Báo Tiền Phong số 7

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 PHIM NỘI LẤN ÁT PHIM NGOẠI Bất chấp đà tăng phi mã của bom tấn Avatar, theo số liệu mới nhất của Box Office Việt Nam, phim Việt Thiên đường máu hiện đã soán ngôi vương, thu về 31,4 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, vượt doanh thu của Avatar gần 3 tỷ đồng. Theo sát là Ai thương ai mến có tổng doanh thu trong tuần đầu lên khoảng 16 tỷ đồng, thành công đẩy Zootopia 2 xuống hạng thứ 4 với doanh thu chỉ bằng một nửa. Từ hai hiệu ứng này, một bộ phận khán giả thậm chí bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn vào sức bật của phim Việt trong giai đoạn tới. Sau những lần đảo chiều thót tim của phòng vé, từ đỉnh cao của Mưa đỏ, Tử chiến trên không đến sự chững lại với Thế hệ kỳ tích, việc phim Việt tìm lại nhịp điệu ổn định được xem như tín hiệu tích cực đối với thị trường. Trong nhiều năm, Tết Dương lịch thường là thời điểm chuyển tiếp. Phim ngoại lớn đã chiếu trước đó, phim Tết Nguyên đán thì chưa ra rạp. Khoảng trống này khiến các cụm rạp phải trông chờ vào những tựa phim vừa tầm, doanh thu ổn định nhưng hiếm khi bùng nổ. Năm nay, phim Việt bước vào đúng khe hở đó. Thiên đường máu được đánh giá là một cú xoay ngoạn mục. Bộ phim không ra rạp với tham vọng của một bom tấn mùa Tết, nhưng lại hưởng lợi từ việc thiếu vắng đối thủ nặng ký. Theo thông tin do phía phát hành công bố, doanh thu của phim trong giai đoạn đầu năm đã vượt nhiều phim ngoại từng ăn khách tại thị trường Việt Nam. Tương tự, Ai thương ai mến cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Phim được đặt cạnh Zootopia 2, tác phẩm hoạt hình từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam, như một cách nhấn mạnh sức bật bất ngờ của phim nội trong giai đoạn vốn không được kỳ vọng cao. Thực tế, Avatar 3 và Zootopia 2 đều là những thương hiệu điện ảnh lớn, có sức hút sẵn có và lượng khán giả trung thành tại thị trường Việt Nam. Việc Thiên đường máu vươn lên dẫn đầu phòng vé trong dịp Tết Dương lịch vì thế không thể lý giải đơn thuần bằng yếu tố thiếu cạnh tranh. Vấn đề nằm ở cách phim Việt đã tận dụng đúng thời điểm, đúng nhu cầu và đúng tâm lý khán giả trong một kỳ nghỉ ngắn: ưu tiên sự dễ tiếp cận hơn là những trải nghiệm điện ảnh kéo dài, đòi hỏi đầu tư thời gian và cảm xúc lớn. Cả Thiên đường máu và Ai thương ai mến đều chọn cách kể chuyện vừa phải, dễ xem, phù hợp với nhóm khán giả đi rạp theo gia đình, bạn bè. Đây chính là nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong dịp nghỉ lễ ngắn ngày. Dự đoán về đà tăng trưởng phòng vé, Thiên đường máu được kỳ vọng có thể cán mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt đầu tiên đạt doanh thu này trong năm 2026. Trong khi Ai thương ai mến vẫn cần thêm nỗ lực, đặc biệt ở khâu quảng bá và tiếp cận khán giả, để tiến gần hơn tới ngưỡng hòa vốn. Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương đánh giá, việc phim Việt nổi lên dịp Tết Dương lịch là do các nhà sản xuất và phát hành đang nhìn lịch chiếu như một chiến lược, thay vì một phép thử rủi ro. Phim ngoại vẫn mạnh về thương hiệu nhưng không còn tạo được hiệu ứng mới mẻ, phim Việt có cơ hội định vị mình là lựa chọn an toàn, dễ xem và gần gũi với tâm lý khán giả trong kỳ nghỉ ngắn. “Nếu cứ lao vào Tết Nguyên đán, thời điểm phim Việt phải cạnh tranh khốc liệt với nhau và với cả phim ngoại lớn, thì rủi ro rất cao. Tết Dương lịch là khoảng lặng, và rất may là khoảng lặng đó đang được khai thác tốt hơn trước”, ông Dương nói. NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN CHỌN PHIM VIỆT Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho biết họ lựa chọn phim Việt không chỉ vì “không có gì khác để xem”, mà vì tâm lý muốn “thử phim nội cho nhẹ nhàng”. Dần dần, sự tò mò ban đầu được thay thế bằng thói quen. Một khán giả tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, anh quyết định chọn Thiên đường máu thay vì Avatar 3 đơn giản vì thời lượng phim ngoại quá dài. “Avatar hơn 3 tiếng rưỡi, ngồi xem rất mệt, nhất là trong kỳ nghỉ ngắn. Tôi chỉ muốn ra rạp xem một bộ phim giải trí, không phải căng đầu theo dõi mặc dù thực tế Thiên đường máu ngoài chủ đề buôn người qua biên giới đang gây sốt thì câu chuyện trong phim được xây dựng chưa hợp lý, nặng tính minh họa”, người này chia sẻ. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa nhìn nhận hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn: “Phim Việt đang được hưởng lợi từ sự quay về của nhu cầu bản địa. Đời sống đô thị ngày càng căng thẳng, khán giả có xu hướng tìm những câu chuyện phản ánh Kể từ Tết Dương lịch đến nay, các cụm rạp Hà Nội và TPHCM, bầu không khí khác hẳn những mùa phim năm trước: phim nội lấn át bom tấn ngoại. Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Thiên đường máu và Ai thương ai mến, trong đó Thiên đường máu hiện đã vượt doanh thu của Avatar 3, trong khi Ai thương ai mến qua mặt cả Zootopia 2, bộ phim hoạt hình được đánh giá là ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Pha đảo chiều ngoạn mục của điện ảnh nội BỨT PHÁ DU LỊCH HẠNG SANG Với định hướng xây dựng Phú Quốc thành “thiên đường” du lịch, thời gian qua, nơi đây đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các thương hiệu lớn, như Vingroup, Sungroup… Tới Phú Quốc, nếu khách thích gần gũi thiên nhiên có thể chọn khu vực Bắc đảo, với Vinpearl Safari Phú Quốc - Vườn thú mở lớn nhất Việt Nam, thủy cung, các trò chơi cảm giác mạnh, giải trí với casino duy nhất tới nay cho người Việt vào chơi, các dịch vụ nghỉ dưỡng khác. Nếu khách ưa sự náo nhiệt, không gian lễ hội, công viên nước có thể chọn Nam đảo, với pháo hoa mỗi đêm, các chương trình nghệ thuật, nhạc nước, thời trang, lễ hội đường phố, Cầu Hôn… tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Trường hợp khách thích hòa vào cuộc sống người dân địa phương trên đảo, có thể chọn khu vực trung tâm Dương Đông. Giờ đây, Phú Quốc đã được giới siêu giàu chọn để tổ chức sự kiện lớn, đặc biệt các lễ cưới của những tỷ phú Ấn Độ đã xuất hiện nhiều hơn. Vào tháng 12/2025, diễn ra tiệc cưới kéo dài 7 ngày trị giá hàng trăm tỷ đồng, thuê trọn quần thể ở Bắc đảo, thu hút hơn 1.000 khách mời và 8 chuyên cơ riêng, quy tụ nhiều người nổi tiếng. Trước đó, một số lễ cưới, sự kiện của giới siêu giàu cũng được tổ chức tại khu vực Nam đảo. Các sự kiện này chứng minh năng lực tổ chức sự kiện lớn tại Việt Nam và khẳng định Phú Quốc là “thiên đường cưới” cho giới siêu giàu. Để làm được điều này, ngoài cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng, năng lực tổ chức, đội ngũ nhân sự phục vụ, thời gian qua, Phú Quốc đã được tháo gỡ một số “điểm nghẽn” như chính sách miễn visa thông thoáng hơn, cho phép bắn pháo hoa dễ dàng hơn, trở thành điểm nhấn cho du khách tìm tới. Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1-4/1/2026), dù thời gian chuẩn bị không quá dài, nhưng đặc khu Phú Quốc vẫn khẳng định vai trò đầu tàu của du lịch An Giang, khi nơi đây ước đón hơn 175.700 lượt khách, tăng 156% so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm trước. Trong đó, riêng khách quốc tế đến Phú Quốc đạt hơn 29.800 lượt, tăng gần 50% cùng kỳ. Trong dịp này, tại Phú Quốc diễn ra hàng loạt sự kiện lớn, như các chương trình countdown (đếm ngược), biểu diễn nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và pháo hoa, tạo không khí sôi động trong những ngày đầu năm mới. Tính chung cả Phú Quốc (An Giang) đã và đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, khi trở thành điểm đến nổi bật của Việt Nam và cả khu vực. Đặc biệt, thời gian gần đây, Phú Quốc đang được không ít giới nhà giàu chọn làm nơi tổ chức sự kiện, điểm đến của không ít tỷ phú Ấn Độ. Dù vẫn còn đó những vấn đề đặt ra cho Phú Quốc cần giải quyết để thật sự thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện. Phú Quốc chuyển mình Để chuẩn bị cho APEC 2027, trên đảo Phú Quốc đang triển khai đồng loạt 21 dự án trọng điểm. Trong đó có 10 dự án đầu tư công, tổng vốn khoảng 20.166 tỷ đồng; 11 dự án đối tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, tổng mức vốn sơ bộ hơn 116.000 tỷ đồng. Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh Đội ngũ fan hùng hậu và thời điểm ra rạp hợp lý được cho là những lý do quan trọng nhất khiến Thiên đường máu vượt được doanh thu của Avatar 3 GIẢI "BÀI TOÁN" DU LỊCH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==