7 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 NGƯỜI LÍNH VƯỢT QUA TRỞ NGẠI Năm 2014, khi đang công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, nữ sĩ quan Đỗ Thị Hằng Nga, sinh năm 1981, được tuyển chọn vào lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam vừa mới ra đời (Trung tâm GGHB Việt Nam, nay là Cục GGHB Việt Nam được thành lập ngày 27/5/2014). Để đáp ứng các tiêu chí khắt khe của Bộ Quốc phòng cũng như LHQ, chị luôn tự tìm tòi, học hỏi các kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh. “Khi đó, tôi luôn bận rộn chăm lo gia đình vì hai con còn nhỏ. Nhiều đêm, khi các cháu đã say giấc, tôi mới có thời gian ngồi vào bàn làm việc. Có hôm thức đến 2-3 giờ sáng vừa học ngoại ngữ vừa tìm hiểu kiến thức về GGHB LHQ. Đây là những kiến thức hoàn toàn mới vì trước đó tôi chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận”, Thượng tá Hằng Nga chia sẻ. Được chỉ huy và các đồng đội ở Trung tâm GGHB chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá, Hằng Nga đã hoàn thành tốt các bài kiểm tra ngoại ngữ, lái xe hai cầu, kỹ năng sinh tồn… mà các chuyên gia LHQ đặt ra. Cuối năm 2017, khi Bộ Quốc phòng có chủ trương cử nữ sĩ quan tham gia lực lượng GGHB của LHQ, chị được lựa chọn cử đến Nam Sudan, trong vai trò Sĩ quan Tham mưu giám sát các hoạt động quân sự, từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2019. Với nhiệm kỳ một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, công việc của Hằng Nga là tổng hợp và cập nhật bản đồ tình hình tác chiến tại các phân khu được chỉ định; trực ban tại Trung tâm tác chiến, Sở chỉ huy Phái bộ... Chị cũng có nhiệm vụ liên lạc với các cơ quan liên quan để đưa ra các thông báo về tai nạn, thương vong; theo dõi các tài liệu trong hệ thống dữ liệu tác chiến của phái bộ. Chị phải làm việc bất kể ngày hay đêm, một nhiệm vụ nặng nề ngay cả với những nam quân nhân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại Phái bộ UNMISS, bóng hồng áo lính duy nhất của Việt Nam tham gia phái bộ khi đó đã khiến mọi người cảm phục bởi trái tim nhân ái. Một trong những việc làm đặc biệt do Hằng Nga khởi xướng tại đây là giúp phụ nữ và trẻ em ở vùng đất chiến sự triền miên này có cuộc sống tốt hơn. Lúc đầu, nhiều người trong phái bộ và ngay cả người dân tỏ ra nghi ngờ. Nhưng Hằng Nga và một nữ sĩ quan người Na Uy tên là Vibike quyết tâm kêu gọi các đồng nghiệp quyên góp đồ dùng, tiền bạc để mua đồ thiết yếu như gạo, đường, muối, đồ dùng học tập... tặng người dân và trẻ em. Sau đó hai người còn dành ra một số tiền cá nhân trao cho một số phụ nữ nghèo ở đây làm vốn để rang xay cà phê bán, nhằm ổn định cuộc sống lâu dài. “Ban đầu, tôi và Vibike chỉ đi quanh vùng, sau đó đi xa hơn, cách căn cứ đến hàng chục cây số. Người dân ở đây từ chỗ e ngại bỗng trở nên thân quen. Họ còn tự tin chụp ảnh cùng chúng tôi - điều mà trước đó là cấm kỵ với họ. Dần dần, đồng nghiệp trong phái bộ thêm hiểu và còn tích cực ủng hộ chúng tôi”, Thượng tá Hằng Nga nhớ lại. GÓC “CHECK IN VIỆT NAM” Sau nhiệm kỳ đầu tiên thành công, Hằng Nga tiếp tục được tin tưởng, giao đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Quân sự Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC 2.4) của Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2023. Hiện chị là nữ chỉ huy đơn vị đầu tiên tham gia đội hình BVDC cấp 2 của Việt Nam tham gia sứ mệnh GGHB LHQ. Với vai trò của người tổ chức, dẫn dắt, một lần nữa nữ sĩ quan mũ nồi xanh này đã góp phần khơi dậy tình đoàn kết trong tập thể cán bộ, nhân viên BVDC 2.4 cũng như lan tỏa hình ảnh đẹp về Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Cùng với Ban chỉ huy của bệnh viện, chị đã tổ chức hàng loạt hoạt động hiệu quả tại vùng đất cách xa Tổ quốc hơn 8.000 cây số, như khám, chữa bệnh; cắt tóc, làm đẹp cho phụ nữ bản địa dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3; thăm hỏi, cấp phát thuốc, trao quà tặng cho các bệnh viện, trường học... tại Bentiu. Đặc biệt, để tạo hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, với sự trợ giúp của một họa sĩ từ đơn vị cảnh sát Ghana kết nghĩa có tên là Emmanuel Anaman, phòng tiếp khách quốc tế của BVDC 2.4 trở thành một “góc Việt Nam” thu nhỏ. Theo Thượng tá Hằng Nga, anh Emmanuel Anaman từng nằm điều trị tại bệnh viện. Cảm phục sự