Tiền Phong số 178

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Modric đã được trao cơ hội vàng để đưa Croatia vươn lên dẫn trước Italia với tỷ số 1-0 trong trận “chung kết” bảng B sau khi nhận được cơ hội đá phạt đền ở phút 54. Nhưng cú sút của anh ấy đưa bóng hướng về góc dưới bên phải khung thành đã bị thủ môn Gianluigi Donnarumma, người hùng của Italia ở EURO 2020, xuất sắc cản phá. Như cựu danh thủ Melissa Ortiz đã bình luận trên chương trình “FOX Soccer NOW” sau trận đấu, không có nỗi đau nào tệ hơn việc đánh mất cơ hội để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước trong một trận đấu buộc phải thắng như thế. Tuy nhiên, “trận đấu đẹp” thường mang lại những “cơ hội đẹp” để cầu thủ có thể sửa chữa sai lầm. Chỉ một phút sau đó, các cầu thủ Croatia giành lại quyền kiểm soát bóng và phối hợp phản công nhanh. Donnarumma đã cản phá được cú sút đó, nhưng Modric đã kịp thời đón bóng bật ra và tung cú sút hiểm hóc, bóng găm vào góc xa khung thành trước sự bất lực của các tuyển thủ Italia. Bàn thắng của Modric đã làm dậy sóng trong lòng những người hâm mộ ở khán đài sân vận động Red Bull Arena. Ở tuổi 38 và 289 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giải vô địch châu Âu và là cầu thủ thứ hai sau Cristiano Ronaldo (5) ghi bàn ở 4 kỳ EURO khác nhau. Người hâm mộ đã dành những tràng pháo tay không ngớt để cổ vũ cho Modric khi anh được rút ra sân ở phút 80, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nếu tỷ số này được giữ đến hết giờ, Modric và đồng đội sẽ đứng nhì bảng, vào vòng 1/8 gặp Thụy Sĩ. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, bất ngờ xảy ra khi cầu thủ vào thay người Mattia Zaccagni sút vào góc cao gỡ hòa 1-1 cho Italia. Kết quả này khiến Modric và đồng đội chỉ đứng thứ ba với hai điểm, còn rất ít cơ hội vào vòng 1/8. Đôi mắt đỏ hoe khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận của UEFA, Modric thừa nhận khả năng đây có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. “Tôi muốn chơi bóng mãi mãi, nhưng rồi sẽ đến lúc phải treo giày, có lẽ sẽ không xa nữa”, huyền thoại 38 tuổi nói. Modric đã có 178 lần ra sân cho Croatia kể từ năm 2006 và ghi được 26 bàn thắng. Người đội trưởng mẫu mực đã dẫn dắt Croatia giành ngôi Á quân World Cup 2018 và vị trí thứ ba ở World Cup 2022. Tuy nhiên, anh lại không có duyên ở các kỳ EURO. Cả năm kỳ EURO mà Modric tham dự, Croatia đều bị loại bởi những bàn thắng phút cuối. “Việc để thủng lưới theo cách như thế thật cay đắng. Thật khó để tìm từ ngữ diễn tả cảm giác lúc này. Bóng đá mang lại cho bạn nhiều nụ cười, nhưng cũng khiến bạn buồn như ngày hôm nay”, Modric nói. TRỌNG ĐẠT Bốn năm một lần người hâm mộ mới lại được thưởng thức World Cup hay EURO, vì vậy tất cả đều mong đợi được chứng kiến thứ gì đó mới mẻ. Đó có thể về chiến thuật, phong cách hay ngôi sao mới sẽ được giới thiệu. Những năm qua, sự đổi mới ít hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cầu thủ trở thành những cỗ máy và chơi thứ bóng đá tương tự như nhau. Tính bản sắc ít dần đi và các đội chỉ có thể phân biệt dựa trên áo đấu. Thật may, vẫn có những cái mới xuất hiện để mọi thứ không trở nên nhàm chán, đó là công nghệ. Hầu