Tiền Phong số 184

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 2/7/2024 TẠM HOÃN KẾT NẠP ĐỂ LÀM RÕ Tại cuộc họp, nhà thơ Phạm Trung Tín đã đọc đơn tường trình, ông cho rằng, là Phó Ban công tác Hội viên của Hội Nhà văn TPHCM có trách nhiệm trong việc phát triển hội viên. Vào tháng 9/2023, một hội viên nhờ ông xem xét, kí đơn giới thiệu cho 2 nhà thơ là Lương Thị Hương Lan và Nguyễn Thị Ngọc Vân vào Hội. “Sau khi đọc các tác phẩm, tôi thấy các tập thơ của 2 cô có chất lượng tốt. Bản thân cô Hương Lan rất tích cực hoạt động tại các Câu lạc bộ (CLB) thơ và đang làm Phó Chủ nhiệm CLB ngâm thơ. Tôi là người trưởng thành từ CLB thơ nên tôi nghĩ nếu các cô được vào Hội sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý những CLB mà các cô đang sinh hoạt”, nhà thơ Phạm Trung Tín cho biết. Tuy nhiên, khi hồ sơ xét kết nạp của nhà thơ Hương Lan được Hội đồng Thơ xem xét, đồng ý và có tên trong danh sách được kết nạp, thì có khiếu kiện từ một số hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Các ý kiến cho rằng bà Hương Lan có những hành vi thiếu đứng đắn không đủ tư cách kết nạp vào Hội. Từ những ý kiến đó, Ban kiểm tra Hội đã trao đổi với nhà thơ Phạm Trung Tín - người giới thiệu bà Hương Lan vào Hội. Vì thế, ông Tín viết thư đề nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn tạm hoãn, chưa tổ chức kết nạp nhà thơ Hương Lan trong dịp Tổng kết Hội ngày 12/1/2024, để thẩm tra làm rõ. Cũng đồng tình với nhà thơ Phạm Trung Tín, nhà thơ Nguyên Trân - Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà văn TPHCM cho biết sau khi nhận khiếu kiện về các hành vi của nhà thơ Hương Lan, ngày 11/1/2024, trước ngày Tổng kết, Ban Kiểm tra có mời nhà thơ Hương Lan tới làm việc, trao đổi. Bà Hương Lan tới nhưng không ký biên bản và bỏ về. Nhà thơ Nguyên Trân cho rằng: “Theo tôi nghĩ, khi chuẩn bị tổ chức kết nạp Hội viên mà có những ý kiến khiếu nại, tố cáo hội viên đó thì việc tạm dừng kết nạp để kiểm tra làm rõ là hoàn toàn phù hợp. Tôi khẳng định tới giờ phút này, chị Hương Lan vẫn chưa bị gạch tên khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Nếu việc xác minh làm rõ là chị Hương Lan bị khiếu nại, tố cáo sai, Hội sẽ tổ chức kết nạp cho chị”. LÙM XÙM DO ĐÂU? Cũng trong đơn của bà Hương Lan yêu cầu xác minh, sáng tỏ vụ việc tiêu cực của Chủ tịch hội Nhà văn TPHCM Trịnh Bích Ngân, các cá nhân trong Ban chấp hành Hội Nhà văn TPHCM. Tại cuộc họp, các cá nhân có liên quan cũng có giải trình cụ thể. Nhà thơ Phạm Trung Tín cho biết, ông giới thiệu hai nhà thơ đều có tên trong danh sách kết nạp hội viên, ông rất vui và nhắn tin để 2 nhà thơ thể hiện tri ân, cám ơn người giúp. “Tôi chưa bao giờ nói các cô phải gửi tiền biếu ai cả, tin nhắn vẫn còn đây và nội hàm chỉ là lời nhắn nhủ dặn dò. Tôi cho rằng đã làm đúng theo lương tâm và đạo lý cuộc sống, là nét đẹp văn hoá từ cổ chí kim của dân tộc Việt Nam ta”, nhà thơ Phạm Trung Tín nói. Nhà thơ Ngọc Vân là người bà Hương Lan trao đổi bí mật ghi âm về chuyện chia sẻ có đưa tiền biếu cho nhà văn Trịnh Bích Ngân. Bà Vân nói bà đưa tiền cho thành viên Hội Nhà văn là tự nguyện, không ai dụ dỗ hay ép buộc làm. Nhà thơ Ngọc Vân cho biết, dịp Tết năm 2024, bà có ý định biếu tiền Tết cho chủ tịch Hội Trịnh Bích Ngân vì đã nghe danh nhà văn Bích Ngân từ rất lâu dù chưa biết mặt. “Tôi gửi nhờ anh Nguyên Hùng cầm biếu cho chị Bích Ngân bao lì xì có 1 triệu đồng, nhưng anh Hùng từ chối, nói rằng chị Ngân không bao giờ nhận tiền của ai. Tôi đã nói đây chỉ là tiền lì xì Tết, rất bình thường mà tôi thường hay lì xì cho rất nhiều người. Sau tôi thuyết phục mãi anh Hùng mới cầm”, nhà thơ Ngọc Vân nói. Nhà thơ Nguyên Hùng cho biết thêm, nhận 1 triệu đồng tiền lì xì Bích Ngân đã tặng lại cho nhà thơ Khét, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM lúc ấy bị tai nạn giao thông. Ngày 1/7, ban kiểm tra Hội Nhà văn TPHCM làm việc với nhà thơ Lương Thị Hương Lan nhằm làm rõ nội dung đơn của bà. Buổi làm việc còn có sự tham gia của số người có liên quan: Nhà thơ Phạm Trung Tín, Ngọc Vân, Nguyên Hùng… Cánh cửa Hội vẫn để ngỏ với nhà thơ Nhà thơ Nguyên Trân (đứng)- Ủy viên Ban kiểm tra đang làm