9 n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ khẳng định, đây chỉ là “sâu mọt”, “con sâu làm rầu nồi canh” của các hội văn học nghệ thuật. “Những người chọn đi cửa sau, đút lót phần lớn còn thiếu hụt nên họ phải bỏ tiền để lấp vào phần thiếu đó. Nếu họ đủ hết điều kiện của hội, không cần đi cửa sau hay đút lót. Bởi văn chương là hữu xạ tự nhiên hương, tác phẩm làm nên nhà văn”, nhà thơ Mai Nam Thắng nói. Trở thành hội viên của một hội nhà văn có thể mang lại danh tiếng nhất định cho một nhà văn, nhà thơ nên không khó hiểu khi nhiều người dùng mọi cách để “có một chân” trong hội. “Tôi và nhiều bạn bè trong giới nói chuyện với nhau rằng, không thấy sự khác nhau quá lớn khi tham gia hội, bởi dù vào hội hay không chúng tôi vẫn viết, sáng tác. Độc giả nhớ đến anh vì tác phẩm của anh chứ không vì anh là thành viên hội nhà văn”, nhà thơ Mai Nam Thắng nhấn mạnh. Ông khẳng định, tác phẩm của những người “chạy chọt” trước khi tham gia hội chỉ “tầm tầm”, không ai để ý, nhưng sau khi được kết nạp thành hội viên cũng có người quan tâm hơn, nhưng chất lượng tác phẩm vẫn vậy, “không khá lên được”. “Đó chỉ là một hành vi háo danh bởi họ cho rằng trở thành hội viên nhà văn như một dấu ấn xác nhận chất lượng tác phẩm. Nhưng thực tế lại không phải vậy”, nhà thơ Mai Nam Thắng nêu. Để giảm thiểu những tình huống tiêu cực trong những lần kết nạp hội viên mới, một số nhà văn, nhà thơ khẳng định, cần bổ sung, làm rõ một số tiêu chí kết nạp. Nhà thơ Nguyên Hùng, Ủy viên BCH Hội Nhà văn TPHCM cho rằng, nếu cần bổ sung điều kiện kết nạp cho chặt chẽ, cần chú trọng thêm tiêu chí: tư cách đạo đức của ứng cử viên (thông qua các tổ chức như CLB, hội thơ, cách ứng xử trong cộng đồng, bao gồm cả mạng xã hội). Tuy nhiên, việc này vẫn phải tuân theo Quy chế kết nạp hội viên, muốn thay đổi phải thông qua Đại hội. Trong những năm vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam nỗ lực đổi mới trong việc kết nạp hội viên mới. Theo đó, với những tác giả có tiếng trên văn đàn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam không tiếc công vận động, khuyến khích họ tham gia sân chơi này. “Chúng tôi đã trân trọng, khuyến khích vận động một số nhà văn vào hội. Lời mời này không phải là họ đi thẳng vào hội bằng ưu tiên nào đó, mà là sự trân trọng từ tôi và các ủy viên BCH, ủy viên hội đồng. Họ cũng phải làm tất cả các thủ tục, được bình luận, xem xét, được bỏ phiếu kín và khi đạt quá bán trong hội đồng mới được đưa lên xét trên BCH”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết. Sự vận động, khuyến khích này nhằm hướng đến việc không bỏ lọt, bỏ sót những tài năng thực thụ trên văn đàn. GIA LINH - NGỌC ÁNH Hội Nhà văn TPHCM được dư luận quan tâm vì lùm xùm dừng kết nạp đối với tác giả Lương Thị Hương Lan quyết thì họ bước vào làm việc, không ai phải lo nghĩ gì, toàn tâm, toàn lực thực hiện công việc chung. Đó cũng là một nguyên nhân chủ quan giúp cho mọi người say sưa với nghề. Chúng tôi ra đây chỉ có một trở ngại duy nhất là thời tiết khắc nghiệt nhưng với tinh thần quyết tâm thì mọi người cũng quen dần và sẽ vượt qua”, anh Nguyễn Thanh Hòa chia sẻ. Nói về gia đình nhỏ của mình, anh Hòa tâm sự: “Tôi lập gia đình năm 2007, con