7 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 NGƯỜI LÍNH TRƯỞNG THÀNH QUA MỖI CHUYẾN BAY Ngày 2/9 năm ngoái, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, biên đội Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ bay diễu binh, biểu diễn chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh. Trong điều kiện thời tiết phức tạp, biên đội bay phải giữ chính xác về thời gian, đội hình bay, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá phi công Bùi Văn Lập - Chính trị viên Phi đội 1 (Trung đoàn 927, Sư đoàn Không quân 371), được phân công bay buồng sau trong biên đội 2 chiếc. Trong buồng lái, phi công phải đồng thời theo dõi nhiều yếu tố: tốc độ, độ cao, khoảng cách đội hình, diễn biến thời tiết và các tình huống phát sinh. Tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng xử lý chính xác. Nhớ lại chuyến bay này, Thiếu tá Lập cho biết, sau khi bay qua khán đài là máy bay tách đội, cơ động và biểu diễn thả đạn nhiễu. Thời tiết lúc đó cực kỳ khó khăn, trần mây thấp, gió lớn, yêu cầu phải giữ khoảng cách và thời gian chính xác từng giây. Các phi công phải tập trung đến tối đa, làm đúng theo nội dung hiệp đồng bay. Vừa cầm lái, mắt vừa nhìn đồng hồ tốc độ, độ cao, vừa quan sát đội hình, tâm trí hoàn toàn dồn vào việc xử lý các tình huống thời tiết xấu để biên đội có thể bay qua quảng trường theo đúng ý định và đảm bảo an toàn tuyệt đối. “Khi biên đội của tôi bay qua khán đài, gần như mọi cảm giác lo lắng, hồi hộp đều nhường chỗ cho sự tự hào, vinh dự khi thể hiện được sức mạnh và sự điêu luyện của Không quân Việt Nam”, Thiếu tá Lập chia sẻ. Với gần 1.000 giờ bay tích lũy, Thiếu tá Bùi Văn Lập đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng, như diễn tập bắn ném bom hiệp đồng quân binh chủng, bay chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và Quân đội. Trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Không quân, sau gần 3 năm học lý thuyết, Thiếu tá Lập bước vào giai đoạn huấn luyện bay trên các loại máy bay Yak52, L-39. Đây là giai đoạn quan trọng để hình thành kỹ năng điều khiển và bản lĩnh của một phi công quân sự. Sau khi tốt nghiệp, anh được lựa chọn là một trong 10 phi công của khóa chuyển loại lên Su-30MK2 - dòng máy bay hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam. Hiện nay, với vai trò phi công cấp 1 và giáo viên bay, anh trực tiếp tham gia huấn luyện các phi công trẻ. Theo anh, áp lực lớn nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện trên dòng máy bay hiện đại. “Giáo viên bay không chỉ dạy bay mà còn là người kèm cặp, uốn nắn từng động tác lái cơ bản, đánh giá kỹ tâm lý học viên trước mỗi chuyến bay. Tôi luôn khuyến khích tư duy tự tin, chủ động nhưng không chủ quan và học hỏi, rút kinh nghiệm từ các phi công đi trước. Với vai trò giáo viên, tôi luôn tâm niệm rằng: Mỗi chuyến bay là một lần rèn luyện bản lĩnh, an toàn bay là trách nhiệm hàng đầu”, Thiếu tá Bùi Văn Lập nhấn mạnh. BỀN BỈ, NHIỆT HUYẾT Tại Trung đoàn 915 (Trường Sĩ quan Không quân), công việc của Thượng úy Hoàng Đức Anh - Trợ lý cán bộ - chính sách, không diễn ra trong buồng lái, nhưng lại gắn trực tiếp đến an toàn bay là yếu tố con người. Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, từ những câu chuyện về lịch sử, cùng quá trình học tập, anh dần hình thành mong muốn được cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bước ngoặt đến khi Hoàng Đức Anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị với kết quả cao. Trong môi trường quân đội chính quy, anh được trang bị kiến thức, rèn luyện phương pháp và từng bước hình thành tư duy của một cán bộ chính trị. Khi về công tác tại đơn vị không quân, anh nhận thức rõ đặc thù của môi trường này, bởi mỗi nhiệm vụ đều gắn với yêu cầu tuyệt đối về an toàn, kỷ luật và bản lĩnh con người. Thượng úy Đức Anh kể, trong quá trình tham mưu cho Trung đoàn thực hiện chuyển vị trí đóng quân từ sân bay Tuy Hòa về sân bay Phan Thiết; đồng thời triển khai các chủ trương sắp xếp tổ chức, điều chỉnh địa giới hành chính, anh nhận thấy rằng, khó khăn lớn nhất không nằm ở yếu tố kế hoạch hay cơ sở vật chất, mà nằm ở sự biến động về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. “Việc thay đổi nơi đóng quân không chỉ là thay đổi địa điểm làm việc, mà kéo theo hàng loạt tác động đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ, khi khoảng cách gia đình xa hơn, điều kiện sinh hoạt ban đầu khó khăn cùng sự khác biệt về môi trường công tác”, Thượng úy Đức Anh chia sẻ. Cùng thời điểm này, nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ở miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, khiến tâm lý bộ đội bị tác động rõ rệt. Xác định giải quyết tốt yếu tố con người chính