như mỗi giải đấu lớn gần đây đều có một công nghệ mới được ra mắt, EURO 2024 cũng vậy. Ở trận đấu giữa Bỉ và Slovakia, bàn thắng của Lukaku bị từ chối khi trọng tài xác định trước đó bóng đã chạm tay Lois Openda, người chuyền bóng. Đây chính là thành quả đầu tay của Snickometer, thiết bị mới được áp dụng ở giải lần này, dựa trên microchip cảm biến được gắn trong quả bóng có khả năng ghi nhận sự tiếp xúc vật lý giữa các vật thể. Cũng tại EURO 2024, các trận đấu có sự tham gia của công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT), giúp các trọng tài phòng VAR không phải mất thời gian cho việc kẻ vẽ thủ công trong khi tính chính xác được cải thiện rõ rệt. Theo số liệu từ UEFA, sau hai lượt trận đầu vòng bảng, bình quân SAOT chỉ mất 30 giây để xác định một tình huống việt vị, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình 70 giây khi sử dụng VAR. Nhờ vậy, thời gian chết được rút ngắn và các trận đấu không còn bị kéo dài lê thê vì bù giờ. Thế nhưng một lần nữa, công nghệ không làm những tranh cãi giảm đi. Tranh cãi lớn đã nổ ra ở trận đấu giữa Hà Lan và Pháp khi trọng tài từ chối bàn thắng của Xavi Simons. Sau gần 5 phút tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor vẫn quả quyết rằng Denzel Dumfries trong tư thế việt vị đã cản trở thủ môn Mike Maignan, bất chấp cầu thủ này không có hành động nào giống thế. Trước đó, HLV Marco Rossi của Hungary cáo buộc trọng tài Danny Makkelie “tiêu chuẩn kép” khi bỏ qua tình huống phạm lỗi ở bàn đầu tiên của Đức (Ilkay Gundogan xô ngã Willi Orban), nhưng lại thổi phạt học trò của ông trong pha bóng tương tự. Cũng liên quan đến Hungary, nhưng ở trận đấu với Scotland, một tình huống phạt đền đã bị trọng tài Facundo Tello bỏ qua. Theo HLV Steve Clarke, tình huống truy cản trái phép của Orban với Stuart Armstrong là rõ ràng nhưng thật kỳ lạ, Tello không thổi phạt, VAR cũng không lên tiếng. Giả sử đó là quả phạt đền và Scotland ghi bàn, liệu họ sẽ giành chiến thắng, qua đó giành lấy vị trí thứ 3? Nhưng việc họ bị loại là thật, và Steve Clarke than thở kết quả quá tàn nhẫn với đội bóng của ông. Mặc dù có sự tham gia của công nghệ nhưng quyết định vẫn ở trọng tài. Và ngay từ công tác tuyển chọn trọng tài của UEFA đã gây ra không ít tranh cãi. Sau trận thua Hungary, Steve Clarke đặt câu hỏi về việc tại sao Tello, một trọng tài người Argentina lại xuất hiện ở giải đấu châu Âu. Trong quá khứ, trọng tài Felix Zwayer từng bắt trận Italia - Albania đã phải nhận án treo còi 6 tháng vì liên quan đến một vụ dàn xếp tỷ số. Hoặc Stuart Attwell, một trong số 20 trọng tài phòng VAR của EURO 2024, bị lên án rộng rãi ở Anh vì thiên vị. Trong bàn thắng bị từ chối của Xavi Simons, Attwell không dựa vào SAOT và mất gần 3 phút chỉ để thông báo cho trọng tài chính Taylor rằng Dumfries đã việt vị. Khi công nghệ không giúp giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta đành tự an ủi nhau rằng “vậy mới là bóng đá”, và “ồn ào khiến bóng đá trở nên thú vị”. Tất nhiên những nạn nhân của các quyết định tranh cãi lại phải chờ đến giải đấu tiếp theo, với hy vọng về một công nghệ tinh vi hơn, tối tân hơn sẽ được giới thiệu. THANH HẢI HLV và cầu thủ ĐT Hà Lan