8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 CÁNH CỬA HẬU Phân khu phía Nam hay còn gọi là phân khu Hồng Cúm là một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phân khu này cách phân khu Trung tâm ở Mường Thanh khoảng 5 km. Hồng Cúm bắt nguồn từ tiếng dân tộc Thái là “Hoong Cúm” (tên một khe suối) nên quân đội ta gọi là phân khu Hồng Cúm. Còn người Pháp đặt cho cụm cứ điểm/phân khu này này là Isabelle - tên cô gái đẹp của nước Pháp. Ban chỉ huy phân khu Hồng Cúm của địch đặt giữa cánh đồng, các cứ điểm được bố trí hai bên bờ sông Nậm Rốm, gọi theo phiên hiệu A, B và C. Tổng quân số địch tại đây là 2.000 lính, 2 xe tăng, pháo 105 ly và pháo 12 ly. Phân khu này đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Đại tá La Lăng, Chỉ huy phó Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cho thấy vai trò quan trọng của nó. Theo đó, phân khu này có nhiệm vụ, vừa bảo vệ phía Nam của tập đoàn cứ điểm, vừa chi viện cho phân khu Trung tâm. Tại đây còn có một sân bay dã chiến (gọi là sân bay Hồng Cúm, bên cạnh sân bay Mường Thanh ở phân khu Trung tâm) có nhiệm vụ tiếp nhận quân tư trang, vũ khí, đạn dược vận chuyển bằng cầu hàng không từ Hà Nội lên. Phân khu Hồng Cúm còn được Pháp toan tính là cánh cửa hậu để mở đường thoát chạy sang thượng Lào khi quân Pháp ở Điện Biên Phủ có nguy cơ thất thủ. Tại phân khu này, từ đầu chiến dịch đến gần cuối chiến dịch, quân ta chủ yếu triển khai phương án bao vây, kiềm chế pháo binh địch, ngăn chặn lực lượng ở phân khu này tiếp viện cho phân khu Trung tâm. Đồng thời, quân ta cũng triển khai các biện pháp để khống chế sân bay Hồng Cúm, cắt đường tiếp tế của địch bằng đường hàng không cho phân khu này và toàn bộ tập đoàn cứ điểm. CỔ THỦ ĐẾN PHÚT CUỐI Để hình dung lại cuộc chiến tại đây, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Viết Điểm (SN 1930), nguyên là Tiểu đội phó Tiểu đội DKZ (pháo không giật B10). Đơn vị của ông Điểm từng chiến đấu tại Bản Ten, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) và khu C4 (thuộc tổ dân phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Đây là những trận địa của ta bố trí để làm gọng kìm, bóp chặt phân khu Hồng Cúm. Ông Điểm quê ở xã Phú Cường huyện Ba Vì (Hà Nội) tham gia Quyết tử quân từ năm 1946, hoạt động từ thị trấn Phùng lên thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Sau quá trình chiến đấu tại Hà Nội, ông Điểm xung phong ra mặt trận và được biên chế vào Đại đoàn 308. Trận đầu tiên ông tham gia đánh Nà Si rồi ngược đường 6, tham gia đánh Mộc Châu. Khi chiến dịch Trần Đình (mật Trận địa Hồng Cúm giờ đây đã thành cánh đồng lúa xanh mướt, với dòng Nậm Rốm bồi đắp phù sa n NHÓM PV BAN BẠN ĐỌC KÝ SỰ RẺ VÀ VUI Là công nhân một công ty in ấn tại quận Tân Phú (TPHCM), tổng thu nhập của vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, quê Nghệ An) khoảng 20 triệu đồng/tháng. Số tiền này vừa đủ để lo cho 2 con ăn học, trả tiền nhà trọ, ăn uống và dành một ít phòng thân. Do đó, đi du lịch những dịp nghỉ lễ gần như điều xa xỉ với gia đình chị Lan. Nhưng không vì vậy mà nghỉ lễ kém vui. “Không đi xa thì mình đi gần. Tôi đưa các con đến Thảo Cầm Viên, bảo tàng ở TPHCM. Với giá vé chỉ vài chục nghìn đồng, có nơi còn miễn phí hoàn toàn. Cả gia đình vẫn có thể vui chơi cả ngày mà vô cùng tiết kiệm” - chị Lan nói. Chuẩn bị nào gà rán, bánh mì, nước ngọt… chất lên xe, gia đình anh Võ Thành (ngụ TP Thủ Đức) lên kế hoạch sẽ đến Bình Dương du lịch tự túc. Trước đó, anh Thành dự định đưa gia đình Phú Quốc. Tuy nhiên, khi được báo giá vé máy