Trong trận đấu vừa kết thúc, đội tuyển futsal Việt Nam tưởng như sẽ vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ từ đối thủ lâu năm Myanmar. Tuy nhiên thế trận lại dễ dàng hơn lo ngại rất nhiều. Các học trò của HLV Diego Giustozzi thoải mái triển khai bóng. Họ áp đặt thế trận gần như ngay từ tiếng còi khai cuộc, kiểm soát bóng tốt và liên tục dồn ép đối phương. Phút 12, Việt Nam đã mở điểm. Từ đường chuyền thuận lợi của Thái Huy, Nhan Gia Hưng dứt điểm quyết đoán làm tung lưới. Bàn thắng này giúp các cầu thủ áo đỏ chơi thanh thoát hơn, đồng thời tạo ra thế trận ngày càng lấn lướt trước Myanmar. Nhưng hiệp 1 chỉ có 1 bàn thắng. Sau giờ nghỉ, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tăng tốc. Ngay những giây đầu hiệp hai, Minh Quang kiến tạo để Đa Hải đệm bóng chính xác, nhân đôi cách biệt. Chỉ 2 phút sau, vẫn là Đa Hải xuất hiện đúng lúc sau tình huống Ngọc Ánh sút xa bị cản phá, hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0. Myanmar gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục mà đội bóng của HLV Diego Giustozzi tạo ra. Chưa dừng lại ở đó, phút 28, tân binh Nguyễn Thạc Hiếu ghi dấu ấn bằng pha xử lý khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa tỷ số lên 4-0. Sau khi thua 0-4, Myanmar chấp nhận chơi power-play. Họ hy vọng có thể ghi bàn danh dự. Nhưng những gì Myanmar có thể làm được chỉ là các pha chuyền qua chuyền lại ở giữa sân. Họ không đủ kỹ thuật để tạo ra những khoảng trống, không đủ nhanh để khiến hàng thủ áo đỏ bị xáo trộn. Thế trận này chỉ tạo ra thêm những cơ hội cho đội tuyển Việt Nam vì khung thành Myanmar thường xuyên bị bỏ trống. Dù vậy, các chân sút áo đỏ đã không thể tận dụng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0. Chiến thắng đậm đà này không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo cú hích tinh thần đáng kể cho tuyển futsal Việt Nam trên hành trình phía trước. Đ. LAI 16 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 THỂ THAO Tấm vé đến World Cup 2026 được đội tuyển CHDC Congo giành được sau chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở trận playoff liên lục địa, với pha lập công quyết định của Axel Tuanzebe, cựu hậu vệ MU, trong hiệp phụ. Đây mới là lần thứ hai CHDC Congo góp mặt ở World Cup, sau lần đầu vào năm 1974 khi quốc gia này còn mang tên Zaire. Đó là cột mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này trở lại ngày hội lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ. Sau khi đội tuyển trở về thủ đô Kinshasa, bầu không khí lễ hội nhanh chóng bao trùm. Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, còn các tuyển thủ được chào đón như những người hùng dân tộc. Trong buổi tiếp đón chính thức, Tổng thống Félix Tshisekedi đã công bố gói tưởng thưởng lớn dành cho toàn đội và ban huấn luyện. Theo nhiều nguồn tin, các thành viên của đội tuyển CHDC Congo sẽ được trao đất, xế hộp hạng sang cùng tiền thưởng đáng kể để ghi nhận thành tích lịch sử này. Phần thưởng lớn không chỉ phản ánh giá trị của tấm vé World Cup, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ từ chiến công của đội tuyển trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Việc CHDC Congo đoạt vé dự World Cup đã tạo ra làn sóng phấn khích trên khắp cả nước, mang đến một khoảnh khắc đoàn kết hiếm hoi cho người dân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bất ổn và xung đột. Việc được thưởng lớn chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ CHDC Congo trước hành trình tại World Cup 2026. Tuy nhiên, với người hâm mộ nước này, giá trị lớn nhất có lẽ không chỉ nằm ở tiền bạc hay hiện vật. Sau 52 năm chờ đợi, đội tuyển của họ cuối cùng cũng trở lại bản đồ World Cup, theo cách đủ để cả đất nước có thêm niềm tin và niềm tự hào. SẼ KHIẾN RONALDO “PHÁT KHÓC” Trong lễ mừng công, bộ trưởng Didier Bodimbo không giấu nổi sự phấn khích. Ông nhấn mạnh rằng hành trình chạm tới World Cup chưa bao giờ dễ dàng, bởi đội tuyển CHDC Congo đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có được thành quả như hôm nay. “Giành vé World Cup là hành trình không hề dễ dàng. Đội tuyển CHDC Congo của chúng tôi đã phải chiến đấu rất nhiều”, ông Bodimbo phát biểu. Chưa dừng lại ở đó, vị quan chức này còn khiến bầu không khí tại buổi lễ bùng nổ với tuyên bố: “Trong trận đấu đầu tiên của chúng ta tại World Cup 2026, chúng ta sẽ khiến Cristiano Ronaldo phải khóc”. Theo