đầu năm nay lớp 11, con thứ hai lên lớp 2, hai cháu cách nhau 9 tuổi. Cũng do mình đi xa quá nhiều, lăn lộn ở công trường phần lớn thời gian nên các cháu cũng cách xa tuổi nhau. Làm nghề xây lắp truyền tải điện thì phải xa nhà suốt, từ khi cưới vợ đến giờ thì vợ cũng hiểu ngành nghề như vậy nên thông cảm, tôi cũng hiểu sự hy sinh của người vợ rất nhiều. Xa nhà nhớ vợ, nhớ con nhưng mình nhớ một thì ở nhà nhớ mười. Tôi cố gắng làm sao công trình về đích sớm để được về với gia đình. Đây cũng là động lực của anh em”. NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG Nhắc đến nhóm công nhân tại công trường 336 do Công ty TNHH 1 Thành viên xây lắp Điện 2 thi công, thì những người làm trong nghề xây lắp truyền tải điện lâu năm sẽ biết đến anh Nguyễn Văn Hoàng, tổ trưởng tổ 1, chi nhánh 7. Bởi anh Hoàng được xem là người anh cả, có thâm niên lâu nhất trên công trường, 55 tuổi đời, 33 tuổi nghề, chỉ còn hai năm nữa về hưu nhưng anh Hoàng vẫn cống hiến không ngừng nghỉ trên công trường. Tuổi thanh xuân, tuổi đời của anh dành phần nhiều cho những công trình đường điện khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đại công trình đường điện mạch 1 những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, mạch 2 rồi đến mạch 3, anh vẫn là người lính trên công trường. ”Anh Hoàng là một người công nhân kì cựu, đơn vị xây lắp truyền tải điện nào mà còn được một người như vậy thì quá hạnh phúc, anh ấy có tình yêu tuyệt vời với nghề điện, là anh cả của chúng tôi”, anh Nguyễn Thanh Hòa nói. Trò chuyện với anh Nguyễn Văn Hoàng trong phút giải lao dưới bóng mát của rừng thông Nam Thái, anh kể, đầu năm 1992, anh ra trường trung cấp xây lắp ở Thành phố Hồ Chí Minh và kết duyên với ngành điện từ khi tham gia xây lắp đường điện mạch 1. “Thời điểm trước làm đường điện mạch 1 rất khó khăn, tôi làm ở tỉnh Đắk Lắk địa hình rừng núi, máy móc hạn chế, hầu hết đều làm thủ công. Lực lượng tham gia đa số là thanh niên trai tráng, số lượng nhiều, mỗi tổ đội có hơn 30 người. Trải qua không biết bao nhiêu công trình điện nữa, tôi lại tham gia đường điện mạch 2 ở tỉnh Quảng Bình. Cái duyên với các đại công trình, tôi lại làm đường điện mạch 3 ở tỉnh Nghệ An. Cột 336 mà công ty đảm nhận có 15 công nhân, việc lắp đặt cấu kiện trên cao phải dựa vào những người trẻ. Các em đều được truyền lại kinh nghiệm nhưng quan trọng nhất là phải có tinh thần thép, leo cao, chênh vênh giữa trời mà tâm lý không được rèn giũa, vững vàng, không yêu nghề thì không làm được. May mắn, mọi người đều đoàn kết, cùng ăn ở, cùng làm, chúng tôi xem nhau là gia đình thứ hai”, anh Hoàng cho biết. (Còn nữa) C.H Công nhân làm việc hăng say để công trình hoàn thành đúng tiến độ Công nhân Nguyễn Văn Hoàng, người anh cả trên công trường thi cột 336 Chia sẻ về dự án công trình đường dây 500kV mạch 3, anh Nguyễn Thanh Hòa cho hay: “Được tham gia công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt để đưa dự án đúng tiến độ ngày 30/6, anh em thi công “vượt nắng, thắng mưa” cố gắng bám sát công việc. Đảm bảo an toàn, đảm bảo tiến độ đề ra”. Theo đơn tố cáo của nhà thơ Hương Lan, do đã xuất bản 3 tập thơ nên bà đã được ông Trần Trung Tín, Hội viên Hội nhà văn TPHCM giới thiệu