HỌC THÊM NHIỀU KỸ NĂNG Trong cái nắng hè gay gắt của những ngày đầu tháng 6, cô bé Dương Vân Nga (SN 2013, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), vai khoác ba lô, áo quần chỉnh tề, tạm biệt bố mẹ háo hức “lên đường nhập ngũ” tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3. Nga là chiến sĩ nhỏ nhất trong đại đội cả về độ tuổi, chiều cao và cân nặng. Bài học đầu tiên là gấp chăn màn, quần áo, để giày, dép, phơi khăn mặt đúng trật tự nội vụ, Nga thực hiện khá nhanh và chính xác. Được Trung đội trưởng biểu dương trước toàn trung đội khiến Nga rất vui. Thượng tá Hoàng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Sư đoàn 3, cho biết, lớp “Học kỳ trong Quân đội” được chia làm hai đại đội, trong đó Đại đội mang tên “Thép đã tôi thế đấy” phụ trách các em thuộc Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, còn Đại đội “Đi để rèn luyện, đi để trưởng thành” phụ trách các học sinh của Huyện Đoàn Lục Nam. Theo Thượng tá Tuấn, nội dung chương trình được xây dựng bài bản, trong đó 40% thời lượng là giáo dục về Quân đội, 40% là kỹ năng sống và 20% là các hoạt động ngoại khóa. Với mục tiêu sau 7-10 ngày trải nghiệm trong môi trường Quân đội, được trở thành những chiến sĩ thực thụ, được học tập, rèn luyện với những kỷ luật “thép”, sẽ giúp các “chiến sĩ nhí” trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống. “Các cháu còn được dạy kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường; sơ cứu tai nạn thương tích; xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm; phòng, tránh đuối nước, bơi tự cứu; cách cứu đuối, sơ cấp cứu tai nạn thương tích, tai nạn giao thông. Đồng thời viết nhật ký, viết thư cho gia đình và tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, dân vũ, sân chơi an toàn giao thông...”, Thượng tá Tuấn cho biết. YÊU THƯƠNG VÀ ĐOÀN KẾT Đồng hành cùng các “chiến sĩ nhí” trong những ngày tham gia chương trình, chị Đoàn Thị Điểm - Phó trưởng Phòng Kỹ năng nghiệp vụ Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn, Tổng điều phối lớp “Học kỳ trong Quân đội”, cho biết, từ cảm giác ban đầu bỡ ngỡ, bị gò ép vào khuôn khổ, các em dần hình thành ý thức tự giác trong mọi hoạt động rèn luyện và sinh hoạt. Các em được trải nghiệm, làm quen và biết về cuộc sống của các chú bộ đội, nên đã học được rất nhiều điều, nhất là tính kỷ luật, gọn gàng, ngăn nắp, “giờ nào, việc nấy”. Không chỉ vậy, nhờ được rèn luyện, giáo dục trong môi trường không máy tính, điện thoại hay các trò chơi điện tử, các em đã có nhiều thời gian để giao tiếp, chia sẻ với nhau, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các “chiến sĩ nhí”. Nhiều em đã tự tin, chững chạc hơn, có tinh thần tập thể, sống tự lập, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Với cậu bé Lê Gia Linh (SN 2012, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), khi được xem các chiến sĩ của đơn vị trình diễn 2 bài thể dục sáng, 16 động tác võ thể dục, 35 thế liên quyền và các tư thế vận động cơ bản trên chiến trường, Linh thực sự thấy cuốn hút. “Mấy ngày đầu đến đơn vị, mọi thứ đều xa lạ, em cảm thấy buồn chán và muốn về nhà. Được các chú bộ đội hướng dẫn, chỉ bảo từ lễ tiết tác phong, luyện tập các động tác điều lệnh thì em quen dần và rất thích. Em rất vui khi được giao tiếp với nhiều bạn và được các anh chị lớn tuổi hơn giúp đỡ, chia sẻ”, Linh nói. Lần thứ hai tham gia lớp “Học kỳ trong Quân đội” tại Sư đoàn 3, cô bé Trương Thục Quyên (SN 2013, ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) hào hứng kể, năm ngoái, ngay ngày đầu tiên ở đơn vị, em đã khóc vì nhớ bố mẹ và chưa quen với nếp sinh hoạt trong Quân đội. Nhưng chỉ sau vài ngày quen, Quyên rất thích. Vì thế, năm nay Quyên xin bố mẹ đăng ký đi tiếp. Trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ, Thượng úy Nguyễn Công Hiệp - Phó Đại đội trưởng Đại đội 14, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3), cho biết, tuy còn nhỏ, nhưng các em đã có ý thức rèn luyện và nỗ lực hoàn thành những nội dung chương trình. Các em rất thích thú khi được thực hành công tác nội vụ, biết cách sống gọn gàng, ngăn nắp hơn. Qua những buổi học, trải nghiệm tại đơn vị giúp các em biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống khi xa gia đình, người thân. MẠNH CƯỜNG - MINH ĐỨC