Tiền Phong số 157

NHIỀU PHẦN VIỆC THIẾT THỰC Thượng uý Phan Trọng Giáp - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, là một trong những thủ lĩnh thanh niên luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào.Thượng úy Giáp cho biết, mở đầu Chiến dịch năm nay, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của đơn vị và Huyện Đoàn Anh Sơn (Nghệ An) đã chung tay quét sơn, dọn dẹp cảnh quan tại Trường THCS Tường Sơn, tổ chức điểm cắt tóc thanh niên miễn phí cho học sinh trong trường và người dân… Đã nhiều lần tham gia các Chiến dịch TNTN Hè, Thượng úy Giáp đọng lại nhiều kỷ niệm khó phai mờ. Anh kể, hè năm 2023, đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xóa đói, giảm nghèo. Tại đây, những người lính Tiểu đoàn 5 đã cùng bà con thực hiện rất nhiều phần việc ý nghĩa như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh mương nội đồng, thu gom rác thải… cho đến việc tham gia xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. “Luôn chú ý giữ gìn tác phong, chúng tôi được bà con xã Trọng Hóa đón tiếp rất nhiệt tình và quý mến. Tôi nhớ mãi một bạn học sinh lớp 11 rất hăng hái, không quản ngại mưa nắng cùng với các anh bộ đội dọn cỏ, nhặt rác. Trong lúc nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn ấy, tôi được biết anh trai của bạn này cũng đang là chiến sĩ ở một đơn vị Hải quân. Tôi càng ấn tượng hơn vì bạn học sinh này đã có những suy nghĩ rất trưởng thành, khi bạn ấy cũng mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân và được đi tình nguyện giúp dân”, Thượng úy Giáp chia sẻ. Với Thượng uý Lương Hành Dây - Chính trị viên Đại đội 5 (Tiểu đoàn 5), kỷ niệm đẹp trong những lần tham gia Chiến dịch TNTN Hè chính là sự tin tưởng, ngợi khen của người dân tại những địa bàn mà đơn vị thực hiện chiến dịch. Không chỉ chung tay làm các công việc cùng bộ đội, bà con luôn chăm lo cho những người lính trẻ như con em ruột thịt trong nhà. Thượng úy Dây chia sẻ, trong chiến dịch năm ngoái tại Quảng Bình, Chi đoàn Đại đội 5 có nhiệm vụ làm ruộng nước giúp 2 hộ gia đình và dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa xã. Dù quân số ít hơn so với các chi đoàn khác trong Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, song anh em đã phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Trong Chiến dịch năm nay, đơn vị tôi cùng với lực lượng trong Tiểu đoàn 5 và ĐVTN xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) được giao làm sạch khu vực sân bóng xã và san lấp mặt bằng kết hợp với trồng cỏ... Dù thời tiết thay đổi thất thường, khối lượng công việc chuyên môn cường độ cao tại đơn vị, song tuổi trẻ Đại đội 5 sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong Chiến dịch”, Thượng úy Dây nói. ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG Theo Thiếu tá Nguyễn Năng Mạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4), Chiến dịch TNTN Hè năm nay, quân số của Trung đoàn và đơn vị kết nghĩa, tổ chức Đoàn địa phương huy động được hơn 2.000 cán bộ, ĐVTN, với nhiều công trình, phần việc cụ thể. “Điểm nhấn trong Chiến dịch năm nay là Đoàn cơ sở Trung đoàn đã phối hợp với Huyện Đoàn Anh Sơn tổ chức lễ phát động Chiến dịch TNTN Hè và ký kết nội dung tổ chức các hoạt động đa dạng hơn, có sự tham gia tích cực, nhiệt tình của tuổi trẻ Huyện Đoàn Anh Sơn và người dân trên địa bàn”, Thiếu tá Mạnh nói. Thiếu tá Mạnh cho biết, trong Chiến dịch, 100% tổ chức Đoàn của đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương thực hiện các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”. ĐVTN tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tu sửa đường giao thông nông thôn và cầu dân sinh; nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng; vệ sinh, tu sửa nhà văn hóa, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi... trên địa bàn các xã Tường Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn của huyện Anh Sơn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Trung đoàn 335 chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đơn vị dân vận khéo”. Các Liên chi đoàn, Chi đoàn liên hệ, phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương vận động ĐVTN bài trừ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ. Tuổi trẻ Trung đoàn cũng phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân tham gia đồng loạt hoạt động thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2024. “Đối với những đơn vị thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1/2024, sẽ tích cực phối hợp tham gia tu sửa, vệ sinh, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội khác. Các đơn vị cũng phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn”, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 