www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 12 28-29/3/2026 Một người đam mê ẩm thực đã phá kỷ lục Guinness thế giới bằng cách dùng bữa tại 28 nhà hàng đạt sao Michelin ở New York (Mỹ) trong vòng 24 giờ. Ông Joshua Fyksen ghé thăm điểm dừng chân đầu tiên, nhà hàng Oxomoco ở quận Brooklyn, ngày 9/5/2025, và hoàn thành hành trình khám phá các nhà hàng của mình vào ngày hôm sau tại Gramercy Tavern ở quận Manhattan. Trước đó, ông Fyksen ghé thăm nhiều nhà hàng đạt sao Michelin nhất trong 24 giờ vào năm 2023, khi ông đến thăm 22 nhà hàng ở New York. “Tôi thậm chí không thể hình dung được tổng chi phí, hoặc có lẽ tôi không muốn hình dung”, ông Fyksen nói. “Nhưng chỉ riêng tiền ăn đã hết 976,97 USD (25,7 triệu VND), chưa kể tiền boa. Chi phí đi lại giữa các nhà hàng là 474,37 USD (12,5 triệu VND) nữa”. THÙY ANH (theo upi.com) BIỂN BÁO ĐƯỜNG LIÊN TỤC BỊ TRỘM VÌ THỊ TRẤN CÓ TÊN LẠ Một thị trấn nhỏ ở bang Texas của Mỹ có tên là Bug Tussle (Bọ đánh nhau) không còn được nhận biển báo đường mới từ Sở Giao thông vận tải do nạn trộm cắp hoành hành. Theo quan chức địa phương, hơn 70 biển báo đường của Bug Tussle đã bị đánh cắp trong những năm qua bởi những tên trộm thích cái tên khác thường của thị trấn. Người dân địa phương cho biết họ tự hào về cái tên khác thường của thị trấn, được đặt một thời gian sau khi thị trấn được thành lập với tên Truss vào những năm 1890. Hiệp hội Lịch sử Tiểu bang Texas liệt kê nhiều nguồn gốc tiềm năng cho cái tên Bug Tussle. Truyền thuyết phổ biến nhất là một buổi ăn kem của nhà thờ đã bị phá hỏng bởi một đàn côn trùng. Một giả thuyết khác cho rằng hai người đàn ông đang tranh cãi về tên mới của thị trấn đã bị phân tâm bởi cảnh tượng hai con bọ đánh nhau. TRỌNG HOÀNG (theo telegrafi.com) THẢ THÚ NHỒI BÔNG TỪ TẦNG BÌNH LƯU Một công ty công nghệ Anh thả một con thú nhồi bông từ tầng bình lưu của Trái đất để khuyến khích trẻ em dành thời gian ngoài trời nhiều hơn. Emy, một thú bông xù màu vàng và xanh lá cây nặng 255 gram, bay ở độ cao 35,484 mét trên thành phố New York (Mỹ) ngày 4/3 bằng một khinh khí cầu và nhẹ nhàng rơi trở lại mặt đất sau khi khinh khí cầu vỡ. Màn trình diễn này được dàn dựng bởi Raspberry Circle, một nhà sản xuất ứng dụng có trụ sở tại Anh. Ban đầu, Raspberry Circle phát triển Emy như một người bạn đồng hành AI, nhưng sau đó họ bắt đầu thả phiên bản thú nhồi bông từ độ cao ngày càng lớn để khuyến khích giới trẻ vui chơi ngoài trời nhiều hơn. Giám đốc điều hành của Raspberry, ông Sachin Raoul, cho biết Emy đã hạ cánh nguyên vẹn và an toàn trên một cái cây ở thành phố Windsor, bang Connecticut. Theo nhà vật lý lý thuyết Avi Loeb của Đại học Harvard (Mỹ), khi rơi từ trên cao xuống, Emy không bị thiêu rụi do khối lượng thấp và tốc độ tối đa chậm. TRỌNG HOÀNG (theo nypost.com) SÓC HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ Các chuyên gia về động vật hoang dã đang cảnh báo