7 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 NGƯỜI LÍNH GIÁ THÀNH RẺ, DỄ NHÂN RỘNG Trên thao trường huấn luyện, giữa nắng gió, bụi đất và nhịp độ luyện tập khẩn trương, những phút giải lao ngắn ngủi 5 đến 10 phút trở thành khoảng thời gian quý giá để bộ đội lấy lại sức, ổn định tinh thần trước khi bước vào khoa mục huấn luyện tiếp theo. Để khoảng thời gian ấy thực sự mang lại hiệu quả về tinh thần, tạo khí thế thi đua và góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, luôn là trăn trở không nhỏ đối đội ngũ cán bộ trẻ của Trung đoàn 141 và Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3. Trong quá trình trực tiếp bám nắm bộ đội huấn luyện trên thao trường, Thượng úy Hoàng Minh Đức - Trợ lý Công tác quần chúng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 141, nhận thấy các hình thức cổ động truyền thống như pano, khẩu hiệu, cờ, hòm báo thao trường tuy có tác dụng trực quan nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế. Không ít lần, hình ảnh những chiến sĩ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vai nặng thêm bởi pano, bảng biểu, hòm báo... “Vật chất mang theo cồng kềnh, nặng nề, mất nhiều thời gian triển khai; mỗi lần cơ động thường phải huy động từ 3 đến 4 cán bộ, chiến sĩ mang vác, lắp đặt. Trong điều kiện huấn luyện dã ngoại, địa hình phức tạp hoặc thời tiết khắc nghiệt, việc bảo quản và sử dụng các vật chất này càng trở nên khó khăn”, Thượng úy Đức cho biết. Từ chính những trăn trở đó, Thượng úy Đức và hai cán bộ chỉ huy ở Sư đoàn 3 là Đại úy Trần Xuân Dũng - Chính trị viên Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 141) và Đại úy Tăng Xuân Nghĩa - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 12) dần hình thành ý tưởng về một mô hình cổ động gọn nhẹ, linh hoạt, dễ mang theo, dễ triển khai. Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm từ tháng 4/2025, mô hình “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ” do Thượng úy Đức làm chủ nhiệm sáng kiến đã chính thức được áp dụng tại các đơn vị trong toàn Sư đoàn 3, từ tháng 8/2025. Cấu tạo của mô hình gồm hai bộ phận chính, được thiết kế theo tiêu chí “nhẹ - bền - tiện”. Với tổng giá thành khoảng 4 triệu đồng, sử dụng các vật liệu phổ biến trên thị trường, mô hình có tính ứng dụng cao và dễ nhân rộng. NHỎ GỌN, NHIỀU CHỨC NĂNG Theo Thượng úy Hoàng Minh Đức, bộ phận thứ nhất của mô hình “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ” là hệ thống cổ động trực quan được cải tiến toàn diện. Pano khẩu hiệu truyền thống được thay thế bằng màn chiếu khẩu hiệu dạng kéo - rút, có thể nhanh chóng thay đổi nội dung. Giá đỡ sử dụng ống inox chắc chắn nhưng có khả năng thu gọn; cán cờ Tổ quốc và cờ Đoàn được làm từ ống carbon, bảo đảm trọng lượng nhẹ, độ cứng cao, dễ triển khai. Các bộ phận đều có chân cắm bằng cọc ghim sắt, thuận tiện tháo lắp và sử dụng trên nhiều loại địa hình. Khi thu gọn, toàn bộ được đựng trong túi rằn ri, tổng trọng lượng chỉ khoảng 5kg. Được xem là “linh hồn” của mô hình, bộ phận thứ hai của sáng kiến lấy ý tưởng từ chiếc túi rằn ri thao trường do trên cấp. Bên trong túi có tích hợp loa nén công suất lớn, phạm vi hoạt động khoảng 40-50 mét, sử dụng để nói, tuyên truyền, phát thanh bản tin số, phát các bài hát quy định, tổ chức các hoạt động trò chơi và giải trí trên thao trường. Ngoài ra, túi còn có các ngăn chứa báo, dụng cụ trò chơi và phần thưởng nhỏ, phục vụ linh hoạt cho nhiều nội dung hoạt động. Trọng lượng của bộ phận này sau khi tích hợp là 3,1kg. “Toàn bộ mô hình MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ có tổng trọng lượng 8,1kg, giảm 4,5kg so với bộ cổ động thao trường cũ. Quan trọng hơn, số lượng nhân lực phục vụ giảm từ 3-4 người xuống còn một người, giúp cán bộ chính trị trực tiếp làm chủ toàn bộ hoạt động cổ động, thay vì “khoán trắng” cho cấp dưới như trước đây”, Thượng úy Đức nói. Từ khi được triển khai áp dụng vào thực tế, trong những phút giải lao ngắn, thay vì nghỉ ngơi thụ động, bộ đội được nghe bảng tin số ngắn gọn, thông tin về kết quả huấn luyện, gương người tốt - việc tốt; được tham gia các trò chơi, câu hỏi vui; hoặc đơn giản là nghe một bài hát yêu thích. Không khí thao trường vì thế trở nên sôi nổi, gần gũi hơn với những tiếng cười vang lên giữa nắng gió của các chiến sĩ trẻ sau những giờ luyện tập căng thẳng. Thượng sĩ Chu Văn Chuyện - Tiểu đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141, chia sẻ: “Là người chiến sĩ được trực tiếp huấn luyện trên thao trường, tôi cảm nhận rất rõ hiệu quả mà mô hình này mang lại. Những trò chơi hay một bài hát quen thuộc đã khiến chúng tôi thấy gần gũi, phấn chấn và có thêm động lực bước vào giờ huấn