truyền thông châu Phi, phát biểu đầy cảm xúc ấy lập tức “châm ngòi cho sự phấn khích của đám đông, kéo theo những tràng pháo tay và tiếng reo hò không dứt”. Việc ông Bodimbo nhắc đến Ronaldo không phải ngẫu nhiên, bởi CHDC Congo và Bồ Đào Nha nằm cùng bảng ở World Cup 2026. Hai đội sẽ chạm trán nhau trong trận đấu rất được chờ đợi vào ngày 17/6. Với người hâm mộ CHDC Congo, đây không chỉ là một trận vòng bảng thông thường. Đó còn là dịp để đội tuyển của họ khẳng định vị thế trước một đối thủ lớn, sở hữu biểu tượng bóng đá thế giới như Ronaldo. Sức nóng giải đấu cũng được đẩy lên rất cao khi vé coi trận đấu giữa CHDC Congo và Bồ Đào Nha đã được bán hết. Không chỉ vậy, hai trận còn lại của tuyển Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan và Colombia cũng rơi vào tình trạng “cháy vé”. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn của Ronaldo trước thềm World Cup 2026, đồng thời càng khiến cuộc đối đầu với CHDC Congo trở thành một trong những màn so tài đáng chú ý bậc nhất ở vòng bảng. ĐẶNG LAI BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Đội tuyển futsal Việt Nam thắng lớn ngày ra quân Các tuyển thủ CHDC Congo đang nhận những phần thưởng đặc biệt sau chiến tích giành vé dự World Cup 2026. Những phần thưởng gồm có tiền mặt, xe hơi và đất đai. Trong trận ra quân giải vô địch Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam đã thắng bùng nổ 4-0 trước Myanmar. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi tự tin hơn trên hành trình vào chung kết giải đấu cấp khu vực. Tuyển CHDC Congo sẽ gặp Bồ Đào Nha vào 17/6 Không muốn 1 CĐV bị bỏ lại, các tuyển thủ CHDC Congo đã xin tổng thống hỗ trợ tối đa để CĐV có tên Lumumba Vea được cùng đội dự World Cup 2026. Đây là CĐV rất nổi tiếng của Congo. Anh luôn giơ tay và đứng bất động suốt cả trận để cổ vũ đội tuyển. Ngay trước trận play-off World Cup với Jamaica, Lumumba Vea đã cố xin visa để sang Mexico, nhưng không kịp nên phải ở lại Kinshasa. Lần này, các cầu thủ đã công khai đề nghị đưa anh tới World Cup 2026. Việt Nam thường xuyên lấn lướt Myanmar Được thưởng xế hộp, đất đai nhờ tấm vé dự World Cup Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, ông Donyamali, Bộ trưởng bộ thể thao Iran kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. “Nếu yêu cầu của chúng tôi (đá 3 trận vòng bảng ở Mexico) được thông qua, Iran chắc chắn sẽ dự World Cup”, vị quan chức này nhấn mạnh. Đây được coi là cú "quay xe" của bóng đá Iran. Trước đó vài ngày, đại diện của liên đoàn bóng đá nước này dường như đã xuôi theo phương án của FIFA và Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ họ lại thay đổi. Nhưng nhiều khả năng FIFA vẫn sẽ thể hiện lập trường cứng rắn. Chủ tịch Gianni Infantino từng khẳng định các trận đấu của Iran “sẽ diễn ra đúng theo kết quả bốc thăm”, đồng nghĩa với việc khó có phương án thay thế nào cho lịch thi đấu hiện tại. Đây được xem là thông điệp rõ ràng từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới: World Cup 2026 sẽ không bị điều chỉnh chỉ vì sức ép chính trị, ít nhất ở thời điểm này. Theo lịch đã được xác định, Iran nằm ở bảng G và sẽ đá cả 3 trận vòng bảng trên đất Mỹ, lần lượt gặp New Zealand và Bỉ tại khu vực Los Angeles trước khi chạm trán Ai Cập ở Seattle. Trong bối cảnh nhiều quan chức Iran từng bày tỏ lo ngại về khả năng đội tuyển phải đặt chân tới một quốc gia bị xem là “thù địch”, quyết định giữ nguyên lịch thi đấu của FIFA càng khiến tương lai hành trình World Cup của đại diện Tây Á trở nên nhạy cảm hơn. Ở góc độ tổ chức, việc thay đổi địa điểm vào sát giải gần như là bài toán rất khó với FIFA. Hãng thông tấn AP cho biết phần lớn vé cho các trận của Iran đã được bán, trong khi mọi thay đổi đột ngột đều có thể kéo theo hệ lụy lớn về bản quyền truyền hình, tài trợ, lịch trình di chuyển và công tác an ninh. Do vậy, dù Iran vẫn còn băn khoăn, song thông điệp từ FIFA lúc này là rất rõ: Iran phải dự World Cup theo lịch đã định, hoặc tự đặt mình trước một ngã rẽ đầy rủi ro. Đ.L Bóng đá Iran tiếp tục làm khó FIFA trước thềm World Cup 2026. Theo Guardian, Liên đoàn Bóng đá Iran (IFA) đã đề nghị FIFA chuyển 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển nước này từ Mỹ sang Mexico, với lý do liên quan đến yếu tố an ninh và những diễn biến xung đột gần đây. Tuyển Iran đưa FIFA rơi vào thế khó
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==