PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 11/4/2024 Vụ án này do TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 12/4. Theo cáo trạng, từ năm 2007, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn mà Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. Khi có thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra đường dây mua bán hóa đơn. Vợ chồng Đước đã tìm đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng để nhờ chạy tội với tổng số tiền sau 4 lần đưa là 35 tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng Đước còn đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Cáo trạng kết luận, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội “Mua bán hóa đơn trái phép”, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được. PHỦ NHẬN VIỆC NHẬN TIỀN ĐỂ CHẠY TỘI Trả lời HĐXX về mục đích nhận số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định không hề nói với bị cáo Ngọc Anh (vợ của Trương Xuân Đước) phải cầm tiền đến để chạy tội. “Ngọc Anh đến nhà tôi rất nhiều lần, kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại là anh cứu em. Tôi coi Đước như em trai của mình, rất lo cho Đước, cố gắng lo cho Đước. Tuy nhiên, tôi quan điểm cứu Đước nhưng phải theo đúng quy định pháp luật. Đã lấy tiền của Nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật” - Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói. Về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo Ca khẳng định đã nói với Ngọc Anh rất kỹ về số tiền khắc phục hậu quả chứ không hề nói với Ngọc Anh về việc mang tiền đi chạy tội, đồng thời nói rằng không hề bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà. Về những lần Ngọc Anh mang tiền đến, bị cáo Ca khai rằng rất bất ngờ vì Ngọc Anh mang đến nhà số tiền rất lớn. Cựu Giám đốc Công an nói cách chuyển tiền của Ngọc Anh “không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu”. “Đầu tiên tôi nghĩ Đước đi vắng, nhà có 3 mẹ con, mang tiền đến nhà tôi gửi. Tôi vẫn bất ngờ. Nhưng nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn giúp nhau, tôi không nói gì cả khi Ngọc Anh để tiền đó. Tôi không biết là vợ chồng Ngọc Anh mang tiền đến chạy tội” - bị cáo Ca khẳng định. Cựu Giám đốc Công an cho rằng, cái sai của ông là “chủ quan, nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả nên không hỏi rõ đây là tiền gì”. “Tôi không ý thức gì về số tiền này để chạy tội nhưng tự dưng thành mặc nhiên tôi chấp nhận việc chạy tội cho Ngọc Anh. Đó là cái sai thứ nhất. Tôi cũng không cất đi, không kiểm đếm. Đến khi tôi nhận thấy rằng tiền này liên quan đến vụ án, tôi mới chủ động giao nộp cho cơ quan công an để điều tra. Đến khi cơ quan điều tra công bố tôi mới biết đó là 35 tỷ. Tôi không có ý đồ gì chiếm đoạt số tiền này” - bị cáo Ca nói. “ANH DÁM LÀM NHƯNG KHÔNG DÁM NHẬN” Trái với những lời khai của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đước khẳng định mang tiền đến nhà ông Đỗ Hữu Ca là để chạy tội, do bị cáo Ca đề nghị. Khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo Ca để chạy tội, Trương Xuân Đước khẳng định đó là tiền để chạy tội, tuy nhiên quá trình như thế nào thì không nhớ, khẳng định đúng như cáo trạng viện kiểm sát đã công bố. Khi được đối chất với cựu Giám đốc Công an về số tiền này, Trương Xuân Đước cho rằng việc đưa tiền cho ông Ca để chạy tội là “rõ như ban ngày”. “Tự dưng tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên. Đấy là biện luận của anh Ca, vô cùng phi lý. Anh dám làm nhưng không dám nhận”. Nếu anh Ca không nhận, chỉ cần anh Ca nói chân tình với tôi, đưa tôi ra pháp luật thì án của tôi chỉ từ 1-5 năm thôi, chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như thế này. Tôi buồn lắm. Anh Ca nói không phải lừa nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi” - Trương Xuân Đước nói. Về phần Ngọc Anh, khi được đối chất về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo này cho biết khi đến nhà bị cáo Ca có nói rõ đây là tiền chạy án. Mọi việc y như lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra, thể hiện rõ ở cáo trạng. Phần xét hỏi đi vào thế trái chiều khi một bên khẳng định đây là số tiền chạy án, một bên khẳng định không rõ mục đích số tiền này. Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Đỗ Hữu Ca nghĩ như thế nào về việc người mình coi là em trai nói những lời như thế trước tòa, bị cáo Ca không trả lời. Tòa hỏi tiếp về việc bị cáo Ca có nhận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không? Cựu Giám đốc Công an tiếp tục quanh co bằng cách nói “Tôi xin không trả lời”. HOÀNG DƯƠNG Bị cáo Đỗ Hữu Ca tranh cãi gay gắt với vợ chồng “trùm” mua bán hóa đơn Bị cáo Đỗ Hữu Ca một mực khẳng định nhận số tiền 35 tỷ không phải để chạy án Trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước: “rất buồn vì người anh dám làm nhưng không dám nhận” “Theo thông báo từ chủ tọa, một số cơ quan nơi ông Ca từng công tác như Công an TP Hải Phòng, Hội Luật gia TP Hải Phòng… gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Chính quyền địa phương nơi ông Ca sinh sống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, xã Kênh Giang… cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca”. Ngày 10/4, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã có cuộc tranh cãi gay gắt khi đối chất với vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ngày 10/4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy-Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến trao thưởng cho các lực lượng tham gia đấu tranh thành công Chuyên án QT324 triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị đưa vào nội địa tiêu thụ. Vào lúc 17h 30 chiều 30/3, tại Km 73 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung thuộc Cục PCMT&TP Bộ Tư lệnh BĐBP, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng người Lào đi trên ô tô biển kiểm soát Lào 6689 vận chuyển 100 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Qua khai thác, các đối tượng Tik Xay Ya Sa Ne (27 tuổi), Lem Bi King Van Nou Vong (25 tuổi), Seng Phet Keo Se Van (28 tuổi), Si Sa Mout Si Som Boun (28 tuổi) và Seng Phet Keo Nou Vong (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bo Li Kham Xay (Lào) khai nhận, số ma túy trên được một đối tượng người Lào trú tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam để lấy 30 triệu kíp tiền công. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm 4 đối tượng nữ đang trốn tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là: Đuông Si In Thi Lạt (25 tuổi), Suc Su Li Nha Mat (27 tuổi), On Thăm Bun My (27 tuổi) cùng trú tại tỉnh Bo Ly Kham Xay và Chăm Sa Mon Vong Vi Lay (23 tuổi) ở tỉnh Khăm Mần (Lào). Đồng thời, BĐBP Quảng Trị đã thông báo cho Công an huyện Sê Pôn (Lào) tạm giữ thêm 2 đối tượng có nghi vấn, liên quan trong đường dây đang ở bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng, truy xét. Để kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh thành công Chuyên án QT324, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng quyết định thưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và Đoàn PCMT&TP miền Trung, Bộ Tư lệnh BĐBP mỗi đơn vị 40 triệu đồng. H.THÀNH PHÁ CHUYÊN ÁN VẬN CHUYỂN 100 KG MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA: Bộ Quốc phòng khen thưởng biên phòng Quảng Trị Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy-Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao thưởng các đơn vị
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==