Hè năm nay, các lớp “Học kỳ trong Quân đội” do Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Huyện Đoàn Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng trăm thanh thiếu nhi. Tự tin hòa nhập sân chơi bổ ích này, các “chiến sĩ nhí” có những trải nghiệm thú vị và trưởng thành hơn. “Em đã học được tính kỷ luật, tính tự lập, tinh thần đoàn kết và tự tin hòa nhập với các hoạt động tập thể. Khi về nhà, em sẽ cố gắng dậy sớm để tập thể dục, sắp xếp chăn màn gọn gàng”. “Chiến sĩ nhí” TRƯƠNG THỤC QUYÊN (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) Theo chị Đoàn Huyền Hà - Ủy viên Thường vụ Huyện Đoàn Lục Nam, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” hằng năm được Huyện Đoàn và Sư đoàn 3 tổ chức rất công phu, kỹ lưỡng, thường xuyên thay đổi nội dung cho phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện tại để tác động đến sự thay đổi tích cực của các em, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập, hoàn thiện bản thân. Hai “chiến sĩ nhí” học gấp chăn màn vuông vắn tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Đi để trưởng thành NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Sơn Tây, những ngày hè 2024. Vì chưa quen và cảm thấy nhớ nhà, nên con dành thời gian viết nhật ký thay vì đọc truyện, bố mẹ ạ! Từ hôm bố mẹ thông báo đã đăng ký cho con tham gia Học kỳ trong Quân đội hè này, con đã rất háo hức và đếm ngược từng ngày để được “lên đường nhập ngũ”. Sáng nay, con thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự hào khi diện bộ quân phục màu xanh con thích, bố mẹ đã đưa con đến Bảo tàng Phòng không - Không quân để dự lễ xuất quân, sau đó di chuyển, bắt đầu hành trình 10 ngày tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Mẹ biết không? Ngồi trên xe nhìn mẹ vẫy tay chào, con đã thấy sợ phải xa nhà, nhưng rồi con nghĩ rằng mình đang là một người lính, mình phải mạnh mẽ, dũng cảm, đúng không mẹ? Đặt chân tới Trường Sĩ quan Lục quân 1, con rất ngạc nhiên vì không nghĩ ở đây lại rộng và xanh mát đến thế. Con được các chú Trung đội trưởng, các anh chị điều phối viên hướng dẫn nhận phòng, nhận giường của mình, sắp xếp đồ đạc, kiểm tra sức khỏe và bài học đầu tiên của con tại đây chính là gấp chăn màn vuông vắn. Ban đầu, con còn tưởng mình không làm được mẹ ạ, nhưng chắc chắn khi về nhà, con sẽ dạy em Bi gấp chăn màn vuông như các chú bộ đội mẹ nhé! Sơn Tây ngày nắng, đêm mưa. Mấy ngày đầu lạ lẫm, trời nóng lại không có điều hoà, không Ipad hay điện thoại như ở nhà, con hơi khó ngủ một chút. Nhưng vì ban ngày, con được tham gia rất nhiều các hoạt động tập thể bổ ích như điều lệnh đội ngũ, chơi team building, rung chuông vàng, kỹ năng băng bó cứu thương, các tư thế cơ bản trong chiến đấu hay giải mật thư bằng mật ngữ, nên con quên đi nỗi nhớ nhà và cả cái nóng ấy từ lúc nào không biết. Con đã quen rất nhiều bạn, chúng con cùng học và cùng chơi rất vui mẹ ạ. Ở đây, ngày nào con cũng dậy đúng giờ. Từ 5h sáng, chúng con tập thể dục, xếp hàng đi ăn, ăn cơm suất và tự rửa bát, tự giặt quần áo. May mà ở nhà mẹ đã dạy nên con không lo lắng, mẹ ạ. Còn một điều đặc biệt con rất thích, đó là cảm giác lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật không có bố mẹ, mà là ở bên các bạn, những người đồng đội của con, con đã rất vui! Những ngày tiếp theo, con được học các kỹ năng phòng vệ, cứu hoả, tìm hiểu về quân hàm, vũ khí của Quân đội, tham quan nhà truyền thống, học kỹ năng mắc tăng võng, sử dụng bếp Hoàng Cầm. Rồi còn được học làm phóng viên, tham gia các giải đấu thể thao, thi tài chỉ huy... nhiều hoạt động bổ ích lắm mẹ ạ, con đã ghi chép lại đầy đủ những kiến thức quan trọng đó vào sổ tay. Con cảm thấy rất yêu quý các chú Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và cả các anh chị phụ trách, ai cũng vui tính, tốt bụng và tận tình dạy bảo, quan tâm, chăm sóc tất cả bọn con. Dù có lúc các cô chú nghiêm khắc con cũng hơi sợ, nhưng môi trường Quân đội phải thế mà mẹ nhỉ?... Trích nhật ký “chiến sĩ nhí” Nguyễn Lê Minh - Tiểu đội 11, Trung đội 5, Học kỳ trong Quân đội khoá 3, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 Học sinh tham gia lớp “Học kỳ trong Quân đội” tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy 14 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==