cho biết. NGUYỄN MINH Tuổi trẻ Trung đoàn 335 và Huyện Đoàn Anh Sơn (Nghệ An) tiến hành dọn dẹp cảnh quan tại Trường THCS Tường Sơn, ngay sau lễ phát động Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 Hiệu quả từ những phần việc thiết thực Là đơn vị phát động làm trước để rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Quân khu 4, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2024 của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) sẽ có sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị và tổ chức Đoàn các địa phương. Theo Trung tá Võ Văn Nghĩa - Phó Chính uỷ Trung đoàn 335, thực hiện Chiến dịch TNTN Hè, trong 5 năm qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã thường xuyên phối hợp với Huyện Đoàn Anh Sơn, các Đoàn xã trên địa bàn đóng quân và các địa phương nơi đơn vị đến công tác tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là huy động 7.000 ngày công xây dựng đường bê tông, hệ thống mương thoát nước, nạo vét kênh mương nội đồng; tu sửa, củng cố nhiều trường học, nhà ở, nhà văn hóa thôn, nghĩa trang và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Chiến sĩ tên lửa với Hè tình nguyện Ngày 4/6, tại Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tên lửa bờ 685 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024. Theo đó, từ 3/6 đến 31/8, mỗi tổ chức Đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 685 hoàn thành ít nhất một công trình, phần việc thanh niên; chung tay chống rác thải nhựa; chăm sóc, trồng mới ít nhất 50 cây xanh trong khuôn viên đơn vị; thực hiện hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; tham gia Hội thi mô hình báo tường cấp Vùng đạt thành tích cao nhất; tổng dọn vệ sinh doanh trại; củng cố vườn hoa cây cảnh; tham gia tổng dọn vệ sinh tại trường mầm non xã Cam Phước Đông... Thông qua Chiến dịch, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên Lữ đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Vùng 4 giai đoạn 2019-2024; kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc. NGUYỄN MINH NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 5/6/2024 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Trên khoang thùng sau của chiếc xe tải quân sự, vang lên những bài hát quen thuộc trong quân ngũ để quên đi đoạn đường xa gập ghềnh. Càng sâu vào chân núi, đường càng khó đi hơn, khiến xe lắc lư, chao đảo. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến theo tiếng hò reo khi các chiến sĩ trong trung đội chúng tôi trông thấy tấm bảng ghi dòng chữ: Thôn văn hóa Gia Trụ. Không thể lột tả hết vẻ háo hức của các chiến sĩ năm thứ nhất đang hành quân thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè sau khi kết thúc huấn luyện giai đoạn 1. Đi cùng chúng tôi trong chiến dịch năm ấy, còn có các đội tình nguyện đến từ các trường cao đẳng và đại học ở thành phố. Từng đoàn xe nối đuôi nhau xuyên những ngọn đồi cheo leo trên cao nguyên Vân Hòa, đưa các bạn tình nguyện viên và trung đội chúng tôi đến thôn Gia Trụ ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Hòa chung tiếng ve như bản giao hưởng của mùa Hè, hằng ngày trên những con đường buôn làng, những tấm áo xanh tình nguyện cùng sắc màu rằn ri luôn đi và về cùng nhân dân. Khắc phục mọi khó khăn ban đầu về nước uống và thực phẩm, chúng tôi cố gắng hết sức triển khai nhanh mọi hoạt động để giúp đỡ bà con. Bắt đầu từ những công việc nhẹ như phát quang bụi cỏ, đến những công việc nặng hơn như đắp đê chắn nước ruộng bậc thang, sửa đường, đào mương rãnh thoát nước mùa mưa. Các bạn sinh viên ngành y tế thì tổ chức thăm khám sức khỏe cho bà con, những bạn học ngành sư phạm cần mẫn dạy các em nhỏ học bài… Dưới cái nắng chói chang, cán bộ, chiến sĩ vẫn vung từng nhát cuốc lấp đường chống sạt lở. Tay chân đen nhẻm, nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn cười rất tươi. Có lúc mệt quá là tự động bắt nhịp, ba chục người cất tiếng ca làm vang cả một vùng. Rồi những buổi tối quây quần tại nhà văn hóa thôn, đơn vị chúng tôi tổ chức chiếu phim cho mọi người cùng xem, những tràng cười giòn giã xua tan cái nóng bức mùa Hè giúp chúng tôi và người dân càng gần gũi nhau hơn. Kết thúc Chiến dịch, Đoàn Thanh niên xã đã có mặt từ sớm để tiễn chúng tôi cơ động về lại đơn vị. Một cảm giác trống vắng và tiếc nuối hiện trên gương mặt của bà con. Các bạn thanh niên trong xã tranh thủ trao nhau quà lưu niệm với chiến sĩ đơn vị tôi và các bạn sinh viên. Mọi người ai cũng cười tươi để tạm biệt nhưng nhiều đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào… Trích nhật ký Đại úy Nguyễn Hữu Việt (Trung đoàn 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==