉnh trang, vệ sinh lớp học, trường học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; khánh thành đường bích họa và đường cây thanh niên tại hai thôn xóm; trao tặng 13 thùng đựng rác; tặng 10 suất quà cho học sinh có hoản cảnh khó khăn. Các đội hình tình nguyện đã chỉnh trang khuôn viên khu vực UBND xã, bảo tàng khu căn cứ cách mạng và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan); phối hợp phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước dịp nghỉ hè cho cán bộ, ĐVTN; tham gia công tác quản lý, huấn luyện, bảo đảm cho 3 khóa học “Học kỳ trong Quân đội” năm 2024. TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH HƠN Thuộc lớp cán bộ trẻ năng động và nhiệt huyết, Thượng uý Trần Văn Thái - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 39 của Lữ đoàn 241, luôn tất bật với công việc chuyên môn cũng như trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị. Theo Thượng úy Thái, mở đầu chiến dịch năm nay, hàng trăm cán bộ, ĐVTN của đơn vị và Đoàn xã Quỳnh Lưu chia thành các tổ, nhóm để thực hiện các phần việc được giao. Nhóm của Thượng úy Thái nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa và cải tạo nhà văn hóa thôn Xuân Quế nằm trong khu dân cư gần UBND xã. Nhờ lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, những đôi bàn tay khéo léo với dụng cụ và vật liệu cần thiết như sơn, chổi quét, bàn chải, xô, chậu, giàn giáo… đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc chỉ sau 3 giờ lao động chăm chỉ. Nhà văn hóa cũ kỹ bỗng chốc trở thành một nơi khang trang và sạch sẽ, bà con địa phương đều tấm tắc khen ngợi và cảm ơn đội tình nguyện. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động tình nguyện lớn ở địa phương và cảm thấy hài lòng khi thấy sự thay đổi tích cực mà mình cùng đồng đội đã góp phần tạo nên. Hoạt động tình nguyện là cơ hội để chúng tôi thể hiện tinh thần cống hiến đối với cộng đồng. Ngoài việc cải tạo nhà văn hóa, chúng tôi còn giúp chính quyền và người dân xã Quỳnh Lưu dọn dẹp môi trường, sửa chữa nhà cửa và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, Thượng úy Thái chia sẻ. Nhập ngũ năm 2023, Binh nhất Phạm Tuấn Vũ - chiến sĩ Đại đội 9 (Tiểu đoàn 39) đã hai lần tham gia Chiến dịch TNTN Hè do Đoàn cơ sở Lữ đoàn 241 phát động. Vũ kể, ở chiến dịch năm ngoái, dù đã thực hiện được nhiều phần việc thanh niên, nhưng Vũ và các chiến sĩ trong đơn vị vẫn còn băn khoăn, vì còn 1-2 phần việc của địa phương chưa kịp hoàn thiện do yêu cầu nhiệm vụ phải trở về đơn vị. “Năm nay, tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và cảm thấy mình trưởng thành hơn. Những trải nghiệm trong thời gian quân ngũ không chỉ giúp chúng tôi phát triển bản thân mà còn khẳng định được tinh thần đoàn kết. Đây là những kỷ niệm đáng nhớ, sẽ theo tôi suốt đời và tôi tự hào là một đoàn viên áo lính”, Vũ nói thêm. NGUYỄN MINH Trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện (TNTN) Hè 2024, cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 12, hành quân về xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), có nhiều hoạt động thiết thực giúp dân. NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 Thượng tá Nguyễn Văn Thuyên - Phó Chính uỷ Lữ đoàn 241, cho biết, thực hiện Chiến dịch TNTN Hè, trong 5 năm qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với Huyện Đoàn Nho Quan, các Đoàn xã trên địa bàn đóng quân và các địa phương nơi đơn vị đến công tác tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là huy động 10.000 ngày công xây dựng đường bê tông, hệ thống mương thoát nước, nạo vét kênh mương nội đồng; tu sửa, củng cố nhiều trường học (đặc biệt xây mới trường Tiểu học Phú Long), nhà ở, nhà văn hóa thôn, nghĩa trang và Đài tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ; tặng 250 suất quà cho các đối tượng chính sách; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Xung kích vì cộng đồng NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Khi tiếng ve râm ran khắp chốn và hoa phượng đỏ rực cả một vùng trời, hòa chung không khí của tuổi trẻ toàn quốc và toàn quân, chúng tôi - những học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA) sôi nổi lên đường tham gia các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Như thường lệ, sau khi được quán triệt, phổ biến kế hoạch, mỗi học viên chúng tôi đều hăng hái đăng ký tham gia, bởi đây là dịp mà chúng tôi được sống trong không khí ngập tràn tinh thần thiện nguyện, được đem sức trẻ và lòng nhiệt huyết để giúp đỡ mọi người. Tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 chúng tôi đã thành lập một đội tham gia Chiến dịch TNTN Hè lần này. Các học viên khóa dưới lần đầu tham gia tích cực chuẩn bị tâm thế tốt nhất để có thể cống hiến hết sức mình cho chiến dịch. Một số đồng chí trong tổ đã có kinh nghiệm từ những chiến dịch năm trước, đều hăng hái xung phong, tham mưu cho cấp trên những phương án, thành lập các tổ hoạt động như: Tổ cắt tóc, Tổ văn hóa văn nghệ, Tổ dân vận; tổ chức các đội hình khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí, cải thiện môi trường, tuyên truyền, tư vấn pháp luật; tổ chức xây dựng các công trình thanh niên… Càng ý nghĩa hơn, khi dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) đang đến gần, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” cao quý của dân tộc ta sẽ được chúng tôi thể hiện bằng những việc làm thiết thực khi tham gia hoạt động tình nguyện ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chúng tôi tin rằng, chiến dịch sẽ mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho mỗi học viên MTA. “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình”, sau mỗi hoạt động tình nguyện, sẽ giúp học viên chúng tôi sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương và đất nước. Đồng thời, giúp chúng tôi trau dồi thêm những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm để góp phần nâng cao năng lực chỉ huy và tác phong công tác trong chặng đường tương lai. Trích nhật ký Trung sĩ Nguyễn Văn Vui - Học viên lớp Vũ khí 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự GÓC ẢNH Hạ sĩ Đặng Đình An (ảnh) - đoàn viên Liên chi đoàn Đại đội 258A, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 (Học viện Kỹ thuật Quân sự), tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hạ sĩ An là đoàn viên năng động, gương mẫu, luôn tích cực vận động ĐVTN trong Đoàn cơ sở tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo. THỤY DU “Chúng tôi luôn xác định, tham gia hoạt động tình nguyện tại các địa phương không chỉ mang lại sự giúp đỡ vật chất, mà còn gieo mầm hy vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn cho mọi người”. Thượng úy TRẦN VĂN THÁI - Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 39 (Lữ đoàn 241, Quân đoàn 12) Tuổi trẻ Lữ đoàn 241 phát quang đường giao thông nông thôn và làm đường bê tông (ảnh nhỏ) trong Chiến dịch TNTN Hè 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==