Bạn Vũ Quỳnh Anh (SN 1995) lớn lên trên mảnh đất anh hùng Điện Biên và là cháu của chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa ngày 7/5, vinh dự đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Quỳnh Anh bày tỏ, trang sử hào hùng về Điện Biên Phủ năm xưa đã cho cô niềm tin yêu, niềm tự hào về mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, về trách nhiệm mà cô luôn khắc ghi trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp. Đó cũng là những hành trang vô cùng quý giá, giúp cô có thêm động lực khi trở thành một cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quỳnh Anh đã ôn lại lời dặn dò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. “Thế hệ trẻ chúng cháu ý thức sâu sắc rằng: mỗi thành quả mà chúng cháu được thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam”, Quỳnh Anh bày tỏ. HÀNH TRANG TỰ HÀO, QUÝ GIÁ Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Quỳnh Anh cho biết, ngay khi được lựa chọn, cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu viết bài, sửa bài để làm sao dù chỉ trong một thời gian giới hạn, nhưng bài phát biểu vẫn thể hiện được tình cảm của một người con Điện Biên; đồng thời thể hiện được tình cảm, sự trân trọng lịch sử và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hoà chung khát vọng của cả dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất Điện Biên Phủ của Quỳnh Anh đã lớn dần theo năm tháng, qua những bài học, thước phim tài liệu, chuyện kể của ông bà và những lần được thăm các di tích gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo Quỳnh Anh, niềm tự hào ấy càng thêm đặc biệt khi có ông nội là lão thành cách mạng, ông ngoại là chiến sĩ Điện Biên, bà ngoại là dân công hoả tuyến phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Nhà ông ngoại hiện nằm ngay chân suối cạn, nơi từng là hàng rào dây thép gai vòng ngoài của trung tâm đề kháng Him Lam năm xưa. “Ông ngoại năm nay đã 94 tuổi nhưng vẫn còn nhớ rõ những ký ức về 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm”. Có lẽ chưa bao giờ tôi lại được nghe ông kể chuyện về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt; về tình đồng đội đồng chí và tinh thần chiến đấu can trường, quả cảm… như trong dịp này. Đó sẽ là những điều tôi sẽ khắc ghi và lấy làm động lực, hàng trang trên mọi bước đường đời”, Quỳnh Anh nói. XUÂN TÙNG Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức vì cộng đồng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. 6 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 8/5/2024 Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, chung sức vì cộng đồng Vũ Quỳnh Anh (bìa phải) cùng ông ngoại (thứ hai từ phải sang) tại lễ tổng duyệt chương trình ẢNH: NVCC Sáng sớm 7/5, trên tuyến đường Trường Chinh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), người dân đổ xô ra đường xem các đội hình diễu binh, diễu hành tập kết. Tuyến đường này gần với sân vận động tỉnh Điện Biên - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Từng khối đội hình được tập hợp. Nhiều người dân mang cờ, hoa, ghế ngồi hai bên đường cổ vũ. Vài người tranh thủ chụp ảnh cùng các “trai xinh, gái đẹp” của các khối đội hình. Một số hộ dân bày nước uống, hoa quả miễn phí mời cán bộ, chiến sĩ. “Chúng tôi bảo nhau mang nước uống miễn phí với hoa quả đặt ở đây. Các cháu chiến sĩ tập luyện vất vả, trời thì nắng nóng, hy vọng giúp các cháu được một chút”, bà Đặng Thị Phượng (62 tuổi) nói với phóng viên khi đang bày các đĩa hoa quả gọt sẵn cùng các bình nước miễn phí ra bàn đặt trên vỉa hè. Khi Lễ kỷ niệm diễn ra, thành phố Điện Biên Phủ có mưa lớn. Dù thế, hàng nghìn người dân vẫn “bám trụ” các vị trí trên vỉa hè, chấp nhận bị mưa ướt để chờ đón các lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Người dân, du khách mang theo cờ Tổ quốc, mặc trang phục đẹp đón chờ ngày hội trên vùng đất lịch sử. Vàng Thị Yến, học sinh lớp 12 