Tiền Phong số 141

9 n Thứ Hai n Ngày 20/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nhau. Để anh em đa dân tộc sống chung trong làng ngay khi triển khai xây dựng, Tổng đội cấp vốn hỗ trợ để các hộ tự làm nhà ở theo đúng sở thích, tập tục của dân tộc mình, không theo khuôn mẫu cố định như các dự án trước đây. Sau khi ổn định chỗ ở, Tổng đội mới bắt tay vào việc xây dựng các mô hình, phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho anh em”, anh Vinh cho biết. Anh Nguyễn Ngọc Thu - cán bộ Tổng đội TNXP Quảng Nam được phân công làm Trưởng làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ thấm thoát đã gần 10 năm. Với kinh nghiệm chuyên môn về xây dựng phát triển các mô hình kinh tế cho đồng bào miền núi, anh Thu trở thành chuyên gia hướng dẫn 60 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu của ngôi làng trẻ xây dựng những mô hình làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình đến nay đã có thu nhập cao, cải thiện cuộc sống và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc giữa núi rừng. Anh Thu chia sẻ, được gắn bó với ngôi làng bên cung đường huyền thoại, dù xa gia đình, vợ con hơn 100km, anh vẫn rất tự hào và thêm quyết tâm để đồng hành cùng anh em thanh niên chung tay để làng tiếp tục phát triển hơn. Anh Thu kể, năm 2016 - 2017 những hộ thanh niên đầu tiên lên đây, khung cảnh làng lúc đó vắng vẻ, tứ bề là núi rừng. Để khích lệ động viên, khơi dậy những quyết tâm, cống hiến trong những buổi gặp mặt, sinh hoạt tập thể, hướng dẫn đoàn viên làm ăn thì những câu chuyện lịch sử về cung đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông được anh em lồng ghép đưa vào. Những hình ảnh tư liệu về quá trình cha ông mở đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã góp phần thổi lên ngọn lửa quyết tâm trong anh em đoàn viên làng thanh niên, giúp anh em có thêm những động lực để vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trong buổi đầu. Những mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp chăn nuôi đã giúp các gia đình trẻ có thu nhập ổn định. Nhiều gia đình đã xây dựng nhà cửa khang trang, con cái được ăn học, tiện nghi trong nhà được mua sắm đủ đầy. Sau hơn 8 năm lên làng với các gia đình là cả một cuộc đổi thay, một hướng đi thay đổi cả cuộc sống và số phận của gia đình con cái. Ghé nhà ARất Bước (35 tuổi) bắt gặp không gian khang trang sạch đẹp. ARất Bước là một trong số thanh niên đầu tiên lên làng. Nhờ được cấp đất, cấp vốn, được hướng dẫn làm ăn đến nay gia đình đã có thu nhập khá từ mô hình nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây ăn quả. Hỏi chuyện khó khăn ngày đầu, chàng trai dân tộc Cơ Tu cười hiền: “Trước đây, cha ông mở đường đi đánh giặc khó khăn gấp vạn lần. Anh em trong làng quyết tâm, đồng lòng sát vai cùng nhau thì khó khăn sẽ vượt qua hết”. Với những thành công ban đầu từ các mô hình làm ăn trang trại kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Nam đang triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ngay tại làng, một hướng đi mới cho ngôi làng bên cung đường Trường Sơn. Theo đó, mô hình du lịch sẽ tạo các điểm check in, cắm trại, nghỉ qua đêm ngay tại làng thanh niên bên cung đường huyền thoại giữa bát ngát núi rừng sẽ là một trải nghiệm đặc biệt cho những ai muốn khám phá cuộc sống vùng cao. Với xu hướng sống xanh, Tổng đội sẽ tiếp tục trồng nhiều cây, hạn chế bê tông, xây dựng các vườn cây, vườn rau để khách có thêm những trải nghiệm thú vị giữa núi rừng Trường Sơn. “Xây dựng mô hình du lịch cũng là góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất trên cung đường lịch sử, quảng bá hình ảnh làng thanh niên đa dân tộc độc đáo của Quảng Nam. Nhờ đó sẽ góp phần tiêu thụ nông sản, tạo thêm thu nhập cho các hộ dân trong làng”, anh Vinh cho biết. (Còn nữa) N.T Sức sống mới ở Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ “Cung đường lịch sử, ghi dấu những chiến công, sự hy sinh máu xương của bao thế hệ đi trước đã góp phần thắp lên ngọn lửa cống hiến, quyết tâm khởi nghiệp gây dựng cuộc sống mới của đoàn viên thanh niên. Kỳ tích về ngôi làng thanh niên kiểu mẫu là cả một hành trình dài gieo mầm trên đá. Đến nay, làng đã có những thành công bước đầu, các hộ gia đình trẻ đã có thu nhập, ổn định cuộc sống và gắn bó với mảnh đất bên cung đường lịch sử”. Anh Bùi Thành Vinh, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Nam Công trình quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng với quy mô 7,4ha, tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Tượng Bác Hồ được đúc bằng hợp kim đồng, tổng chiều cao 20,7m, nặng hơn 93 tấn. Không gian đặt tượng đài là đảo Phú Quốc, nên mẫu trang phục tượng Bác được chọn là kiểu áo khoác không cài khuy với tà áo bay nhẹ theo gió, vừa tạo cảm giác khoáng đạt của thiên nhiên biển đảo, vừa cho thấy sự giản dị, gần gũi của Bác với người dân. Phía sau lưng tượng đài là bức phù điêu hai mặt, chạm nổi, dài 63m, nơi cao nhất 10,8 mét, nằm trên bệ cao 1,2 m. Phù điêu gồm 484 tấm đá trắng ghép lại với nhau, mặt trước giới thiệu hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam; mặt sau thể hiện hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang, các địa danh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (tỉnh Quảng Ninh) đến quần đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Tại quảng trường Hồ Chí Minh còn có đền thờ, nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà đón tiếp, sân quảng trường cùng nhiều hạng mục khác tạo thành một công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn mang tầm quốc gia. Phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sau 2 năm quyết tâm, nỗ lực, chung tay thực hiện, công trình quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ đã được hoàn thiện, với vị trí trung tâm của đảo Phú Quốc, kết nối trực tiếp với cảng biển hành khách đến Phú Quốc. Chân dung của Người uy nghiêm giữa biển trời Phú Quốc, với muôn vàn tình yêu dành cho miền Nam, cùng những phong cảnh tiêu biểu của biển đảo Việt Nam được khắc họa sinh động trong bức phù điêu là điểm đặc biệt cho tất cả du khách trong và ngoài nước tham quan, chiêm ngưỡng, thể hiện tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là công trình văn hoá mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện tình cảm của người dân miền Nam nói chung, của người dân Kiên Giang và Phú Quốc nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. “Tôi tin tưởng và mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc sẽ luôn tự hào, trân quý, quan tâm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình thật tốt, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước”, ông Nghĩa nói. NHẬT HUY Chứng kiến tình cảm thiêng liêng cao quý của người dân trong và ngoài nước dành cho Bác là động lực để chúng tôi luôn yêu nghề”, thuyết minh viên Phạm Thị Oanh, người có 14 năm gắn bó với công việc “kể chuyện Bác Hồ”, thổ lộ. Dù đã về làm công tác quản lý nhưng chị Nguyễn Thị An Vinh, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền giáo dục Khu di tích Kim Liên, vẫn nhớ như in câu chuyện về một vị khách đến từ Nhật Bản. Trong căn nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Sen, người đàn ông chăm chú nghe người phiên dịch dịch lại lời thuyết minh viên giới thiệu từng hiện vật gắn với 5 năm tuổi thơ của Bác Hồ. Ông đứng lặng rất lâu trước bộ phản gỗ, nơi Nguyễn Tất Thành và anh trai ngủ mỗi đêm. “Nghe tôi giới thiệu về tấm phản, vị khách người Nhật hết sức xúc động, ông ấy khóc rồi dè dặt hỏi: “Liệu tôi có thể ngồi lên tấm phản này một chút để tìm lại hơi ấm của Hồ Chí Minh được không?”. Tôi ngạc nhiên, sửng sốt trước lời đề nghị này. Chắc hẳn ông ấy phải yêu quý Hồ Chủ tịch nhiều lắm mới có đề nghị đặc biệt như thế”, chị Vinh nhớ lại. Mỗi năm, Khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách về thăm, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Đặc biệt, với nhân dân Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị. Người cũng chính là biểu tượng vĩ đại cho khát vọng độc lập tự do, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. “Lần đó, tôi đón một đoàn du khách Lào thăm làng Hoàng Trù quê ngoại Bác. Các bạn đề nghị được nghe thuyết minh bằng tiếng Việt, không qua phiên dịch. Nghe về tất cả hiện vật nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, những tiếng thổn thức vang lên. Các bạn ấy khóc khiến bản thân tôi cũng bị cuốn vào cảm xúc ấy… Đó chính là “chất xúc tác” để chúng tôi tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình cống hiến với nghề”, chị Vinh tâm sự. THU HIỀN Ngày 19/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi” tại thành phố Phú Quốc. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (bên trái) chăm chú lắng nghe thuyết minh về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ ẢNH: NHẬT HUY Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==