BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trong cuộc chạm trán ở vòng 1/8 EURO 2024 sáng nay, Bồ Đào Nha và Slovenia đã hòa không bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, và buộc phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Diogo Costa đã cản phá thành công 3 cú sút của các cầu thủ Slovenia gồm Josip Ilicic, Jure Balkovec và Benjamin Verbic. Phía bên kia, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Bernardo Silva đã đánh bại Jan Oblak để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-0. Đây là kỷ lục loạt luân lưu nhanh nhất trong lịch sử EURO với tổng cộng 6 cú sút. Với màn trình diễn chói sáng của mình, Costa đi vào lịch sử EURO khi trở thành thủ môn đầu tiên cản phá được cả 3 cú sút trong loạt luân lưu của một trận đấu. Thủ môn 24 tuổi là thủ môn đầu tiên trong lịch sử EURO không thủng lưới lần nào sau loạt luân lưu. “Chúng tôi đã phân tích cách sút của đối phương nhưng họ cũng thay đổi. Tôi chỉ làm theo bản năng”, Costa lần đầu giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận tại EURO, chia sẻ sau trận đấu. Đặc biệt, màn trình diễn xuất sắc của Costa còn cứu nguy cho những sai lầm của các đồng đội. Trước đó, siêu sao Cristiano Ronaldo bật khóc nức nở khi sút hỏng phạt đền ở hiệp phụ. Tiếp đó, thủ môn 24 tuổi đã chặn được cú dứt điểm trong thế đối mặt với tiền đạo Benjamin Sesko, sau khi Pepe mắc sai lầm làm mất bóng, giúp Bồ Đào Nha giữ được tỷ số hòa và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Roberto Martinez đã gọi Costa là “vũ khí bí mật” của Bồ Đào Nha tại EURO: “Tôi nghĩ bí mật của Bồ Đào Nha chính là Diogo Costa. Anh chàng này là bí mật được giấu kín nhất của bóng đá châu Âu và giờ mới lộ diện. Tôi nghĩ cậu ấy đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tình huống một chọi một vào cuối trận thật khó tin. Sau đó, cậu ấy tập trung thực hiện 3 pha cứu thua liên tiếp trong loạt sút luân lưu căng thẳng. Chúng tôi phải rất tự hào về anh chàng này”. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha vào tứ kết, gặp đội tuyển Pháp - đội bóng đánh bại Bỉ ở vòng 1/8 bởi bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen. TRỌNG ĐẠT Trong truyện ngụ ngôn La Fontaine, có một con sư tử vốn là Chúa sơn lâm nhưng đã về già, nằm hối tiếc quá khứ kiêu hùng đã qua và than thở cho vẻ yếu đuối hiện tại. Những con vật từng kinh sợ nó nay thoải mái giày vò nó, ngay cả con lừa cũng tìm đến hang, khiến nó phẫn uất mà rằng, “thế này khác chi chết tới hai lần”. Tại Waldstadion, Frankfurt đêm Chủ nhật cũng có một con sư tử như vậy. Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo đã phải chịu đựng thêm một trận đấu bực bội nữa. Dù đối thủ chỉ là Slovenia với hàng thủ vô danh, nhưng siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng Vàng và sở hữu kỷ lục 140 bàn cho ĐTQG vẫn vật lộn để ghi một bàn thắng. Trong suốt 120 phút, Ronaldo đã cố gắng thể hiện tất cả những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của anh, từ các cú dứt điểm chân phải, đá phạt hay đánh đầu. Hỡi ôi, như