luyện tiếp theo. Mô hình gọn nhẹ, triển khai nhanh và mang lại hiệu quả tinh thần rất lớn, thực sự là “liều thuốc bổ” giúp chúng tôi vượt qua vất vả, mệt nhọc”. Theo Trung tá Hoàng Trọng Trang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141, không chỉ phát huy hiệu quả trong huấn luyện, mô hình còn được đánh giá là phù hợp để triển khai trong công tác dân vận, tuyên truyền cơ động, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. “Triển khai thực hiện mô hình, chúng tôi thấy có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, kịp thời khích lệ sự nỗ lực, cố gắng của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ với một quyết tâm và ý chí cao nhất”, Trung tá Trang khẳng định. THỤY DU Trong bối cảnh toàn quân đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng văn hóa số và đổi mới phương thức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, mô hình “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ” là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của những cán bộ trẻ ở Sư đoàn 3, Quân khu 1. Mô hình “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ” không chỉ phát huy hiệu quả trong huấn luyện mà còn phù hợp để triển khai trong nhiều hoạt động thực tế khác của Quân đội “Liều thuốc bổ” trên thao trường Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 141 Hoàng Minh Đức đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn nhiều lần tặng Bằng khen; được Quân khu 1 tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân khu. Ngoài mô hình “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ”, anh dự định nghiên cứu sáng kiến “Ngân hàng dữ liệu tuyên truyền pháp luật 4.0”; trong đó áp dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả của trí tuệ nhân tạo - AI, lồng ghép xây dựng hình ảnh “Chú bộ đội AI tuyên truyền pháp luật”. Cách đây một năm, tôi vinh dự được giao nhiệm vụ làm Sĩ quan Tham mưu trang bị Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA. Trong các vị trí công tác mà Việt Nam hiện đảm nhiệm tại Phái bộ, đây là vị trí phù hợp nhất với chuyên môn của tôi, bởi tôi đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực kỹ thuật tại Lữ đoàn tàu chiến đấu Hải quân. Phòng Trang bị có 26 người đến từ 21 quốc gia. Tổ công tác của tôi là Tổ kiểm tra Bangui số 1, gồm 5 thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra trang bị của 12 đơn vị với 26 điểm đóng quân. Kiểm tra trang bị tại Phái bộ là công việc rất nhạy cảm bởi mỗi nhận xét, báo cáo đều liên quan trực tiếp đến số tiền bồi hoàn mà quốc gia cử quân nhận được từ Liên Hợp Quốc, cũng như chi phí phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang bị. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra chéo, phúc tra trang bị hoặc xử lý các sự vụ phát sinh liên quan đến trang bị đều gắn trực tiếp với trách nhiệm của Phòng Trang bị. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tôi luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực học hỏi đồng nghiệp từ việc chuẩn bị hồ sơ kiểm tra, kiểm tra thực tế, cập nhật dữ liệu đến việc lập báo cáo. Ban đầu, khi được phân công kiểm tra số lượng trang bị ít và đơn giản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi thường lặng lẽ theo dõi, quan sát cách thức làm việc của đồng nghiệp. Không lâu sau, tôi có thể hoàn toàn độc lập, tự chủ trong kiểm tra các loại trang bị… Tôi cũng hoàn toàn tự tin một mình lái xe đi kiểm tra trang bị tại các điểm đóng quân nhỏ. Không chỉ trong công việc, cuộc sống hằng ngày tại Phái bộ cũng đòi hỏi mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh phải nỗ lực, thích nghi và sống độc lập, tự chủ. Đặc biệt, các mối đe dọa về an ninh, xung đột vũ trang và dịch bệnh luôn hiện hữu, gây tâm lý lo lắng thường trực như các vụ tấn công, cướp của, giết người, đốt phá; binh sĩ Phái bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ hay các ca tử vong do sốt rét ác tính… Thấm thoắt, nhiệm kỳ một năm công tác của tôi ở Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi sắp khép lại. Như con sóng ngoài trùng khơi rồi cũng tìm về bến bờ, từ châu Phi xa xôi, nắng nóng quanh năm, tôi sẽ trở về với Tổ quốc thân yêu. Được làm việc trong môi trường đa quốc gia, tiếp xúc với nhiều sĩ quan, chuyên gia đến từ khắp các châu lục; sống và làm việc tại một quốc gia còn nhiều khó khăn, bất ổn, tôi càng trân trọng hơn những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển. Trích nhật ký Đại úy Nguyễn Anh Tuấn (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 141 Hoàng Minh Đức (ở giữa) hướng dẫn đồng đội sử dụng sáng kiến “MC thao trường - Nụ cười chiến sĩ”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==