Tiền Phong số 113

13 n Thứ Hai n Ngày 22/4/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN Tôi là: PHAN THỊ XUÂN, SN: 29/12/1985, nơi ở: 171A/4, khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, thông báo tìm anh: Trương Mỹ Hưng, SN: 1977, cao khoảng 1m67, cha ruột con trai tôi (Phan Thành Phát, SN: 09/07/2012). Trước đây, năm 2011, khi chúng tôi yêu nhau, thì anh sống tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay tôi cũng không biết anh đã chuyển đến địa phương nào sinh sống. Hiện, con trai tôi mong muốn được tìm cha đẻ để nhận cha. Xin báo cho tôi tại địa chỉ: 171A/4, khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, hoặc điện thoại: 0902567465 - gặp chị Phan Thị Xuân. CHUYỆN HÔM NAY Tôi nhìn bộ sưu tập với cả chục mẫu nhẫn, hoa tai, dây chuyền, lắc tay… cô bạn đầu tư hơn 10 năm qua đã tròm trèm vài ba trăm triệu (tính theo giá vàng hiện nay). Thế nhưng khi gia đình có việc cần tiền, cô gom phân nửa “tài sản” này đi bán thì bị ép giá, lý do “hàng nhái thương hiệu”, mua bán sẽ bị phạt. Kể cả khi cô đến tiệm vàng đã mua để bán lại cũng bị… chê. Mẹ tôi tính hay lo xa, nên xưa giờ toàn mua nhẫn trơn vàng tây 18K, loại 5 phân hoặc 1 chỉ để ít bị lỗ. Gom đủ một lượng, bà cột sợi cho chắc chắn. Ở quê đa phần tiệm vàng hộ gia đình, mua quen biết nên chẳng cần biên lai. Trên từng chiếc nhẫn đã có đóng tên tiệm vàng tuổi vàng, khi cần cứ đem ra tiệm này để bán. Đùng một cái, tiệm vàng nghỉ bán. Khi cần tiền, mẹ tôi mang số vàng tích cóp được đến tiệm vàng khác thì họ hỏi biên lai nhưng không có, họ cắt vàng ra thử độ tuổi và kết luận vàng non, không đến 18K. Mẹ tôi chấp nhận bán lỗ. Gần đây, nhiều tiệm vàng ở TPHCM đóng cửa vì nhiều lý do, khách đến bán vàng không được cũng phải đi tiệm khác. Chuyện bị chê vàng, bị ép giá là điều đương nhiên. “Cứ đinh ninh đã là vàng thì mua bán nơi đâu cũng vậy, thấy tiệm nào bán vàng rẻ hơn là vào mua. Thế nhưng thực tế khác hẳn. Vàng của tiệm này 18K, mang sang tiệm khác họ bảo chỉ có 16K, 17K rồi hạ giá mua. Nói sao nghe vậy chứ biết sao” – chị Hồ Thị Tâm (công nhân may ở quận 7) cho hay. Gần đây, lực lượng chức năng liên ngành TPHCM kiểm tra loạt tiệm vàng, phát hiện nhiều sản phẩm không rõ chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ, giả nhái thương hiệu nổi tiếng… và thu giữ, xử phạt. Cùng với quá trình kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật đối với các tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng tại chợ Thiếc (quận 11). “Các tiểu thương đã ký bản cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...” – đại diện Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM cho rằng, các DN kinh doanh vàng không biết sản phẩm thương hiệu nào đã được bảo hộ tại Việt Nam. Hơn nữa, việc làm theo các mẫu mã nước ngoài đã có từ 50 – 70 năm qua chứ không phải bây giờ, các sản phẩm được cho là nhái thương hiệu này đều đã được kinh doanh thường xuyên từ rất lâu. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, về mẫu mã, bản quyền của sản phẩm vàng trang sức rất khó nói. “Theo tôi trên thị trường, ngoài vàng còn có nhiều mặt hàng khác như quần áo, giày dép… lấy thương hiệu nước ngoài còn gọi là hàng fake (hàng nhái). Khi vi phạm bản quyền thì quản lý thị trường có quyền tịch thu hàng hóa. Tôi cho rằng chúng ta cũng phải tôn trọng các bản quyền đó” – ông Khánh nói. Tuy nhiên, dù với lý do gì đi chăng nữa thì thiệt thòi vẫn là các… “thượng đế”. Dành dụm, tích cóp sắm được vài chỉ vàng vừa làm đẹp, vừa làm của. Nay không bán lại được thì phải làm sao? Đâu phải như chiếc áo, đôi giày hàng fake giá vài chục nghìn đồng, không thích thì vứt! U.P Thiệt thòi cho “Thượng đế” TIƒP THEO TRANG 1 Trao thưởng sáng tác ca khúc “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” Tối 20/4, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TPHCM), Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc phát động sáng tác ca khúc với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”. Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Giải thưởng sáng tác ca khúc với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính, kỷ niệm 10 năm thành lập CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (1/8/2014 - 1/8/2024) và kỷ niệm 75 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (15/6/1949 - 15/6/2024). Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” được phát động từ ngày 11/8/2023 đến ngày 28/2/2024. Đã có tổng cộng 67 nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia với tổng số 82 ca khúc, trong đó có 16 ca khúc về chủ đề Quỹ Học bổng Vừ A Dính và 66 ca khúc về CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” thân yêu. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 16 ca khúc (mỗi chủ đề 8 ca khúc) để trao giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. P.V

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==