việc với bà Hương Lan Trạm biến áp 500kV - Phố Nối (Hưng Yên) đã hoàn thành các hạng mục công trình ngăn lộ 585, 586 và đóng điện phục vụ truyền tải của đường dây 500kV - mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối. Công tác dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan tại khu vực này đang được hoàn tất. Anh Lê Đức Tân, Chỉ huy trưởng công trường, thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang (đơn vị đảm nhận thi công xây lắp, lắp đặt vật tư thiết bị cho công trình), cho hay, đây là thành quả của cán bộ, kỹ sư, công nhân của toàn công ty. “Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc hết sức mình. Công nhân không quản nắng nóng, mưa rào; còn kỹ sư, cán bộ quản lý lên kế hoạch chi tiết phù hợp với từng cấp độ thời tiết, tranh thủ thời gian làm việc đưa công trình về đích”, anh Tân nói, Theo anh Tân, Trạm biến áp 500kV Phố Nối là hạng mục thứ 2 của dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV - mạch 3 hoàn thành đóng điện. “Để đón nhận thời khắc này, thực sự chúng tôi hồi hộp từng giây, từng phút. Trước khi đóng điện, các kỹ sư của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và đơn vị thi công phải hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định, rà soát toàn bộ hệ thống, kiểm tra lại từng tụ điện, hệ thống đường dây trước khi triển khai các hoạt động đấu nối”, anh Tân nói. Sau gần 2 ngày chuẩn bị triển khai đấu nối, công tác đóng điện đã sẵn sàng. “Thời khắc 2h35 phút, ngày 18/6 đối với chúng tôi không khác gì được đón giao thừa sớm. Khi các công nhân trạm biến áp 500kV - Phố Nối bấm nút đóng điện hoàn toàn cả hai ngăn lộ, các ngăn tụ kháng, trên màn hình, tất cả những thông số kỹ thuật hiện lên đều đảm bảo an toàn kỹ thuật, tất cả mọi người vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mọi người như vỡ òa vì mọi dồn nén của áp lực tiến độ, chất lượng công trình được giải tỏa, đồng thời tiếp thêm năng lượng, tinh thần để công nhân tiếp công việc mới. Thành công trong việc đóng điện thành công 2 ngăn lộ của trạm biến áp 500kV - Phố Nối, làm cho chúng tôi tan biến đi những vất vả trong 6 tháng qua, mỗi người đều thấy tự hào”, anh Tân bộc bạch. Để đạt được thành tích đó, phần việc quan trọng đầu tiên là kế hoạch cung ứng vật liệu. Anh Nguyễn Đức Hương, cán bộ quản lý vật tư của công ty, cho hay, để thi công một cách suôn sẻ, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm này, mọi công việc được lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. “Các công việc được quản lý, kỹ sư lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày, để thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, nên gần như không để phí một chút thời gian nào trong ngày. Vật tư phục vụ công trình, chúng tôi chủ động gửi kế hoạch sớm cho chủ đầu tư, để không bị rơi vào tình trạng công nhân phải ngồi chờ vật tư, thiết bị thi công. Ngày nắng, chỉ huy công trường điều động công nhân ra công trường thực hiện các hạng mục ở ngoài trời. Còn ngày mưa, bố trí công nhân làm sắt, lắp kết cấu cột trong nhà, khi hết mưa cho xe cẩu ra công trường lắp ráp... Trong suốt thời gian thực hiện đó, không một phút giây nào bị bỏ phí”, anh Hương kể. ÁP LỰC CỰC ĐỘ Chỉ huy công trường Lê Đức Tân tiếp lời: “Ngoài việc sắp xếp một kế hoạch hợp lý, toàn bộ kỹ sư, công nhân thấm nhuần tinh thần của Trên đầu là tiếng kêu ro ro phát ra từ đường điện cao thế nhưng công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài đào đắp, lắp ráp thiết bị một cách cẩn trọng. Ngày mưa, họ tranh thủ từng phút để làm công tác chuẩn bị. Vì thế, trạm biến áp 500kV Phố Nối về đích sớm hơn dự kiến… Công nhân vắt vẻo trên đỉnh cột TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 Bài cuối: Trạm biến áp cuối tuyến đã sẵn LÙM XÙM XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN TPHCM: n NHÓM PV BẠN ĐỌC KÝ SỰ “Ý kiến của bà Hương Lan vu khống, thóa mạ tôi, là hoàn toàn sai về bản chất và ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Tôi sẽ đi đến cùng trong việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình”. Nhà thơ PHẠM TRUNG TÍN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==