NGHIÊM TÚC NHẬN TRÁCH NHIỆM Mới đây, tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc (An Giang), Viện KSND, Cơ quan CSĐT Công an 2 tỉnh An Giang và Long An đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính, phục hồi danh dự cho ông Lâm Hồng Sơn. Ông Sơn là người bị Công an tỉnh Long An và An Giang bắt giam oan 2 lần giai đoạn năm 1990 - 1991, và trả tự do cho ông sau vài tháng tạm giam. Tại buổi xin lỗi trên, các cơ quan tố tụng tỉnh An Giang và Long An nhìn nhận, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra cùng Viện KSND 2 tỉnh đã xác định không đủ cơ sở để cáo buộc ông Sơn các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Viện KSND tỉnh An Giang và Long An nhận trách nhiệm, đây là sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng ở hai địa phương. Thông qua vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng 2 tỉnh cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết thận trọng; nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa trong công tác điều tra, truy tố đối với các vụ án hình sự trong thời gian tới, để không xảy ra vụ việc tương tự. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lâm Hồng Sơn cho biết, 34 năm qua là quãng thời gian ông ròng rã khiếu nại, kêu oan, với 100 đơn thư gửi đến cơ quan trung ương và địa phương để kêu oan cho bản thân. Ông rất vui mừng khi được các cơ quan tố tụng minh oan cho mình. Đồng thời chấp nhận lời xin lỗi từ các cơ quan tố tụng đã gây ra vụ án. BÁN NHÀ TRẢ NỢ, KÊU OAN Sau khi được thả tự do, cuối năm 2001, ông Sơn ra nước ngoài định cư. Một năm sau ông quay về nước để theo đuổi vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác, đòi tài sản, bồi thường thiệt hại về tài sản với Công an tỉnh An Giang. “Để theo đuổi vụ việc, từ năm 2002 - 2018, tôi về nước 16 chuyến, chi phí đi lại, ăn ở… tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Vụ việc đã gây tổn thất tinh thần và thiệt hại vật chất rất nặng nề cho tôi và gia đình…,tôi đã chịu rất nhiều vất vả, khổ sở, tủi nhục”, ông Sơn trình bày. Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khiến gia đình ông lâm vào nợ nần. Tình thế buộc ông phải bán tháo toàn bộ tài sản của gia đình. Trong đó có căn nhà ở Quận 1, TPHCM phải bán với giá 600 lượng vàng để giải quyết công nợ. “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, để có được buổi xin lỗi và cải chính hôm nay không chỉ là nỗ lực của người bị oan mà còn là nỗ lực và thiện chí từ Viện KSND 2 tỉnh. Đây là ngày vui lớn của gia đình. Tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến người cha già đã 94 tuổi, người đã đồng hành, chia sẻ, hy sinh để chờ ngày tôi được giải oan”, ông Sơn xót xa nói. Hiện, ông Sơn tiếp tục bước vào hành trình đòi bồi thường thiệt hại cho những mất mát đã phải gánh chịu khi bị bắt oan. NHẬT HUY Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, ngụ tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau 2 lần ông bị bắt giam oan là quá trình ông ròng rã gần 34 năm, với 100 đơn thư gửi đến cơ quan trung ương và địa phương để kêu oan cho bản thân. Ông Lâm Hồng Sơn đã chấp nhận lời xin lỗi công khai từ cơ quan tố tụng liên quan của An Giang PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 Hai lần bị bắt oan và hành trình tìm công lý của doanh nhân VỤ GIẢ MẠO BÁC SĨ KHIẾN BỆNH NHI TỬ VONG: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Sở Y tế TPHCM xác định, ông Nguyễn Quốc Thắng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhằm mục đích vụ lợi khi chưa có chứng chỉ hành nghề, có dấu hiệu giả danh nhân viên y tế, vi phạm pháp luật hình sự. Sở Y tế đã củng cố hồ sơ chuyển thông tin vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra. Ngày 30/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở đã khẩn trương làm rõ các nội dung liên quan đến bài viết “Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì tập vật lý trị liệu bởi bác sĩ giả mạo” đăng trên báo Tiền Phong ngày 28 và 29/5. Căn cứ theo nội dung đơn của bà Vương Xuân Mai (32 tuổi, ngụ tại quận 1, TPHCM), là mẹ nạn nhân (bé