BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Có một nhóm cổ động viên, thay vì lãng phí thời gian tại Arena AufSchalke, đã quyết định rời đi sớm. Họ không muốn bực bội thêm nữa với màn trình diễn tẻ nhạt của đội tuyển (ĐT) Anh, điều sẽ dẫn tới thất bại đáng xấu hổ trước Slovakia. “Hết rồi”, một người nói khi chuẩn bị lên xe điện, “Mùa hè kết thúc. Southgate phải ra đi. Các cầu thủ đi nghỉ mát. Còn chúng tôi chờ thêm 2 năm nữa (tới World Cup 2026)”. Có thể hiểu được tâm trạng người hâm mộ Anh quốc. Gặp Slovakia lại là một đêm khốn khổ nữa của Tam sư. Thật khó tin, nhưng với dàn sao thượng thặng trị giá 1,52 tỷ euro, tuyển Anh hoàn toàn bối rối, không biết làm thế nào để gây đe dọa cho đối thủ. Trong khi đó, đội bóng Trung Âu lại có tất cả những gì họ thiếu, từ lòng dũng cảm, tính tổ chức, các mối liên kết bền chặt đến sự khéo léo. Dù có rất nhiều thời gian sau bàn thua phút 25 nhưng thứ bóng đá tuyệt vọng của Tam sư chỉ khiến những người yêu mến họ tức giận. Thời gian trôi, dòng người rời Arena AufSchalke ngày càng đông và triều đại của Southgate trên bờ vực sụp đổ. 8 năm dẫn dắt tuyển Anh của HLV 53 tuổi sẽ kết thúc với dấu mốc đáng xấu hổ, thậm chí có thể so sánh với thất bại trước Iceland dưới thời Roy Hodgson năm 2016. Ai mà biết được bóng đá quái lạ đến mức nào. Jude Bellingham đột nhiên hiện ra ở phút 90+5, sau đó làm nên khoảnh khắc kỳ diệu với cú “xe đạp chổng ngược”. Chưa hết bàng hoàng, Slovakia lại nhận thêm bàn thua khác ngay đầu hiệp phụ sau cú đánh đầu của Harry Kane. Màn ngược dòng hoàn tất khi thủ môn Jordan Pickford ôm gọn trái bóng trong tay và hét lên đầy vui sướng ở phút cuối cùng. Nước Anh đã được cứu. Southgate cũng được được cứu một cách đầy ngoạn mục. Và khó tin. Những khán giả bỏ về sớm sẽ không hiểu tại sao tuyển Anh của họ lại có thể trở về từ vực thẳm, sau đó nghiễm nhiên có suất chơi trận tứ kết tại Dusseldorf. Thành thực mà nói, không dễ để giải thích kết quả. Trong một thời gian dài Tam sư bất lực để vượt qua khối pressing tầm cao của Slovakia. Không thể thông qua hàng tiền vệ, họ buộc di chuyển ra cánh. Nhưng tại đó, người Anh thất bại để tìm lối vào. Rất nhiều đường chuyền không mục đích, những quả tạt vô hại được tạo ra. Rồi Bellingham cùng đồng đội giành chiến thắng. Southgate tự tin bước ra vỗ tay với người hâm mộ, và được đáp lại. Thật quá sức điên rồ. Đó là đẳng cấp của đội bóng lớn hay những quyết định thay người thiên tài của chiến lược gia 53 tuổi, người đã ấp ủ sẵn một kế hoạch tinh vi để kết liễu đối phương vào phút chót? Không, nhiều khả năng nó được tạo nên bởi phép lạ, hoặc sự may mắn đáng kinh ngạc của Southgate. Ông ta đã thể hiện sự bướng bỉnh và thái độ thờ ơ trước những lời chỉ trích, kiên trì với các toan tính bảo thủ để tạo nên một tuyển Anh gây thất vọng chưa từng thấy. Các quyết định thay người, đôi khi chỉ là miễn cưỡng, đôi khi mang tính cầu may. Thế mà nó lại hiệu quả. Và Southgate thoải mái nói về chúng ở phòng họp báo, bên cạnh tuyên bố “có niềm tin ngay từ đầu Anh sẽ giành chiến thắng”. Ông