Báo Tiền Phong số 94-95

4-5/4/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Một chàng trai 20 tuổi (người Trung Quốc) đã nhận diện thành công tất cả đất nước châu Âu trong thời gian kỷ lục. Theo tổ chức Guinness, anh Jonathan Feather Ruggles nhận diện và viết tên tất cả đất nước trong châu Âu trên một bản đồ chỉ trong 45,85 giây. “Tôi không chắc sở thích này đến từ đâu”, anh Ruggles nói. “Nhưng tôi đã yêu địa lý từ lâu rồi, và tôi hay chơi các bài trắc nghiệm về địa lý từ hồi còn học trung học. Chúng giúp tôi quan tâm đến địa lý và lịch sử của toàn thế giới”. Anh được khuyến khích thử theo đuổi kỷ lục sau khi nói chuyện với bạn mình, anh Buffy Bui, người trước đó đã nhận diện và viết tên tất cả lá cờ của châu Đại Dương trong thời gian nhanh nhất. THÙY ANH (theo upi.com) CHAI RƯỢU VANG ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI Một chai rượu từ năm 1945 đã trở thành chai rượu đắt đỏ nhất từng được bán với giá 812.500 USD (21,4 tỷ VND). Theo nhà đấu giá Acker, chai rượu Domaine de la RomanéeConti từ 1945, dung tích 750 ml, vốn được lấy từ một hầm rượu cá nhân, đạt mức giá kỷ lục tại phiên đấu giá La Paulée cuối tuần qua. Chai rượu vang đắt nhất từng được bán đấu giá trước đó có giá 558.000 USD (14,7 tỷ VND) vào năm 2018. “Rượu Romanée-Conti năm 1945 đại diện cho niên vụ cuối cùng trước khi vườn nho Domaine de la Romanée-Conti trồng lại những cây nho lâu đời nhất của họ - những trái nho đã sống sót qua dịch bệnh phylloxera, hai cuộc Thế chiến và gần một thế kỷ lịch sử vùng Burgundy”, nhà đấu giá cho biết. “Với sản lượng cực kỳ hạn chế, những chai rượu còn sót lại được coi là đỉnh cao của việc sưu tầm rượu vang, với nhiều chuyên gia tin rằng những cây nho trước thời kỳ phylloxera mang lại hương vị sâu và phức tạp vô song”. THÙY ANH (theo upi.com) GIÚP NGƯỜI KHIẾM THỊ CHẠY MARATHON Lần đầu tiên trong lịch sử, một người khiếm thị sẽ tham gia cuộc thi Marathon Brighton ở Anh bằng kính thông minh. Ông Clarke Reynolds, 45 tuổi, người chỉ còn 5% thị lực do bệnh thoái hóa võng mạc, sẽ chinh phục quãng đường khoảng 42 km với sự hỗ trợ của kính Meta AI vào ngày 12/4. Trong suốt cuộc đua, các tình nguyện viên toàn cầu sẽ hướng dẫn ông thông qua ứng dụng Be My Eyes, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho công nghệ hỗ trợ người khuyết tật trong thể thao. “Đây là lần đầu tiên trên thế giới. Tôi rất hào hứng. Tôi sẽ là người mù đầu tiên chạy marathon trọn vẹn với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên”, ông Clarke cho biết. “Sử dụng ứng dụng này thật tuyệt vời! Tôi có thể ra ngoài chạy bộ và nói, ‘Hãy là đôi mắt của tôi’, và tôi sẽ được kết nối với người hỗ trợ. Họ có thể ở bất cứ đâu trên thế giới”. Ông Clarke, người trước đây đã hoàn thành cuộc thi Marathon London với người dẫn đường, đang nhận được sự hỗ trợ từ hơn 100 tình nguyện viên thông qua ứng dụng. Ông ước tính rằng khi hoàn thành cuộc thi Marathon Brighton, ông sẽ được tới 200 tình nguyện viên giúp đỡ. Ngoài mạng lưới tình nguyện viên, Clarke sẽ được Quỹ Richard Whitehead cung cấp một người chạy dẫn đường được đào tạo bài bản thông qua Dự án Hỗ trợ Người chạy của họ. TRỌNG HOÀNG (theo ndtv.com) BÁNH SINH NHẬT NẶNG HƠN 2,7 TẤN Một chủ quán cà phê ở tỉnh British Columbia (Canada) đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình bằng cách tự tay làm một chiếc bánh cà rốt khổng lồ có kích thước 5,2 mét x 5,2 mét, nặng 2.742 kg. Ông Ted Martindale, chủ quán cà phê Granville›s, đã hợp tác với nhiều tiệm bánh địa phương để làm chiếc bánh sinh nhật của mình, chứa hơn 799 kg cà rốt, 317 kg bơ, hàng nghìn quả trứng và gần 907 kg kem phủ. Ông Martindale cho biết phải mất hơn một tháng để nướng 430 chiếc bánh nhỏ riêng lẻ để tạo nên sản phẩm cuối cùng. Chiếc bánh đã được phục vụ vào ngày 1/4 tại bữa tiệc sinh nhật của ông tại trung tâm người cao tuổi địa phương. TRỌNG HOÀNG (theo cbsnews.com) ĐUỔI CƯỚP BẰNG… TIẾNG CƯỜI Một quán bar ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra cách hiệu quả nhất để đuổi một tên cướp có vũ trang, đó là… cười vào mặt chúng. Các nhân viên phục vụ tại La Barraca de la Abuela ở thành phố Malaga đã phản ứng bình tĩnh khi một người đàn ông cầm dao xông vào quán. Tên cướp hét lên “Đưa tiền ngay!”, nhưng vì tin y là khách quen nên họ cười nhạo và phớt lờ yêu cầu. Chỉ sau khi nghe tin y đã gây án ở một số quán bar khác trong thành phố, họ mới nhận ra đó là một tên cướp thực sự. “Khi hắn đến quầy bar, khách hàng và đồng nghiệp của tôi nghĩ đó là một trò đùa và họ đã cười nhạo mà không biết rằng hắn thực sự có ý định cướp họ”, một nhân viên nói. “Người đàn ông đã đến một nơi khác gây gổ, sau đó bị bắt giữ”. THÀNH LONG (theo metro.co.uk) CHÚ CHÓ BẢO VỆ GIA ĐÌNH KHỎI GẤU Một chú chó mù dở 12 tuổi ở bang New Mexico (Mỹ) được mệnh danh là “kẻ diệt gấu” sau khi bảo vệ hàng chục con gà và các động vật khác khỏi một con gấu hoang. Bà Denise Martinez cho biết camera an ninh đã ghi lại cảnh chú chó Honey chiến đấu với một con gấu đột nhập vào trang trại của họ. Con gái của bà Martinez tìm thấy con chó trong sân nhà vào sáng hôm sau với những vết thương gần như chí mạng. Gia đình đưa Honey đến phòng khám cấp cứu, nơi nó trải qua phẫu thuật và phải uống nhiều loại thuốc. “Honey là vị cứu tinh nhỏ bé của chúng tôi, nó luôn luôn bảo vệ mọi người như vậy”, bà Martinez nói. “Nó đã liều mạng để cứu không chỉ chuồng gà mà cả gia đình mình khỏi con gấu đó”. THÀNH LONG (theo msn.com) Anh Jonathan Feather Ruggles Ông Clarke Reynolds Chai rượu Romanée-Conti Chiếc bánh cà rốt khổng lồ Cảnh tên cướp đe dọa nhân viên quán bar bằng dao Chú chó Honey Siêu trí nhớ địa lý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==