L.A.T, sinh năm 2023), tố cáo ông Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) đã giả danh bác sĩ khoa Phục hồi Chức năng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận điều trị tại nhà cho con gái của bà khiến bé tử vong, Sở Y tế đã khẩn trương vào cuộc. Ngày 27/5, Thanh tra Sở Y tế tiến hành làm việc với ông Nguyễn Quốc Thắng. Thanh tra Sở Y tế xác định, ông Thắng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Ông Thắng có dấu hiệu giả danh nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp cận bệnh nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhằm vụ lợi, vi phạm pháp luật hình sự. Ông Thắng thừa nhận đã thường xuyên vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp cận người nhà các bệnh nhi để tìm hiểu và đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu. Từ năm 2018 đến năm 2023 ông Thắng đã tập vật lý trị liệu cho nhiều bé tại khoa Nội Thần kinh, khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tuy nhiên, ông Thắng không thừa nhận việc mặc áo Blouse và tự xưng danh là bác sĩ, giảng viên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Với nội dung gia đình tố cáo ông Thắng tập vật lý trị liệu phản khoa học gây ra cái chết của bệnh nhi, ông Thắng cho rằng bé trở nặng trước khi ông đến tập vật lý trị liệu theo lịch hẹn với gia đình. Sở Y tế xác định, ông Thắng từng là điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, năm 2018 được cử đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 tham gia lớp đào tạo “Công tác chăm sóc người bệnh ngoại thần kinh”. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thắng từ ngày 1/8/2018. Liên quan đến trường hợp tử vong của bé L.A.T, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã họp và xác định nguyên nhân tử vong là “ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi hít, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, tật não láng, hội chứng Pierre Robin”. VÂN SƠN Ngày 30/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Công an), Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh BĐBP) thực hiện chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Lúc 11 giờ 20 phút ngày 26/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Ban chuyên án phát hiện, bắt giữ một phương tiện cùng 8 đối tượng mang quốc tịch Lào đang từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, các lực lượng thu giữ 198kg ma túy (gồm 44 bánh heroin; 181,75kg ma túy các loại). Hiện nay, BĐBP tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 30/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã đến chúc mừng, trao thưởng nóng cho 3 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh chuyên án. HOÀI VĂN Bắt giữ 8 người Lào vận chuyển gần 200 kg ma túy vào Việt Nam Số ma túy tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: BPQN Theo hồ sơ vụ việc, năm 1988, Ban chỉ huy cảnh sát An Giang và ông Lâm Hồng Sơn ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban chỉ huy lo mặt bằng, pháp lý, ông Sơn lo xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Khi thành lập xí nghiệp, ông Sơn làm giám đốc, mỗi tháng ông nộp khoán về cho Công an tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập Công ty Ancresdo. Ông Sơn tiếp tục làm giám đốc liên doanh này. Đầu năm 1990, khi ông Sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sắt tại Long An, thì Công an tỉnh An Giang thông báo ông Sơn không phải là người của Công ty Ancresdo. Sau đó, ông Sơn bị Cơ quan Điều tra, Cảnh sát nhân dân tỉnh Long An khởi tố , bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Tháng 5/1990, vụ án bị đình chỉ điều tra, ông Sơn được trả tự do. Ngày 14/12/1990, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Hồng Sơn về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Tháng 11/1991, vụ án này cũng bị đình chỉ điều tra, với lý do bị can không chiếm đoạt, đây là quan hệ dân sự. Bé L.A.T được ông Thắng tập vật lý trị liệu trước khi rơi vào nguy kịch, tử vong ẢNH: GIA ĐÌNH BỆNH NHI CUNG CẤP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==