Tiền Phong số 176

39 tuổi, sau 20 năm góp mặt ở giải đấu lớn đầu tiên cho Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn cho thấy sức hút của mình khi được mệnh danh là “vua selfie” của mọi giải đấu. Sáu cổ động viên (CĐV) quá khích lao vào sân trong trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 sáng 23/6. Tất cả những khán giả này đều có chung mục đích duy nhất, đó là chụp ảnh selfie với thần tượng của họ là Cristiano Ronaldo. Cựu tiền đạo của Real Madrid và Manchester United là một siêu sao bóng đá thế giới, nổi tiếng đến mức không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ dù già hay trẻ, đều sẵn sàng mạo hiểm bị đuổi khỏi sân vận động, chỉ để đổi lấy một tấm ảnh với anh. Nhưng đây có lẽ cũng là một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của Ronaldo đang suy giảm trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi anh nhận được nhiều lượt chụp ảnh selfie từ những người hâm mộ, hơn là những bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ronaldo đã thêm một chương nữa vào cuốn sách kỷ lục đáng kinh ngạc của mình với pha kiến tạo thứ 8 tại EURO, khi thực hiện đường chuyền như đặt cho Bruno Fernandes ghi bàn thắng thứ ba ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Anh vượt qua kỷ lục của cựu tiền vệ người Cộng hoà Czech Karel Poborsky về số đường kiến tạo ở giải vô địch châu Âu. Một kỷ lục khác được Ronaldo thiết lập, đó là cầu thủ mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử các EURO. Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo đã có trận đấu thứ 19 đeo băng đội trưởng, vượt qua Leonardo Bonucci, người từng có 18 lần thi đấu ở EURO với tư cách là thủ quân đội tuyển Italia. TRẬN THỨ SÁU LIÊN TIẾP KHÔNG GHI BÀN Thiết lập nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp, nhưng chính Ronaldo có lẽ cũng không hài lòng với bản thân mình. Trận đấu hôm qua đánh dấu trận thứ sáu liên tiếp anh không ghi bàn trong một giải đấu lớn, cơn hạn hán bàn thắng kéo dài nhất từ trước đến nay ở các kỳ World Cup và EURO. Ở tuổi 39, việc Ronaldo góp mặt ở EURO 2024 là minh chứng cho tài năng, sức mạnh, tính kỷ luật và sự cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Giải đấu ra mắt của Ronaldo là EURO 2004, khi anh chơi bùng nổ, cùng với một ngôi sao khác đến từ Anh tên là Wayne Rooney. Thế nhưng, Rooney đã chơi giải đấu lớn cuối cùng là EURO 2016 và sa sút kể từ thời điểm đó. Sau đó, Rooney chuyển sang đảm nhận công việc về quản 14 n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 Trước EURO 2024, nước Đức sợ rằng “mùa hè cổ tích” năm 2006 khó có thể được tái hiện. Họ đã hơi lo lắng quá. Sau 10 ngày đầu tiên, không khí lễ hội tràn ngập nước Đức. Từ Munich, Essen, Dusseldorf đến Cologne, cả triệu CĐV từ khắp châu Âu đổ về, mang theo những màu sắc văn hóa khác nhau. Đó có thể là những người Scotland chơi kèn túi, người Albania gảy đàn hai dây qifteli hay người Tây Ban Nha mang theo đàn guitar. Rồi họ ăn bánh baklava Cologne, thịt nướng Essen và thưởng thức thịt chiên schnitzel trong một vườn bia ở Munich. Sau đó, tất cả cùng tận hưởng bóng đá, đốt pháo khói và nhảy múa mỗi khi đội nhà giành chiến thắng, hoặc đau khổ khóc nấc lên vì những thất bại. Là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu thời hậu Covid, có cảm giác không ai muốn bỏ lỡ sự kiện này. Họ phải tới và giải phóng những cảm xúc kìm nén quá lâu. Theo thống kê, sau 24 trận đã đấu ở hai lượt trận đầu tiên vòng bảng, có tới 1,2 triệu CĐV có mặt ở 10 sân vận động trải khắp nước Đức. Bình quân 51,7 ngàn người mỗi trận cao hơn nhiều so với EURO 2016, giải đấu diễn ra khi thế giới chưa có chút manh mối nào về COVID. Không chỉ những trận đấu của chủ nhà Đức, hay các trận cầu đinh Tây Ban Nha - Italia, Hà Lan - Pháp, hoặc có sự hiện diện của siêu sao Cristiano Ronaldo, kể cả những trận đấu của các đội bóng ít tên tuổi như Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia, Slovenia- Serbia cũng trở nên rực lửa bởi sức nóng từ mọi phía khán đài. Người hâm mộ không ngừng gầm thét và huyên náo, thúc đẩy các cầu thủ ở dưới sân vượt qua giới hạn. Trong mọi trận đấu không một giây phút nào bị lãng phí. Các diễn biến kịch tính diễn ra liên tục ở hai đầu sân và khiến kịch bản trận đấu thay đổi rất nhanh. Lúc này một đội giống như sẽ giành chiến thắng, nhưng lúc khác lại là đội kia. Ngay cả các chuyên gia khó tính cũng phải đồng ý rằng EURO 2024 đang trên đường trở thành giải đấu hay nhất kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1958. Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao, trở thành cuộc chiến của khát khao, ý chí và niềm tự hào dân tộc. Lâu lắm rồi người ta mới lại được chứng kiến thứ bóng đá thuần khiết đến vậy, sau thời gian dài môn thể thao này bị phủ bóng bởi các toan tính phức tạp. Như đã thấy, không đội bóng nào tới EURO 2024 để chơi phòng ngự. Cho dù là Albania hay Georgia, thế trận luôn cởi mở và giàu ham muốn tấn công. Sự phấn khích tột độ của các cầu thủ Serbia khi gỡ hòa ở phút 90+5 ẢNH: GETTY IMAGES Ronaldo lộ rõ dấu hiệu về tuổi tác THỂ THAO Mỗi trận đấu, thậm chí mỗi phút ở EURO 2024 đều không thể bỏ qua. Ngày hội trên đất Đức đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn trên cả mong đợi và hứa hẹn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Ronaldo thiết lập hai kỷ lục trong ngày Bồ Đào Nha thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi đã thực sự thuyết phục? Rất có thể, đây sẽ là kỳ EURO Ronaldo không còn dũng mãnh HLV Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel): Albania rõ ràng là đội bóng yếu nhất ở bảng B. Ngược lại, Tây Ban Nha cho thấy lối chơi rất thuyết phục từ đầu giải đến nay. Dù đã chắc suất đi tiếp nên có khả năng Tây Ban Nha sẽ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị khi gặp Albania nhưng theo tôi khả năng để Albania tạo nên bất ngờ vẫn rất thấp. Tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng Albania 3-0. Trận đấu giữa Italia và Croatia sẽ căng thẳng hơn, bởi cả hai đội đều còn cơ hội giành vé đi tiếp. Cả hai đội đều chơi không ấn tượng ở các vòng đầu tiên nhưng nếu lựa chọn, tôi vẫn đặt cửa cho Italia. Vấn đề của Croatia theo tôi là việc những trụ cột từng giúp họ chơi cực hay trước đây nay đều đã không còn ở đỉnh cao, điển hình là Modric. Việc để Albania cầm hoà cho thấy Croatia thiếu chiều sâu sức mạnh, nên để thắng Italia sẽ không dễ. Có thể Italia chơi chưa tốt nhưng theo tôi họ vẫn là đội giàu kinh nghiệm, truyền thống và luôn biết cách chiến thắng khi cần. Tuy nhiên, Italia có thể gặp chút khó khăn do hàng tấn công chơi chưa hiệu quả. Tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội): Theo tôi ở bảng B, hai đội giành vé đi tiếp là Tây Ban Nha và Italia. Trên thực tế đây là 2 đội có màn trình diễn tốt nhất ở bảng B các lượt trận vừa qua, nhất là Tây Ban Nha toàn thắng cả 2 trận và đã chắc suất đi tiếp. Italia khởi động có vẻ chậm nhưng lại chắc, trong khi đó Croatia đã suy yếu nhiều so với 4 năm trước. Chiều sâu đội hình của Croatia năm nay không tốt, nên họ gặp khó khăn trước những đội bóng chơi quyết tâm như Albania và thua những đối thủ mạnh hơn như Tây Ban Nha. Italia thường chơi rất tinh quái, theo tôi họ chỉ gặp chút vấn đề trên hàng tấn công khi các tiền đạo chưa đạt hiệu suất cao. Ở trận đấu sắp tới, Italia chỉ cần hoà là có khả năng đi tiếp, ngược lại Croatia buộc phải thắng. Italia vì vậy sẽ có lợi thế trong việc chủ động về chiến thuật, lối chơi. Tôi dự đoán Italia sẽ thắng Croatia 2-0. V.P (ghi) CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO Một nửa trong số 24 trận đã diễn ra tại EURO 2024 kết thúc từ 3 bàn trở lên, 14 trận cả hai đội cùng ghi bàn. Cho đến nay không có đội bóng nào chưa ghi được bàn thắng, đồng thời chỉ có 1 trận duy nhất kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Những bước chạy dũng mãnh, di chuyển “thoắt ẩn thoắt hiện” một thời lẫy lừng của Ronaldo đã trở nên dễ đoán hơn đối với hàng hậu vệ đối phương. Tây Ban Nha được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm trước Albania, trong khi Italia sẽ gặp khó khăn trước Croatia ở thế đường cùng. Tây Ban Nha thắng, Italia cẩn trọng Croatia

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==