NÂNG CAO SỨC MẠNH QUÂN SỰ CỦA ĐẤT NƯỚC Xuất sắc giành một trong 6 giải Nhất của giải thưởng lần thứ 24, công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đài ra-đa 3D chiến thuật VRS-SRS” - cơ sở để chế tạo đài ra-đa 3 tọa độ đầu tiên do người Việt Nam làm chủ, đã được triển khai sản xuất số lượng lớn để trang bị cho Quân đội. Đây là công trình của nhóm tác giả đến từ Tổng Cty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel. Đại diện nhóm tác giả, anh Nguyễn Thế Anh - Trưởng phòng Khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Ra-đa (Khối 1, Tổng Cty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel), cho biết: Được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cũng như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, nhóm tác giả đã quyết tâm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công đài ra-đa 3 tọa độ cấp chiến thuật, có tiêu chuẩn tương đương với những sản phẩm hiện đại nhất trên thế giới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Quân đội. Cùng với những tính năng rất ưu việt, đài ra-đa này được thiết kế mô đun hóa hoàn toàn, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển và triển khai ở khu vực đô thị, cũng như địa hình đồi núi hiểm trở. Đài đảm bảo tính bí mật cao do được trang bị các công nghệ chống trinh sát điện tử hiện đại và có thể hoạt động liên tục 24/7 với tuổi thọ lên tới hơn 20 năm. “Với giá thành rẻ, đài ra đa VRSSRS được trang bị số lượng lớn, giúp tăng cường khả năng quản lý, làm chủ vùng trời quốc gia. Đồng thời, công tác bảo trì, bảo dưỡng không còn phụ thuộc vào nước ngoài. Khả năng làm chủ hoàn toàn các công nghệ nền tảng còn là tiền đề để chúng ta phát triển nhiều dòng khí tài quân sự tiên tiến, đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng của Quân đội”, anh Thế Anh chia sẻ. Để duy trì khả năng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, việc đảm bảo tính năng chiến thuật, kỹ thuật cho lực lượng tàu ngầm Kilo 636 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trung tá Nguyễn Trung Anh cùng hai cộng sự ở Viện Kỹ thuật Hải quân đã hoàn thành công trình “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống dịch chuyển ngang cho các gối kê bảo đảm đưa tàu ngầm Kilo 636 lên hệ thống sàn nâng tại Nhà máy X52”. Công trình đã được Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội lựa chọn trao giải Nhì. Theo Trung tá Trung Anh, trước đây mọi công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu ngầm Kilo 636 đều nhờ hoàn toàn vào hệ thống đốc nổi 4.000 tấn. Đây là hệ thống lộ thiên, cố định ngoài trời. Quá trình tàu lên bảo dưỡng, sửa chữa, việc bố trí trang thiết bị phục vụ, công tác đảm bảo bí mật thông tin gặp rất nhiều khó khăn. “Việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống dịch chuyển ngang cho các gối kê (thiết kế các gối kê từ cố định thành di động), bảo đảm đưa tàu ngầm Kilo 636 lên hệ thống sàn nâng tại Nhà máy X52 thuộc Quân chủng Hải quân một cách an toàn, là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính cấp thiết. Sau quá trình nghiệm thu các cấp, sản phẩm đã được biên chế cho Nhà máy X52 để phục vụ công tác bảo bảo dưỡng, sửa chữa các tàu ngầm Kilo 636”, Trung tá Trung Anh cho biết. PHÁT TRIỂN VÀ LAN TỎA MẠNH MẼ Phát biểu chỉ đạo và động viên tuổi trẻ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá: Trong hoạt động khoa học quân sự của toàn quân, Giải thưởng TTST là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội. 429 công trình được trao giải lần này, với hơn 95% công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn, đã khẳng định sự phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng. “Các tập thể, cá nhân được trao giải thưởng hôm nay là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến của tuổi trẻ toàn quân trên các lĩnh vực. