10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Sáng sớm, ông Mai Văn Hùng (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã có mặt tại khu vườn rộng hơn 2ha sầu riêng. Nhìn những hàng sầu riêng, ông Hùng than thở: “Chưa năm nào, vườn sầu riêng bị rụng quả như năm nay. Sầu rụng từ đầu tháng 4 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Có nhiều cây rụng không còn quả nào. Không chỉ quả nhỏ, quả to hơn nắm tay cũng bị rụng. Nghe tiếng sầu riêng rụng lịch bịch, tôi xót xa lắm. Dự kiến vụ năm nay thu khoảng 20 tấn nhưng chắc chỉ được 6-7 tấn, đủ trả chi phí đầu tư”. Thời điểm vườn sầu riêng nhà ông Hùng rụng quả nhiều nhất rơi vào 2 ngày cuối tháng Tư. Theo ông Hùng, nắng nóng kéo dài là “thủ phạm” khiến vườn sầu riêng bị sốc nhiệt, rụng quả hàng loạt. “Ngày nào tôi cũng tưới nước cho vườn cây, thậm chí nuôi cả lớp cỏ dưới gốc cây để tạo độ ẩm. Thế nhưng trời nắng nóng quá, tưới nước buổi sáng, đến chiều đã thấy khô. Trái non không chịu nổi nên rụng hết. Tôi cũng đã bón thêm phân, thuốc cho cây ra lại trái nhưng không thành”, ông Hùng nói. Không riêng gia đình ông Hùng, nhiều hộ trồng sầu riêng khác cũng bị thất thu vì sầu riêng rụng hàng loạt. Ông Y Niêm Êban (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) cho hay, gia đình có hơn 1ha sầu riêng đang thời kỳ kinh doanh. Năm ngoái, ông thu được 5 tấn quả, bán giá 77.000 đồng/kg, thu về hơn 300 triệu đồng. Năm nay, ông dự kiến sản lượng tăng gấp đôi nhưng khả năng không được. Bởi, vườn sầu riêng nhà ông đã bị rụng tới 60% quả non, chưa kể, tình trạng rụng quả vẫn đang xảy ra. Ông Y Niêm thổ lộ, chưa năm nào trời nắng nóng gay gắt như mùa khô năm nay. Nhiều năm chăm sóc vườn cây, ông Y Niêm cũng cho rằng, quả sầu riêng bị rụng do thời tiết khắc nghiệt. “Năm nay thời tiết bất thường quá, ban ngày nắng nóng trên 38 độ, đêm xuống nhiệt độ lại giảm đột ngột. Dù trên địa bàn xuất hiện một số cơn mưa cục bộ song lượng mưa quá ít, không thể giải nhiệt cho cây trồng, thậm chí còn gây ra tình trạng sốc nhiệt. Trên địa bàn chưa có mưa lớn, dẫn đến thiếu nước tưới. Nhà tôi còn đỡ, có hộ xung quanh bị rụng gần hết cả vườn sầu riêng, coi như mất trắng”, ông Y Niêm thông tin. Ông Nguyễn Ngọc Giao, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, toàn huyện có trên 5.000ha sầu riêng, trong đó, hơn 2.500ha trồng thuần. Theo ông Giao, năm nay, vườn sầu riêng nào cũng rụng quả, có vườn rụng ít, vườn rụng nhiều, ngành nông nghiệp chưa thể thống kê. Vị này cho biết thêm, có nhiều nguyên nhân khiến sầu riêng rụng quả non như rụng sinh lý, rụng do sốc nhiệt. Bởi, năm nay nắng nóng kéo dài, có thời điểm lên tới 44 độ, gây sốc nhiệt. Chưa kể, trên địa bàn còn xảy ra tình trạng thiếu nước tưới bởi một số hồ chứa nước đã cạn. UBND huyện Cư M’gar đã yêu cầu các xã, thị trấn báo cáo tình hình hạn hán để cấp trên có biện pháp chỉ đạo kịp thời”, ông Giao nói thêm. HUỲNH THUỶ Sầu riêng bị sốc nhiệt rụng quả hàng loạt Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Chức (SN 1983) và anh Phạm Văn Chín (SN 1982, trú thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phải chạy vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng đưa cho bà Trần Thị T (một người quen trong xã) để được sang Hàn Quốc làm việc. Chị Chức cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook, chị biết thông tin bà Trần Thị G (một người cùng xã đang làm việc tại Hàn Quốc) cần tìm người có nhu cầu qua Hàn Quốc làm việc thời hạn 6 tháng. Sau khi trao đổi, bà G. báo một hợp đồng đi lao động sẽ có phí 50 triệu đồng, khi qua bên đó làm việc mỗi tháng được trả lương 25 - 30 triệu đồng, công việc là lao động chân tay, không phải qua các khâu tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Ai có nhu cầu đi thì đưa tiền trước cho em gái của G là Trần Thị T 35 triệu đồng để làm visa. Khi nào hoàn tất giấy tờ, thủ tục thì đóng thêm 15 triệu đồng. Dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6/2023 sẽ bay sang Hàn Quốc. Nhận thấy thời gian đi làm chỉ có 6 tháng, nhưng nếu cố gắng, tiết kiệm thì sau khi trừ chi phí, hai vợ chồng sẽ kiếm được gần 200 triệu đồng, nên gia đình chị Chức đã vay mượn khắp nơi 70 triệu đồng đưa cho T cùng với các giấy tờ để làm thủ tục. