Báo Tiền Phong số 70

Viết tiếp lý tưởng cống hiến NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP Trong dòng chảy sôi nổi của mùa tuyển quân năm nay, tại Đại đội 4 thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) có một câu chuyện đặc biệt khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ xúc động. Đó là hai anh em sinh đôi Trần Hoàng Hải và Trần Hoàng Hà (SN 2005, quê xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế, học tập trong cùng một đơn vị. Tuổi thơ của Hải và Hà gắn liền với nhiều khó khăn, hai anh em lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà khi bố mẹ đi làm xa. Sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì tiếp tục học đại học, cả hai vào TPHCM làm việc để phụ giúp gia đình. Hải làm nhân viên kho đông lạnh, còn Hà theo nghề sửa chữa điện thoại. Cuộc sống dần ổn định, mỗi người đều có những dự định riêng cho tương lai. Thế nhưng, khi nhận được thông tin tuyển quân, hai anh em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với họ, được khoác lên mình màu xanh áo lính là niềm tự hào lớn lao của tuổi trẻ. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ, Hải và Hà cùng nhau làm quen với nếp sống chính quy, từ việc gấp chăn màn vuông vức, sắp xếp quân tư trang đến thực hiện các chế độ trong ngày. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cả hai luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm rèn luyện. Trong số những tân binh nhập ngũ về Sư đoàn 324 đầu năm nay, còn có nhiều tấm gương thanh niên giàu nghị lực. Một trong số đó là chiến sĩ Lương Thanh Tú (SN 2007, quê xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa), hiện được biên chế về Trung đội 10, Đại đội 3, Tiểu đoàn 16 súng máy phòng không 12,7mm. Sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của Tú sớm phải đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2021, bố của Tú qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Anh trai đi làm công nhân xa nhà, mẹ tuổi cao phải chăm sóc ông bà già yếu. Trong hoàn cảnh ấy, Tú trở thành chỗ dựa của gia đình. Ngoài thời gian học tập, anh tranh thủ làm nhiều công việc như phụ hồ, làm vườn để phụ giúp mẹ. Chính những thử thách của cuộc sống đã rèn cho Tú ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lập, đồng thời được kết nạp vào Đảng ngay trước ngày lên đường tòng quân. Gác lại những trăn trở hậu phương để tình nguyện lên đường nhập ngũ trong những ngày đầu xuân mới, với người đảng viên trẻ này, môi trường Quân đội là nơi giúp anh rèn luyện thêm bản lĩnh và được cống hiến cho Tổ quốc. Theo Thượng úy Phạm Xuân Tương - Chính trị viên Tiểu đoàn 16, những ngày đầu tại đơn vị, Tú nhanh chóng hòa nhập với nếp sống kỷ luật. Trong các nội dung huấn luyện như điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ hay làm quen với trang bị vũ khí, chàng tân binh này luôn thể hiện thái độ nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Ngoài giờ huấn luyện, Tú còn tranh thủ thời gian tự rèn luyện thể lực và ôn luyện các nội dung đã học. KHÍ THẾ MÙA HUẤN LUYỆN MỚI Trong khuôn viên doanh trại của các đơn vị thuộc Sư đoàn 324, từng hàng chiến sĩ mới đang tập trung học những động tác điều lệnh đầu tiên. Những khẩu lệnh dứt khoát của cán bộ huấn luyện vang lên đanh gọn, xen lẫn tiếng bước chân đều tắp của các tân binh. Không khí khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng đầy háo hức của những ngày quân ngũ đang lan tỏa khắp đơn vị. Năm 2026, Sư đoàn 324 được Quân khu 4 giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và huấn luyện hàng nghìn chiến sĩ mới đến từ bốn tỉnh và một thành phố thuộc khu vực miền Trung. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: từ chuẩn bị đội ngũ cán bộ, xây dựng giáo án huấn luyện, đến củng cố thao trường, bãi tập và hệ thống cơ sở vật chất đều được tiến hành chu đáo, bài bản. Hệ thống doanh trại được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Phòng ở của bộ đội được bố trí chính quy, gọn gàng; khu vực sinh hoạt, học tập được sắp xếp khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội. Trên thao trường, các bãi tập được quy hoạch, nâng cấp phù hợp với yêu cầu huấn luyện. Hệ thống mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy được bổ sung đầy đủ, sát với điều kiện thực tế chiến đấu. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện cũng được nghiên cứu, đưa vào áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu của chiến sĩ mới. Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đơn vị. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị đều phải được thực hiện chu đáo, toàn diện, từ cơ sở vật chất đến công tác bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. “Chúng tôi yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới. Qua đó giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của người quân nhân đối với Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Thao Trường nhấn mạnh. NGUYỄN DUY - THỤY DU Những ngày đầu năm 2026, giữa tiếng khẩu lệnh vang lên trên thao trường của các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 324 (Quân khu 4), hàng nghìn tân binh đến từ các tỉnh miền Trung bắt đầu những bước chân đầu tiên trong môi trường quân ngũ. Trong không khí rộn ràng của mùa huấn luyện mới, những chàng trai trẻ bắt đầu hành trình rèn luyện, viết tiếp lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc. Chỉ huy Sư đoàn 324 trò chuyện, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 Cán bộ đơn vị hướng dẫn tân binh Lương Thanh Tú (SN 2007, quê xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) gấp chăn màn Tạo môi trường đoàn kết Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn 324, cho biết song song với nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn đặc biệt chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị nhằm tạo môi trường đoàn kết, gắn bó để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện, giữ vững kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, Sư đoàn còn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Kết nối yêu thương”, “Hậu phương - Chiến sĩ”; thường xuyên thăm hỏi, động viên những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, bệnh binh, con gia đình liệt sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ mới đã có gia đình hoặc con nhỏ. “Tuổi trẻ ai cũng nên một lần trải qua môi trường Quân đội để học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Được gia nhập quân ngũ là niềm tự hào của hai anh em chúng tôi”. Tân binh TRẦN HOÀNG HẢI (Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324) Mới đây, Học viện Quân y chúng tôi tổ chức chương trình “Hành quân xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 tại Tiểu đoàn Quản lý học viên năm thứ nhất của Học viện, đóng quân trên địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Được tham gia chương trình với tư cách là một học viên của Học viện, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi có cơ hội góp một phần sức trẻ của mình vào hoạt động ý nghĩa này. Chuyến “Hành quân xanh” lần này diễn ra trong không khí hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Điều đó khiến tôi nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình - vừa là một người lính, vừa là một công dân đang góp phần xây dựng đất nước. Trong chương trình, chúng tôi phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên của Tiểu đoàn Quản lý học viên năm thứ nhất và Đoàn Thanh niên xã Lương Sơn, thực hiện công trình thanh niên “Vườn cây ăn quả”, trồng mới 50 cây mít và cây sấu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lắp đặt 9 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và cùng nhau tổng dọn vệ sinh doanh trại để giữ gìn môi trường sống, học tập sạch sẽ, gọn gàng, góp phần xây dựng đơn vị chính quy “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Giữa tiết trời đầu xuân tháng Ba trong lành, tất cả chúng tôi cùng nhau hăng say lao động. Người cuốc đất, người trồng cây, người xách nước tưới cho những mầm xanh vừa được vun trồng. Những giọt mồ hôi rơi xuống theo từng nhịp việc, nhưng ai cũng làm việc với tinh thần rất vui vẻ và nhiệt tình. Trong những giờ lao động ấy, tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa người lính “Bộ đội Cụ Hồ” với nhân dân. Sự gắn bó ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện lên qua những việc làm rất giản dị: cùng nhau vun đất, trồng cây, dọn dẹp doanh trại và trò chuyện thân tình từ sáng đến chiều. Đối với người lính quân y, nhiệm vụ không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, mà còn là cùng bà con tham gia những công việc chung, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng tốt hơn. Khi chương trình kết thúc và trở về đơn vị, tôi mang theo không chỉ những kỷ niệm đẹp của một ngày lao động cùng đồng đội và địa phương, mà còn thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của màu áo lính và trách nhiệm của tuổi trẻ trên hành trình cống hiến cho cộng đồng và đất nước. (Trích nhật ký Hạ sĩ Nguyễn Lê Diệu Linh - Học viên lớp DH58A, Hệ 4, Học viện Quân y) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ 12 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==