con sư tử bị tuổi già tước đi bộ kỹ năng săn mồi tuyệt hảo, Ronaldo không thể làm tốt mọi thứ như xưa. Anh liên tục thất bại trong các tình huống không chiến khi không thể tái hiện những pha bật nhảy đỉnh cao. Với các quả đá phạt hay sút, lúc thì quá nhẹ lúc lại quá mạnh, đưa bóng vọt lên khán đài. Đến lúc được trao cơ hội tốt nhất, quả penalty phút 104, Ronaldo vẫn bất lực để ghi bàn. Lưu ý, đá phạt đền luôn là thế mạnh của Ronaldo, với tỷ lệ thành công trong toàn sự nghiệp lên đến 84,5% (Messi là 77,9%). Vậy mà đêm Chủ nhật, anh đưa bóng thẳng vào tầm tay thủ môn Jan Oblak, đẩy Bồ Đào Nha tới loạt luân lưu may rủi với nguy cơ bị loại rất cao. Ronaldo vẫn được biết đến với nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo để tức giận với bản thân sau mỗi pha bóng không như ý, nhưng sự cáu kỉnh liên tục như ở Waldstadion thì thật hiếm thấy. Và trong giờ nghỉ giữa hai hiệp phụ, cảm xúc bị dồn nén vỡ òa. Ronaldo khóc. Con sư tử oai mãnh ngày nào hoàn toàn suy sụp, yếu đuối và dễ tổn thương. Những giọt nước mắt rơi xuống, một phần vì đội bóng có thể thua, và phần nhiều vì anh nhận ra sức mạnh trước đây đã suy yếu. Nhưng khác với sư tử ngoài tự nhiên, khi già yếu sẽ bị trục xuất khỏi đàn và sống trong cô độc những ngày cuối cùng, Ronaldo vẫn còn đồng đội. Từ Bruno Fernandes đến Diogo Dalot, rồi Joao Palhinha và Ruben Dias lần lượt tới an ủi anh. Đồng thời, nhắc nhở anh vẫn là một huyền thoại, một ngôi sao lớn, một Chúa sơn lâm. HLV Roberto Martinez, người luôn bảo vệ Ronaldo, đã tiếp tục làm điều đó. Dù chạm bóng rất ít (chỉ 8 lần trong hai hiệp phụ) anh vẫn được giữ lại sân, chờ đợi khoảnh khắc cứu chuộc ở loạt luân lưu. HÀNH TRÌNH VẪN TIẾP TỤC Ronaldo thực sự dũng cảm khi lĩnh quả penalty đầu tiên, quên đi sự thật đã bị Oblak đánh bại cách đó không lâu. Và anh phải mất lúc lâu để đặt quả bóng, nhắm mắt hít một hơi dài và lao lên phía trước. Thoáng một chút ngập ngừng khi Oblak vẫn chưa đổ người, Ronaldo quyết định sút vào góc trái. Thủ môn của Slovenia cũng ngả về phía đó, nhưng chân đã vung và bóng đã bay. Thật may mắn, bóng vọt qua tầm với và đi vào lưới trong sự nhẹ nhõm của Ronaldo. Không có vũ điệu ăn mừng nào xảy ra tiếp theo. Ronaldo chắp tay hướng về phía người hâm mộ thay cho lời xin lỗi. Hành động này hoàn toàn khác xa với sự tự tin - cùng một chút kiêu ngạo - thường thấy. Khoảnh khắc ấy Ronaldo không còn là một siêu sao. Anh trở lại là một người bình thường, hối lỗi vì không thể giúp ích gì, thậm chí suýt đẩy đội bóng xuống hố sâu tuyệt vọng, sau đó cầu xin một sự cảm thông. Người hâm mộ tất nhiên tha thứ cho anh, vào vài phút sau, khi thủ môn Diogo Costa đóng vai người hùng, cản phá cả 3 quả 11m rồi đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Đến lúc ấy Ronaldo mới có thể thở phào và nở nụ cười hạnh phúc. Hành trình vẫn tiếp tục, và vị Chúa sơn lâm vẫn còn cơ hội để giơ nanh vuốt. Hy vọng Ronaldo sẽ làm tốt hơn, và cất tiếng gầm như một sự giải tỏa, không phải để bực bội với thân xác đã xa tuổi thanh xuân từ rất lâu. THANH HẢI Ronaldo khóc vì