NÂNG BƯỚC HỌC SINH TỚI TRƯỜNG Được thành lập từ tháng 2/2006, trường liên cấp Nyinkuac ở thị trấn Nyinkuac bị xuống cấp nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang giữa Nam Sudan và Sudan. Ngôi trường nằm trơ trọi giữa một vùng đất rộng và hiu quạnh, không có hàng rào với vài lớp học đã hư hại nặng. Trường không đủ chỗ học tập cho hơn 300 học sinh và 11 giáo viên nơi đây. Học sinh lớp 1 và lớp 3 phải ngồi học bên gốc cây dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa khô và mùa mưa. Đến giờ ăn cơm, do không có phòng ăn nên tất cả học sinh đều tranh thủ ăn trưa ở dưới tán cây, trong hành lang hoặc ngoài bãi đất trống. Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ - Chính trị viên Đội Công binh (ĐCB) số 2 cho biết, trong một chuyến thăm và làm công tác dân vận, nhận thấy đây là ngôi trường có hoàn cảnh khó khăn nhất trong khu vực, đơn vị đã lên kế hoạch giúp đỡ giáo viên và học sinh có môi trường học tập tốt hơn. Cán bộ, nhân viên trong toàn đội đã lên phương án hỗ trợ trường. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đội tranh thủ vào giờ nghỉ và ngày nghỉ để làm do những nhiệm vụ của Phái bộ phải thực hiện. “Giai đoạn cao điểm, chúng tôi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trên nhiều khu vực, hoạt động giúp đỡ trường học tưởng chừng phải dừng lại. Chúng tôi tận dụng lại những nguyên liệu cũ trong quá trình xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp) và các vật liệu khác. Thời tiết khắc nghiệt với những diễn biến khó lường đã làm tăng thêm khó khăn cho quá trình xây dựng”, Thiếu tá Vũ chia sẻ. Với nỗ lực cao nhất, chỉ trong vòng 10 ngày, ĐCB số 2 đã xây dựng xong hai lớp học với sức chứa 30 học sinh mỗi phòng và một bếp ăn đảm bảo vệ sinh. Trong chuyến công tác đến Phái bộ UNISFA vào tháng 6/2024, Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng chỉ huy ĐCB số 2 cắt băng khánh thành công trình và bàn giao cho trường Nyinkuac, trong niềm vui của các em nhỏ và người dân địa phương. Thầy giáo dạy toán Garang Mithiang Arop của trường liên cấp Nyinkuac, chia sẻ: “Khi vừa nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay ở phía đầu đường, toàn bộ học sinh của chúng tôi đã rất vui mừng. Sau khi có công trình mới này, học sinh đã có phòng học riêng, các em không còn phải học ngoài trời nữa. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam”. GIÚP NGƯỜI DÂN BẢN ĐỊA MƯU SINH Dịp này, những người lính ĐCB số 2 còn mang đến một niềm vui khác cho cộng đồng người dân Mijak ở khu vực Abyei, khi giúp họ sửa chữa những chiếc xuồng sắt đã bị hư hỏng. Theo ĐCB số 2, làng Mijak nằm trên trục đường giao thông chính, gần với con sông lớn Khor Bumbelo ở phân khu Nam của Phái bộ. Người dân ở đây kiếm sống nhờ nghề sông nước và di chuyển chủ yếu bằng xuồng sắt hoặc bè gỗ tự đóng. Khi mùa mưa đến, xuồng chính là phương tiện quan trọng bậc nhất ở đây. Đại úy Phùng Thế Khánh - Trợ lý CIMIC (điều phối quân - dân sự) của ĐCB số 2, cho biết, những chiếc xuồng ở đây sau một thời gian sử dụng thường bị hư hỏng do thiếu khả năng sửa chữa và bảo quản đúng cách. Người dân không có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo trì cần thiết, dẫn đến tình trạng xuồng bị ngâm trong nước quá lâu, gây ra hiện tượng kim loại bị hoen gỉ. Các vết rỉ nước xuất hiện ngày càng nhiều, làm xuồng bị rò nước mỗi khi di chuyển. “Thân xuồng còn bị móp méo do va đập trong quá trình sử dụng, làm giảm tính ổn định khi di chuyển, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu không được sửa chữa kịp thời, người dân sẽ không còn phương tiện để di chuyển và mưu sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày”, Đại úy Khánh nói. Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tạ Văn Huy - nhân viên ĐCB số 2, việc sửa chữa được làm một cách tỉ mỉ, nhất là phần thân xuồng. Các cán bộ, nhân viên của đội phải tranh thủ thời gian ngày nghỉ và giờ nghỉ để thực hiện công việc này. Sửa chữa phải tận dụng lại từ các que hàn và kim loại cũ. Đại diện cộng đồng người dân Mijak, ông Luar Mayol, cho biết: “Việt Nam là một đơn vị gìn giữ hòa bình rất đặc biệt tại Phái bộ UNISFA. Họ không chỉ rất trách nhiệm trong nhiệm vụ chuyên môn mà còn rất gắn kết với cộng đồng địa phương. Abyei là một khu vực nhỏ nhưng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những xung đột bên ngoài, khiến đời sống chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. ĐCB Việt Nam đã giúp chúng tôi làm đường, cung cấp nước sạch, sửa xuồng… đem lại cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn”. NGUYỄN MINH Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Phái bộ UNISFA kiểm tra một chiếc xuồng sắt được Đội Công binh số 2 sửa chữa giúp cộng đồng người dân Mijak Bộ đội Cụ Hồ ở Abyei Thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, nằm giáp ranh giữa Nam Sudan và Cộng hòa Sudan, những người lính mũ nồi xanh trong đội hình Đội Công binh số 2 của Việt Nam đã để lại tình cảm đậm sâu trong lòng người dân bản địa, qua những việc làm mang ý nghĩa thiết thực. Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ - Chính trị viên ĐCB số 2 cho biết, thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2023, đến nay đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bản địa, gồm: Tổ chức chiếu phim hoạt hình cho trẻ em vào mỗi sáng thứ 6 tại nhà thờ Abyei; tư vấn, khám và chữa bệnh miễn phí tại Goli và khu vực trung tâm Abyei với hơn 1.200 lượt bệnh nhân; hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại chợ Amiet (phân khu Bắc) và chợ Abyei (phân khu Trung tâm); cải tạo và hỗ trợ sửa chữa bàn ghế cho các trường học; làm đường giao thông tại một số địa bàn; cung cấp nước sạch vào mùa khô... NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 Theo Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị BĐBP), tuổi trẻ các đơn vị BĐBP đã tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho 3.500 tàu cá và 21.000 ngư dân. Tuổi trẻ quân hàm xanh đã tích cực vận động các nguồn lực trao tặng 20 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 45 con bò giống, 5, 6 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới; tặng 8 ngôi “Nhà đồng đội”, 15 “Mái ấm tình thương”, 4.500 lá cờ Tổ quốc; làm sạch 95km bờ biển, cải tạo, xây dựng 86km kênh mương nội đồng và 124km đường giao thông nông thôn; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” cho 1.260 học sinh. Tiêu biểu, lực lượng Biên phòng Sơn La, Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Cai tổ chức ra quân thu hoạch 0,3 ha lúa giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên các đơn vị xung kích trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo đảm khai thông tuyến đường, hỗ trợ các gia đình có nhà bị lốc làm tốc mái ổn định cuộc sống. Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã, Sơn La) phối hợp tổ chức chương trình “Sinh hoạt Hè” và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em cho hơn 250 thiếu niên, nhi đồng tại bản Đen. Tại chương trình, đơn vị đã trao quà tặng 3 hộ dân bị sập nhà do mưa lốc và 30 suất quà tặng đoàn viên, hộ nghèo, cận nghèo của bản; tặng bánh kẹo và quần áo mới cho 250 trẻ em; tổ chức tuyên truyền cho các em nhỏ về kỹ năng phòng chống đuối nước. Tại Đồng Tháp, ngay sau khi phát động Chiến dịch, các cơ sở Đoàn của BĐBP tỉnh phối hợp với tổ chức Đoàn các địa phương tổ chức trồng 300 cây bằng lăng, 200 cây tuyết sơn; vệ sinh và chăm sóc 200 chậu hoa giấy dọc quốc lộ 30 và 100 chậu hoa tại chợ Thường Phước. Tuổi trẻ các đơn vị cũng triển khai mô hình “Dòng sông không rác”, dọn dẹp 1km kênh biên giới và mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; trao 30 suất học bổng “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” với trị giá 15 triệu đồng và 20 phần quà “Hũ gạo tình thương” cho các cụ già trị giá 10 triệu đồng... Tại Đồng Tháp, trong ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, các đơn vị đã trao 52 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em nhỏ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, trị giá 18 triệu đồng; tặng 1.000 túi nylon thân thiện môi trường; tặng 4 suất quà cho thanh niên yếu thế. THỤY DU Đoàn viên Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và đơn vị kết nghĩa thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà” Quân hàm xanh vì cuộc sống đồng bào Ngày 18/6, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, 100% các đơn vị trong BĐBP tổ chức phát động, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2024, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==