vào Hội. Hồ sơ của bà Hương Lan đã được Hội đồng Thơ thuộc Hội Nhà văn TPHCM xem xét, đề xuất và bà Hương đã có tên trong danh sách kết nạp vào Hội Nhà văn TPHCM, có giấy mời đến nhận quyết định kết nạp hội viên sẽ được Hội Nhà văn TPHCM tổ chức vào ngày 12/1/2024. Tuy nhiên, vào ngày 10/1/2024 bà Hương Lan đã nhận được thông báo không có tên trong danh sách kết nạp Hội viên mới. Lý do là ông Phạm Trung Tín, người đã giới thiệu bà Hương Lan vào Hội có đơn gửi Ban chấp hành Hội đề nghị xoá tên bà khỏi danh sách kết nạp. Theo bà Hương Lan, sau khi giới thiệu bà vào danh sách kết nạp, ông Tín đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện “vòi quà”, bà Hương Lan không đáp ứng yêu cầu trên nên đã bị loại khỏi danh sách kết nạp. Bà Hương Lan cho rằng: “Tôi đã chờ đợi Hội Nhà văn TPHCM trả lời tôi phạm lỗi gì, hãy giải thích và cung cấp bằng chứng. Nhưng đáp lại những yêu cầu của tôi chỉ là sự im lặng. Tôi quá bức xúc nên đã đưa lên mạng cho cộng đồng biết”. Trao đổi về việc này, theo đại diện Hội Nhà văn TPHCM, việc bà Hương Lan có tên ban đầu trong danh sách kết nạp Hội viên mới là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên trong quá trình xem xét để kết nạp, bà Hương Lan đã có những phát ngôn, những bài viết trên mạng xã hội gây phản ứng trái chiều về Hội Nhà văn TPHCM. Chính bản thân người giới thiệu bà Hương Lan là nhà thơ Phạm Trung Tín cũng có đơn đề nghị Ban chấp hành Hội nhà văn TPHCM không công bố việc kết nạp với bà Hương Lan trong ngày 12/1/2024, để xem xét lại nhằm tránh xảy ra ảnh hưởng đến uy tín, danh dự Hội nhà văn. Trường hợp bà Hương Lan chỉ mới là Ban chấp hành hội tạm thời chưa kết nạp chứ chưa phải là không kết nạp như đơn bà Hương Lan trình bày. Ban kiểm tra của Hội đã từng có cuộc làm việc với bà Hương Lan và đã nêu rõ vấn đề này. Về việc bà Hương Lan tố cáo nhà thơ Phạm Trung Tín đòi quà, theo đại diện Hội nhà văn TPHCM, chủ trương xã hội hoá trong các hoạt động đã được Hội thực hiện từ khá lâu. Tuy nhiên việc xã hội hoá luôn được Ban chấp hành Hội triển khai một cách công khai, minh bạch từ việc thu chi cho tới gửi thư cám ơn những cá nhân tập thể đã đóng góp. Còn việc bà Hương Lan tố cáo và đưa bằng chứng về việc nhà thơ Phạm Trung Tín đòi quà thì đó là việc cá nhân của ông Phạm Trung Tín, Ban chấp hành Hội không nắm được. Đại diện Ban chấp hành Hội Nhà văn TPHCM cho hay, sáng 1/7, Ban chấp hành Hội sẽ tổ chức cuộc họp, làm việc với bà Hương Lan về những khiếu nại, tố cáo của bà. Cuộc họp còn có sự tham dự của những người có liên quan cũng như các cá nhân có tên trong danh sách tố cáo của bà Hương Lan. “Chúng tôi muốn mọi người cùng nghe những thông tin nhiều chiều, đưa ra phương án xử lý khách quan, phù hợp nhất với vụ việc này”, Đại diện Hội Nhà văn TPHCM cho biết. TRỌNG THỊNH Trước dư luận ồn ào vụ việc nhà thơ Lương Thị Hương Lan tố cáo một số thành viên Hội Nhà văn TPHCM do “đòi quà” không được, bị xoá tên khỏi danh sách kết nạp Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, sáng nay (1/7), Hội Nhà văn TPHCM sẽ tổ chức cuộc họp làm rõ vấn đề này. HỘI NHÀ VĂN TPHCM: Sẽ làm rõ việc tố cáo của nhà thơ Hương Lan
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==