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chờ mãi không thấy T gọi hay thông báo gì, chị Chức lo lắng nên liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Sau nhiều lần hứa hẹn, tháng 6/2023, bà T đưa cho chị Chức một mẫu giấy có chữ nước ngoài và thúc giục chị nộp đủ tiền để có visa. “Tờ giấy toàn chữ nước ngoài nên hai vợ chồng không biết là gì, nhưng có thấy hình ảnh và một số thông tin cá nhân nên tin tưởng đó là thủ tục để đi nước ngoài. Do đó, tôi đã tiếp tục đưa cho T thêm 30 triệu đồng và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để bay sang Hàn Quốc. Quá hạn cam kết nhưng chưa đi được, gia đình lo lắng, hỏi han thì được bà T trấn an là chịu khó chờ đợi thêm thời gian nữa… Nhưng chờ mãi không thấy gì nữa. Tiền thì không đòi lại được”, chị Chức nói. Cũng theo chị Chức, trước đây gia đình từng làm ăn khấm khá nhờ nghề biển nên gia đình đã vay ngân hàng tiền tỷ để đóng tàu mới. Nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, anh chị bị tịch thu tài sản thế chấp là ngôi nhà bao năm gắn bó. Hiện cả gia đình chị đang phải ở tạm nhờ nhà người thân. “Nợ nần chồng chất nên khi nghe thông tin đi xuất khẩu với mức lương cao như thế, hai vợ chồng rất mừng xem như cái phao cứu sinh… nhưng không ai ngờ lại bị lừa”, chị Chức buồn bã nói. Tương tự vợ chồng anh Đinh Văn Chu (SN 1989) và chị Lê Thị Bé Sương (SN 1991, trú thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An) cũng đã đưa cho bà Trần Thị T với số tiền 55 triệu đồng, nhưng “đợi dài cổ” vẫn chưa được sang Hàn Quốc làm việc, nhiều lần liên lạc với bà T nhưng không được. Vợ chồng anh đã gửi đơn lên xã và Công an tỉnh với hy vọng pháp luật đòi lại sự công bằng cho những người bị hại. “Nhiều người khác cùng xã cũng chung cảnh ngộ trên. Phần lớn đàn ông trong xã thì đi biển, phụ nữ ở nhà làm thuê, làm mướn, cuộc sống rất khó khăn. Nên khi nghe những lời hứa hẹn của chị em bà T ai cũng tin. Trung bình mỗi người đã gửi cho bà T từ 3550 triệu đồng và hầu hết người bị hại đều có hoàn cảnh khó khăn”, chị Sương cho hay. CẦU CỨU CHÍNH QUYỀN Sau khi biết mình bị lừa, nhiều người dân xã Nghĩa An đã phải tìm việc khắp nơi để làm thuê trả lãi, trả gốc đã vay mượn. Đồng thời, nhiều người liên tục kéo đến nhà bà T để đòi lại tiền nhưng bị chồng bà T xua đuổi, còn bà T thì tránh mặt, không thấy ở địa phương. Không biết phải làm sao, họ đã gửi đơn tố cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, với hy vọng được trả lại tiền. Tuy nhiên, đến nay đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo thống kê, có khoảng 100 người dân ở xã Nghĩa An đã đưa tiền cho bà Trần Thị T, với tổng số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng. Tập trung nhiều nhất ở các thôn Tân Thạnh, Tân Mỹ, Tân An, Phổ Trường, Phổ Trung… Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công xác nhận, có sự việc người dân làm đơn tố cáo bị lừa tiền để đi sang Hàn Quốc lao động ngắn hạn. Tháng 8/2023 chính quyền tiếp nhận thông tin, tuy nhiên, do số người bị hại và số tiền bà T nhận quá lớn nên vụ việc được Công an xã chuyển lên Công an tỉnh Quảng Ngãi. “Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (PC02) cũng đã về xã Nghĩa An để trực tiếp nghe phản ánh, trình bày của người dân ở đây. Hiện vụ việc đang được công an thụ lý, làm rõ”, bà Công nói. NGUYỄN NGỌC Nhẹ dạ, tin tưởng vào lời giới thiệu về công việc ổn định, lương cao ở Hàn Quốc khiến hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị “sập bẫy”, với tổng số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng. QUẢNG NGÃI: Hàng trăm người dân “sập bẫy” lừa Theo bà Phạm Thị Công - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, hằng năm, địa phương liên tục tuyên truyền cho người dân rất nhiều lần về vấn đề xuất khẩu lao động và cảnh báo người dân để tránh bị lừa đảo. Đồng thời chính quyền sẽ làm cầu nối với các đơn vị của Nhà nước trong công tác đưa người đi làm việc nước ngoài khi người dân cần. Tuy nhiên, chẳng rõ từ đâu mà bà con lại tin tưởng vào thông tin xuất khẩu lao động đó để rồi bị lừa, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Nông dân Đắk Lắk đang phát rầu vì sầu riêng rụng quả non hàng loạt. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do nắng nóng kéo dài, cây sầu riêng bị sốc nhiệt. Ông Hùng bên gốc sầu riêng bị rụng quả hàng loạt Nhiều người dân Nghĩa An bị “sập bẫy” đã gửi đơn tố cáo bà Trần Thị T lên cơ quan chức năng ẢNH: NN Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 32.000ha sầu riêng, trong đó có khoảng 50% diện tích cho thu hoạch, sản lượng năm 2023 đạt trên 200.000 tấn. Đây là địa phương đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Tiền Giang) về diện tích, sản lượng sầu riêng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==