8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 12/6/2024 NGƯỜI TRẺ TỰ HÀO DỰNG CỘT ĐIỆN LỚN NHẤT NƯỚC Từ xa, giữa màu xanh ngút ngàn của núi đồi, cây rừng, là vị trí móng cột 136 nằm cạnh chân hồ thủy lợi Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Phải tinh mắt lắm chúng tôi mới có thể thấy phía chót vót trên đỉnh cột là những kỹ sư, công nhân đang miệt mài thi công, lắp dựng cấu kiện cho cây cột cao nhất tuyến. Anh Vũ Xuân Trường - Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội (thuộc Tập đoàn PC1) cho biết, đơn vị thi công gói thầu 21 với 12 vị trí (từ cột 127-138). Vị trí trụ cột 136 là cột đỡ, vượt hồ Thượng Tuy rộng lớn. Đây là khu vực đồi núi cao với khoảng cách từ cột 135-136 hơn 1km, để đảm bảo khoảng cách an toàn nên từ đầu vị trí này được kỹ sư thiết kế trụ cột cao lên đến 145m (cột bình thường 50-80m), nặng 426 tấn, ngang với tòa nhà 30-35 tầng. Điểm đặc biệt ở cột thép tại vị trí 136 là cột ống - một công nghệ lần đầu tiên được sử dụng trong dự án đường dây 500kV tại Việt Nam. “Với độ cao và trọng lượng của ống thép lớn, quá trình thi công yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc hiện đại như các máy cẩu loại 160 tấn và 400 tấn. Cùng với máy tời thủy lực, máy lao và sự phối hợp nhịp nhàng của gần 20 công nhân để di chuyển và lắp đặt các ống thép vào cột, vặn từng đai ốc, bu lông. Càng lên cao, việc thi công càng khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết gió to. Dù vậy, với những kỹ sư, công nhân kinh nghiệm, lành nghề, chúng tôi đã hoàn thành việc dựng cột, đang thực hiện treo đai sứ, kéo đường dây”, anh Trường nói. Là sinh viên ngành Giao thông Vận tải, gắn bó với việc xây dựng cầu đường song cơ duyên đã khiến anh Vũ Xuân Trường trở thành công nhân ngành điện. Hơn 10 năm bén duyên với nghề truyền tải, lắp đặt xây dựng các tuyến đường điện lớn nhỏ song lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ thi công đường dây 500KV, với chàng thanh niên quê Thanh Hóa là niềm tự hào lớn nhất. Để hoàn thành nhiệm vụ song phải đảm bảo an toàn cho kỹ sư, công nhân thực hiện dựng lắp một trong những trụ điện cao nhất Mặt trời ló rạng, những người thợ điện lỉnh kỉnh thắt đai an toàn, mang đồ dùng leo lên một trong những trụ điện cao nhất ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để lắp dựng đường dây siêu cao áp 500kV mạch 3. Ở độ cao 145m, người thợ điện cả ngày dầm mình trong nắng gió, chợp mắt vội giữa không gian mây trời và tiếp đất khi nhá nhem tối. Trụ cột cao 145m đang được lắp dựng TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG 500kV MẠCH 3 Anh Vũ Xuân Trường kiểm tra thiết bị dựng cột nPHẠM TRƯỜNG KÝ SỰ TRẢI NGHIỆM MỚI MẺ Chương trình trải nghiệm văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tâm - Đẹp - Vui do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện, dưới sự tư vấn của các chuyên gia văn hóa, tín ngưỡng nhằm tôn vinh nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu và quảng bá văn hóa truyền thống đến công chúng trong và ngoài nước. Với 90 phút trải nghiệm, khán giả sẽ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từng ngưỡng cửa dẫn lối đến thế giới tín ngưỡng thờ Mẫu. Không gian trải nghiệm được mô phỏng giống khung cảnh đền, điện. Điều đầu tiên du khách cảm nhận được là không khí trang nghiêm trước các vị thánh, thần. Trước khi thưởng thức diễn xướng, các giá hầu đồng, du khách sẽ được xem video khái quát về tín ngưỡng thờ Mẫu, sau đó tìm hiểu những trang phục hầu đồng. Phần trình diễn khăn chầu áo ngự mở màn cho các nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Du khách được thưởng thức nghệ thuật hát văn, các loại nhạc cụ và âm nhạc trong nghi thức hầu đồng, xem diễn xướng chầu Bé, giá Ông Hoàng Mười, Cô đôi Thượng ngàn, thưởng thức ẩm thực tinh hoa Hà Nội... Tất cả sự sắp đặt này mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, đánh thức mọi giác quan về nét đẹp thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Không gian tại khu trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xây dựng trong hơn 12 năm qua đảm bảo cho phần trải nghiệm chân thực hơn. Lần đầu tiên tham gia trải nghiệm, Đinh Hương Thảo, sinh viên trường ĐH Ngoại thương cho biết, gia đình có truyền thống đi lễ vào các ngày rằm, mồng Một, nhưng Thảo vẫn chưa hiểu hết các vị thần, thánh được thờ, lai lịch của các vị ra sao, tại sao họ lại được thờ trong đền, điện, phủ. Sau khi trải nghiệm, Hương Thảo đã hiểu thêm về hệ thống các vị thần, thánh của Việt Nam, rộng hơn là tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức người Việt. “Đặc biệt chương trình trải nghiệm được thiết kế, bố trí trong không gian Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - nơi trưng bày hình ảnh những người phụ nữ, những người mẹ trên khắp cả nước - tôi nghĩ rằng sẽ càng tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu”, Đinh Hương Thảo chia sẻ. Tổng đạo diễn Nguyễn Xuân Thanh Tùng nói rằng, tín ngưỡng thờ Mẫu gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam qua những nhân vật vừa mang màu sắc huyền thoại, truyền thuyết, vừa có bóng dáng lịch sử. Dù đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, tinh thần của người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi thức hầu đồng, hát văn… Chính điều này đã thôi thúc ông xây dựng chương trình trải nghiệm văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tâm - Đẹp - Vui. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ hầu đồng là một kho tàng nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc biệt với nhiều câu chuyện truyền thuyết, thần tích hấp dẫn. Hầu đồng không chỉ tạo nên một không gian tâm linh huyền bí mà còn thể hiện được nét uy nghi, niềm hân hoan và vẻ đẹp trong sáng của người Việt trong một thế giới văn hóa đa sắc màu. “Hầu đồng là nghi lễ chính mang tính nghệ thuật sân khấu trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Những người lên đồng (thanh đồng) hóa thân thành các vị thánh thể hiện sắc diện và động tác đặc trưng trong không gian văn hóa thiêng của buổi lễ. Người tham dự trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của các vị thánh, ngắm nhìn những bộ trang phục lộng lẫy, nghe hát văn về sự tích, công trạng của các vị anh hùng dân tộc trong không gian nghi lễ với nhiều sắc màu rực rỡ”, ông Tùng nhấn mạnh. KHÔNG THỂ BỎ QUÊN TÍNH THIÊNG Thực tế, nhiều trường hợp quảng bá, giới thiệu nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu chưa phù hợp, bị cộng đồng thực hành tín ngưỡng chỉ trích, do không đảm bảo tính thiêng. GS.TS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam cho rằng, cần tìm đúng hướng quảng bá di sản, bởi mỗi di sản văn hóa phi vật thể có đặc thù riêng. Trong quá trình quảng bá di sản cần quan tâm đến nguyên tắc đạo đức dành cho bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt trong việc mô phỏng, tái tạo di sản văn hóa phi vật thể, nhất là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Không gian thiêng và không gian thế tục của nơi thờ tự cần Nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu bị chỉ trích khi chỉ mang tính nghệ thuật mà không đảm bảo tính thiêng của loại hình di sản phi vật thể này. Vì vậy, cần quan tâm, xây dựng các sản phẩm, chương trình này trên tinh thần hài hòa tính thiêng và tính nghệ thuật. Một số chương trình giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu không phù hợp nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng thực hành tín ngưỡng QUẢNG BÁ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU: Hấp dẫn nhưng phải đảm bảo tính thiêng Tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO ghi danh là di sản phi vật thể của nhân loại từ năm 2016. Thờ Mẫu có nguồn gốc từ sự kính ngưỡng, tôn vinh và thờ phụng những vị nữ thần gắn với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ, có quyền năng sáng tạo và bảo trợ cho sự sống của con người, như trời, đất, sông nước, rừng núi... Bài 2: “Người nhện” trên trụ điện cao nhất đường
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==