10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 5/6/2024 Đường vào làng Phang (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) quanh co, heo hút. Vùng biên nắng gió, thổi đất cát bụi mù. Căn nhà chị Siu Grit (29 tuổi) chẳng có gì đáng giá. Nhà lợp bằng tôn nên mùa nóng như cái lò, con cái, vợ chồng chị Grit phải ra ngoài gốc mít hóng gió. Người phụ nữ gầy gò lấy chồng từ năm 17 tuổi đã có 3 mặt con. Hôm rồi hay tin con gái Siu Như (lớp 2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ia Lang) được tặng cặp heo giống cả nhà ai cũng mừng. Sáng hôm sau bố của Như cùng cán bộ Đoàn trong làng cùng nhau xây chuồng để chuẩn bị đón heo giống. Mỗi người một tay, ai cũng mong muốn sau khi có cặp heo giống gia đình của Như sẽ khấm khá hơn, có tiền giúp em tới trường. “Nhà nội ngoại đều vất vả nên không có của để dành cho con cái. Mình và chồng đều đi làm thuê hết, không dám ăn tiêu gì cả nhưng được đồng nào cũng để chữa bệnh, cho con cái đi học. Giờ có cặp heo mình sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi lớn cho nó sinh sản”, chị Grit phấn khởi. Cũng trong dịp trao mô hình sinh kế này, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã chọn huyện biên giới Ia Grai nơi có 131 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là quê của “sư Thích Minh Tuệ”, một người đàn ông đặc biệt được dư luận chú ý với lối tu khổ hành tăng. Chị Pui Xinh (30 tuổi, làng Kmông, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) là mẹ của Pui Châu (lớp 3, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Ia Tô). Khi chúng tôi vừa đến thì nghe tiếng trẻ con khóc thất thanh. Con trai út (2 tuổi) của chị vừa bị gãy chân, điều trị về nhưng giờ vẫn chưa khỏi. Trong căn nhà như tấm áo vá có 4 người ở này mùa mưa dột khắp nơi, mùa nắng như trong lò không có đồ vật gì đáng giá. Chị Xinh được mẹ cho 1ha đất nhưng nằm sâu trong núi, mỗi năm cũng chỉ thu hoạch từ nông sản được khoảng 15 triệu đồng đủ trang trải các khoản phí nuôi con ăn học. Niềm tự hào của chị là cậu con trai Pui Châu có học lực khá. Châu rất giỏi các môn tự nhiên nên tối nào trong căn nhà nghèo đều sáng đèn học tới khi cả nhà đi ngủ. CHUNG TAY Chương trình Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền về an ninh biên giới, phát động phong trào thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy năm 2024 được Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai ngày 1/6. Tại chương trình, 44 cặp heo giống do nhà báo Lê Tiền trực tiếp vận động từ các mạnh thường quân đã được trao tới nhà của 44 em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng Ban thanh Thiếu nhi - Trường học (Tỉnh Đoàn Gia Lai) cho biết, những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp bộ đoàn, đội trên toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh thông qua những phong trào, cuộc vận động như “Vì đàn em thân yêu”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”, “Tiếp sức đến trường”... “Tôi xin được bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà hảo tâm đang có mặt ở đây đã đồng hành, hỗ trợ các mô hình sinh kế cho học sinh nghèo. Tôi sẽ tiếp tục giao xã đoàn, tổng phụ trách đội các trường học của các em học sinh theo dõi, hỗ trợ các em học sinh, gia đình cách chăm sóc heo giống để phát triển kinh tế”, anh Hiếu chia sẻ. TIỀN LÊ BỆNH NHÂN PHẢI RỜI GIƯỜNG BỆNH ĐI MUA VẬT TƯ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Dương là tuyến cuối chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Là một trong số các bệnh nhân đứng chờ mua vật tư y tế cho mình ở tiệm thuốc Tây tư nhân ngoài bệnh viện, ông N.N.P. (55 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, ông đang nằm điều trị tại khoa Thận, BVĐK tỉnh Bình Dương. Ông cầm đơn chỉ định của bác sĩ rồi tự băng qua đường Phạm Ngọc Thạch (8 làn xe) đối diện bệnh viện để đi mua vật tư cho ca phẫu thuật bệnh sỏi thận. Ông P nói: “Tôi có BHYT song khi nằm viện, bác sĩ vẫn kê toa để ra ngoài mua. Tôi phải mua từ kim tiêm, dây truyền dịch, bông gạc... tốn hơn 1,5 triệu đồng. Một số bệnh nhân có người nhà đến chăm sóc thì đỡ, gia đình tôi ai cũng bận công việc nên tôi tự đi mua thuốc”. Việc bệnh nhân phải tự rời giường bệnh đi mua vật tư y tế hoặc thuốc cũng là tình cảnh chung của nhiều bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế công lập của Bình Dương. ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN? TS.Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương thừa nhận trong thời gian qua đã xảy ra trường hợp thiếu thuốc, vật tư y tế không chỉ tại BVĐK tỉnh mà còn ở các cơ sở y tế công lập. Theo ông Chương, nguyên nhân do đặc thù của đấu thầu mua thuốc tập trung được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành riêng, không có nhà tư vấn, thẩm định lựa chọn nhà thầu, không có thẩm định giá, không có tư vấn đấu thầu... Tất cả mọi công việc đấu thầu đều do nhân viên y tế đảm nhiệm. Theo ông Chương, Bình Dương là một trong các tỉnh đấu thầu được thuốc sớm nhất theo thông tư mới. Việc thiếu một vài thuốc cục bộ có thể xảy ra do các đơn vị đã mua hết số lượng thuốc trúng thầu hoặc do đứt chuỗi cung ứng nên nhà thầu không cung cấp đủ thuốc. Về thiếu hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế chủ yếu xảy ra ở BVĐK tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, nguyên nhân do hàng năm các cơ sở y tế phải tổ chức đấu thầu vật tư, sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 4 - 6 tháng. Tuy nhiên các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục, dẫn đến chậm. Trước đó các gói thầu có giá trên 200 triệu đồng phải trình qua các cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (của Sở Y tế), trên 2 tỷ đồng phải trình qua Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND tỉnh. Để khắc phục tình trạng trên, HĐND tỉnh Bình Dương đã phân cấp cho BVĐK tỉnh tự quyết các gói thầu dưới 5 tỷ đồng. Hiện nay bệnh viện đã và đang gấp rút lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu vật tư tiêu hao và gói hóa chất. Giải thích thêm lý do bệnh nhân phải tự ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết, công tác cung ứng, đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để bảo đảm khách quan trong công tác tư vấn cũng như bảo đảm tính pháp lý, bác sĩ điều trị nêu ý kiến người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. “Nếu người bệnh, thân nhân không đồng ý chuyển viện thì bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng; đồng thời hướng dẫn bệnh nhân, thân nhân thực hiện ký giấy cam kết”- bác sĩ Chương cho biết. HƯƠNG CHI Trong khi ngành y tế đang loay hoay gỡ vướng, tìm nhà cung cấp thì nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện công lập của Bình Dương dù có bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn phải tự ra ngoài mua theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Dương tự mua vật tư Anh Lê Trọng Phúc - Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ đưa các cặp heo giống tới gia đình các em học sinh "Tiếp lửa" tới trường BỆNH NHÂN BHYT PHẢI TỰ MUA VẬT TƯ Y TẾ: Loay hoay gỡ vướng 44 học sinh thuộc hộ nghèo ở các huyện của tỉnh miền núi Gia Lai vừa nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tới các em. Để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương vừa ký văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn báo cáo tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị cho người bệnh tham gia BHYT, mốc thời gian thống kê từ đầu năm đến nay và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 7/6/2024. Công văn cũng đề nghị các cơ sở y tế giải trình nguyên nhân người bệnh phải mua vật tư, thuốc, báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để khắc phục nhanh nhất về tình trạng trên. Tổng kinh phí các nhà hảo tâm hỗ trợ, gửi gắm qua Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên để trao đến 44 học sinh nghèo (22 em ở huyện Ia Grai, 20 em ở huyện Đức Cơ, 2 em ở huyện Chư Sê) là 88 triệu đồng (mỗi em 2 triệu đồng/em quy ra mô hình sinh kế). Cụ thể: Cty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa số Một và Hai 20 triệu đồng, Nhà hàng Chay - Cà phê AN (ở số 146 đường Lương Thế Vinh, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) 20 triệu đồng, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) 10 triệu đồng, em Huỳnh Quang Khiêm 10 triệu đồng, Bùi Quang Diễn 10 triệu đồng, Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh tỉnh Gia Lai 5 triệu đồng, anh T 5 triệu đồng, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT tỉnh Gia Lai) 4 triệu đồng, bà Phan Thị Duyên (thành phố Pleiku) 2 triệu đồng, Cơm gà bà Hoà (số 31 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku) 2 triệu đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==