là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề về tổ chức, Thượng úy Đức Anh đã tham mưu nắm bắt tư tưởng sâu sát, trực tiếp đối thoại, phân loại các vấn đề cụ thể; đồng thời kết hợp công tác tư tưởng với bảo đảm đời sống, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác. Có lần, anh phát hiện một phi công trẻ có dấu hiệu giảm sút phong độ khi vừa phải thích nghi môi trường mới, vừa lo lắng cho gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua trao đổi, anh xác định nguyên nhân không nằm ở chuyên môn mà từ yếu tố tâm lý. Từ đó, anh tham mưu điều chỉnh nhịp độ huấn luyện, đồng thời quan tâm, động viên để phi công ổn định tư tưởng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. “Qua thực tiễn, tôi rút ra rằng công tác chính trị trong môi trường bay phải chủ động, kịp thời, không chờ đến khi phát sinh vấn đề mới xử lý. Bởi an toàn bay không chỉ được bảo đảm bằng kỹ thuật mà còn từ sự ổn định trong tư tưởng mỗi người lính”, Thượng úy Đức Anh nói. Bên cạnh công tác tham mưu, Thượng úy Hoàng Đức Anh còn tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều đề tài liên quan đến công tác chính trị trong Quân đội; đồng thời duy trì cường độ làm việc cao với nhiều nhiệm vụ song song. THỤY DU Mang sứ mệnh bảo vệ bầu trời Trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Phòng không - Không quân và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025, Thiếu tá Bùi Văn Lập và Thượng úy Hoàng Đức Anh là hai sĩ quan bản lĩnh, nhiệt huyết với sứ mệnh bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và T.Ư Đoàn trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng năm 2025 tặng Thiếu tá Bùi Văn Lập ẢNH: NGUYỄN MINH “Tôi cho rằng, năng lượng của tuổi trẻ không chỉ nằm ở sự nhiệt huyết ban đầu mà ở khả năng duy trì nhiệt huyết đó một cách bền bỉ, có kỷ luật và có định hướng rõ ràng. Khi đã xác định được lý tưởng và mục tiêu, bản thân sẽ không ngừng trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Thượng úy HOÀNG ĐỨC ANH (Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân) Hôm nay, tôi tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 tại Học viện Hậu cần. Trong sự rộn ràng của hàng trăm bạn học viên và sinh viên, tôi không chỉ cảm nhận được không khí sôi nổi của tuổi trẻ, mà còn thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “cống hiến” trong đời lính. Hiến máu tình nguyện, với chúng tôi, không phải là điều gì xa xôi. Đó là một nghĩa cử cụ thể, giản dị, nhưng mang theo giá trị rất lớn. Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người khác. Thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” vì thế không còn là khẩu hiệu, mà trở thành điều nhắc nhở trực tiếp với mỗi đoàn viên, thanh niên. Trong môi trường Quân đội, chúng tôi càng hiểu rõ hơn điều đó. Tình đồng chí, đồng đội không chỉ thể hiện trên thao trường, mà còn trong những lúc như thế này - khi sẵn sàng sẻ chia một phần máu của mình để cứu người. Tôi vẫn nghĩ, hôm nay mình hiến máu vì người khác, thì ngày mai, khi cần, chính mình hoặc người thân, đồng đội cũng có thể nhận lại sự giúp đỡ ấy. Thực tế vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ máu từng ngày. Có những trường hợp, thời gian không cho phép chậm trễ. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, hiến máu không chỉ là việc làm mang tính phong trào, mà còn là hành động cần sự chủ động, kịp thời. Với người lính, tinh thần sẵn sàng cống hiến không chỉ nằm ở nhiệm vụ huấn luyện, mà còn thể hiện qua những việc làm nhân ái rất đời thường. Nhìn lại những năm qua, tuổi trẻ Học viện Hậu cần chúng tôi luôn tích cực tham gia các đợt hiến máu với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi lần như vậy, không khí lại lan tỏa một cách rất tự nhiên: người đi trước động viên người đi sau, người đã hiến nhiều lần chia sẻ kinh nghiệm với những người lần đầu tham gia. Sự lan tỏa ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ. Chương trình hôm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra trong dịp tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới các dấu mốc truyền thống của Học viện. Tôi nhận ra rằng, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội không chỉ dừng lại ở học tập, rèn luyện tốt, mà còn ở việc đi đầu trong những hoạt động vì cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những cách trực tiếp nhất để điều đó trở thành hành động. Trích nhật ký Thượng sĩ - học viên VŨ TUẤN ANH (Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Học viện Hậu cần) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Thượng úy Hoàng Đức Anh nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng năm 2025 ẢNH: NGUYỄN MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==