BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Đội tuyển Pháp có ký ức không đẹp ở vòng 1/8 trong gần nhất chinh chiến ở giải đấu cấp châu lục. Ngày 28/6/2021 tại Bucharest, The Blues, khi đó là đương kim vô địch World Cup, đã bị Thụy Sĩ loại đau đớn trên chấm phạt đền. Họ dẫn trước 3-1 khi trận đấu chỉ còn 10 phút là khép lại, nhưng lại để cho đối thủ nhanh chóng gỡ hoà 3-3 một cách khó tin. Bị đẩy vào hiệp phụ rồi đến chấm phạt đền, các tuyển thủ Pháp như chứng kiến “bầu trời sụp đổ hoàn toàn” trên đầu họ khi nhận thất bại chung cuộc. Đáng nói, Kylian Mbappe chính là người sút hỏng quả phạt đền quyết định, khiến Pháp kết thúc chuyến phiêu lưu sớm ở vòng 16 đội. Một kỳ EURO đáng quên đối với “cậu bé Vàng”, người không có nổi bàn thắng nào sau 14 nỗ lực dứt điểm ở giải đấu năm đó. Là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội nhà, Kylian Mbappe trở thành mục tiêu bị công kích và chỉ trích của người Pháp. Tiền đạo sinh năm 1998 thậm chí còn trở thành nạn nhân của những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Ngôi sao trẻ của Pháp đã bày tỏ sự buồn bã và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, nói rằng anh đã không thể ngủ được sau thất bại này. Pháp đến với EURO 2024 với tư cách là một trong những ứng cử viên được yêu thích nhất. Họ đã vượt qua vòng bảng và sẽ đối đầu Bỉ, trong trận cầu tâm điểm vòng 1/8. Với Mbappe, dù không may mắn dính chấn thương gãy mũi trong trận ra quân thắng Áo, và lỡ trận hòa Hà Lan ở lượt thứ hai, nhưng đã tái xuất ở trận hòa Ba Lan thuộc lượt cuối bảng D và ghi bàn trên chấm 11m, pha lập công đầu tiên của tiền đạo 26 tuổi tại đấu trường EURO. Trước thềm trận đấu gặp Bỉ, Mbappe đã nhắc tới từ “phục thù”, cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm cao độ của anh ở trận này, đặc biệt khi anh đã được trao trọng trách thủ quân của đội tuyển Pháp. Niềm tin dành cho Mbappe và các đồng đội càng lớn, khi đối thủ của họ, đội tuyển Bỉ không còn “thế hệ vàng” như trước và đã trải qua màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ The Blues, khi họ đã thắng cả 4 trận trước Bỉ tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO), ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. TRỌNG ĐẠT “Anh rất giỏi trong việc mỉa mai người khác. Phải. Anh đúng. Chúng tôi buộc phải chấp nhận tất cả, dù đó là những lời ám chỉ vô vị”, HLV Luciano Spalletti nói, sau khi một phóng viên hỏi rằng, “vào tối nay, ông có nghĩ Thụy Sỹ như một chiếc Ferrari còn Italia là chiếc Fiat không?”. Chiến lược gia 65 tuổi hiểu rõ mọi nỗ lực biện minh chỉ phản tác dụng. Không ai muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cho việc nhà đương kim vô địch Italia thất bại thảm hại ở ngay vòng 1/8 EURO 2024 trước Thuy Sĩ chưa bao giờ được đánh giá cao. Đó là một trận thua xứng đáng xét trên mọi khía cạnh, từ chiến thuật, con người tới thái độ. Trong khi Thụy Sĩ chơi một cách đĩnh đạc, điềm tĩnh và có thừa sự tinh tế, Italia lại quá thụ động, hỗn loạn và thiếu một cấu trúc tiêu chuẩn. Họ kém chất lượng về mặt kiểm soát bóng, nhưng cũng rất tệ mỗi khi không có bóng. Đội quân của Spalletti hoàn toàn không đưa ra phản ứng tích cực khi tình hình trở nên tồi tệ. Sau hiệp một bết bát, Italia trở lại hiệp hai chỉ để nhận bàn thua ngay giây thứ 27. Trong những phút còn lại, họ tiếp tục để đối phương kiểm soát trận đấu và hiếm khi tạo ra mối đe dọa thực thụ. 8 năm trước Azzurri từng bị loại ở tứ kết EURO 2016, song người ta vẫn nhớ đến khát khao tột cùng của các cầu thủ và bàn gỡ phút 78 của Bonucci và kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Tinh thần ấy không được thể hiện Olympiastadion, Berlin đêm thứ Bảy. Thậm chí cả hành trình EURO 2024. Italia đã bắt đầu chiến dịch trên đất Đức bằng bàn thua ở giây 23 trong trận gặp Albania, sau đó vẫy vùng để trốn thoát khỏi thất bại. Rồi họ nhận một bài học thích đáng từ Tây Ban Nha trong trận thứ hai, trước khi tiến vào vòng 1/8 bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng để hòa Croatia. Chưa khi nào Italia thuyết phục được người hâm mộ rằng họ đang cố gắng bảo vệ danh hiệu giành được 3 năm trước. Bây giờ nhìn lại, chính người Italia thừa nhận rằng chức vô địch EURO 2020 mang đến nhiều tiêu cực hơn là tích cực. Chất lượng bóng đá Italia đã xuống rất thấp trong hơn một thập kỷ qua. Họ bỏ lỡ 2 kỳ World Cup gần nhất và bị loại từ vòng bảng ở 2 kỳ trước đó. Thế nhưng, như tờ TuttoSport nhấn mạnh, màn đăng quang năm 2021 đã ngụy trang cho cuộc khủng hoảng kéo dài. Và thất bại hôm nay đã lột tấm mặt nạ đó xuống. Tờ Corriere dello Sport thì cho rằng “Azzurri đã chạm đáy”, trong khi tờ La Gazzetta dello Sport tuyên bố, “một chương đen tối khác vừa được mở ra”, bên