Trường THPT Dân tộc nội trú Điện Biên, nổi bật với trang phục truyền thống của dân tộc Mông. “Trang phục này mẹ làm cho em. Dịp này em mặc để đi xem các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, Yến nói. Nữ sinh người Mông chia sẻ, em tự hào và biết ơn khi được sinh ra ở vùng đất Điện Biên Phủ anh hùng. TRƯỜNG PHONG - HOÀNG MẠNH THẮNG Ngày hội chiến thắng trên vùng đất anh hùng Từ sáng sớm 7/5, dòng người tiếp nối nhau đến Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về vị Đại tướng thiên tài, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người được mệnh danh là “Linh hồn của chiến thắng Điện Biên Phủ”. Thầy giáo Hoàng Thanh Cảnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp, xúc động cho biết, trước khi ra viếng mộ Đại tướng, nhà trường đã thắp hướng và đặt vòng hoa ở bức tượng bán thân của Đại tướng được đặt trang trọng giữa khuôn viên nhà trường. Hơn ai hết, những giáo viên và học sinh Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp vinh dự tự hào được mang tên vị Đại tướng tài ba không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Dẫn đầu đoàn lãnh đạo xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Phan Văn Trường, Bí thư Đảng uỷ xã nói rằng, mặc dù xã rất nhiều việc, đặc biệt là vụ tàu cá trong xã bị chìm và xã có 6 ngư dân đang mất tích, nhưng lãnh đạo xã vẫn tranh thủ tổ chức ra viếng mộ Đại tướng dịp này để tưởng nhớ, tri ân và tự hào về một người con kiệt xuất của quê hương Quảng Bình. Mang màu xanh áo Đoàn, hàng chục đoàn viên thanh niên Tỉnh Đoàn Bình Định đã vượt hàng trăm kilomet về dâng hương, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ cũng đã đón hàng nghìn lượt người đến viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Võ Đại Hàm, người trông coi ngôi nhà cho biết, người dân viếng thăm đến từ khắp nơi trong cả nước, ai cũng tỏ lòng thành kính và biết ơn Đại tướng. HOÀNG NAM Người trẻ xúc động với Lễ kỷ niệm Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất lịch sử, chị Nguyễn Bảo Ngọc (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) cho biết, cá nhân chị cảm thấy tự hào khi là một người con Điện Biên. “Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức hoành tráng, công phu và nghiêm trang. Điều này để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Qua đây, giới trẻ càng được giáo dục thêm về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc”, chị Ngọc nói. Có mặt tại Điện Biên từ trước đó vài ngày và chờ đợi màn diễu binh, diễu hành, chị Hoàng Tiểu Thương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị rất xúc động khi được chứng kiến lễ chào cờ trang trọng với 21 loạt đại bác . Đặc biệt, 11 máy bay mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay qua lễ đài, tạo nên một hình ảnh ấn tượng, trang trọng và hào hùng. Trao đổi với PV, anh Đào Tiến Dũng, nhiếp ảnh gia đến từ Lai Châu, phấn khởi nói: “Đặt chân đến mảnh đất Điện Biên lịch sử, tôi cảm thấy tự hào về truyền thống dân tộc. Tại đây, tôi sưu tập được rất nhiều ảnh của các bạn trẻ, người dân và du khách đến check-in ở các điểm du lịch và các hoạt động của lễ kỷ niệm. Đây là chuyến đi để lại nhiều cảm xúc”. ĐINH THÙY Quỳnh Anh từ khi là sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính đã bén duyên làm MC tại VTV1. Cô từng tham gia làm chương trình “Café sáng với VTV3”; gắn bó với VTV3, VTV24… Cô hiện làm tại Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chị Hoàng Tiểu Thương (Hà Nội) tại đồi A1 KHU MỘ VÀ NGÔI NHÀ TUỔI THƠ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: Hàng nghìn người dân viếng thăm Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hàng nghìn người dân trên cả nước đã viếng thăm khu mộ và ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quê hương Quảng Bình. Em Vàng Thị Yến, học sinh lớp 12 Trường THPT Dân tộc nội trú Điện Biên ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==