Tiền Phong số 177

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Vào sáng thứ Hai (24/6), các cầu thủ Hungary đã tới bệnh viện thăm Barnabas Varga. Họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tình trạng của tiền đạo 29 tuổi đã ổn định. Dù sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật vì vỡ xương gò má nhưng tính mạng của Varga không còn bị đe dọa. Theo tiết lộ từ phía Hungary, anh đã bị chấn động sau tình huống va chạm khủng khiếp với Angus Gunn. Thủ môn của Scotland đấm bóng bằng tay phải và tay trái tông thẳng vào đầu Varga, người đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng cho Hungary. Mặc dù mọi chuyện tạm qua, nhưng vô vàn câu hỏi được đặt ra. HLV Marco Rossi đã rất bất bình với đội ngũ y tế tại MHPArena vì đã phản ứng chậm trễ với chấn thương của Varga, sau đó cáo buộc “bác sỹ đến hơi muộn, có lẽ vì họ không nhận ra tính nghiêm trọng”. Thật ngạc nhiên, bởi ở thời điểm đó, tất cả đều thấy sự hoảng loạn ở các cầu thủ. Nước mắt đã rơi trên gương mặt hậu vệ Roland Sallai, trong khi tiền vệ Andras Schafer khẩn cầu có thêm bác sĩ tới cứu giúp đồng đội. Đến lúc Varga được cáng ra ngoài, sự chậm chạp vẫn tiếp tục, đến mức đội trưởng Dominik Szoboszlai cùng một số đồng đội phải đỡ lấy cáng để đẩy nhanh tiến độ. Một chi tiết gây sốc khác là các máy quay của UEFA không những quay cận mà còn dừng rất lâu ở Varga, người đang bất tỉnh dưới đất và có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Đáng nói là họ đã có kinh nghiệm cách đây 3 năm, khi Christian Eriksen đột quỵ cũng ở đấu trường EURO. Các quy tắc truyền hình luôn tôn trọng quyền riêng tư và tuyệt đối không xâm phạm vào nỗi đau. Thế nhưng vào đêm Chủ nhật, nhà đài UEFA đã quên. Ngay cả khi các cầu thủ Hungary bao lấy Varga với chiếc khăn lớn màu vàng nhằm che đi tầm nhìn của công chúng, tương tự những người Đan Mạch bảo vệ Eriksen năm 2021, ống kính soi mói vẫn tiếp tục. Vô tình sự cố của Varga bị đào sâu và hàng triệu khán giả trên khắp thế giới có một trải nghiệm không hề mong muốn. Đó là mặt trái của truyền thông, đồng thời cũng là mặt trái của đời cầu thủ. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học kết luận, bóng đá là môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Bất cứ khi nào sự rủi ro cũng rình rập họ. Eriksen từng ngã xuống và ngừng tim dù không va chạm với ai, còn Varga đối mặt tử thần sau một tình huống không chiến. Tình cờ vài ngày trước, một cuộc điều tra mang tính bước ngoặt đã phát hiện, các cầu thủ bóng đá hiện đại có nguy cơ mắc bệnh não hơn các thế hệ trước. Nghiên cứu này được xúc tiến sau cái chết của cựu tiền đạo Sunderland, Howard Sheppeard, vào năm 2021 vì chấn thương não mạn tính (CTE). Họ kết luận rằng những cú đánh đầu lặp đi lặp lại suốt sự nghiệp của một cầu thủ dẫn đến chứng mất trí nhớ và chấn thương não, cuối cùng lập báo cáo “Ngăn chặn những cái chết trong tương lai” nhằm cảnh báo các cơ quan quản lý bóng đá. Tháng trước, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) ban hành quy định mới, cấm đánh đầu ở các trận đấu U11, bên cạnh khuyến nghị không quá 10 buổi tập luyện cường độ cao đối với cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên các liên đoàn khác vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng. Và như đã thấy, trong thời đại thương mại hóa, chính FA cùng nhiều cơ quan khác như FIFA, UEFA không ngừng mở rộng quy mô các giải và gia tăng số trận đấu. Ví dụ, một cầu thủ Real mùa vừa rồi có thể thi đấu tối đa 55 trận, và có chưa đầy 2 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào EURO 2024. THANH HẢI Các cầu thủ Hungary vây quanh để bảo vệ Varga sau sự cố ẢNH: GETTY IMAGES 16 THỂ THAO Bóng đá thế giới vừa trải qua những phút căng thẳng khi Barnabas Varga ngã xuống trên sân cỏ EURO 2024. Một lần nữa công tác bảo vệ sức khỏe cầu thủ lại dấy lên, nhưng… n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 Rủi ro rình rập cầu thủ, ai bảo vệ họ? Hà Lan, Pháp giành vé Cục diện bảng B khá căng thẳng khi có đến 3 đội còn cơ hội giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá cao cơ hội của Hà Lan và Pháp. HLV Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel): Hà Lan là đội có lợi thế lớn nhất ở bảng D khi đang dẫn đầu với 4 điểm. Họ chỉ cần hoà Áo là chắc suất đi tiếp. Trận đấu này sẽ hấp dẫn và căng thẳng hơn cả khi Áo đang có 3 điểm, chỉ kém Hà Lan và Pháp 1 điểm và vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên về sức mạnh cũng như phong độ thời điểm hiện tại, tôi cho rằng Áo khó giành được 