Báo Tiền Phong số 89

12 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 ĐÓN ÁNH BÌNH MINH Đêm 28, rạng sáng 29/3, đường phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dường như không ngủ. Ban Tổ chức và hàng nghìn vận động viên, du khách trong và ngoài nước đều háo hức cho một hành trình “độc đáo” - nơi những vận động viên tranh tài, nơi những bước chạy sẵn sàng để chào đón ánh bình minh đầu tiên chiếu sáng vùng đất xứ trầm hương. 3h sáng, 4h sáng, những bước chân của hàng nghìn vận động viên lao đi, và trên hành trình về đích, vượt qua những khó khăn, vất vả, họ được ngắm nhìn những ánh bình minh… Trước thềm giải đấu, Ban Tổ chức đã tổ chức Lễ thượng cờ xúc động ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Dưới ánh bình minh, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma. Dưới ánh bình minh, trong tiếng hát Quốc ca của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, của hàng nghìn đại biểu, vận động viên, lá cờ Tổ quốc được kéo lên. Dưới ánh bình minh, Ban tổ chức và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã sắp xếp các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đứng trang nghiêm xung quanh Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” - gợi lên “vòng tròn bất tử” trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Dưới ánh bình minh, các đoàn viên, thanh niên cầm cờ Tổ quốc, cũng tạo thành một vòng tròn quanh khu vực có 64 bông hoa muống biển - tượng trưng cho 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm xưa. Tất cả, để gợi nhắc về quá khứ, để kết nối đến hiện tại và nhắn nhủ tới tương lai, về tình yêu quê hương đất nước, về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thiêng liêng… Với các vận động viên thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh rằng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh Mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. “Khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai…”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Nhấn mạnh rằng, mỗi người đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong có thể mang theo những mục tiêu khác nhau, có người hướng tới chiến thắng, có người muốn chinh phục giới hạn của bản thân, có người đơn giản chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí của ngày hội thể thao lớn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ: Khi đứng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tất cả chúng ta đều có thêm một lý do để chạy: Chúng ta chạy để tri ân. Chúng ta chạy để ghi nhớ rằng giữa Biển Đông có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, để Tổ quốc mãi trường tồn. NHỮNG CUỘC ĐUA NGHẸT THỞ Sau những màn tranh tài sôi động, cái cách mà Hoàng Nguyên Thanh bứt tốc bỏ xa các đối thủ để lên ngôi vô địch nội dung marathon nam, Hoàng Thị Ngọc Hoa dù đã ngã, nhưng nỗ lực lăn qua vạch đích ở nội dung marathon nữ hay cách các vận động viên cuối cùng của hệ phong trào vượt lên chính mình, về đích trong tiết trời nắng gắt buổi trưa… càng toát lên vẻ đẹp của ý chí, nghị lực, làm nên thành công của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 ở Khánh Hòa. Ai cũng cảm phục một tượng đài Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 liên tiếp vô địch giải đấu; ai cũng xúc động khi chứng kiến màn về đích đầy nỗ lực của Hoàng Thị Ngọc Hoa… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhận định, giải đấu “sôi nổi, quyết liệt và đầy cảm xúc”, với những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên. Giải đấu không chỉ đạt chất lượng về chuyên môn mà còn góp phần gắn kết thể thao với văn hóa du lịch, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, năng động giàu tiềm năng, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn. “Giải đấu khép lại nhưng những giá trị tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, ông Biên nói, đồng thời gửi lời chúc các vận động viên tiếp tục chinh phục những giới hạn mới, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, hy vọng, từ Khánh Hòa hôm nay, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được lan tỏa trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh rằng, giải đấu để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đó là những bước chân bền bỉ trên cung đường ven biển rực nắng, là dư âm của những cuộc đua nghẹt thở, nơi từng giây từng mét được tiếp sức bằng ý chí và nghị lực. Và trên hết là dư âm của giải đấu hội tụ đầy đủ tinh thần thể thao cao thượng, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên. Hơn 12.000 vận động viên tham dự, chuỗi hoạt động phong phú và ý nghĩa thu hút hàng vạn du khách trong suốt ba ngày cao điểm. Công tác tổ chức ngày càng Cách Hoàng Nguyên Thanh bỏ xa các đối thủ để lần thứ 7 liên tiếp lên ngôi vô địch, Hoàng Thị Ngọc Hoa dù đã ngã, nhưng nỗ lực lăn qua vạch đích hay các vận động viên hệ phong trào vượt lên chính mình, về đích trong tiết trời nắng gắt buổi trưa… đã tô thắm vẻ đẹp Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 ở xứ biển Khánh Hòa. Vận động viên hệ phong trào trong trang phục cờ đỏ sao vàng về đích ẢNH: NHƯ Ý Vận động viên trên đường chạy Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hòa ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Những cuộc đua nghẹt thở với nghị lực phi Tại Lễ bế mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng đã trao cờ luân lưu tổ chức giải năm 2027 cho lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch dự kiến, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68, năm 2027 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2027 tại tỉnh Bắc Ninh. Dịp này, đoàn công tác của UBND tỉnh Bắc Ninh cũng trực tiếp đến Khánh Hòa để học hỏi kinh nghiệm tổ chức giải đấu. Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: sở sẽ nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể, trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn, phân công nhiệm vụ rõ ràng; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện cung đường thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá; bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần phục vụ giải… Vị này cũng cho biết, thông qua giải đấu sẽ góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể Tiền Phong Marathon lần thứ 68, năm 2027 sẽ về miền Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trao cờ tổ chức giải đấu năm 2027 cho ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, sáng 29/3, tại Khánh Hòa ẢNH: HỒNG VĨNH Bảng thành tích hệ chuyên nghiệp Tiền Phong Marathon 2026 Marathon nam: Hoàng Nguyên Thanh (2:22:19); Phạm Ngọc Phan (2:24:17); Nguyễn Văn Lai (2:25:30) Marathon nữ: Phạm Thị Hồng Lệ (2:42:06); Hoàng Thị Ngọc Hoa (2:44:13); Phạm Huỳnh Yến Thư (2:51:06) 21km nam tuyển: Dương Minh Hùng (1:10:03); Nguyễn Lê Hoàng Vũ (1:10:44); Lương Xuân Sơn (1:12:38) 21km nữ tuyển: Lê Thị Lam (1:20:18); Hoàng Thị Ngọc Anh (1:20:23); Nguyễn Thị Thúy Vân (1:20:44) 10km nam tuyển: Lương Đức Phước (31:55); Phạm Tiến Sản (32:05); Đào Minh Chí (32:11) 10km nam trẻ: Nguyễn Viết Ái (31:42); Giáp Huy Hoàng (32:58); Nguyễn Hoàng Thịnh (33:05) 5km nữ tuyển: Nguyễn Thị Oanh (16:30); Bùi Thị Thu Hà (17:15); Nguyễn Thu Quyên (17:36) 5km nữ trẻ: Lương Thị Khan (17:53); Nguyễn Thị Thanh Tuyền (18:05); Triệu Thị Bình (18:15) Nhất toàn đoàn: Quân đội Nhì toàn đoàn: Gia Lai Ba toàn đoàn: Khánh Hòa Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa nỗ lực về đích dù gặp nhiều khó khăn về thể lực ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==