tận tuỵ và chuyên môn của những y bác sĩ trong BVDC 2.4, anh đã tạo nên những bức tranh phong cảnh quê hương Việt Nam sống động dưới dạng bích họa trên các vách tường của phòng tiếp khách. “Để vẽ được những bức tranh sinh động như vậy, anh Anaman đã xem đi xem lại các bức tranh và video clip về Hồ Gươm ở Thủ đô Hà Nội. Phòng tiếp khách quốc tế của bệnh viện đã trở thành một không gian văn hóa đặc sắc, khiến mọi người đến đây đều trầm trồ, thích thú”, Thượng tá Hằng Nga nói thêm. THỤY DU Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cử nữ sĩ quan Đỗ Thị Hằng Nga đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ, tháng 10/2017 Nữ sứ giả hòa bình ở Nam Sudan Là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại vùng đất chiến sự Nam Sudan, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga cùng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại. 10 NĂM THÀNH LẬP CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH VIỆT NAM (2014-2024): “Những kỷ niệm sâu đậm trong những tháng ngày ở Nam Sudan sẽ luôn được tôi trân quý, giữ gìn, là động lực để tôi tiếp tục hành trình quân ngũ vẻ vang”. Thượng tá ĐỖ THỊ HẰNG NGA Quá trình công tác, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, T.Ư Hội LHPN Việt Nam… tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác. Chị hiện là Ủy viên BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam Khóa XIII (nhiệm kỳ 2022-2027). Tháng 3/2024, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội. Tại Nam Sudan, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga đã có nhiều cống hiến xuất sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn, khi được tuyển chọn về tham gia xây dựng đơn vị ngay từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (GGHB) - nay là Cục GGHB Việt Nam. Cũng như bao đồng đội khác, tôi luôn mong muốn được tới những miền đất khó khăn trên thế giới, để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một người lính mũ nồi xanh. Đầu năm 2021, ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực. Tôi và đồng đội trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường tới Nam Sudan ở châu Phi. Trong nhiệm kỳ kéo dài 14 tháng, Bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện thu dung hơn 1.500 ca ngoại trú, điều trị nội trú 64 ca, 18 chuyến vận chuyển đường không, 18 ca phẫu thuật… Cùng đó là 12 hoạt động thiện nguyện tại địa bàn Nam Sudan, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nói riêng lan tỏa rộng hơn, sâu hơn tới bè bạn năm châu và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tôi vẫn nhớ, khoảng hai tháng trước ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về Tổ quốc, đúng vào ngày sinh nhật Đoàn (26/3/2022), chúng tôi đã tổ chức hoạt động quân - dân kết hợp (CIMIC) lần thứ 10 tại Nam Sudan bằng phần việc ý nghĩa. Tại chương trình này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Bệnh viện đã tập trung hướng dẫn người dân địa phương cách trồng rau xanh và phương pháp chăm sóc để đạt được năng suất, sản lượng cao nhất. Để chương trình thành công như mong đợi, Trung tá Trịnh Mỹ Hòa - Giám đốc Bệnh viện, đã đi tiền trạm trước khu đất trồng rau, sau đó cùng Đoàn Thanh niên đơn vị lên kế hoạch cụ thể, khảo sát kĩ càng thổ nhưỡng, khí hậu. Chúng tôi phải chọn vùng đất màu mỡ, gần khu vực lấy nước, tiện lợi cho người dân chăm sóc, tưới tiêu... bởi, đặc thù của vùng đất Bentiu (Nam Sudan) ít sông hồ, rất khô cằn và nắng nóng. Với kinh nghiệm tăng gia, trồng trọt tại khu vườn hơn 400m2 xanh tốt của BVDC 2.3, các đoàn viên đã mang theo nhiều loại rau có khả năng phát triển tốt, năng suất cao để hướng dẫn người dân địa phương gieo trồng ở nhiều nơi như rau cải, mồng tơi, rau muống... Chúng tôi cũng hướng dẫn người dân địa phương quy trình tỉ mỉ. Sau khi trồng, chúng tôi còn dặn dò họ về thời gian, cách thu hoạch, cách cải tạo đất để đảm bảo đất luôn có độ ẩm và màu mỡ, để tiếp tục trồng cho những vụ mùa sau. Đây là chương trình đồng hành lâu dài, mô hình trồng rau sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều hộ dân và cả khu vực. Chúng tôi còn tặng họ nhiều loại nông cụ như cuốc, xẻng, thùng tưới nước, lưới che... Trích nhật ký Trung úy quân nhân chuyên nghiệp NGUYỄN TIẾN PHÚC, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==