cạnh lời kêu gọi “bóng đá Italia phải làm lại từ đầu”. Tuy nhiên, phải bắt đầu từ đâu là câu hỏi khó có lời giải đáp. 3 năm không phải quãng thời gian quá dài trong bóng đá. Thế nhưng cảm giác ĐT Italia đã đi cả vạn dặm kể từ sau khi nâng chiếc Cúp Henri Delauney tại Wembley. Chỉ có 4 cầu thủ từng ra sân trong trận chung kết năm đó gặp Anh bước ra Olympiastadion để đối đầu với Thụy Sĩ. Thế hệ hiện tại của họ thực sự đáng báo động về chất lượng. Chỉ cần nhìn Gianluca Scamacca có thể thấy. Anh ta lang thang trong vô định suốt 90 phút, chạm bóng 20 lần ở những nơi không bao giờ gây nguy hiểm cho cầu môn Yann Sommer, cuối cùng thực hiện 2 pha dứt điểm vô hại. “Chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi”, thủ môn Gigio Donnarumma, người duy nhất nỗ lực cứu Italia khỏi sự tầm thường, chia sẻ sau thất bại tủi hổ. Thật đáng buồn khi đất nước coi bóng đá là tôn giáo, từng 4 lần vô địch thế giới và 2 lần vô địch châu Âu, lại đang trở nên quen thuộc với những lời xin lỗi. Cứ mỗi ngày, họ dần chấp nhận mình là chiếc Fiat lạc hậu và chậm chạp, không phải Ferrari. THANH HẢI Italia cúi đầu rời EURO 2024 sau thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ ẢNH: GETTY IMAGES Mbappe được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận Pháp- Bỉ 16 THỂ THAO Đêm thứ Bảy, ĐT Italia không còn là những chiến binh khoác áo Thiên thanh mà người ta từng biết. Họ bối rối, thụ động và kém xa tiêu chuẩn của một đội bóng lớn, sau đó nhận thất bại thích đáng để cúi đầu rời cuộc chơi. n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 HLV Spalletti nhận trách nhiệm nhưng tuyên bố không từ chức. Tuy nhiên hợp đồng có thời hạn đến mùa hè 2026 với mức lương 3 triệu euro mỗi năm sẽ được xem xét sau cuộc họp báo của Chủ tịch LĐBĐ Italia, Gabriele Gravina tại Iserlohn vào Chủ nhật (30/6). Đội tuyển Pháp có ký ức không đẹp trong lần gần nhất chơi ở vòng 1/8 EURO năm 2021. Đây cũng là giải đấu thảm hoạ đối với cá nhân ngôi sao Kylian Mbappe, người hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề sau khi The Blues bị loại. Italia, chiếc Fiat lạc lối Kylian Mbappe xóa ký ức buồn? HLV Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel): Bồ Đào Nha gây thất vọng khi thua Gruzia ở lượt trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên đây là trận đấu họ đã giành suất vào vòng sau nên phần nào đó không chơi hết sức. Slovenia là hiện tượng ở giải đấu năm nay nhưng xét về thực lực, cơ hội để họ tiếp tục tạo nên bất ngờ khi gặp Bồ Đào Nha là khá nhỏ. Đội hình Bồ Đào Nha sở hữu nhiều nhân tố xuất sắc, có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tôi cho rằng dù ở độ tuổi 39, bị nhiều người cho là quá già nhưng Ronaldo vẫn rất khát khao. Đây là yếu tố có thể khiến các đồng đội của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu với động lực tinh thần mạnh mẽ hơn, dù Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ. Tôi dự đoán Bồ Đào Nha sẽ thắng 2-0 Slovenia. Trận đấu giữa Pháp và Bỉ rõ ràng hấp dẫn và gay cấn hơn khi đẳng cấp đôi bên không quá chênh lệch. Pháp nhỉn hơn Bỉ nhưng lại đang không có phong độ tốt, điểm chung là hàng tấn công đôi bên đều kém hiệu quả ở vòng đấu bảng. Theo tôi trận đấu có thể cần nhiều hơn 90 phút để phân định thắng bại, hoặc Pháp thắng tối thiểu 1-0 sau 90 phút. Tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội): Pháp và Bỉ không có màn trình diễn tốt ở vòng bảng, đặc biệt hàng tấn công đôi bên chơi thiếu ấn tượng dù sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi. Trận đấu vì vậy sẽ có ít bàn thắng. Về lực lượng, tôi đánh giá Pháp vẫn dày quân hơn so với Bỉ, nhưng vấn đề là các ngôi sao của họ đều chưa cho thấy phong độ tốt nhất. Pháp sẽ phải chơi rất tập trung, đặc biệt nếu nhìn vào việc Italia vừa bị Thuỵ Sỹ loại thì tên tuổi và truyền thống không đảm bảo cho chiến thắng ở EURO 2024. Theo tôi Pháp nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn Bỉ nhưng trận đấu sẽ kéo dài hơn 90 phút. Ở cặp đấu còn lại theo tôi Bồ Đào Nha sẽ thắng Slovenia với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Slovenia không phải đội bóng giỏi phòng ngự, trong khi Bồ Đào Nha có nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc. Có thể họ hơi chật vật ở vòng bảng nhưng vào vòng đấu loại trực tiếp, kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ giúp Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia. V.P (ghi) CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO Thư hùng Pháp-Bỉ khó lường Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ đánh bại Slovenia, trong khi cuộc đối đầu giữa Pháp và Bỉ có thể diễn ra với kịch bản khó lường.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==