sẽ có 6 ngày để tận hưởng chiến tích trước khi đối mặt với thử thách mang tên Thụy Sĩ, những người khiến chủ nhà Đức toát mồ hôi và thành công đưa tiễn nhà vô địch Italia về nước. Đó có thể là thời khắc của sự thật, khiến chiếc mặt nạ của tuyển Anh rơi xuống. Nhưng cũng chưa biết được, nếu Southagte lại có một đêm may mắn khác với những khoảnh khắc diệu kỳ khác, ông sẽ hóa người hùng Anh quốc thêm lần nữa, còn những tiếng la ó chuyển thành tán dương. Trái bóng xoay vần và các giá trị có thể đảo lộn rất nhanh. THANH HẢI Tuyển Anh vào tứ kết sau khoảnh khắc xuất thần của Bellingham ẢNH: GETTY IMAGES 16 THỂ THAO Đôi khi trong bóng đá, đội chiến thắng chưa chắc xứng đáng được vinh danh, kẻ thua không hẳn vì thua kém. Trái bóng xoay vần và các giá trị có thể đảo lộn rất nhanh. n Thứ Ba n Ngày 2/7/2024 Khi trái bóng xoay vần “Còn ai vào đây nữa. Chính là tôi đây”, Jude Bellingham hét lên trong màn ăn mừng bàn thắng cuồng nhiệt khi tiếng còi mãn cuộc vang trong trận đấu giữa tuyển Anh và Slovakia tại vòng 1/8 EURO 2024. Không ai khác, lại là Bellingham, “cậu bé vàng” của nước Anh, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, đã tạo nên một siêu phẩm xuất sắc giải cứu tuyển Anh và cả HLV Gareth Southgate nữa, ở thời điểm hành trình EURO 2024 của họ dường như đã kết thúc. Khi bảng điểm số hiện thêm 6 phút bù giờ, tuyển Anh đang bị Slovakia dẫn trước nhờ bàn thắng của Ivan Schranz giữa hiệp một. Vẻ chán nản, thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của HLV Gareth Southgate và các tuyển thủ Anh. Họ đã trải qua 90 phút thi đấu khó khăn và bất lực trong việc tìm cách xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Khi tất cả dường như buông xuôi, duy nhất chàng trai 21 tuổi không chịu tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Đúng phút bù giờ cuối cùng, từ một quả ném biên dài của Kyle Walker, trung vệ Marc Guehi đánh đầu chuyền bóng vào trong vòng cấm. Bellingham với sự nhanh nhẹn và phản xạ tuyệt vời, đã tung người móc bóng, thực hiện thành công siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Bàn thắng của Bellingham giúp Tam sư như hồi sinh, đồng thời tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các đồng đội. Bước vào hiệp phụ, Harry Kane ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của tuyển Anh, qua đó giành vé vào tứ kết EURO 2024. Dù giành quyền đi tiếp, cần phải thừa nhận một thực tế rằng, đội bóng của HLV Southgate có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Slovakia, giống với những gì họ thể hiện tại vòng bảng của giải đấu này. Bellingham, như mọi tuyển thủ Anh khác, “lạc nhịp” trong một tập thể có quá nhiều ngôi sao nhưng mất đi sự kết nối. Anh ghi bàn duy nhất giúp Anh thắng Serbia 1-0 ở trận ra quân, rồi chơi mờ nhạt trong hai trận hoà tiếp theo trước Đan Mạch và Slovenia. Dù vậy, với phẩm chất của một ngôi sao, Bellingham luôn biết cách toả sáng đúng lúc ở những thời khắc quan trọng. Truyền thông Anh chỉ ra sự khác biệt ở Bellingham, đó là anh không bị tổn thương bởi những