Xung kích chống tội phạm, lan tỏa giá trị nhân văn 7 n Thứ Tư n Ngày 25/3/2026 NGƯỜI LÍNH PHÁ CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN Là sĩ quan trẻ tiêu biểu trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, Đại úy Nguyễn Xuân An (SN 1994) - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nam Giang, Đồn Biên phòng CKQT Nam Giang, Ban chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, đã lập nhiều chiến công. Một trong những vụ án ma túy “khủng” mà Đại úy An trực tiếp tham gia đấu tranh thành công là chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ 198kg ma túy. Đại úy An kể, những năm 20242025, Trạm Biên phòng CKQT Nam Giang được nhắc đến trên “bản đồ” tội phạm ma túy, bởi trước đó, nhiều chuyến “hàng” liên tục bị chặn đứng tại các cửa khẩu miền Trung với số lượng đặc biệt lớn, buộc các ông trùm ma túy phải tìm tuyến đường mới. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đại úy An cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã “giăng lưới” chờ tội phạm. Trưa 26/5/2024, khi đơn vị phát hiện 8 đối tượng đến từ các tỉnh phía Bắc Lào đang di chuyển vào địa bàn được phân công phụ trách, Đại úy An trực tiếp chỉ huy bộ đội thực hiện khám xét phương tiện theo kế hoạch và phương án chuẩn bị. Quá trình khám xét phương tiện của các đối tượng gặp nhiều khó khăn, bởi chúng thực hiện nhiều thủ đoạn cất giấu vô cùng tinh vi, liên tục có ý kiến và tạo áp lực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy An quan sát các chi tiết trên xe, phát hiện trần xe đã được độ chế loa, đèn có các tấm trang trí bằng da và có nhiều vết cậy, xước. “Xâu chuỗi các tình tiết trong quá trình kiểm tra, tôi xác định có thể trên trần xe là vị trí mà đối tượng cất giấu tang vật. Khi tháo dỡ lớp trần trang trí, tôi phát hiện thêm có thêm một lớp trần nữa có ô cửa bí mật dẫn tới nơi cất giấu gần 200kg ma tuý các loại”, Đại úy An nhớ lại. Trong năm 2025, Đại úy An đã tham gia đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật. Anh cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng gắn liền với đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, sẵn sàng xung kích thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tận tâm với nhiệm vụ trên tuyến đầu, Đại úy Nguyễn Xuân An được Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trao tặng Bằng khen; được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng hai Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng khác; đồng thời trở thành Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. SÁNG KIẾN THIẾT THỰC Không chỉ tận tụy với công việc chuyên môn, trong những năm qua, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Phương Thảo (SN 1993) - nhân viên Ban Tài chính thuộc Ban chỉ huy BĐBP TPHCM, còn tích cực tham gia nhiều hoạt động nhân văn hướng về cộng đồng. Sau đại dịch COVID-19, Thiếu tá Thảo chứng kiến nhiều trẻ em trên địa bàn biên giới biển của thành phố rơi vào cảnh mồ côi, thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. Xuất phát từ những khó khăn trong việc tạo nguồn kinh phí ổn định để duy trì các hoạt động an sinh, đặc biệt là chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chị trăn trở tìm cách làm vừa thiết thực, vừa có tính bền vững. Cùng với Hội Phụ nữ đơn vị, Thiếu tá Thảo đã chủ động đề xuất và trực tiếp triển khai mô hình “Xuân biên cương - san sẻ yêu thương”. Chị lên ý tưởng thiết kế bao lì xì mang thông điệp nhân văn, phù hợp với dịp Tết Nguyên đán, trực tiếp thiết kế, in ấn, phát hành, đồng thời tham mưu vận động các mạnh thường quân, cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng chung tay ủng hộ. “Mỗi bao lì xì không chỉ là một vật phẩm ngày Tết mà còn là cầu nối yêu thương, góp phần gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Mô hình được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch về tài chính nên nhận được sự tin tưởng, đồng thuận cao”, Thiếu tá Thảo chia sẻ. Kết quả, mô hình này đã mang về cho quỹ Hội Phụ nữ đơn vị hơn 30 triệu đồng mỗi dịp Tết, tạo nguồn lực thiết thực để duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chăm lo cho các cháu mồ côi do dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được Ban chỉ huy BĐBP TPHCM ghi nhận, đánh giá cao về tính sáng tạo và hiệu quả thực tiễn, mô hình đã tạo tiền đề để được nhân rộng, triển khai hiệu quả tại nhiều đơn vị trong cả nước. Đây cũng là động lực để Thiếu tá Thảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác an sinh xã hội trong thời gian tới. “Khi chứng kiến những đứa trẻ mất đi chỗ dựa sau dịch bệnh, tôi hiểu rằng nếu mình có thể làm thêm điều gì đó, dù nhỏ thôi, thì cũng nên bắt đầu. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi cố gắng tạo ra một nguồn lực bền bỉ để đồng hành cùng các em lâu dài. Bằng sự chân thành và lòng kiên trì, tôi tin rằng nó sẽ góp phần mang lại niềm tin và sự ấm áp cho những người cần đến”, Thiếu tá Thảo tâm sự. Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và sự cống hiến thầm lặng cho cộng đồng, Thiếu tá Võ Thị Phương Thảo đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen, được Thành Đoàn TPHCM trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ giỏi tiêu biểu, cùng nhiều phần thưởng ở các cấp. THỤY DU Trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2025, Đại úy Nguyễn Xuân An và Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Phương Thảo là hai lát cắt tiêu biểu cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ lực lượng quân hàm xanh - một người ở tuyến đầu đấu tranh tội phạm, một người lặng lẽ lan tỏa giá trị nhân văn từ cơ sở. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động công tác, thanh niên BĐBP đã sáng tạo, tìm tòi, đề ra nhiều cách làm, mô hình, công trình, phần việc thanh niên hiệu quả. Qua đó đã góp phần tăng cường, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi rất tự hào khi được điều động về công tác tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Là đơn vị chủ lực đủ quân với cường độ, yêu cầu nhiệm vụ cao, có những thời điểm, bản thân tôi cũng cảm thấy tinh thần có lúc cũng chùng xuống, áp lực thành tích và yêu cầu nhiệm vụ đè nặng. Có những lúc, đứng giữa thao trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi tự hỏi: “Liệu mình có đủ bản lĩnh để đi tiếp không?” Nhưng rồi, chính môi trường ấy - môi trường của kỷ luật, của tình đồng chí, của những con người luôn sẵn sàng dìu nhau vượt khó - đã không cho phép tôi dừng lại. Tôi học cách đứng dậy sau mỗi lần “hụt hơi”. Tôi học cách vượt qua chính mình sau mỗi giới hạn tưởng chừng không thể. Và cũng từ đó, một sự chuyển biến âm thầm bắt đầu. Tôi không còn chỉ học để hoàn thành nhiệm vụ, mà bắt đầu học để hiểu sâu, làm chủ kiến thức. Không chỉ rèn luyện để đạt yêu cầu, mà rèn luyện để vượt chuẩn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, cho những trăn trở rất “đời lính”: Làm sao để huấn luyện hiệu quả hơn? Làm sao để quản lý bộ đội tốt hơn? Làm sao để những giờ học, giờ tập không còn khô cứng mà trở nên sinh động, cuốn hút? Những mô hình, sáng kiến đầu tiên ra đời từ chính những suy nghĩ rất giản dị ấy. Có mô hình được đón nhận ngay, nhưng cũng có những cách làm chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tôi đã từng mang bản đề xuất đi rồi lại lặng lẽ mang về chỉnh sửa. Từ mô hình “Tổ tư vấn tâm lý chiến sĩ”, “Bản đồ tư tưởng số theo tiểu đội” đến sê-ri Podcast “Tháng năm rực rỡ” ra đời với 36 số phát hành định kỳ trên các nền tảng số; có những ý tưởng phải thử nghiệm nhiều lần, thất bại rồi lại bắt đầu lại từ đầu… Nhưng chính trong quá trình ấy, tôi hiểu rằng: sáng tạo trong Quân đội không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt nguồn từ thực tiễn, từ thao trường, từ đời sống bộ đội - nơi mỗi khó khăn đều có thể trở thành một đề tài, mỗi vướng mắc đều có thể mở ra một hướng giải quyết mới. Và rồi, danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025 đến như một dấu mốc. Không ồn ào, nhưng đủ để tôi lắng lại. Bởi tôi hiểu, phía sau danh hiệu này không chỉ là nỗ lực của riêng tôi, mà còn là sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, sự sẻ chia của đồng chí, đồng đội; là thành quả của những tháng ngày rèn luyện không ngừng nghỉ trong một tập thể vững mạnh. (Trích nhật ký Thượng úy Nguyễn Đức Tú - Trợ lý Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324, Quân khu 4) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2025 tặng Đại úy Nguyễn Xuân An ẢNH: NGUYỄN MINH Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2025 tặng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Phương Thảo ẢNH: NGUYỄN MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==