14 n Thứ Hai n Ngày 23/3/2026 XÃ HỘI THẦM LẶNG TRAO ĐI ĐỂ MANG LẠI HY VỌNG SỐNG Mới hơn 6 giờ sáng, hàng dài tình nguyện viên đến từ các xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá đã phủ kín khu vực sảnh chờ đăng ký tại Lynntimes Thanh Thủy. Trong dòng người ấy, anh Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, quê xã Đào Xá) cẩn thận lật giở cuốn sổ hiến máu đã sờn mép. Dù đêm qua phải thức muộn để hoàn thành ca làm thêm, anh vẫn quyết tâm có mặt từ sớm. Anh Hải mỉm cười rạng rỡ: “Đã qua 4 lần hiến máu, lần nào tôi cũng hồi hộp như lần đầu. Thời gian qua xem thời sự và mạng xã hội, thấy nhiều bệnh viện đang thiếu máu nhóm O của mình, tôi chỉ mong sáng nay đủ điều kiện sức khỏe để hiến. Nghĩ đến việc giọt máu của mình đang chảy trong cơ thể một ai đó, giúp họ qua cơn nguy kịch, mọi mệt mỏi dường như tan biến”. Cách đó không xa, chị Trần Thị Lan (45 tuổi) - một nhân viên buồng phòng đang làm việc tại chính khu nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy, cùng nhóm đồng nghiệp mặc nguyên đồng phục háo hức chờ đến lượt. Chị Lan chia sẻ: “Hằng ngày, công việc của chúng tôi là mang lại sự thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho du khách đến tắm khoáng. Còn hôm nay, ngay tại nơi mình làm việc, chúng tôi muốn chăm sóc những người bệnh ở phương xa bằng chính dòng máu của mình”. Nói rồi, chị vỗ nhẹ tay động viên cô đồng nghiệp trẻ lần đầu tham gia đang còn rụt rè trước mũi kim. Những câu chuyện dung dị, đời thường như của anh Hải, chị Lan chính là những mảnh ghép sống động nhất làm nên thông điệp sâu sắc: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, suốt 18 năm qua, hành trình Chủ Nhật Đỏ đã bền bỉ chảy trong mạch sống của xã hội Việt Nam. “Có những hành động lặng lẽ nhưng đủ sức lay động cả cộng đồng. Có những giọt máu được trao đi trong thầm lặng nhưng lại mang theo hy vọng sống cho nhiều người bệnh”, nhà báo Trần Thị Thu Hà nói. Khởi nguồn từ Thủ đô Hà Nội, phong trào giờ đây đã vươn rễ sâu rộng từ Bắc chí Nam, tới tận miền Tây Nam Bộ hay các buôn làng Tây Nguyên. Gần đây nhất, ngày hội tại TPHCM vào mùng 8/3 đã lập kỷ lục với hơn 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học tham gia, minh chứng cho khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ SẺ CHIA Vùng đất Tổ Phú Thọ vốn là địa phương đi đầu cả nước với nhiều sáng kiến hiến máu mang đậm bản sắc như: “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Tổ”, “Kết nối dòng máu Việt” hay “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ”. Sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần này đặt mục tiêu thu về 900 đơn vị máu, với sự góp mặt lan tỏa của nhiều đại sứ nhân ái và người nổi tiếng. GS.TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Máu là tài sản vô giá và không thể tạo ra bằng kỹ thuật hay công nghệ”. Ông khẳng định mỗi đơn vị máu không chỉ là phương tiện chữa bệnh, mà còn là “món quà của sự sống, mang theo tình yêu thương và sự nhân văn của con người với con người”. Những nỗ lực ấy đã được hiện thực hóa bằng những con số biết nói. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Phú Thọ đã tổ chức thành công 22 buổi hiến máu, thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký và tiếp nhận trên 9.000 đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị. Không chỉ dừng lại ở sự tham gia của người dân, sự kiện còn ghi đậm dấu ấn về trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ đầy tâm huyết: "Tại Lynntimes Thanh Thủy, chúng tôi luôn mong muốn không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là một đơn vị gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng". Ông Tomita Takahisa tin tưởng rằng, hiến máu là biểu tượng của sự sẻ chia, và những hành động nhỏ bé hôm nay khi được cộng hưởng sẽ tạo nên những giá trị lớn lao, trở thành hy vọng cho những cuộc đời đang cần cứu giúp. LỘC LIÊN - TRỌNG TÀI - DƯƠNG TRIỀU - TRỌNG QUÂN Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Võ Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ bày tỏ xúc động khi thấy đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt những chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào của mình, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Theo Thượng tá Võ Văn Phong, đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, việc tham gia hiến máu cứu người là minh chứng cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, phát huy kết quả thực hiện phong trào “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) của lực lượng Công an nhân dân. Thượng tá Võ Văn Phong mong chương trình hiến máu tình nguyện sẽ ngày một lan tỏa và nhân rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn và xã hội. Đồng thời đề nghị lãnh đạo TP. Cần Thơ, các ban, ngành, đơn vị đồng hành, tài trợ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phong trào Chủ Nhật Đỏ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết, giá trị lớn hơn của Chủ Nhật Đỏ không chỉ nằm ở con số, mà điều quan trọng nhất mà chương trình tạo ra chính là sự chuyển biến nhận thức của xã hội, đó là hiến máu không còn là hành động ngẫu hứng, mà trở thành một thói quen, một nét văn hóa của tinh thần sẻ chia. “Từ một ngày hiến máu tập trung, đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã phát triển thành một chuỗi hoạt động nhân văn, gắn hiến máu với các chương trình an sinh xã hội, giáo dục cộng đồng và lan tỏa giá trị sống tích cực. Đặc biệt, sau gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ góp phần cứu sống hàng vạn người bệnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng một xã hội biết cho đi, biết sống vì nhau”, nhà báo Trần Ngọc Lâm nói thêm. Sau một buổi tham gia hiến máu, Ban Tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu. HÒA HỘI Sáng 22/3, không khí tại tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) được hâm nóng bởi hàng nghìn trái tim tình nguyện viên. Sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III - hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026, đã biến nơi đây thành ngày hội của lòng nhân ái, nối dài hành trình 18 năm bền bỉ của chương trình Chủ Nhật Đỏ. Các tình nguyện viên tại sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần III ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao Kỷ niệm chương tặng người đẹp tham gia sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần III ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tình nguyện tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ, ngày 22/3 ẢNH: HÒA HỘI Chủ Nhật Đỏ tại TP Cần Thơ tiếp nhận gần 700 đơn vị máu Nhà báo Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết, từ một sáng kiến mang tính “giải bài toán cấp bách”, Chủ Nhật Đỏ nhanh chóng trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, nhận được sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn và hàng loạt địa phương, trường đại học, đơn vị trên cả nước. Cùng viết nên một câu chuyện đẹp Việc lựa chọn tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy (thuộc xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy) làm nơi tổ chức sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III mang một ý nghĩa cộng hưởng sâu sắc. Dòng nước khoáng nóng tại Thanh Thủy miệt mài sưởi ấm và chữa lành thể chất cho hàng vạn du khách, cũng giống như những "giọt hồng" ấm áp của hàng ngàn tình nguyện viên đang hòa vào huyết mạch đồng bào để trao đi sự sống. Hai dòng chảy ấy đã gặp nhau tại "Giọt hồng Cội Việt”, cùng viết nên một câu chuyện đẹp về sự chăm sóc, bảo vệ con người, vẹn nguyên giá trị nhân văn từ thể chất đến tâm hồn. Ngày 22/3, báo Tiền Phong phối hợp cùng Thành Đoàn Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, với chủ đề “Hiến máu cứu người - mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Tại chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 670 đơn vị máu. Khơi dậy mạch nguồn nhân ái trên miền đất Tổ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==