chê bai hay chỉ trích, mà coi đó là động lực để bước tiếp. Ngôi sao 21 tuổi từng chia sẻ: “Cá nhân tôi thích áp lực của các trận đấu và trách nhiệm mà HLV giao cho. Mọi người có thể tự tạo thêm áp lực do thiếu tự tin và sự chuẩn bị. May mắn thay, tôi luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng chuẩn bị sẵn sàng để có thể đạt được những điều mình muốn”. Và rồi, niềm tin của Bellingham đã được đền đáp, với siêu phẩm giúp giải cứu tuyển Anh, anh còn được vinh danh giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. TRỌNG ĐẠT Siêu phẩm của Bellingham cứu nguy cho tuyển Anh Tuyển Anh suýt bị loại bởi Slovakia tại vòng 1/8 EURO 2024, nhưng bàn thắng vào đúng phút bù giờ cuối cùng của Jude Bellingham đã giúp họ gỡ hòa ngoạn mục, trước khi lội ngược dòng thành công trong hiệp phụ. Bellingham cứu vớt tuyển Anh CÂU CHUYỆN EURO Southgate đã trở thành HLV đầu tiên giúp tuyển Anh giành quyền chơi trận tứ kết ở 4 giải đấu lớn liên tiếp. Đó là World Cup 2018 (vào bán kết), EURO 2020 (chung kết), World Cup 2022 (tứ kết) và hiện tại là EURO 2024. Ông thắng 7 trận ở vòng knock-out, nhiều hơn số trận thắng (6) của 50 năm trước đó. Huyền thoại điền kinh Bùi Lương qua đời ở tuổi 86 Chiều 30/6 là một ngày buồn với làng thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng, khi tượng đài Bùi Lương qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Xuyên suốt nhiều thập kỷ, ông được coi là biểu tượng cho ý chí rèn luyện và nghị lực phi thường, đồng thời thiết lập những cột mốc không thể nào quên. Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài 20 năm (1957 - 1977), huyền thoại Bùi Lương từng lập kỷ lục quốc gia marathon với thành tích 2 giờ 32 phút vào năm 1968, phá hai kỷ lục quốc gia ở nội dung 5.000m với thành tích 15 phút 45 giây 05 và 10.000m với 32 phút 44 giây 08 tại Đại hội Điền kinh năm 1967. Bước sang nghiệp huấn luyện, trong 40 năm (1980 - 2020), ông phát hiện và đào tạo nên nhiều tên tuổi trong làng điền kinh, từ Đặng Thị Tèo, Lê Văn Hùng, Đoàn Nữ Trúc Vân, Nguyễn Chí Đông, Nguyễn Thị Hòa đến Trần Văn Lợi, Hoàng Nguyên Thanh… Cho đến trước khi qua đời, ông vẫn tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng, vun bồi nhân tài điền kinh khắp cả nước. Với Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, huyền thoại Bùi Lương tham gia từ kỳ đầu tiên năm 1958 tại công viên Bách Thảo, sau đó trở thành tượng đài của giải đấu. Cho đến nay ông vẫn giữ kỷ lục 20 lần dự giải, về nhất 9 lần, trong đó có 8 lần liên tiếp. Những năm qua, bất chấp tuổi cao, huyền thoại Bùi Lương luôn đồng hành cùng Tiền Phong Marathon, giúp lan tỏa các giá trị của giải đấu, chính là rèn luyện ý chí, nghị lực cũng như thúc đẩy lòng yêu nước. Từng đùa rằng “đến chết mới hết chạy”, cuối cùng đôi chân của ông đã dừng lại. Tuy nhiên di sản của ông, cũng như tình yêu, niềm đam mê với điền kinh sẽ còn sống mãi. THANH HẢI Huyền thoại điền kinh Bùi Lương qua đời ở tuổi 86 từng lập kỷ lục ở nhiều giải chạy
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==