3 điểm khi gặp Hà Lan. Theo tôi, Áo cần có chiến thuật hợp lý, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì chơi đôi công với Hà Lan. Tôi dự đoán trận đấu sẽ có kết quả hoà và Hà Lan đi tiếp. Pháp có lợi thế chỉ gặp Ba Lan đã chính thức bị loại, nhưng tôi cho rằng đây không phải trận đấu dễ dàng với Pháp. Vấn đề của Pháp là hàng tấn công chơi kém hiệu quả, 2 trận vừa rồi họ chưa ghi được bàn thắng nào. Sự trở lại của Mbappe có thể giúp hàng công Pháp chơi tốt hơn khi gặp Ba Lan. Tôi nghĩ dù khó khăn nhưng Pháp có thể thắng do đối thủ đã không còn động lực thi đấu. Cựu HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc: Pháp chơi không ấn tượng ở 2 lượt trận đấu tiên khi chỉ thắng Áo 1-0 nhờ bản phản lưới nhà và bị Hà Lan cầm hoà 0-0 sau đó. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ, Pháp vẫn là đội có thực lực mạnh, sự vận hành của cả 3 tuyến đều ổn. Các tiền đạo Pháp chỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội thì tôi nghĩ họ sẽ ổn. Ở trận tới, Pháp có sự trở lại của Mbappe, nên hàng tấn công sẽ tốt hơn. Ba Lan đã không còn cơ hội giành vé đi tiếp nên tôi cho rằng dù gặp đôi chút khó khăn nhưng Pháp có thể thắng với cách biệt 1 hoặc tối đa là 2 bàn. Cặp đấu giữa Hà Lan-Áo sẽ quyết liệt hơn bởi đội nào cũng còn cơ hội đi tiếp. Theo tôi, Hà Lan về lực lượng và kinh nghiệm nhỉnh hơn, lại có lợi thế điểm số. Họ sẽ có quyền chủ động lối chơi. Theo tôi, trận đấu có thể hoà hoặc Hà Lan thắng cách biệt 1 hoặc 2 bàn. V.P (ghi) Tam Sư thắng tối thiểu trước Serbia ngày ra quân và hoà Đan Mạch 1-1 ở lượt tiếp theo, qua đó giành 4 điểm sau 2 lượt trận và có thể khẳng định đã giành quyền vượt qua vòng bảng (tối thiểu ở vị trí thứ 3). Tuy nhiên, màn trình diễn của những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng hàng trăm triệu bảng vẫn chưa xứng kỳ vọng. Đó là bài toán cần HLV Gareth Southgate sớm giải quyết, trước khi những áp lực từ người hâm mộ ngày càng đè nặng lên toàn đội. Thực tế đã chỉ ra, thuyền trưởng tuyển Anh đã nỗ lực để đưa ra sự thay đổi, rút Harry Kane ra nghỉ và thay bằng Ollie Watkins, nhưng tình hình không chuyển biến. Hàng công của đội bóng này vẫn thi đấu bế tắc, chừng nào chưa giải quyết được vấn đề trùng vị trí giữa Jude Bellingham và Phil Foden. Sau 2 lượt trận vừa qua, các chuyên gia của Sky Sports đồng quan điểm nên để Foden ngồi ghế dự bị, và sử dụng những tiền vệ biên có lối chơi trực diện như Anthony Gordon bên hành lang cánh trái. Hoặc táo bạo hơn, trong trường hợp muốn phát huy được vai trò của ngôi sao Man City, tuyển Anh nên cất Bellingham, thậm chí cả Kane trên băng ghế dự bị. EURO 2024 bước vào lượt trận cuối cùng, giai đoạn làm quen, thử nghiệm đội hình đã kết thúc, nhường chỗ cho sự toan tính với những lá thăm ở vòng tiếp theo. Có một điều chắc chắn, vị trí đầu bảng của tuyển Anh chưa an toàn. Trong trường hợp rơi xuống thứ 2, họ sẽ đụng chủ nhà Đức ở vòng 16 đội. Lúc này, tuyển Anh có 4 điểm, hiệu số +1 và ghi được 2 bàn thắng. Con số này của đội nhì bảng Đan Mạch là 2 điểm, hiệu số 0, cũng ghi 2 bàn. Trong trường hợp Tam Sư hoà Slovenia ở lượt cuối, một chiến thắng với số bàn thắng nhiều hơn tuyển Anh sẽ đưa Đan Mạch lên ngôi đầu bảng. Nói cách khác, đoàn quân của HLV Gareth Southgate cần giành 3 điểm để đảm bảo ngôi đầu. Đối đầu Slovenia, tuyển Anh chắc chắn có sự thay đổi nơi hàng thủ, với chấn thương mới nhất của Kieran Trippier và hậu vệ Luke Shaw vẫn chưa bình phục. HLV Southgate sẽ đặt niềm tin và Ezri Konsa, hoặc Joe Gomez ở vị trí hậu vệ cánh trái, hoặc nếu táo bạo hơn có thể xoay sang sơ đồ 3 trung vệ. Slovenia là đối thủ ưa thích của tuyển Anh. Trong 6 lần đối đầu gần nhất, Anh bất bại, thắng 5 và hoà 1. Nhưng vấn đề của HLV Gareth Southgate không những cần phải giành chiến thắng, mà cần thắng đẹp để hướng đến vòng knock-out mà không còn sự chỉ trích. TRỌNG ĐẠT Màn trình diễn của đội tuyển Anh chưa thuyết phục Qua 2 lượt trận vòng bảng, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2024, đội tuyển Anh, vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của những ngôi sao tấn công hàng đầu. Chờ HLV Southgate "giải toán" CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO “Khi Varga ngã xuống, mọi người đều lo lắng. Sự lo lắng càng tăng vì đội ngũ y tế tới muộn. Dường như họ không nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng. Varga sẽ cần một cuộc phẫu thuật và không tham dự EURO 2024 dù chúng tôi có vượt qua vòng bảng”. HLV Hungary MARCO ROSSI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==