Tiền Phong số 129

5 n Thứ Tư n Ngày 8/5/2024 THỜI SỰ Sắc lính nơi đất trời Điện Biên TỰ HÀO CÁNH BAY KHÔNG QUÂN Đảm nhiệm vai trò tiên phong khi dẫn đầu đội hình 11 chiếc trực thăng vũ trang, Đại tá phi công cấp 1 Đỗ Viết Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cùng tổ bay của mình và 10 tổ bay còn lại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại lễ kỷ niệm. Đây cũng là thành quả sau nhiều ngày tháng luyện tập, hiệp đồng tỉ mỉ, chặt chẽ giữa các tổ bay đến từ ba trung đoàn trực thăng thuộc ba Sư đoàn Không quân 371, 370 và 372. Đại tá Hưng cho biết, 4 giờ 30 sáng, các tổ bay đã có mặt tại sân bay để tiến hành công tác chuẩn bị và cất cánh vào lúc 8 giờ 30 phút 40 giây. Với vai trò là tổ bay dẫn đầu đội hình, Đại tá Hưng cùng đồng đội đã phải tập trung cao độ trong việc dẫn đội hình bay đúng giờ, đúng vệt bay và đúng cự ly. Họ duy trì khoảng cách 100m giữa máy bay của Đại tá Hưng và biên đội thứ 2, các biên đội tiếp theo thì duy trì khoảng cách 300m. Cả đội hình đã bay qua khu vực lễ đài và trên các tuyến đường phố ở Điện Biên trong thời gian gần một giờ. “Trước đó, anh em khá căng thẳng vì thời tiết bất lợi do mưa to, tầm nhìn thấp. Tuy nhiên sau đó thời tiết đã tốt lên đúng vào thời khắc bắt đầu buổi lễ. Chúng tôi cất cánh với niềm tự hào cao độ vì ngày trước thế hệ cha anh đã chiến đấu và giành chiến thắng cực kỳ quan trọng tại đây. Khi 11 tổ bay về hạ cánh an toàn, thủ trưởng và anh em trong đơn vị ùa ra đón, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng trong niềm vui sướng lâng lâng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và Quân chủng giao phó”, Đại tá Hưng chia sẻ. Theo Đại tá Hưng, các phi công được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ lần này đều là những phi công xuất sắc ở ba sư đoàn không quân, với số giờ bay tích lũy từ hơn 1.000 đến gần 3.000 giờ. Đặc biệt, một trong động lực lớn nhất để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là sự động viên, thăm hỏi của bà con địa phương. “Không chỉ đến nơi đóng quân của các tổ bay ở xã Thanh Luông, thành phố Điện Biên Phủ để tặng bộ đội những chai nước và hoa quả, xin chụp ảnh chung để lưu giữ kỷ niệm mà thậm chí có bà con người dân tộc thiểu số còn tình nguyện giúp chúng tôi dọn dẹp, rửa bát… Xúc động lắm. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời trong đời quân ngũ của tôi”, Đại tá Hưng nói. PHÁO BINH TẤT THẮNG Gây ấn tượng mạnh mẽ với 21 loạt bắn và tổng số 63 quả pháo lễ rền vang đất trời Điện Biên sáng 7/5 từ những khẩu lựu pháo 105mm, những người lính Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) thêm một lần khẳng định truyền thống “Đoàn kết - Tất thắng - Đánh giỏi - Bắn trúng” của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và là cái nôi của phong trào “Pháo thủ toàn năng” trong toàn quân. Đại tá Trần Trung Kiên - Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết, ra đời trong Cách mạng Tháng Tám 1945, chỉ sau hai năm chiến đấu, đơn vị đã được Bác Hồ gửi thư khen và tặng danh hiệu “Trung đoàn Tất Thắng” vào năm 1947. Đặc biệt, cách đây 70 năm, Đại đội 806 của Lữ đoàn là đơn vị bắn phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam để mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. “Hôm nay, sau 70 năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn lại vinh dự bắn loạt đạn đầu tiên hòa cùng quốc ca của nước Việt Nam ta trong lễ kỷ niệm. Chính vì thế anh em đều có sự quyết tâm rất cao, không quản nắng mưa, ngày đêm tập luyện vì vinh dự lớn này”, Đại tá Kiên nói. Theo Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 45, tham gia làm nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm, lực lượng được tuyển chọn của Lữ đoàn đã tập trung huấn luyện từ ngày 11/3 và cơ động lên Điện Biên từ ngày 20/4. Tại đây, đơn vị phối hợp với Cục Kỹ thuật Quân khu 2 mở niêm, sơn sửa pháo và trang trí toàn bộ lại các khẩu lựu pháo 105mm. Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh cũng trực tiếp lên Điện Biên để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. “Dù trời có mưa tại lễ kỷ niệm nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì quyết tâm và tập trung cao nhất. Qua các lần bắn pháo lễ trước đây và nhiệm vụ lần này, Lữ đoàn tiếp tục đúc rút kinh nghiệm tổ chức tập luyện cho các đợt tiếp theo để sẵn sàng phục vụ khi có lệnh trên. Khi tiếng pháo, tiếng đại bác vang lên trên bầu trời Việt Nam, ít ai biết chúng tôi phải tính toán từng giây để truyền âm thanh, truyền mệnh lệnh, truyền tiếng nổ… một cách chuẩn xác. Rạng sáng ngày 9/5, anh em sẽ cơ động từ Điện Biên về đơn vị”, Đại tá Kiên chia sẻ. MẠNH MẼ NỮ QUÂN NHÂN Trong đội hình các khối diễu binh của Quân đội nhân dân Việt Nam ở sân vận động Điện Biên sáng qua, các nữ quân nhân với quân phục và chiếc mũ nồi xanh đặc trưng của lực lượng Gìn giữ hòa bình đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Với chiều cao 1,7m và khuôn mặt thanh tú, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu (SN 1998) - Khối trưởng khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn đầu đội hình diễu duyệt qua lễ đài và khoảng 7km trên đường phố Điện Biên. Cùng với khối Tác chiến không gian mạng, đây là hai lực lượng lần đầu tiên xuất hiện tại một chương trình diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Thiếu úy Thu cho biết, để tham gia diễu binh, diễu hành, các nữ quân nhân trong khối phải vượt qua vòng khám sức khỏe, tuyển chọn chiều cao kỹ lưỡng (từ 1,6m - 1,7m) cũng như có quân dung tươi tắn, ưa nhìn. Cả khối bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 2 năm nay tại một đơn vị thuộc Quân khu 3, sau đó di chuyển về Hà Nội và cơ động lên Điện Biên luyện tập chung với các khối khác. “Chúng tôi báo thức lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho lễ kỷ niệm. 6 giờ thì cơ động ra đường phố để đợi diễu duyệt. Sau khi diễu binh qua lễ đài, chúng tôi cùng các khối khác tiếp tục tiến ra đường phố, nơi có rất nhiều người dân đang đứng chật hai bên đường vẫy cờ, hoa chào đón. Vinh dự và xúc động lắm”, Thiếu úy Thu kể. Mọi người chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành sáng 7/5 đều cảm phục ý chí và nghị lực của các nữ quân nhân này cũng như tất cả các lực lượng khác bởi dưới cơn mưa tầm tã, dù quân phục, trang phục ướt đẫm nước mưa nhưng họ đều không mảy may bận tâm. “Trong thời gian luyện tập trước đó, dù thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường, bị đau chân, nhức mỏi nhưng không một ai trong chúng tôi bỏ cuộc. Hôm nay cũng vậy, tâm trí tôi và các chị em trong khối đều tập trung vào việc diễu duyệt sao cho đẹp mắt và chính quy nhất. Là khối trưởng nên tôi càng phải cố gắng hơn để toàn khối noi theo. Lạ nhất là không có ai cảm thấy mệt mỏi mà chúng tôi còn cảm thấy rất hào hứng”, Thiếu úy Thu tâm sự. NGUYỄN MINH Để có màn trình diễn đẹp mắt và ấn tượng trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng qua (7/5), những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đã âm thầm cống hiến với lòng tự hào và quyết tâm cao nhất. Các nữ quân nhân Gìn giữ hòa bình diễu binh qua lễ đài ẢNH: NHƯ Ý Lực lượng pháo lễ trước giờ khai hỏa ẢNH: QUÝ ĐOÀN Hai trong số 11 chiếc trực thăng vũ trang diễu binh đường không ở Điện Biên ẢNH: VŨ HƯỞNG Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thiếu úy Hoàng Thị Thu cho biết, nhiều chị em trong khối đang có con nhỏ và đã xa nhà hơn hai tháng, nên mọi người cũng mong ngóng ngày trở về với tổ ấm gia đình. Sáng nay (8/5), các nữ quân nhân này sẽ hành quân bằng ô tô về tập trung tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ở Hà Nội và sau đó trở về đơn vị. “Chúng tôi rất vui và tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Xúc động hơn cả là đồng bào ở đây tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Trong lúc tập luyện ngoài trời dưới nắng nóng gần 40 độ, bà con mang rất nhiều nước giải khát, hoa quả tới tiếp sức cho chúng tôi. Đây là những tháng ngày tôi được trải nghiệm nhiều kỷ niệm khó phai mờ về tình quân dân và không khí hào hùng”, Thiếu úy Thu nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==