cật vấn trọng tài Anthony Taylor trong trận đấu với Pháp. ẢNH: ESPN Modric hay nhất trận Croatia- Italia 16 THỂ THAO Những công nghệ hiện đại tiếp tục được giới thiệu ở EURO 2024 nhằm loại bỏ tranh cãi. Thế nhưng như mọi lần, điều đó không xảy ra. n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024 EURO 2024 có thể là lần cuối cùng người hâm mộ thấy Luka Modric thi đấu ở một giải đấu quốc tế lớn. Gặt hái nhiều thành công ở World Cup, nhưng tiền vệ huyền thoại của Croatia thường không có cái kết đẹp ở giải bóng đá vô địch châu Âu. Công nghệ có loại bỏ tranh cãi? Với Modric, bóng đá thật tàn nhẫn HLV NGUYỄN ĐỨC THẮNG (THỂ CÔNG VIETTEL): Vẻ đẹp phút bù giờ EURO 2024 chưa có những bất ngờ thực sự lớn nhưng giới hâm mộ vẫn có thể hài lòng với những kết quả chỉ được ấn định ở những phút bù giờ cuối cùng. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá. Vòng đấu bảng EURO 2024 không có nhiều bất ngờ khi hầu hết các ứng viên lớn như Đức, Italia, Tây Ban Nha…đều giành quyền đi tiếp. Khá ít bất ngờ xảy ra, dù có lúc những đội như Slovakia, Albania đều đã tạo nên những bất ngờ nho nhỏ. Những kết quả này không ngoài dự đoán bởi kết quả bốc thăm vòng bảng đưa các đội mạnh vào bảng đấu tương đối thuận lợi. Bảng B được nhận định là “bảng tử thần” với sự hiện diện của Tây Ban Nha, Italia, Croatia và Albania thì thực tế Croatia không còn mạnh như trước, còn Albania thuộc diện “cửa dưới”. Hai đội Italia và Tây Ban Nha đều giành vé đi tiếp, dù cách Italia vượt qua Croatia lượt đấu cuối có phần không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tôi cho rằng cho đến thời điểm hiện tại, EURO 2024 đã tạo nên vẻ đẹp đầy đủ của bóng đá, đó là những trận đấu gay cấn, các cuộc đối đầu căng thẳng khó dự đoán kết quả. Có khá nhiều trận đấu mà kết quả chỉ được ấn định vào phút bù giờ cuối cùng. Đây chính là vẻ đẹp bóng đá đem lại cho người hâm mộ, khiến cho các CĐV có thể say mê, “cháy” cùng đội bóng mình yêu thích. Chúng ta có thể thấy kịch bản đó diễn ra giữa Slovakia và Ukraine, Bồ Đào Nha thắng ngược Czech ở phút 90+2 hay mới nhất là trận hoà 1-1 của Italia với Croatia. Nhiều người tiếc cho Croatia khi họ chơi thuyết phục và dẫn Italia tới những phút bù giờ cuối cùng. Nhưng nếu nhìn ngược lại, chúng ta có thể thấy người Ý đã thể hiện đúng phẩm chất quyền thống của họ: kinh nghiệm, lì lợm và biết cách vượt khó. Không phải đội bóng nào cũng có thể duy trì động lực đến những phút cuối trong tình thế cơ hội gần như khép lại. Đó chính là sức mạnh của tuyển Italia và tôi nghĩ khi vào sâu, họ sẽ còn chơi hay hơn. Hy vọng sau khi vòng đấu bảng khép lại, chúng ta có thể chứng kiến những trận cầu hấp dẫn hơn bởi vào đến vòng sau, các đội đều cho thấy những phẩm chất vượt trội so với phần còn lại. V.P (ghi) CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO “EURO 2024 thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Áp lực, tính cạnh tranh và chất lượng trận đấu rất cao. Dĩ nhiên các trọng tài đều muốn làm tốt và loại bỏ những sai lầm, nhưng một số điều không may vẫn có thể xảy ra. Tôi hy vọng mọi người cảm thông cho điều đó” trọng tài MICHAEL OLIVER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==