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa Thi đua Quyết thắng của toàn quân, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định. Để thúc đẩy phong trào TTST trong Quân đội và phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hội đồng Giải thưởng TTST các cấp trong toàn quân cần thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động để giải thưởng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và bền vững. “Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể tham gia sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Có sáng tạo, thanh niên Quân đội mới có điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong giảng dạy học tập và kể cả trong lao động sản xuất đúng theo ba chức năng của Quân đội”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. NGUYỄN MINH Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa trái), trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 3 tập thể xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng ẢNH: NGUYỄN MINH Chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học Ngày 11/6, chủ trì chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 24, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định: Giải thưởng là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội. “Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể tham gia sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Có sáng tạo, thanh niên Quân đội mới có điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”. Đại tướng PHAN VĂN GIANG - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Theo Ban Thanh niên Quân đội, Giải thưởng TTST lần thứ 24 có 777 công trình thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tham gia trên các lĩnh vực (tăng 161 công trình so với giải thưởng lần thứ 23). Trong đó, có nhiều đề tài, sáng kiến đặc biệt quan trọng, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ vật liệu thay thế, mang yếu tố bí mật quân sự, bí mật quốc gia, ứng dụng chuyển đổi số… Các nghiên cứu cũng cung cấp những luận cứ khoa học giúp Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 12/6/2024 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hà Nội, những ngày hè năm 2024. Mở cửa căn phòng thí nghiệm nhỏ ấy, cũng chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, nhưng sao cảm giác vẫn như ngày đầu. Một chút thích thú cùng với cảm hứng sáng tạo. Đặt cặp, ngồi xuống, bật máy, hít một hơi thật sâu… À, trong không khí có gì đó đặc biệt lắm - “mùi” của khoa học! Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng “đơn vị là nhà”! Và, đây chính là căn phòng của tôi trong ngôi nhà ấy - nơi mà tôi có thể được là tôi, có thể thỏa sức tìm kiếm tri thức, có thể thả mình trong đại dương của sự sáng tạo, tìm kiếm những điều lý thú trên con đường nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm này là nơi đã gắn bó với tôi trong hơn 5 năm qua, với những ngày cặm cụi từ sáng sớm đến đêm muộn, thậm chí thức trắng đêm để kịp báo cáo tiến độ của một đề tài, sáng kiến. Cũng đã không ít lần, tôi tự hỏi tại sao nghiên cứu khoa học lại khó khăn, vất vả đến vậy? Bởi lẽ, đã có những đề tài khiến tôi “đắm chìm trong biển lớn, bơi nhưng không biết đâu là bờ, mò mẫm trong đêm tối mịt mù, nhưng cũng là tận hưởng niềm vui sướng khi khám phá ra được những điều mới lạ”. Chỉ khi làm nghiên cứu khoa học, đầu óc tôi mới trở nên minh mẫn đến lạ thường. Bản thân tôi cảm nhận được mục tiêu mà mình hướng tới, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của chính mình. Hôm nay, cùng với những lớp đàn anh, đàn chị và nhiều bạn cùng trang lứa trong toàn quân về dự lễ tổng kết và nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, tôi vui và tự hào. Bởi lẽ, con đường đến với khoa học của tôi đã được ghi nhận. Hơn thế, khoa học sẽ dần hé mở những cánh cửa tri thức mà bản thân tôi luôn tìm kiếm. Cũng chỉ còn ít tháng nữa thôi, tôi sẽ tạm biệt giảng đường và phòng thí nghiệm trong ngôi nhà Học viện Kỹ thuật Quân sự thân thương. Những kiến thức quý giá mà tôi được những người thầy kính trọng ở mái trường này truyền đạt, sẽ là hành trang tuyệt vời trên chặng đường binh nghiệp rộng mở. Đặc biệt, lời căn dặn của Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong buổi lễ trao giải thưởng hôm nay, rằng “Tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội trong giai đoạn mới đặt lên vai thế hệ trẻ Việt Nam và thanh niên Quân đội trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang”, sẽ là động lực để tôi tự tin cống hiến hết mình cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổ quốc tươi đẹp này. Trích nhật ký Thượng sĩ Nguyễn Xuân Đức - Học viên Đại đội 155, Tiểu đoàn 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2 trái sang) trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” tặng các tác giả đoạt giải Nhất ẢNH: NGUYỄN MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==