bay lên đến cả chục triệu đồng, anh quyết định bỏ tua. Thay vào đó chọn những tua lân cận, đi về trong ngày và tự lái xe. “Bình Dương đang vào mùa trái cây, từ TPHCM đến trung tâm Bình Dương cũng chỉ mất tầm một giờ lái xe. Chi phí đi lại, ăn uống tầm 5 triệu đồng cho gia đình 5 người, chỉ bằng phân nửa vé máy bay đi Phú Quốc. Các con vẫn có thể vui chơi dịp lễ, vừa đỡ mệt và có thời gian ôn bài cho kỳ thi cuối học kỳ 2 ngay sau nghỉ lễ” - anh Thành vui vẻ nói. Tại TPHCM, hiện có rất nhiều tua tuyến giá hạt dẻ nhưng chất lượng cũng không phải dạng vừa. Cụ thể, tua du lịch nội đô ngay tại Suối Tiên, Đầm Sen… giá vé chỉ từ 40.000 - 150.000 đồng/ người. Tham quan Dinh Độc lập hay ghé Bảo tàng Chiến tích chiến tranh với giá vé từ 45.000 đồng/người, du khách cùng ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc. Dịp lễ 30/4, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh miễn phí vé vào cửa cho người dân tại TPHCM. Tua du lịch “đổi gió” bằng đường thủy cũng là điều thú vị cho du khách. Tuyến buýt trên sông Sài Gòn có giá vé 15.000 đồng/người. Xuất phát từ Bến Bạch Đằng (quận 1), con tàu sẽ chở du khách đi dọc sông Sài Gòn, ngắm nhìn cảnh quan, những toà nhà chọc trời, những cây cầu ngang sông. Hay tận hưởng Sài Gòn về đêm trên xe buýt 2 tầng cũng là điểm gợi ý thú vị dành cho du khách. Dịp này, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi giảm vé 30% cho các đoàn khách Việt từ 10 khách trở lên thuộc các ban ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên (có giấy giới thiệu). Du khách nhận được những quà tặng hấp dẫn khi tham gia vui chơi giải trí khi đến tham quan tại Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Dịp lễ năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nhiều tiết mục độc đáo: tổ chức cho khách kéo co với hổ, kiểm tra răng, chân, miệng voi; làm lễ thôi nôi bé hươu cao cổ “Thảo em”. Theo bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các hoạt động tương tác với thú tại đây thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. “Những hoạt động tương tác với thú được chúng tôi dựa trên đặc tính của thú, sắp xếp để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của thú” - bà Giang cho biết. TUA ĐƯỜNG BỘ HÚT KHÁCH Năm nay, du lịch đường bộ cũng tỏ ra thắng thế trước “bão” giá vé máy bay. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, đơn vị này đã xây dựng hơn 200 hành trình tua trong và ngoài nước, phục vụ hơn 110.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách đi tua nước ngoài chiếm gần 60%. Đến nay, Saigontourist đã bán gần 90% công suất, với hơn 100.000 du khách đã chốt, số còn lại chủ yếu sẽ bổ sung vào tua đường bộ. “Các tua đường bộ đang có sức tăng và rất nóng. Từ năm 2024, có tới 30% sản phẩm du lịch trọn gói của Saigontourist được thay thế bằng các sản phẩm combo, bởi rất nhiều gia đình có xe riêng, giao thông ngày càng thuận tiện, nên Trong khi giá vé máy bay đắt đỏ, nhiều điểm du lịch kín chỗ thì nhiều tua du lịch nội đô TPHCM với giá cực rẻ, du lịch tự túc… lại “lên ngôi” dịp lễ 30/4-1/5. Du lịch giá rẻ lên ngôi Tua du lịch nội đô khám phá TPHCM hút khách dịp lễ 30/4 (ảnh: Du lịch trên sông Sài Gòn) ẢNH: TRỌNG THỊNH Bài 10: Hồng Cúm – nơi tàn quân cố thủ Dù phân khu Trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã thất thủ, tướng Đờ Cát đầu hàng vô điều kiện nhưng quân Pháp ở phân khu Hồng Cúm vẫn còn nguyên 3 tiểu đoàn. Chúng ngoan cố chống cự để tìm đường tẩu thoát sang Lào... TP HỒ CHÍ MINH:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==