thất vọng với bản thân trong trận đấu với Slovenia ẢNH: GETTY IMAGES Thủ môn Diogo Costa xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha - Slovenia 16 THỂ THAO Cristiano Ronaldo không ngừng chống lại tuổi tác và cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 39. Thế nhưng tới lúc anh nhận ra sức mạnh siêu phàm đã ra đi cùng năm tháng, và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 Với 20 cú dứt điểm, Ronaldo đang là cầu thủ sút nhiều nhất EURO 2024. Thế nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi, khiến anh trở thành người có tỷ lệ thành công thấp nhất giải, đồng thời chưa thể đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ già nhất ghi bàn trong lịch sử EURO. Thủ môn Diogo Costa trở thành người hùng của Bồ Đào Nha khi cản phá thành công 3 quả penalty trong loạt sút luân lưu, qua đó giúp đội nhà giành quyền vào tứ kết EURO 2024. “Sư tử già” Ronaldo và những giọt nước mắt bất lực “Vũ khí bí mật” của Bồ Đào Nha Khi bước lên thực hiện quả phạt 11m trong trận đấu với Slovenia, Ronaldo đã ở tuổi 39. Nó cho thấy nền tảng thể lực rất tốt của anh nhưng ở khía cạnh khác, điều đó chứng tỏ Bồ Đào Nha thiếu hụt những gương mặt mới có tầm cỡ. Ronaldo không phải người nhiều tuổi nhất ở Bồ Đào Nha bởi ở tuyến dưới, trung vệ Pepe thậm chí đã 41 tuổi. Bồ Đào Nha đã cần đến loạt luân lưu 11m để vượt qua Slovenia, đội bóng “bé hạt tiêu” ở châu Âu. Không riêng đội bóng của Ronaldo, EURO 2024 cũng chứng kiến một loạt ông lớn khác chơi thiếu thuyết phục. Tuyển Anh vốn rình rang nhưng phải nhờ tới bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng mới vượt qua được Slovakia không mấy tên tuổi. Italia thậm chí bị loại sớm khi đối đầu với Thuỵ Sỹ tại vòng 1/8 đội. Sau 4 trận gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng đấu loại trực tiếp, hàng tấn công của Pháp dù sở hữu những hảo thủ như Mbappe nhưng chỉ tự mình ghi được 1 bàn trên chấm 11m, 2 bàn còn lại là phản lưới nhà (trước Áo và Bỉ). Trong các ứng viên vô địch, chỉ Đức và Tây Ban Nha tương đối làm yên lòng các CĐV nhờ lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Tuy nhiên, chủ nhà Đức có lợi thế khi chỉ gặp các đối thủ yếu tại vòng bảng nên chưa thể đánh giá đúng sức mạnh ở giải đấu năm nay. Điểm chung dễ thấy là các ông lớn châu Âu không còn giữ được sự vượt trội so với phần còn lại, một phần bởi đội hình thiếu những ngôi sao tầm cỡ. Đức phải cậy nhờ sự trở lại của Tony Kross. Niềm hy vọng lớn nhất của Pháp là Mbappe trong khi những Griezmann hay Giroud đều không còn ở đỉnh cao phong độ. Chính điều này giúp cho các chú “ngựa ô” như Slovenia, Slovakia hay Áo, Thuỵ Sỹ thách thức được sức mạnh của các ông lớn. N.P (ghi) CHUYÊN GIA BÌNH LUẬN CÂU CHUYỆN EURO Màn trình diễn kém thuyết phục của các ông lớn tại EURO 2024 là chỉ dấu cho thấy bóng đá châu Âu đang thiếu những tài năng mới sau một giai đoạn dài thăng hoa với những ngôi sao lừng lẫy. TIỀN ĐẠO VĂN QUYẾT (CLB HÀ NỘI): Châu Âu đang thiếu những ngôi sao tầm cỡ?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==