về những nguy hiểm tiềm tàng của các sản phẩm chứa nicotine sau khi một con sóc bị phát hiện đang “hút thuốc lá điện tử” tại một công viên ở London (Anh). Một video cho thấy một con sóc xám dường như đang gặm nhấm một chiếc thuốc lá điện tử bị vứt trong công viên. Nhiều bức ảnh và video khác cũng đã ghi lại các trường hợp sóc cầm nắm và nhai thiết bị thuốc lá điện tử ở Mỹ và Anh. Ông Craig Shuttleworth, một chuyên gia về sóc đỏ tại Đại học Bangor (Xứ Wales), cho biết chất lỏng có hương vị có thể đã khiến bọn sóc tò mò. “Động vật không gặp nicotine trong tự nhiên, vì vậy giống như nhiều hóa chất khác, chúng không nên tiếp xúc”, ông nói. “Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cầm rác của mình cho đến khi có cơ hội xử lý chúng một cách an toàn và có trách nhiệm, để chúng ta có thể giảm số lượng động vật bị thương do rác thải gây ra”. THÙY ANH (theo upi.com) SĂN LÙNG MẢNH VỠ THIÊN THẠCH Những người săn tìm thiên thạch đổ xô đến bang Ohio (Mỹ), nơi một quả cầu lửa khổng lồ tuần trước để lại những mảnh vỡ rải rác. Tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc ô tô đã vỡ vụn trên vùng Đông Bắc Ohio vào ngày 17/3, và trong những ngày gần đây, nhiều người đến hạt Medina với hy vọng tìm được những mảnh đá từ không gian. Giáo sư Ralph Harvey của Đại học Case Western Reserve cho biết một số mảnh vỡ thiên thạch có thể to bằng quả bưởi. Ông Harvey nói: “Nếu bên ngoài trông hơi cháy xém, bên trong lại có kết cấu hoặc màu sắc khác thường và ở vị trí không đúng, đó là lúc bạn nên xem xét nó kỹ hơn”. THÀNH LONG (theo 1news.co.nz) ĐÁM ĐÔNG TẠO HÌNH CÂY CỎ BA LÁ KHỔNG LỒ Thành phố Dublin, bang Ohio (Mỹ) tập hợp hơn 1.050 người để tạo thành hình một cây cỏ ba lá khổng lồ. Sự kiện này diễn ra tại Công viên Riverside Crossing sau cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick của thành phố. Các nhà tổ chức cho biết, hơn 1.050 người mặc áo mưa màu xanh lá cây tạo thành hình cây cỏ ba lá, đủ để phá kỷ lục Guinness thế giới hiện tại về hình cây cỏ ba lá lớn nhất, được thiết lập bởi 815 người ở Dublin, Ireland năm 2013. “Ngày Thánh Patrick vốn đã là một sự kiện lớn đối với Dublin, nhưng chúng tôi muốn tạo ra một điều gì đó mà mọi người đều có thể tham gia”, ông Scott Dring, chủ tịch công ty tổ chức sự kiện Visit Dublin Ohio, cho biết. “Hàng trăm người cùng nhau tạo thành một cây cỏ ba lá khổng lồ là một cách khá kỳ diệu để tôn vinh tinh thần Ireland của thành phố”. THÀNH LONG (theo aol.com) Ông Joshua Fyksen Thú nhồi bông Emi trước khi hạ cánh xuống Trái đất Thị trấn Bug Tussle rơi vào tầm ngắm của những tên trộm do cái tên lạ thường Các chuyên gia khuyên mọi người vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ loài sóc Các mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy Tạo hình cỏ ba lá (ảnh chụp từ trên cao) Ăn 28 nhà hàng Michelin trong một ngày
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==